1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2014. 19h 11/12:Việt - Mã.2-4. BIẾT NÓI GÌ NỮA ĐÂY?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Cái áo mới sao không thấy logo hình con rùa của VN trên áo vậy ? Chỉ có lá cờ và logo của thằng Thái ?
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Xưa tuyển VN tuyền từ ông số 8 trở xuống đến 7 ông đá sân khách. Giờ 7-8 ông từ số 15 trở lên đá sân nhà thì sợ éo gì Phi, Indo cho nó tăng cường ngoại viện luôn.
    Giờ chim nhỏ còn mỗi Văn Biển Tấn Tài Thành Trung Công Vinh Trong Hoàng 5 thằng chứ mấy.
  3. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    thêm Lương dị siêu lùn nửa
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    với cả thằng Công Vinh chắc gì đã được đá chính. Thời của nó qua rồi. Tiền đạo cứ thì có Văn Quyết, ANh Đức với Mạc Hồng Quân là chính thôi
  5. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450


    Phi nó còn thằng này nữa, hậu vệ, 30 tuổi, đá cho Malaga 3 mùa 2006 - 2009, hôm rồi Phi đăng ký 21 cầu thủ chắc để dành suất cho thằng này. Tuy rằng đã qua đỉnh cao sự nghiệp nhưng đẳng cấp của nó phải gấp 2 ông Tiến Thành hay Văn Biển nhà Vịt mình.

    Nói thì các bác bảo nhục chí nhưng nhìn cái đội hình tuyến dưới ông Tiến Thành mỏng như lá lúa động kinh mãn tính, ông Tấn Tài già xệ đít còn cầm chịch tuyến giữa, bên trên siêu tiền đạo CV9 khuấy đảo hàng phòng ngựa đối phương thì đã thấy cái kết cho AFF lần này, vẫn như 2010, 2012 thôi.

    Indo khủng hoảng lực lượng, Lào mang qua đội trẻ rèn quân đá Seagame, sân nhà, trọng tài...cũng sẽ vượt qua vòng bảng thôi, nhưng gặp 1 trong 2 thằng MaLay hay Thái cũng phải đứt. Cách đây 2 năm trước giải cũng gọi Malay sang đè nó đá thắng 1 - 0, sau đó vào giải nó vô địch, mình loại ngay từ vòng bảng.
  6. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    HINH như thằng vua phá lưới Thai-League của Phi ko được gọi thì phải
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vì sao HLV Calisto rời Việt Nam “một đi không trở lại”?10:6 20/11/2014
    Xem thêm: bóng đá Việt Nam, Henrique Calisto, Việt Nam, VFF, Muangthong United, Ngô Lê Bằng, Pacos de Ferraira, AFF Cup

    Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến một HLV ngoại quốc thành công nhất và gắn bó nhất trên cương vị CLB lẫn ĐTQG là Henrique Calisto (Bồ Đào Nha). Thế nhưng cho đến giờ việc HLV Calisto đột ngột rời Việt Nam sau thất bại ở AFF Cup 2010 và từ đó không quay lại nữa để lại nhiều dấu hỏi lớn.

    >> Ký ức về HLV Calisto và lá quốc kỳ thần thánh ở AFF Cup 2008
    >> Những giai thoại về chuyện mê tín của bóng đá Việt Nam
    >> HLV Miura mong được như ông Calisto
    >> Từ Calisto đến Miura

    [​IMG]
    HLV Henrique Calisto là một tượng đài sừng sững của BĐVN (ảnh bongdaplus).

    Không hẳn vì 33.000 USD/tháng ở Muangthong United

    ĐTVN bước vào giải AFF Cup 2010 với tư cách ĐKVĐ. Uy tín của ông Calisto ở thời điểm đó còn khá dù trước đó tuyển U.23 VN đã thua trận chung kết SEA Games 25 tại Vientiane (Lào) trước U.23 Malaysia.

    Thế nhưng, ĐTVN của ông Calisto lại dừng bước ở bán kết trước Malaysia mà trận thua 0-2 tại sân Bukit Jalil ở lượt đi được cho xuất phát từ sai lầm chiến thuật của HLV râu kẽm.

    HLV Calisto bị chỉ trích rất nhiều sau thất bại trước người Mã. Lãnh đạo VFF sau 2 kỳ thất bại đau trước Malaysia có vài lần đòi xem xét lại hợp đồng với ông Calisto song thực chất cốt để VFF xoa dịu dư luận là chính.

