1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hanhphuckhongdekiemtim, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Tối nay đưa con đi khám nốt. Mũi con đã hết hẳn chưa chiều về mẹ mới biết được. Mong về với con quá. Sắp tới phải cho con về bà rồi. Mẹ nhớ con lắm. Chẳng muốn cho con về gì cả, nhưng phải làm sao, có ai trông con đâu. Ước gì!
  2. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Tối qua mũi con đã gần như khỏi rồi. Đến sáng nay lại thấy hơi ướt và có tia mũi nhớt. Hi vọng là con sẽ dần dần khỏi như lần uốc cúc hoa mật ong. Mẹ hi vọng vậy, vì con uống quá nhiều thuốc rồi
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hãy nuôi con theo phương pháp tự nhiên, nếu con bị bệnh nhẹ như sổ mũi, hắt hơi thì đừng vội đưa đi bác sĩ ngay bạn nhé
    --- Gộp bài viết: 04/10/2014, Bài cũ từ: 04/10/2014 ---
    Vào topic, thấy bạn rất lo lắng cho con và thương con, cảm động !
  4. hoanghdaohair

    hoanghdaohair Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    27
    Hay quá :) chiêm nghiệm của c, ít nhất e cũng thấy thực sự đúng và phù hợp vs e :))
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  6. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con gái về quê không nghe điện thoại của mẹ. Sao thế con, con không nhớ mẹ sao? Con đúng là mải chơi mà, chả có nhớ đến mẹ! Con vẫn sổ mũi và phải rửa mũi. Giờ thì chấm dứt mọi loại thuốc thang. Chờ cho nó tự khỏi thôi. Hi vọng và hi vọng!
  7. noichungla

    noichungla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2013
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    5
    hạnh phúc ko dễ tìm nhưng đâu đến nỗi là ko tìm được nhỉ :))
  8. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Không thể nghĩ trong cuộc sống lại có lúc bình yên và hạnh phúc đến thế này, sau bao mất mát và suy nghĩ
  9. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con về quê, mẹ nhàn tênh, đi tập thể dục và chăm sóc bản thân về chuyện ăn uống, sinh hoạt cho điều độ. Mình không phải típ người tình cảm sụt sùi nên con yên tâm là mẹ luôn ở bên cạnh, do đó con chơi ngoan, ngủ ngoan.

    Hôm qua con về nói với mẹ là con không thích bắn pháo hoa, không biét con không thích ở điểm gì, để chiều nay về hỏi con xem như thế nào. Có lẽ con vẫn là típ người nhát nên sợ những thứ có tiếng động lạ và cháy nổ. Mẹ hơi lo lắng một chút về điều này. Nhưng không sao, lớn lên con tự điều chỉnh là được. Đúng như chị An nói, giáo dục sẽ thay đổi con đi, thuốc có thể làm con khác đi về chức năng một chút nhưng giáo dục sẽ làm con trở nên người hoàn thiện. Mẹ cũng hi vọng là như vậy

    Ở quê không khí đang không vui, mình về cũng buồn theo. Mình thấy việc lấy chồng lấy vợ rất quan trọng. Nếu lấy được người có phẩm chất và sức khỏe tốt thì con cái sẽ được hưởng gen tốt và đẹp lây. Còn nếu không thật khó mà khắc phục được. Vợ không có hậu như các bà các cụ đã nhận xét thì lấy về không trục trặc nọ thì trục trặc kia. Quan trọng thật đấy.
  10. dongnhivietnam01

    dongnhivietnam01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ là phải biết chuyện ấy quan trọng từ khi đi học tiểu học ấy chứ, ai lại đến hôm nay mới biết!:-D Thật là chả cái dại dột nào giống cái ngốc nghếch nào!:-p:-D:-D:-D:-D

Chia sẻ trang này