1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách tán gái xinh mà không kiêu, thích chém zó mà không đi chơi tối???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi votinhchem, 28/10/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votinhchem

    votinhchem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác là người nhiệt tình lắm ạ...xin cám ơn bác. Bác còn ý kiến tư vấn khác không...thông tin của em nó bác cần những gì...để em tìm hiểu rồi post lên sớm nhất có thể.hi
    Thứ nhất:
    -không phải chưa có người chỉ nói chuyện đã tán được gái.
    -nếu chém có chủ đề thì rất dễ chán..đố ai nói một chủ đề ( k nói vấn đề vớ vẩn linh khác) mà có thể nói được hàng tuần liền như thế.
    Thực lực thì k dám nói...vì nếu có thực lực giỏi, với bộ lão thiên tài như anh-sờ-tanh rồi thì cũng k cần lắm. Gái tự theo ạ...
    =>> Bác có cao kiến giúp e,xin cho e biết...em xin nghe. Chứ e ít học...khó mà nghộ ra được nếu bác chỉ nói suông không có cách.
    Thứ hai:
    -Ý em không phải gái không thích đi chơi, mà là chưa thấy gái ấy đi chơi bao giờ, có lẽ cũng sợ gia đình nên gái ấy ở nhà.Tuần sau là làm cùng nhau rồi..bác có ý gì hay hay xin giúp ạk...ví dụ đến lật ngửa ôm hôn thắm thiết rồi nói mày có yêu tao không thì bảo...hí hí
    -> Đọc 2 cái cmt này tớ cũng hiểu ra chút ít...đã từng chứng kiến 1 gái, iu 4 người cùng lúc..vẫn k bị phát hiện...sống nhăn răng ra :D.. Gái nó thích thì nhìn 5p nó đã iu rồi.còn k thích thì có 5 năm tán cũng vậy...vấn đề k phải thời gian phải không ạ?
    Thứ ba:
    -> tìm cô khác trình như cậu mà tán?? Sinh ra dù có tài bẩm sinh tán gái...nhưng k qua tôi luyện, trải nghiệm thực sự thì cũng không đạt được thành công. Có mấy ai không muốn làm cao thủ tán gái chứ?. Nhưng cũng cám ơn cậu nhiều, không ngại nói thẳng, để tớ biết bản thân tớ như thế nào. Mong bạn đóng góp thêm. xin cảm ơn ạ.
    Cuối cùng tớ cũng ngộ ra được qua những lời nói ấy...."Nếu muốn thành công tự mình giúp mình còn hơn chờ đợi người khác đến giúp"
    Nhưng cũng mong mọi người cho thêm nhiều lời khuyên giúp đỡ. Mọi người cứ nghĩ tớ là gà vỡ lòng cho dễ dạy bảo ạ :D :D :D
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ối....
  3. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    Top có vẻ tự tin nhể, vậy là tốt, về cơ bản tán gái là ko đc vội và cứ để mập mờ mới là cao thủ, còn tán em nào cũng đổ ko phải là cao thủ nữa đó là thiên bẩm trời sinh nên ae gà ko cần theo học làm gì vì ae gà ko có tố chất đấy, còn ca của top thực ra mà nói nó vừa dễ vừa khó vì sao, theo như top nói gái chưa bao giờ đi chơi thì kn để chọn lựa những gà chiến là bằng 0 thế nên những trò "đồi bại" mà top đưa ra có thể gái chưa rõ nên có khả năng top thành công là khá cao, còn khó là gái sẽ đa nghi và tạo nhiều lớp phòng thủ để thử thách gà và cái trò "làm ny a nhé" sẽ ko có đâu nhé, giải pháp sẽ có nếu top cho biết quan hệ giữa gái và top giờ như nào, có thân thiết gần gũi hay là gái vẫn ngại ngùng và giữ khoảng cách (vế sau là cả lúc đông người và khi chỉ có 2 đứa)
  4. votinhchem