    Thế nhưng, rất đột ngột cuối tháng 2.2012, sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, HLV Calisto đệ đơn lên VFF xin từ chức. VFF thuyết phục ông Calisto ở lại song bất thành. Lý do HLV Calisto xin nghỉ được chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Trần Quốc Tuấn tiết lộ là “do mệt mỏi vì bị sức ép, gánh áp lực nặng nề sau AFF Cup 2010”.

    [​IMG]
    Ông Calisto khiến người hâm mộ VN cảm thấy thất vọng khi rời ĐTVN để sang Muangthong

    VFF miễn cưỡng cho ông Calisto nghỉ. Bất ngờ không kém, vừa rời Việt Nam, ông Calisto đã sang Thái Lan làm HLV trưởng CLB Muanthong United – đội bóng đại gia mới nổi của Thái Lan được Yamaha và tập đoàn truyền thông Siam Sport hậu thuẫn với tham vọng vươn tầm châu lục.

    Muangthong United khi đó có trong đội hình các ngôi sao như Thonglao, Teerasil Dangda, Nataporn Phanrit, Teeratep Winnothai…

    Lúc này mức lương của HLV Calisto được báo chí Thái Lan tiết lộ là 33.000 USD/tháng, cao hơn hẳn mức lương 22.000 USD/tháng mà ông nhận được của VFF. Đại bộ phận báo chí và CĐV Việt Nam khi biết thông tin này đều tỏ ra thất vọng, cho rằng HLV Calisto “tham bát bỏ mâm”.

    Nhưng câu chuyện HLV Calisto rời Việt Nam không đơn thuần chỉ vì tiền.

    Thất nghiệp 9 tháng vẫn không quay lại Việt Nam

    HLV Ngô Lê Bằng, nguyên TTK VFF và vốn là trợ lý ngôn ngữ cho HLV Calisto giai đoạn 2008-2010 về sau cho biết lý do ông Calisto rời Việt Nam không phải lý do như trình bày với VFF vì ông Calisto luôn nói: “Một HLV chuyên nghiệp phải coi sức ép, áp lực là động lực để làm việc tốt chứ không phải để lùi bước”. Sức ép, áp lực chẳng qua là cái cớ để ông Calisto muốn thôi việc với VFF.

    Về mức lương 33.000 USD/tháng mà Muangthong United trả cho HLV Calisto cũng không phải là lý do lớn nhất. Nếu cần tiền ông Calisto với thương hiệu đã khẳng định ở Việt Nam cũng có thể kiếm được con số tương đương khi những CLB như B.Bình Dương, Vissai Ninh Bình, XM.Hải Phòng, Xuân Thành Sài Gòn ở thời điểm 2011 có thể trả trên 20.000 USD/tháng tiền lương, cộng với “lót tay” 2 tỷ đồng/mùa (100.000 USD).

    HLV Calisto làm việc ở Muangthong United chỉ 8 tháng rồi bị sa thải do thành tích không đạt yêu cầu và mâu thuẫn với GĐĐH Robert Procureur (đồng sáng lập Học viện Chonburi JMG Thailand) trong việc chiêu mộ ngôi sao Robbie Fowler (Anh).

    Rời Thái Lan, HLV Calisto về lại BĐN dẫn dắt CLB cũ Pacos de Ferreira và giúp đội vị trí áp chót trụ hạng ở giải VĐQG khi mùa 2011-2012 kết thúc. Trước mùa 2012-2013, do bất đồng với lãnh đạo CLB Pacos de Ferreira về chuyện tăng cường cầu thủ nên ông Calisto bị cho nghỉ việc.

    [​IMG]
    HLV Calisto từng đăng cả CV trên trang transfermarkt để kiếm việc (ảnh Đăng Khoa) .

    9 tháng sau khi bị Pacos de Ferraira sa thải, HLV Calisto trải qua thời gian thất nghiệp dài và đăng cả CV tìm việc trên trang “transfermarkt”. Đã có nhiều thông tin HLV Calisto sẵn sàng trở lại Việt Nam để thay HLV Phan Thanh Hùng đang thất bại ở ĐTVN sau AFF Cup 2012. Tuy nhiên thông tin này không đúng. HLV Calisto không hề quay lại Việt Nam.

    Phải đến tháng 3.2013, ông Calisto mới được mời làm HLV trưởng Libodo, nhà ĐKVĐ quốc gia của Angola, một quốc gia nói tiếng Bồ ở châu Phi. Dưới sự dẫn dắt của ông Calisto, đội Libolo chơi khá tốt ở cúp C1 châu Phi (vào tứ kết) song lại chơi bết bát ở giải VĐQG nên ông Calisto lại bị sa thải khi mùa bóng chưa kết thúc, sau 4 tháng nhận việc.

