1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DHP - Diễn đàn cuả bạn. Những buổi Offline đáng nhớ !

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bài tường thuật của Mothoang_hn02 về màn kịch của " vợ chồng " Thang_nghiện & Saochoi81
    Ối zời chết cười cả nhà ạ ! của đáng tội là lúc Em,Saochoi,Thang_nghien,Nhim20,Onggia80 đang lên xe bus để về HP tiếp tục chiến ca 2 thì tình cờ có 1 chị tự nhận là bạn anh Nghiện (gớm Nghiện có khác ! đi đâu cũng thấy bạn ) sau 1 hồi hỏi thăm các chuyện trên zời dưới bể thì bất ngờ bà chị kia quay ra nhìn chị Saochoi và hỏi anh Nghiện ai đây?(pà chị gãi đúng chỗ ngứa nên anh Nghiện được thể
    anh Nghiện : Vợ tớ đấy !(giả vờ làm hàng tí )
    chị kia : Cưới vợ bao giờ mà chẳng mời mọi người gì cả?sao không thấy lớp mình nói gì nhở?
    Trong lúc anh Nghiện đang vô cùng bối rối thì chị Saochoi đã kịp thời ứng phó rất nhanh (vợ chồng có khác ) : Chị thông cảm ! Vợ chồng em phải cưới chạy một cơ số thứ nên cũng ..................... con trai em được 10 tháng roài chị ạ úi zời ! iem đố cả nhà hiểu một cơ số thứ ở đây là gì đấy
    Sau đó là một loạt đoạn hội thoại của chị Saochoi
    Saochoi : : Chị ơi ! cho em hỏi từ ngày ra trường đến giờ lớp chị 30/4 và 1/5 nào cũng họp lớp à?
    Chị kia : Đâu có,không phải đâu .................
    Saochoi :quay sang bên cạnh véo anh Nghiện 1 phát và nói : đấy anh thấy chưa?vậy mà năm nào cũng nói với em là đi họp lớp,bi giờ mới lòi cái đuôi ra nhớ ! hèn chi chẳng bao giờ anh cho em đi cùng cảCho anh suy nghĩ từ giờ về đến nhà nếu không thì tối nay về ngủ dưới gầm dường (tèn tén ten màn kịch bắt đầu lên cao trào)
    Nghiện thanh minh 1 cách lúng túng,lí nha lí nhí (giống 1 ông chồng có lỗi thật ý nhờ ) :đâu,anh đi họp lớp thật mà !nhưng của đáng tội 4 năm ở lớp mỗi năm yêu 1 cô nên những ngày đó chỉ có ọp riêng với 4 cô ấy thôi (ha ha khá khen cho pác nài ứng phó nhanh )
    Onggia80 chen ngang : hèn chi mấy lần đi coffee với bọn anh chẳng bao giờ thấy nó giả tiền cả,bảo nó thì nó bảo là tao để dành tiền mang về cho vợ tao ! thế nó có mang về cho em không hả Saochoi ?
    Saochoi có anh ạ ! cơ mà toàn thiếu,chả tháng nào đủ cả !lúc thì bảo là tháng này anh đi làm muộn nên bị phạt,có tháng thì anh hỏng xe (chả biết hỏng xe hay là hỏng người roài )
    Saochoi:chị ơi !em nghe nói ở lớp anh Thuận nhà em có yêu 1 chị nào đó tên là Hoa hay Hoà gì đó phải không ạ?(trúng tim đen bà chị kia tên Hoa he he )
    chị kia không có đâu,Thuận có vợ đẹp như chị thì làm sao dám tơ tưởng đến ai nữa
    Đúng lúc đó Saochoi có chuông điện thoại (té ra anh Nhim20 ngồi sau nháy ) pà chị quay ra nói với chồng Nghiện : anh ơi ! Mẹ gọi này ! Allo,mẹ à !bọn con đang trên đường về !mẹ ở nhà trông cháu giúp con và ăn cơm trước đi mẹ nhé ! Tắt máy xong Saochoi lẩm bẩm : không biết bà ở nhà có cho cháu bú không anh nhỉ?ối zời ơi ! mấy anh em được trận cười
    Chị kia : :con cậu được 10 tháng à?con mình được 15 tháng rồi (con gái )
    Saochoi :ừ thế thì bảo nó chờ nhé ! chúng mình là thông gia,chả gì cũng là chỗ quen biết nhỉ (khôn )
    Lại điện thoại (lần nài onggia80 được lên làm "mẹ" )