    votinhchem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hi.giờ gái đối với ai cũng tự nhiên,gần gũi.kể cả tìh địch của e trog c.ty gái cũg dĩ hoà vi quý. Đến bắt chuyện đều tiếp nhiệt tìh.k có vẻ gì là kiêu hãnh hay đại loại là "hức mũi" quay đi cả. Ngoan chả rõ ngoan.hư chả rõ hư.chả biết gái thuộc cái thể loại gì nữa. :D
    --- Gộp bài viết: 05/11/2014, Bài cũ từ: 05/11/2014 ---
    Em sẽ liên hệ Cô Phương sau. Nhưng trước tiên e xin kể cho bác nghe một câu chuyện...
    Chuyện kể rằng: có một người ăn xin đang nằm co ro vì rét và bệnh tật bên lề đường, dưới chân hàng vạn người kể cả đi xe lẫn đi bộ...Nhưng k một ai giúp đỡ, một lúc sau có một vị sư dừng chiếc xe SH màu cà phê bên cạnh, nhưng vị sư ấy cũng chỉ đắp lê mình người ăn xin chiếc chiếu rách bên cạnh và để lại ít tiền rồi bỏ đi....Một lúc sau có một chàng thanh niên đầu xanh đầu đỏ cũng dừng xe lại bên cạnh người ăn xin khốn khổ...Nhưng k ai ngờ.chíh ng thanh niên ấy đã k ngại đưa ng ăn xin ấy đi viện....
    Cái nick của e cũng tương tự thôi...bác đừng đánh giá con người qua hình thức.E nói có gì k phải mong bác bỏ qua cho votinhchem em.
  5. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    Vậy là ok rồi, top giờ cứ chém gió với gái bình thường áp dụng theo binh pháp lúc cương lúc nhu để cho gái ko nắm bắt đc tình cảm của gà, từ đó lúc nào cũng nghĩ đến con gà này nó tỏ tình với mình thích mình mà vẫn tán gái khác, đồ lăng nhăng,..... cơ mà nên thực hiện trước mặt gái để xem biểu hiện của gái như nào, chiến thuật này top nên tán con bạn mà gái chơi thân trong cty, hiệu quả hay ko là tùy ở top, con mình thì khắp cơ thể đều bị thâm đỏ do bị véo nên từ lâu ko chơi chiến thuật con nít ấy nữa
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thật, đọc mấy bài kiểu cưa cẩm của họ mà nhiều khi vừa đọc vừa cười tủm. Vui ra phết, ngày xưa ko biết họ nhí nhố thế này đâu :-p
  7. votinhchem

    votinhchem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    khổ nỗi, giờ nó bị chuyển bộ phận khác làm, đến em còn khó gặp nữa là gặp cùng lúc cả bạn thân lẫn nó. Cơ mà có một điều có lẽ là cơ hội cuối cùng của e, mong các bác khai thác triệt để vấn đề này ( vì gái k đc ra ngoài tối nên rất khó hẹn.ngày thì đi làm rồi). Tuần sau e và nó làm cùng nhau, tgian tiếp xúc sẽ nhiều hơn. giờ thì cứ qtam bình thường cho đỡ ngượng đã nhưng lúc ấy k thể cứ mãi bình thường đc...cần cái gì đó đột phá.hí hí

    lại một cao nhân xuất hiện. "Cao nhân bất khả lộ" đây ư...:P
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    lại một cao nhân xuất hiện. "Cao nhân bất khả lộ" đây ư...:P[/QUOTE]

    Chứ sao, còn nhớ ngày xưa có lần có người nói: Người tám lạng, kẻ nửa cân ko?:-p
    Đùa thôi, NN chỉ biết là khi nhìn hành động của 1 người thì biết họ thật hay giả, ngày xưa có đứa dùng bài lùi một bước, tiến 4 bước, NN nhận thấy chạy luôn. Nói chung cực ghét mấy thằng dùng quacker.
    Nhưng còn trường hợp của họ thì khác. Trường hợp này cũng ko dùng tiêu chuẩn xác định thật giả thông thường mà xác định đúng vấn đề được, nói chung họ loằng ngoằng lắm, nhưng mà ...vui :)
  9. votinhchem

