1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu trai ấn

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mychieu, 20/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chào em, em có thể đọc những chia sẻ của các thành viên khác ở đây http://ttvnol.com/threads/ai-yeu-na...o-thanh-hien-thuc.920637/page-5#post-21184101
    bibily thích bài này.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đúng mà bạn, mình thấy chính xác vậy luôn :D
    truong anh thích bài này.
  3. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    Không riêng gì dân Ấn sống ơ vietnam mà là dân Ấn sống o các nơi trên thế giới đều keo kiệt cả. Họ ăn chắc mặc bền lắm không như người việt mình đâu.
    truong anh thích bài này.
  4. jane_jane

    jane_jane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người!
    không biết có ai còn quan tâm đến trai Ấn nữa không nhỉ?
    em đã trải qua hai mối tình online với trai Ấn. lúc em đang học nam hai đại học, em cũng lên mạng chat chit học hỏi tiếng Anh và rồi gap được chàng. chàng làm IT nên khi nào cũng online nên bọn mình trò chuyện rất nhiều. lúc đầu mình không nhận lời yểu vi không tin tình yêu online. nhưng chàng tấn công mạnh quá nên trái tim yếu mềm. do là lần đầu tim đập loạn nhịp nên không có kinh nghiệm yêu đương, phải nói là mình cư xử thật tàn nhẫn với chàng. chàng nhiều lần muốn qua VN gap mình nhưng mình không đồng ý, mình luôn đòi chia tay mỗi khi giận chàng. và điều gì đến đã đến, sau gần 4 nam quen nhau...mối tình online của mình chấm dứt trong sự im lạng (do mình nói lời chia tay trước)
    khi mất rồi mới thấy tiếc nuối, mình cũng đã cố gang nhưng không thể cứu vãn. trong thời gian đó mình cũng không quen ai cả. và mình rút ra bài học rang phải biết trân trọng người mình yêu thương.
    một lần nữa duyên số lại đùa với mình, cuối nam ngoái mình gạp một chàng Ấn. chàng này rất nhạy cảm, có thể hiểu hết những tâm tư suy nghĩ của mình. hiểu cả những nổi lòng mà ngay cả mình không hiểu. Nhưng chàng lại rất dễ bị tổn thương và tự ái. nên mấy lần chàng giận mình do lỡ lời và unfriend mình luôn, nhưng sau lại vẫn nói chuyện lại.
    đến khoảng tháng 5 vừa rồi chàng mới nói rõ lòng chàng cho mình hay là chàng yêu mình. ban đầu mình còn hoang mang không biết trả lời thế nào. còn về tình cảm của mình thì mình cũng ấn tượng với chàng: rất hiểu mình, thông minh, tiếng anh tốt, kiến thức rộng, triết lý về cuộc sống rất tốt. Lúc đó cũng mếm mếm thế là đồng ý làm bạn luôn.
    bọn mình chat với nhau hàng ngày, không phải tính theo ngày mà là cập nhật tin tức hàng giờ. hôm nào ở office có việc bận không nhan tin được là chàng "you forget me?.... x-(" chụp hình gửi nhau hàng ngày, an cơm cũng chụp gửi luôn...yêu online mà như thật hihi. với chàng này mình có thể thể hiện mọi thứ sấu xa hay sống với bản chất thật của mình. hai đứa cực kỳ hiểu nhau.
    hai đứa cũng dự định sang nam gap nhau và kết hôn, cũng ngồi vẽ ra tương lai lãng mạng. bố mẹ chàng mất hêt rồi, mọi chuyện do chàng quyết định. còn về bố mẹ mình thì không biết, nhưng mọi chuyện trước giờ đều do mình tự quyết. Mình thỉnh thoảng cũng muốn chùn chân mỗi lúc nghĩ đến những khác biệt giữa hai đứa. điều mình lo nhất là Ấn Độ không phải là nơi lý tưởng cho phụ nữ, không an toàn. cứ nghĩ đến mình như con chim đang dang rộng cánh bay nhảy, đùng một cái chui vào lòng kính thì sao chịu nổi. chàng nói sau khi cuoi mình không nên đi làm, chỉ nhà nhà cham sóc gia đình. con người thật lam mâu thuẫn
    có anh chị nào đã sống Ấn Độ, chia sẻ cho mình biết cuộc sống ở đó thế nào với (có hình ảnh càng tốt). chàng mình ở Bac Ấn (Lucknow)
  5. lilypham0287

    lilypham0287 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  6. lilypham0287

    lilypham0287 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đang băn khoăn lắm về chuyện làm dâu Ấn, may quá enjoy được với cả nhà. chuyện là e có quen và yêu một anh người ấn cũng được gần 3 năm, quen qua mạng từ cái thời còn yahoo cơ ah, yêu thì yêu nhưng e ko nghĩ sẽ qua ấn sống,
    H cũng đang có ý định kết hôn với trai ấn, dự định tháng sau, mà giờ h cũng đang băn khoăn quá, giống y tâm trạng của bạn vậy,nhưng ở nam ấn. Nhà mình có ai cưới chồng và sống ở Jaipur ko cho h lời khuyên với
  7. jane_jane