    Saochoi : Allo mẹ à ! bọn con xuống xe bus rồi đi xe máy về nhưng mà về đến gần nhà thì xe máy hết xăng nên phải đi đổ xăng !(gớm chả mấy khi được 2 "mẹ" Nhim20 và Onggia80 quan tâm nhờ
    Đang đoạn hay thì pà chị kia phải xuống vì đã đến nhà hic hic đạo diễn làm ăn thế đấy nhưng mà pà chị ra đi để lại 1 trận cười to đoành nổ tung trên xe nhờ! Nào chúng ta nâng cốc chúc mừng cho các diễn viên trong vở kịch Chuyến xe định mệnh
    Saochoi vai người vợ
    Thang_nghien vai người chồng
    Nhim20 & Ongia80 : 2 người mẹ
    u?c nhim20 s?a vo 10:14 ngy 03/06/2006
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bài tường thuật của HaHuyDuong về buổi ọp ẹp giữa Hội Những người thích đùa & Hội Độc thân
    Tôi xin được mở đầu bài tường thuật cho Cuộc hội ngộ hoành tráng của NNTD và Hội độc thân tại HP bằng 1 lời cám ơn chân thành nhất tới những thành viên từ xa lặn lội đến chiến cùng chúng tôi:
    1. Mr. DJ: Thành viên của HPC (Câu Lạc Bộ HOa Phượng) từ HN về
    2. Ms. Girl_co_dien: Thành viên box Làm quen_rút ngắn khoảng cách
    3. Mr. XML_Q84: Thành viên box những người thích đùa
    4. Emgaibuon: Thành viên box Hà Tây
    Cùng cám ơn rất nhiều các thành viên khác nữa đã cùng tham dự với chúng tôi tạo nên 1 buổi ọp thực sự ăn sâu trong tâm trí của NNTD và ĐTC (Độc thân Club). Nó sẽ là vết son mở sang trang sử mới cho NNTD tái ngộ lần 2 tại HP. Hoành tráng rồi sẽ hoành tráng hơn. Vui hết mình rồi sẽ vui hơn nữa.. Quậy tưng bừng rôìi sẽ quậy hơn nữa... Chúng ta sẽ xứng danh dân NNTD và Độc thân tại Thành phố HP
    =======================================================================
    Kính thưa các đồng chí và các bạn
    Sau 1 thời gian tham khảo tình hình thực địa các khu vực và lên kế hoạch tác chiến chi tiết đến từng chân lông kẽ răng địa bàn Hải Phòng, Ban chỉ huy chiến dịch quyết định chọn Thuỷ Cung quán là địa điểm đầu tiên, cứ điểm đầu tiên cho trận đánh đêm 29/4/2006. Trận chiến mà sau này đã lần đầu tiên đưa tên tuỏi của đơn vị NNTDDTC tại HP có vinh dự được ghi tên vào sử sách và xứng danh anh hùng nơi đất cảng
    Với Phương châm ra quân trận đầu thắng lớn, Ban chỉ huy quân sự NNTD DTC tại HP đã quyết định gửi thư mời sự hỗ trợ tăng cường của các "đại ca" 1 thời vang bóng và đang "lổi danh" trên TTVN. Tất nhiên là với danh tiếng cuả quân đoàn nên việc mời của chúng tôi đã không gặp 1 trở ngại nào. Mọi người đều ủng hộ và sẵn sàng xả thân vì chiến dịch
    10h sáng: Ban chỉ huy Chiến dịch gồm Dương, Nghiện, Thằng già đã họp mặt tại Căn cứ địa cách mạng thống nhất lần cuối quyết định và chương trình hành động. Thành viên Motthoang_hn02 đã năng nổ về trước giờ nổ súng 1 ngày với mong muốn được kết hợp sức người, sức của cho chíên dịch. Thuốc đốt liên tục, cà phê và chè tàu liên tục được mang ra. Những đôi mắt thâm quầng và đầy vẻ toan tính. Các nước cờ và các tình huống xử lý đều được Ban chỉ huy chiến dịch tính toán rất kỹ lưỡng. Và rồi 11h30: BCH đã kết thúc cuộc họp với niềm tin Quyết thắng đang rực cháy trogn tim. Trận đầu ta phải thắng
    17.00: Từ căn cứ bến xe Lương Yên Emgaibuon thông báo chính thức đóng góp 1 phần công sức cho kế hoạch của chiến dịch.