    Rời Libodo, ông Calisto lại được Pacos de Ferreira mời trở lại làm việc vì HLV trẻ Paulo Fonseca, người thay ông 1 năm trước còn non tay nghề. Ông Calisto đã dẫn dắt Pacos de Ferreira chơi ở giải VĐQG BĐN từ tháng 8.2013 đến nay.

    Rời bỏ vì bóng đá VN đã “hết nấc”

    Nhìn lại quá trình sự nghiệp, có thể nhận định, HLV Calisto không coi đồng tiền là mục đích lớn nhất của nghề nghiệp. Mục đích lớn nhất của ông Calisto là sự thăng tiến về đẳng cấp của công việc. Khi đến với Việt Nam vào năm 2000 theo lời mời bầu Thắng để làm HLV trưởng Gạch Đồng Tâm Long An, ông Calisto đã gắn bó với “Gạch” 8 năm và đoạt vô số chiến tích, trong đó có 2 chức vô địch V.League 2005, 2006.

    Tuy nhiên, kể từ mùa 2007, giữa ông Calisto và bầu Thắng mâu thuẫn đã không dung hòa được. Ông Calisto từ lâu luôn đòi hỏi tăng cường nhân lực, tiền bạc để ĐT.LA tạo vị thế cạnh tranh không chỉ ở V.League mà còn ở AFC Champion League. Bầu Thắng với kiểu làm bóng đá “tiết kiệm từng xu” thường bác bỏ ý định của Calisto nên có thời điểm HLV Calisto tưởng chừng đầu quân cho HN T&T của bầu Hiển.

    Ông Calisto không tham vọng lớn về tiền bạc. Năm 2002 sau khi làm HLV trưởng ĐTVN chơi thành công ở Tiger Cup 2002, ông Calisto chỉ đòi VFF tăng 1 USD tiền lương tượng trưng nếu muốn mời ông làm tiếp nhưng VFF từ chối.

    Chuyện ông Calisto rời ĐTVN năm 2010 sang Muangthong United về bề ngoài mang dấu ấn tiền bạc, song thực tế giống như trường hợp của đội ĐT.LA, HLV Calisto đã nhận thấy rằng BĐVN đã phát triển gần như hết nấc, không thể vượt ngưỡng được nữa sau thế hệ cầu thủ vô địch AFF Cup 2008.

    [​IMG]
    AFF Cup 2008 là đỉnh cao của ĐTVN. Sau kỳ AFF Cup 2010, HLV Calisto đã nhận ra rằng BĐVN đã phát triển hết nấc nên sẽ bắt đầu chu trình đi xuống và ông đã tìm kiếm môi trường chinh phục mới.

    Chính vì vậy khi rời Việt Nam để sang Thái Lan, Angola, Bồ Đào Nha, ông Calisto trải qua nhiều quãng thời gian khó khăn nhưng ông chưa có ý định trở lại mảnh đất hình chữ S, nơi mà ông đã sống 11 năm ròng và được rất nhiều người thần tượng.

    Riêng với BĐVN, từ thời điểm HLV Calisto bỏ đi thì cả ĐTQG, U.23 VN lẫn giải đấu V.League đã đi xuống có hệ thống mà không có cách nào vực dậy nổi về thành tích, chuyên môn lẫn chất lượng con người.

    HLV Calisto là một người chuyên nghiệp, có tầm nhìn viễn kiến và thông minh nên ông quá hiểu điều gì sẽ đến với BĐVN. Chuyện ông rời bỏ Việt Nam để tìm kiếm cảm hứng, môi trường làm việc đẳng cấp, thử thách hơn cũng là điều hợp lý.

    ===================================

    Lòng vẫn thương ông Tồ lắm.

    Có lẽ nhờ may mắn có bàn thắng từ 40 m của Vũ Phong lật ngược thế cờ trước Mã mà tuyển VN vô địch suzuki cup 2008 sau đó. Một đội tuyển cũng giống như tuyển VN bi giờ có thực lực nhưng bị dè bĩu từ những trân giao hữu trở đi với 101 lý do chung qui vì loại nhiều anh nghệ an. Dù đã cắn răng giử 2 ông Sơn Nui và Công Vinh.