    jane_jane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tháng sau??? nhanh nhỉ....có gì share kinh nghiệm nha bạn hihi
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Jane jane em sang topic "ai yeu người nam á " cho xôm.
    Trai nhà chị cũng luchnow đây nên gee ở lucknow nhiu nhiu rùi. Những điều em lo sợ đều đúng hết á. Nếu không thích cuộc sống như vậy thì đừng lấy trai em ạ.
    Lucknow đông người hồi, không biết trai em đạo gì. Người lucknow thuộc loại hơi bị truyền thống bảo thủ. Thành phố thì có chỗ đẹp chỗ xấu tuỳ tình hình nhà trai em ở đâu. Nhưng nhà giàu hay nghèo đều chia sẻ chung 1 vài nỗi khổ.

    - chính trị ở bang này rất tồi, em hỏi trai biết liền. Các đảng phái giành phiếu bằng cách hứa hẹn nếu bầu tui tui sẽ cung cấp điện đầy đủ cho dân khu tui và cúp điện chỗ khác. Càng gần bầu cử tình hình mất điện càng tệ, 1 ngày cúp mấy lần. Mùa hè mà không có điện như nằm trong lò. Nhà giàu nhà nghèo cũng rứa. Nhà giàu cũng có thiết bị dự trữ điện để xài khi cúp nhưng ma chỉ đủ thắp sáng không đủ chạy quạt vu vù nha.

    -nước cũng cúp cả ngày, mỗi ngày chỉ vài tiếng có nước. Nhà lo ma tự dự trữ

    - khí hậu chán òm, mùa hè thì nóng điên đảo, mùa đông thì lạnh teo, mùa mưa thì muỗi ào ào như chau chấu, mùa hè thì ruồi bu kín mặt đất. Nhà giàu cũng như nghèo phải chống chọi với khí hậu và côn trùng nha, chẳng muốn ra đường luôn.
    -ngoài đường thì bẩn theo chuẩn bắc Ấn, bụi bặm, giay rac bay phap phoi, phan bo rai rac.

    - không an toàn cho phụ nữ , ra đường ai cũng dòm mình lom lom . Nên phụ nữ hiếm đi làm

    - mọi người xài toàn tiếng hindi điếc tiếng anh, ra đường hàng quán tên đường toàn hindi ít phụ đề tiếng anh, khó xoay xở . Không như nam Ấn đến bà giúp việc nhà tớ còn biết tiếng Anh lõm bõm.

    - đèn đường chẳng có, có cũng chang sáng, sáng thì cũng lo mờ nên tối mờ
    Túm lại là thế. Nếu nhà trai giàu thì em sống ở trong nhà đỡ khổ, nhà nghèo thì em chịu không nổi đâu ở Việt nam cho lành. Dù gì cũng ở nhà chơi thôi. Ở lucknow cơ hôi việc làm ít nên chồng tớ cũng phải đi tha phương cầu thực ở từ hồi đôi mươi.

    Lucknow được cái đồ ăn rẻ, rau tươi ngon, quần áo vòng vèo rẻ đẹp. Đi shopping thì sướng. Người lucknow được tiếng ăn nói ngọt ngào dễ thương, tớ cũng thương lắm ạ.
    --- Gộp bài viết: 01/11/2014, Bài cũ từ: 01/11/2014 ---
    Nhưng mà quan trọng nhất là nàng phải gặp mặt trai truc tiếp coi thế nào, đến tận nhà ở qua máy mùa mưa nắng coi chịu nổi không thì hãy nghĩ chuyện cưới chứ. Gee là chịu không nổi rồi đó.
    teekanne thích bài này.
  9. jane_jane

    jane_jane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cám ơn thông tin chia sẻ của Gee nhé, chàng em ở gonda, đạo hindu đó Gee. chàng cũng chia sẻ mùa hè nóng khoảng 39 độ, đã thế còn cúp điện. chàng cũng gợi ý qua thăm gia đình chàng rồi em hãy quyết định
    nghe Gee mô tả, em nghĩ thời tiết chắc gần giống với mấy tỉnh miền trung ở mình. giờ chị đang ở chỗ nào ah? chàng nhà em không thích sống xa nhà, không thích nơi đông đúc ồn ào. không thuộc type đàn ông hiện đại.
    haizz không biết em chịu nổi hok
  10. kenken2011

    kenken2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà,
    Lấy chồng Ấn hơn 4 năm rồi giờ mới biết web này, đọc đọc nãy giờ thấy vui vui. 2 vc mình thì hiện đang ở VN và cũng có kế hoạch lâu dài ở VN, tuy nhiên sắp tới cũng cần mua căn hộ bên Delhi, không biết có ace nào đang ở Delhi có thể trao đổi nói chuyện trực tiếp và cho em ý kiến không ạ ?

Chia sẻ trang này