    17.45: Từ Hầm trú ẩn trong lòng phố, bà chị Girl_co_dien cũng thông báo chính thức tham gia trận này
    18.30: Saochoi81 đánh dây thép thông báo đã có mặt tại địa bàn và cùng hợp tác
    18.55: Bad_black_boy thông qua đường dây nóng của Bộ chỉ huy quyết định chiến tới cùng cho thành công của chiến dịch
    Tin vui tiếp nối tin vui dồn dập đổ về Hầm trú ẩn của NNTDDTC trước giờ nổ súng khiến niềm tin tất thắng trong trận này càng được dâng cao. Làm sao mà không dâng cao được khi mà đây là Ý Đảng - Lòng dân. Chúng ta cùng sát cánh bên nhau, súng bên súng đầu sát bên đầu... tất cả chờ giờ nổ súng

    19.10:
    Từ Lô cốt Tam Bạc, đích danh Dương - Chỉ chuy trưởng chỉ huy chiến dịch trong bộ trang phục còn vương mùi khói đạn đã đón được Emgaibuon từ xe tăng của Quân đoàn tăng Hoàng Long. Ngay sau khi đón được Emgaibuon, trên chiếc xe khung dựng của Liên Xô cũ, cả 2 đã lao nhanh về phía đơn vị trinh sát do Nhim20 phụ trách. Con đường đẹp đẽ nơi em đi qua khi xưa nay chỉ còn trong ký ức... những hố bom sát sát nhau bên đường càng chứng tỏ cho sự khốc liệt của trận chiến
    Ngay sau khi đón được Emgaibuon, em đã được đưa ngay vào căng tin dã chiến được xây dựng bên đường nhằm tăng cường thêm Vitamin, khoáng chất và DHA chuẩn bị năng lượng cho giờg xuất kích. Trong lúc đó. trong khói lửa mịt mùng, Nhim20 nhận lệnh xuất phát đi đón Motthoang_hn02 tại nơi còn hằn sâu vết bom thù--- đường Thiên Lôi
    "Báo cáo chỉ huy, em xin được ra khỏi vị trí đài quan sát đi đón 1 chiến sỹ tăng cường từ Quân khu ra." "Nhất trí, đồng chí cho người tăng cường, đồng chí có thể rời vị trí"
    Đây là đoạn hội thoại ngắn gọn trong vòng chưa đến 6s của Dương Ông già (Các bác thông cảm, thời chiến nên cái gì cũng đắt đỏ thành ra anh em phải tiết kiệm
    "Đồng chí Nghiện, đến ngay Đại bản doanh tăng cường. Đón chiến sỹ từ Quân khu Thủ Đô đến" Vậy là lại đón thêm được Girl_co_dien.
    "Báo cáo, tôi tự đến được Bộ Chỉ Huy" ==> Saochoi81
    "Báo cáo tôi đã ở Bộ chỉ huy. Đề nghị được phân công công việc" ==> BadBlack
    8h00: Từ mọi ngả đưòng, các cánh quân trên các chiến xa, xe xích lao thẳng đến Cung Văn Hoá Thanh NIên tập kết. Nụ cười của các chiến sỹ ta nở rộ trên khuôn mặt. Hoành tráng thật đến ku Soidem sau 1 thời gian dưỡng thương cũng nhất quyết phải tham gia trận này..