    Lối đá của tuyển VN lúc đó gần giống lối chơi các đội bóng Mourinho phòng thủ chặt phản công (mới thắng singapore, vô gặp Thái). Có Minh Châu khoẻ gần bằng Thonglao, có Tấn Tài trẻ khoẻ Vũ Phong, Minh Phương, Tài Em, Công Vinh thì được cụ rùa cụ đở đầu. Hàng hậu vệ ngon vừa chính Như Thành, Việt Cường, Quang Thanh Phước Tứ.

    Nhưng ngay sau 2008 được các các phóng tin viên tung hô rồi chỉ dạy...từ đó Tồ chuyển sang ban bật ti ti ta ta....lãnh ngay theo 4-1 thua Trung Quốc ngay Mỹ Đình....vẫn đi theo con đường này...cho đến ngày ra đi. Chiều cao trung bình tuyển VN hồi đoạt cup 2008 cũng cở 1.74 (nhờ bộ tư vệ 1.73, 1.75, 1.78, 1.82 trên được Thắng bế Công Vinh 1.75, 1.71, Minh Phương Tài Em 1.72, 1.70m, chỉ có Tấn Tài và Vũ Phong lùn 1.65 và 1.69m. Có kỹ thuật lại có dũng.

    Những lúc sau này lại kêu một lô thêm 2 anh lùn nữa vào ngoáy Lương Dị và Trọng Hoàng...thế là chiều cao xuống còn 1.72m từ đó hết thua Mã lại thua Phi.

    Những đời sau lại tiếp tục tita như Phan Thanh Hùng được coi như thời toàn những tuyển thủ kỹ thuật tốt 1 VN....lại chỉ có 1 anh trung vệ 1.73 và 1.75m còn lại tuyền 1.71 tơi tận 1.63m bác Văn Hòn....lại bị Phi nó xử tập 2.

    Gặp ông Goet chẳng khá hơn cũng người do VFF đề cử lại lùn 1.72m nhưng chơi sức tốc dộ đánh đầu ...thấy thãm hoạ tui viết bài cuối rồi biến mất.

    Có thể nói bác Tồ là người làm việc có tính độc lập nên tự tay chon người và lối chơi. Nhưng sau thành công 2008 bác ấy bị bọn nịnh thần nó cho uống nước đường và dẫn bác ấy vào con đường tối tăm ...dẫn tới kết cục rời VN mà lòng còn hận. Vì chính những thằng tung hô và xúi mình tita khi thua lại quay lưng đánh mình mất ghế. Nhưng đời là thế.

    Bác Miủa hiện nay đang có khởi điểm giống Tồ 2008 nhưng đội hình tuyển VN lần này còn mạnh mẽ thể lực giàu sức chiến đấu hơn. Về kỹ thuật chắc không ai bằng Minh Phương Tài Em...nhưng hàng công VN hôm nay khủng hơn 2008 nhiều. Phước Tứ hồi 2008 bị đánh tè le vì dám chiếm chổ Huy Hoàng. Nhưng vào giải lột xác.

    Mặc dù Phi và Indo hôm nay đã khác, nhưng với những quân bài Miura đang có tui có hy vọng lịch sử lặp lại. Biết đâu đó.

    Sakura sakura màu hoa đỏ thắm
    Đỏ như cờ tổ quốc như máu trong tim
    Khi mùa đông qua những ngay u ám
    Xuân về thắm tươi rực rỡ thoả mong chờ

    Tuyển VN hãy tự tin mà tiến lên vì đằng sau là một bầy kên kên chỉ chờ các bạn bại trận mà nhảy vào ăn xác chết. Không có đường lùi. Tráng sĩ bất khứ hệ bất phục hoàn rồi. Hãy chiến đấu như những dũng sĩ spartan. Chúng tui sẽ bên cạnh các bạn trong vinh quang và cả tủi nhục. Cho đến hôm nay tui vẫn nhớ Minh Duc (TC), Mai Xuân Hợp...không thành công cũng thành nhân. Hãy sống và chiến đấu một lần cho tất cả.
    sexmovie, halosun, kosodo1 người khác thích bài này.
  8. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Bác Tuấn nói mới nhớ, hai thằng trung vệ chim to của TC, Minh Đức và Xuân Hợp giờ này đâu mất tiêu rồi mấy bác?
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.140
    Thế ông có định viết tiếp tóp pích hoa anh đào dại nữa không, hay cứ thập thò thỉnh thoảng són một bài thế này?
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    đợi thắng trận đầu sẽ thăng hoa, cứ chờ đấy, vội làm gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này