    votinhchem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chứ sao, còn nhớ ngày xưa có lần có người nói: Người tám lạng, kẻ nửa cân ko?:-p
    Đùa thôi, NN chỉ biết là khi nhìn hành động của 1 người thì biết họ thật hay giả, ngày xưa có đứa dùng bài lùi một bước, tiến 4 bước, NN nhận thấy chạy luôn. Nói chung cực ghét mấy thằng dùng quacker.
    Nhưng còn trường hợp của họ thì khác. Trường hợp này cũng ko dùng tiêu chuẩn xác định thật giả thông thường mà xác định đúng vấn đề được, nói chung họ loằng ngoằng lắm, nhưng mà ...vui :)[/QUOTE]
    Hề.hoá ra đại tỷ tỷ.e còn phải học hỏi chị nhiều rồi...con gái cũng k phải quá khó hiểu phải k ?
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Thể loại Gái công ty, cười và nói chuyện xã giao tí có mất gì đâu. Càng nhiều người quý càng vui. Nếu gái xinh thật thì sẽ có một đàn đệ tử để từ từ sử dụng. Về lợi ích công việc và cá nhân đều chỉ lợi chứ không thiệt. Nó muốn sai bảo gì chú thì nó cứ ngọt ngào: anh ơi, em có việc này khó giải quyết...ngại quá. Cậu sẽ quắn đít lên chạy mua sữa, mua hoa quả, đi phô tô...cho nó. Đúng tiêu chuẩn Gà. Thậm chí cậu còn chưa có trong danh sách nhờ vả của nó nữa cơ. Đừng tưởng bở là dễ làm đệ tử cho gái xinh nhé.

    Thậm chí tối nó nằm ôm thằng người yêu nhưng vẫn lên Face chém gió với cậu. Chẳng sao cả, có đệ tử cún con để sai bảo thì chẳng thằng người yêu nào ghen tị đâu.

    Với Gái công ty và đã bị lộ âm mưu. Cậu nên chuyển sang phong cách lãng tử cô đơn. Anh thích em đấy nhưng không có em anh cũng cóc cần. Trong công việc tuyệt đối không làm thay làm hộ. Gái làm sai phê bình thẳng cánh. Nhưng buổi tối thỉnh thoảng trời đẹp hay trời mưa hứng lên bốc máy rủ đi chơi, uống nước. Gái không đi thì thôi, không nhắn tin gọi điện Face phiếc khóc lóc ỉ ôi hỏi tại sao em đá anh....

    Quan trọng nhất như tớ đã nói. Kiểu gì cậu cũng cần phải thể hiện bản thân hấp dẫn cho Gái thèm. Cái này thì tùy năng lực của cậu và sở thích của Gái. Ví dụ như cậu giỏi thể thao, giỏi máy tính, hát Karaoke hay...bất cứ sở trường gì của cậu thì phải thể hiện ra một cách tự nhiên khéo léo ở chốn đống người, và phải được thiên hạ công nhận. Lẽ tự nhiên Gái nó sẽ thèm sở hữu cái giống quý đó. Đàn bà là thú săn mồi chứ không phải đàn ông nhé cậu.

    Cũng có thể Gái không thích các sở trường của cậu. Thế thì nên chấp nhận thua cuộc thôi. Vì thực tế cậu không phải thợ cưa như tiên sinh Azajui trên này để có thể tắc kè hoa biến đổi tính cách để chiều lòng các em gái. Và thực tế đau lòng hơn nữa là cậu không có các đặc tính hấp dẫn của một hotboy chuẩn thế giới: Cao to, da trắng kính cận, tiền nhiều học giỏi, bụng 8 múi ngực giật giật...

    Cuối cùng là cậu lên trên này ỉ ôi cả tháng trời mà chẳng thấy điều tra Gái có người yêu chưa, chia tay người yêu cũ bao lâu rồi, điều kiện kinh tế nhà gái, công việc hiện nay, gu thẩm mỹ. Thế thì tư vấn tư véo bằng niềm tin à. Mẹ không khéo tuần sau nó gửi cho cái thiếp mời đám cưới thì lại tốn vài lít ăn cơm bụi bi giờ.

Chia sẻ trang này