    8h5'''''''': tất cả nhằm Căn cứ địch THUỶ CUNG thẳng tiến.... Cờ giải phóng tung bay.... Trận này ta chỉ có 1 con đường: Phải Thắng
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 này để tránh nhàm chán, Dương xin tường thuật bằng 1 giọng văn khác. he he.. Thời khói lửa qua roài nên giờ sang thời bình. Cùng nhìn nhận trận đánh dưới con mắt?: NNTDDTC
    ============================================================================
    Căn phòng nhỏ bên trong hầm Thuỷ Cung quán bỗng chốc vỡ oà bởi những tiếng cười và tiếng nói của các thành viên. Bad vẫn như mọi lần, e thẹn làm hàng, Nghiện vẫn dáng ngồi bệ vệ câu khách, Saochoi81 trong bộ đầm vẫn cười không thấy đất mẹ đâu, Soidemvn thì trầm tĩnh như vẻ vốn có của mình. hị hị. ai mà biết được rằng thẳm sâu trong vẻ mặt thỏ non đó là.... của chó sói. (Bạn nào dịch được cái .... của tớ tớ vote liền 20* )
    Bà chị Girl_co_dien lần đầu xuất hiện đã nhanh chóng làm quen với các thành viên khác qua.. tờ giấy ghi chép tên tuổi. (Bà chị cho thằng em xin lại cái tờ đó đii.. em lấy mấy số điện thoại để đêm nháy máy chơi... ). Em Motthoang_hn02ngồi e thẹn 1 góc, không bít đây là bản chất của em hay lại giống mấy anh bên trên. Làm khách tý nhở. hi hi
    Có lẽ cuộc vui nào cũng mở màn bằng việc những giọng ca khoe nhau đua nở. Giọng ồm, giọng techno, giọng alto, giọng bolton., giọng cotton đua nhau giành Micro để được chứng tỏ mình có thể tham gia được vào lĩnh vực ca nhạc như.... Xuân Bắc, Tự Long. Dàn hợp xướng lổn nhổn những giọng, bè xướng theo trường phái tự do liên tục được cất lên mặc cho những tiếng la ó của những người yêu âm nhạc. Có lẽ người sướng nhất đêm qua là Emgaibuon vì em í phải về rất sớm từ 8h30 thành ra không được thưởng thức những âm thanh của dàn nhạc giao hưởng bát âm này. A Men. . Ông già cũng lên hát, rồi Motthoanghn, rồi bà chị Girl_co_dien.. hic.. đến Thang_nghien cũng lanh chanh cầm Micro hát. ặc ặc ... Thế mới biết nhân tài thời nay hiếm....... Nhưng được cái là
    Khi em cất tiếng hát lên
    Nhà trong thôn im tiếng đài nha
    Đàn mèo con im tiếng để lắng nghe
    Rồi vùng lên cùng chó kêu hoài...

    "Theo bài hát: "Từ tiếng hát tiếp nối của Duy Khánh"
    (Xin lỗi nhạc sỹ Duy Khánh trót chế nhạc của ông)
    Mà cũng lạ là cứ mỗi lần Bà chị Girl Cổ Điển hát hay là Motthoang hát là bị ngay giọng thằng nghiện đè. he he.. Thằng này cũng biết cách phá giọng bằng 1 chất giọng chẳng giống ai. .
    Từ Lệ Quyên, Thanh Thảo đến các bài hát Cách mạng rồi cả Oẳn tù tì liên tục được vang lên.
    Chỉ trogn vòng có 30 phút mà gần như các thành viên đều khản giọng vì cười người bên cạnh hát... hi hi.. mà quên mất mục đích chính
    9h00: Muathutan, MrDJ. TuanNo1 cùng xuất hiện một lúc. Sau màn chào hỏi giao lưu như máy cuả bà chị Girl_co_dien. Buổi ọp Chính thức được tuyên bố khai mạc trong tiếng nổ đanh giòn của Rượu và tiếng vỗ tay to đến nỗi át cả... tiếng bom.
    Cùng DZÔ, cùng chúc cho NNTD và DTC mãi mãi vang danh cùng năm tháng. Chúc cho từ mái nhà NNTD và DTC này sẽ có nhiều đàn chim bay đến và từng đôi chim bay đi....
    Cuộc vui nào cũng có phần đặc biệt. Chính cái đặc biệt đó sẽ giúp chúng ta không bao giờ quên. Và lần ỌP này chính là GAME. he he..
    "Hãy cho tớ biết bạn thích gì ở người bên cạnh mình"
    "Chị ơi, em thích tất cả thì sao"
    " Một vật thôi, ví dụ như quần, áo, váy, kính..."
    "Thế thích những cái mà không nhìn thấy được có sao không à"
    "................"
    Ha ha ha.. Bà chị GCD bị dính chưởng của NNTD. Những thành viên hội này Thâm nho nhưng không nhọ thế mới ác à.
    Thằng nghiện: "Tớ thích cái Váy của Girl Co Dien"
    Thằng già: "Tớ thích cái vòng cổ của SaoChoi"
    Saochoi: "Tớ thích khuôn mặt của XML_Q84"
    Muathutan: "Tớ thích cái Kính của anh Dương"
    Dương: "Tớ thích đôi Tông của em Sữa Chua"
    Suachua: "Em thích hàm răng anh nghiện"
    (Bà con thông cảm nhé vì nhiều người muốn được thích quá nên tớ không để nhớ hết được à, đành trích đoạn )
    "Như vậy chúng ta đã biết người bên cạnh chúng ta thích gì đúng không? Bay giờ là phần chính thức của Game. Game này có tên là THÍCH GÌ HÔN ĐÓ"
    Lời nói của bà chị GCD vừa thoát ra là 1 trận cười vỡ bụng của các thành viên. Thằng nghiện cười to nhất vì nó vừa được hun váy của bà chị lại vừa được em SC hun. he he... Nhưng có lẽ tớ là người đau bùn nhất. Mẹ ơi,. Bà chị này chơi đểu thằng em không chịu phím cho em trước, biết thế em thích đôi má em SC roài.... ai dè... em phải hôn đôi TÔNG của em ấy bao giờ không chứ
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bài tường thuật của Thang_nghien
    Màn games tập thể của NNTD và DTC diễn ra vô cùng gay cấn và hấp dẫn. Bà chị (chả biết chị hay em) GCD bắt đầu bằng lượt cho mọi người bốc thăm, ai cũng háo hức xem lá thăm của mình có phải lá thăm may mắn nhất trong ngày hay không. Tiếp theo là màn sắp xếp chỗ ngồi theo thứ tự lá thăm, Nghiện hơi bùn vì không được ngồi cạnh cô vợ thân thiết và cô ngưòi iu mới sắm. BBBDương phải ra ngoài ngồi rìa làm khán giả vì số đen nhưng thật tiếc vì số D còn đen hơn khi ST_SC có mặt tức thì, sau một bài .... kiểu như thơ ca truyền miệng, ST_SC gửi gắm toàn bộ tình cảm của mình vào anh Dương@ (thế mới đau). Thế rồi theo thể lệ cuộc chơi, tất cả các thành viên trong phòng hát đều nói lên ... những cái thích của mình đối với người bên cạnh. Hờ hờ tớ thích toàn diện thế mà không được, mọi người mà đồng ý thì bà chị (vẫn không biết chị hay em) GCD đã chít với mình roài .
    Đầu tiên là lá thăm số 1 (Thăng_nghiện) hun cái váy của bà chị khi đã được vén lên (người ngồi đối diện có thấy gì không chứ Nghiện này ngồi cạnh chả nhòm được rì) . Tiếp theo là đến màn hun hun của mọi người, người thì hun áo, hun nhẫn, hun kính. Hic thèng ku Quang được SC81 hun 2 lần (mình kú thiệt), roài bà MuaThuTan hun 1 phát: ... chụt....... to tổ bố lên mặt thằng D, mình akay quá mà không làm gì được. Và tất nhiên, cái gì đến cũng đến, đến lượt D nhà ta trổ tài . . . hun tông. Em ST_SC nói là "Tông này em đi cả ngày roài, vì là chiến tranh ác liệt nên em đã dẵm phải mấy . . . bãi mìn của địch, anh thông cảm, nếu thấy cần thiết thì em đi bảo dưỡng lại". Vì cái tính sĩ diện hão của ku D nhà ta, nhất quyết chứng tỏ ta đây là số 1.... và..... và.... Úi rời, dáng em ST_SC ngồi cực kỳ hoành tráng, 24 con mắtt + vài cặp kính dầy cộp ngó vô, 11 cái miệng còn lại đồng thanh" Cố lên, cố lên, cố lên".... Và . . và . . 1..........2.............3 .... Chụtttttttttttttttttttttttttt. Tự nhiên thấy D ngã ngửa ra đằng sau, tay trái vẫn còn đang bịt mũi.... . Cuộc chiến này được kết thúc bởi màn hun... răng của Thằng nghiện đưọc thực hiện bởi em ST_SC (nhưng mà qua 1 tờ giấy dầy 0,05 mm - Tớ chả có cảm giác rì, thế mới kú)
    Oài, đang vui thì ... lại càng vui hơn khi màn ca nhạc đặc biệt lại được tiếp nối, và lần này thì không phải 1 míc, 2 míc hát nữa mà nó là đồng thanh bởi 4 các míc + một số giọng không míc còn lại là cố gắng còn to hơn mic. Bà chị GCD thể hiện màn nhảy solo cực kỳ ấn tượng...
    "Em có ý kiến, mình đi ăn cái rì đó đi" - SC81 vì đã hát chán ngay từ lúc đầu nên có ý kiến vậy - khôn thế không biết.
    10h20 - Từ căn phòng nhộn nhịp, Ông_già tay cầm đĩa, tay cầm míc như hát xẩm đi quyên tiền của mọi người. 10h30 tất cả xe tăng của Hội toả đi mọi hướng nhưng chủ yếu vẫn là 5 chiếc xe tăng nhằm hướng Trung Tâm thẳng tiến, bãi đáp chính vẫn cứ là quán rượu mực, 2 chiếc xe tăng làm nhiệm vụ khác lần lượt có mặt sau đó khoảng 10 phút. Í ẹ, ăn mực mồng 2 âm đen lắm, ăn cá thôi. Khi 2 đĩa cá đã với được 1 nửa, 1 ý tưởng táo bạo của Nhím20 bỗng dưng được trọng dụng "Ai sợ đen thì thôi, em không sợ đen, ăn mạnh". Thế là chú mực đang yên vị trên chiếc sảo bỗng dưng được đưa vào lò than - sau đó là khoảng 5 cái miệng (trong đó có 3 cái cách đó 5 phút vẫn kêu kiêng) nhồm nhoàm. 10 phút sau thì chẳng thấy dáng con mực đâu cả (Tớ vẫn thấy thoang thoảng đâu đó mùi mực - à hoá ra MuaThuTan Nhim20 ngồi 2 bên mình ăn nhiều nhất và cũng nói nhiều nhất)
    Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, đã có người phải xuất phát về căn cứ vì Chỉ huy yêu cầu. Trung đoàn của chúng ta sau khi giành thắng lợi vẻ vang đã tự động lui về căn cứ. 2 chiếc xe tăng nhằm hướng Đông về căn cứ gần khu chiến dịch, 4 chiếc xe tăng nhằm hướng Nam về nơi trú ẩn, chiếc còn lại do đồng chí Tổng chỉ huy thì nhằm thẳng hướng Tây về căn cứ địa hợp với Bộ Tổng Chỉ Huy.
    9h 30 sáng ngày 30/4/2006 (sau ngày đại thắng 01 ngày) Bộ chỉ huy gồm Dương, Nghiện và gia đình Ông_gia cùng ngồi ôn lại kỷ niệm của thời chiến, vẫn chất giọng ồm ồm chen lẫn tự hào một thời kháng chiến, Dương vẫn nhắc tới những chiến công của mình, đặc biệt là hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ khó khăn (hun Tông em ST_SC) như là để kể cho thế hệ đời sau nhìn đó mà học tập...........[/b]
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bài tường thuật của Thang_nghien
    Tường thuật
    NHỮNG TẤM LÒNG SẺ CHIA VÀ BUỔI LIÊN HOAN ĐẦY Ý NGHĨA.​

    1:25 - Alo, chú đang ở đâu, đủ người để chở đồ chưa?? - Thang_nghien hỏi khi đang ở điểm hẹn cùng HahuyDuong và Saothangtu_hp83- Đủ rồi anh ạ, chúng em bắt đầu khởi hành, anh chờ nhé.
    1:35 - Thankiemvkd, Misstuan, Tuanno1, Thienbinh_lybria có mặt mang theo nào là quà, bánh kẹo, hoa quả trông lỉnh kỉnh ra phết. Mỗi người một tay xúm xít chuẩn bị những công việc tiếp theo: Thienbinh_lybria, Saothangtu_hp83 và Thang_nghien chia quà, Misstuan và Tuanno1 lăng xăng chuẩn bị những đồ cuối cùng, Thankiemvkd liên lạc với ban nhạc. Một lát sau thì Hungloga, Motthoang_hn02, Thang_hp, Ong_gia, Lacavia_fantom cũng tập hợp cùng đội.
    1:55 - Đội quân chúng ta kéo sang Nhà Thờ, ấn tượng đầu tiên là một phòng học giống như bãi chiến trường. Lại mỗi người một tay dọn dẹp, kê bàn ghế và công tác hậu cần cũng được chuẩn bị. Lúc này Fang_tomat (còn được gọi là Phang To Mặt), Mai Anh, LeO, Sinhto_Suachua cũng đến. Ở đây các em nhỏ quậy kinh khủng nhưng được cái cũng dễ bảo. Nhờ các em quét nhà, ai cũng giơ tay, ai cũng muốn làm, đứa trước vừa làm xong, đứa sau hất ra rồi lại quét tiếp. Dân và quân nhà ta cũng bắt đầu đến đông đủ, may quá có Motthoang_hn02 Mai Anh quản lý đám nhỏ, công việc chuẩn bị lại tiếp tục. Lác đác đâu đó có tiếng thử giọng của MC Hahuyduong "Alo, Alo , 1 2 3 4 ..... 10 J Q K --- Ù rồi". Ù rồi cũng có nghĩa là công tác chuẩn bị đã hoàn tất, mọi người bắt đầu chương trình nào.....
    3:15 - Khai mạc chương trình - MC HaHuyduong giới thiệu về D_HP_C, một tràng pháo tay vang lên và cũng vẫn là HaHuyDuong trao phần quà lưu niệm cho Cô Trâm - Phụ trách lớp học. Lời phát biểu của cô Trâm cô Yến giúp chúng tôi hiểu hơn về các em, mỗi người một hoàn cảnh, đứa thì ở làng chài, đứa thì mất cha, đứa mất mẹ phải ở với ông bà. Về nỗi vất vả của những người phụ trách lớp học, bận rộn là thế nhưng vẫn phải đến từng nhà động viên phụ huynh cho các em đi học đều. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng cũng có em là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Rồi về công việc của các em: đứa thì đánh giầy, đứa thì bán kẹo, hạt dẻ, đứa thì ăn xin.... Chúng tôi tự thấy mình nhạt nhòa, chúng tôi thầm cảm ơn tất cả vì đã cho chúng tôi cuộc sống hạnh phúc hơn, ấm no hơn. Cảm ơn tấm lòng của các Đức Cha, cảm ơn những cô giáo và những người phụ trách lớp học đã làm tất cả để các em có nơi để học tập, có nơi để được dạy dỗ và trên hết ở đây các em có tình bạn trong sáng, một tình cảm thiêng liêng. Thể hiện tấm lòng của mình, đại diện Tuanno1 trao phần quà tiếp theo của đội, hic có 50 quyển vở mà thằng bé khệ nệ đến phát khiếp.
    Chương trình tiếp tục được tiếp diễn bởi những bài ca đi cùng năm tháng .......... trẻ thơ của các em nhỏ, lúc đầu còn em ngại, đến bài hát thứ 3 thì các em biểu diễn cực kỳ chuyên nghiệp, có hát đồng ca, có hát bè, có biểu diễn solo. Cái này các anh các chị còn phải học tập lại các em. Đến phần thể hiện của các anh các chị thì thôi rồi, lộn xộn không thể tưởng tượng được. May mà các em mải ăn không để ý, bình phẩm ra thì chết đòn. Màn văn nghệ được kết thúc bởi solo Hahuyduong cùng nhóm tình nguyện với bài hát "Đứa bé". Những bài hát thật hay tuy biểu diễn không đạt nhưng với các em như thế cũng đã vui lắm rồi.... Chúng tôi có thể cảm nhận được các em thiếu tình thương, thiếu sự sẻ chia và thiếu tình cảm đến mức như thế nào. Các em cần những tấm lòng nhân ái, cần những tình cảm, cần những buổi giao lưu, liên hoan tinh thần như chúng tôi đã và đang làm.... chứ không phải vật chất...
    4: 00 - Phần 2 của chương trình - Game và những trận cười vỡ bụng. Đầu tiên là kéo co giữa 2 đội nam của các em, tiếp theo là 2 đội nữ của các em. Thắng thua đâu quan trọng nhưng có lẽ lâu lắm rồi các em mới tập trung chơi đùa cùng nhau, hò hét cùng nhau, các em đâu có được thời gian, điều kiện như ngày hôm nay. Phần hoành tráng hơn là các em thách đố các anh và các chị. Các chị tình nguyện xung phong đi đầu, đối thủ của các chị là những bé gái, trông lực lượng 2 bên mới chênh lệch làm sao, các em be bé còn các chị chao ôi mà tròn thế .... 1 - 2 - 3 "Đội to cố lên, Đội to cố lên" - Cố đến nửa cái thứ 3 thì các chị lăn đều trên đất. 1 - 0 . Hiệp hai bắt đầu, lần này hình như các em thả, để cho các chị cố đúng đến lần thứ 3 rồi mới để các chị lăn lần thứ 2. 1 - 2 - 3 - "Đội to yếu quá - Đội to yếu quá". Đến lượt các anh ra tay, chia quân và bên kia tổng hợp cả bé gái lẫn bé trai - "Ơ kìa, sao ở phía cuối có mấy bé gái lớn thế nhỉ" Mấy em nhà mình chơi quả ngồi xuống, dẫm chân lên dây - Bố bảo anh em kéo mạnh. 1 - 2 - 3 bắt đầu - "Cố lên, cố lên, cố ...... ên" - Các anh bị kéo đến quá sân. 1 - 0. Hiệp hai được bắt đầu, chẳng biết vừa rồi các anh làm gì mà khoẻ thế, chả thấy cố lần nào mà cũng thắng được hiệp 2, đây là chiến thắng trong danh dự. Rồi hiệp 3, hiệp quyết định, đội các anh quyết định hội ý. Và rồi chiến thuật hội ý thành công rực rỡ - các anh chưa cần đến cố ... cố ..... và thua..... Các em khoẻ thật!
    Rồi thì thời gian cũng trôi nhanh về chiều, để giữ lại ấn tượng với các em nhỏ, với Nhà Thờ và với nhóm tình nguyện nói chung chúng tôi quyết định làm một kiểu ảnh ấn tượng (chú Thanhkiemvkd post ảnh cho bà con xem nhé).
    Rồi thì cuộc vui nào cũng đến lúc phải chia tay, và lời tạm biệt bao giờ cũng khó nói. Chúng tôi trở về với công việc, học hành thực tại còn các em nhỏ lại chuẩn bị lang thang trên những con đường quen thuộc, với những công việc đánh giầy , ăn xin, bán bánh kẹo thường ngày. Không biết ngày mai, khi gặp các em ở một quán nước ven đường nào đó chúng ta có mở lòng mình hơn không???
    Ra đến cổng, các em vẫn còn lưu luyến, muốn níu kéo các anh chị ở lại thêm chút nữa. Và có những câu hỏi mà các anh, các chị tình nguyện viên còn phải nhớ mãi:
    - Các chị có quay lại với chúng em nữa không ạ???
    - Các anh các chị về rồi, có nhớ đến chúng em không ạ???
    - ......................??????????

    Tất cả tình cảm chúng tôi đã dành hết vào buổi giao lưu, phần còn lại chúng tôi để riêng lại cho mình, lời nói cuối cùng cũng là lời hứa sẽ quay lại với các em nhân dịp Trung Thu..... Và hy vọng chúng tôi còn đủ nhiệt huyết để thực hiện thành công...

    u?c nhim20 s?a vo 10:25 ngy 03/06/2006
  6. namlinhALOTOUR

    namlinhALOTOUR Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    Tour ưu đãi nhất từ trước đến nay;
    1.Tour Hp - Cát Bà,ăn nghỉ ks 3 sao: 1,3 triệu/người
    2.Tour Hp - Hạ Long,ăn nghỉ ks 4 sao: 1,3 triệu/người
    3.Tour Hp - Côn Đảo,3 sao,vé máy bay...trọn gói: 8 triệu/người
    Chỉ áp dụng trong tháng 11/2014
    Dl Alo Tour 0977174666 - 0936759666www.dulichalotour.com
    You travel we care
  7. vuhuuduythuy9x

    vuhuuduythuy9x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2015
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    117
    http://basontaihaiphong.blogspot.com
    --- Gộp bài viết: 27/01/2015, Bài cũ từ: 27/01/2015 ---
    giá cả rất hợp lý
  8. tranthithanhhoa

    tranthithanhhoa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    49
    UP UP UP UP UP
    hoatt thích bài này.
  9. hoatt

    hoatt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2015
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    39
    Bao gio vay
  10. daotran19

    daotran19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Nhiều kỉ niệm chỉ offline mới đáng nhớ, chứ toàn online nói chuyện thì cũng không hay lắm

Chia sẻ trang này