1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2014. 19h 11/12:Việt - Mã.2-4. BIẾT NÓI GÌ NỮA ĐÂY?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Tụi nó U19, đầy khiếm khuyết, muốn chửi thì người am hiểu bóng đá như bác ối cha gì cái để lôi ra chửi một cách quang minh chính đại. Nhưng cái kiểu chửi anti, rình mò, đâm chọt, bạ đâu chửi đó, không đúng nơi không đúng chỗ và có phần trẻ trâu mà bác đang dùng thì chỉ gây bức xúc cho người đọc.

    Hơn nữa hình như bác không nhận ra điều này, nếu chửi mà tốt lên được thì VFF chắc giờ đã là liên đoàn thành công nhất thế giới rồi :D. Và nếu cả cái forum này tất cả cùng hùa theo bác thì cũng không ảnh hưởng đến chuyện ngoài kia đâu.

    Chửi là hạ sách vì chỉ có bà con ở đây nghe chứ chẳng thay đổi được gì ngoài kia cả nhưng nếu muốn chửi thì tối thiểu cũng nên chửi đúng nơi, đúng chỗ không nên làm phiền sinh hoạt của những người xung quanh.
    Blood_Buddha thích bài này.
  2. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Ông Tuấn mẽo comment đàng hoàng tý đê! Đ M, lớn mà comment như trẻ con, như đàn bà thế.

    Tôi cũng làm lơ chả nói, kệ ông, không thích gây xích mích anh em mất vui, nhưng thấy ông lảm nhảm nhiều quá, cũng đé o chịu được, phải viết mấy dòng này, mặc dù tôi cũng chả thích gì cách PR của ông Đức, hay một số việc làm của ông ấy.

    Hồi xưa thì ông nâng bi bọn U19 vãi ra. Đùng một cái forum bị hack mấy tuần, quay lại không nhận ra ông. Ông quay ngoắt 180 độ, từ yêu chuyển sang mạt sát bọn trẻ con.

    Ông tự ảo tưởng sức mạnh của bọn U19 HAGL, rồi khi chúng nó làm ông thất vọng, ông quay ra đào cả mả tổ nhà chúng nó lên. Sợ mấy người như ông thật đấy!

    Ông cũng từng có một số comment kêu gọi đừng chia rẽ, đừng vì trận thua mà vùi dập bọn nó, ..., nhưng giờ lại thấy ông tích cực làm cái việc chia rẽ và vùi dập vãi cả ra!

    Ông căm thù tụi nó thì xách dao lên Gia Lai mà giải quyết, đừng giận cá chém thớt trên đây, làm anh em mất vui.

    Hôm nay Đội VN vừa thắng, anh em đang vui, giống như lâu lâu được tụ họp làm bữa thịt chó. Thế mà anh em đang "nhắm", ông vào làm một ..., ngay cạnh mâm cơm! Hỏi ai còn vui mà "nhắm" nữa?

    Mọi người ở đây đều lớn, đủ hiểu biết để biết đặt niềm tin, hy vọng vào đâu và chịu trách nhiệm với niềm tin đó; đủ công tâm để thấy hay thì khen, dở thì sẽ chê. Còn mấy đứa linh tinh, fan cuồng dại U19, thì mặc nó đi. Ở đây nhiều người tôn trọng ông nên mới chịu nghe ông mạt sát bọn trẻ con lâu đến vậy mà chưa blacklist ông, nhưng mọi thứ đều có một giới hạn nào đó. Ông đừng nói "thích thì blacklist đi" nhé, nói thế thì nói làm đ éo gì!

    Mọi người ở đây đa phần đều đủ tỉnh táo để biết 1 cái lò HAGL không có khả năng đưa VN lên tầm mới! Chuyện bốc chúng nó lên Đội tuyển hay không thì hãy để HLV trưởng quyết định. Chuyện bốc cả lò HAGL lên là không thể xảy ra được đâu, ông đừng lo, mười mấy hai chục CLB nó có mù và bất lực đâu, còn người hâm mộ, còn phóng viên, còn HLV, ... nữa mà, họ đâu có thể làm ngơ được! Và những việc này hãy để tương lai giải quyết, giờ thì hãy cổ vũ cho Đội tuyển đã, ông ạ!

    Tôi đề nghị ông thế này:

    - Nếu mạt sát, sỉ nhục chúng nó, thì ông qua topic Anti và Ủng hộ để comment cho thoải mái.
    - Nếu ông comment ở các topic khác thì nên tập trung vào chuyên môn. Ông có thể chê khen, nhưng đừng dùng giọng mạt sát thế, làm anh em mất hứng đọc bài của ông (không riêng gì bọn HAGL, CV siêu tiền đạo hay cầu thủ V. League nào đó cũng thế, không đáng bị mạt sát cá nhân như kiểu ông đang làm, hãy chê khen một cách đàng hoàng). Đừng nói "không thích thì đừng đọc" nhé, vì nếu thế thì cũng cần gì phải mất công viết bài này!

    Cũng cần nói với ông thế này, kẻo ông lại hiểu linh tinh. Tôi không phải fan phủng gì của bọn HAGL, bầu Đức thì càng không, tôi chỉ thích Rô béo và Rô vẩu thôi. Tôi mất công gõ thế này chỉ để góp ý, và hy vọng ông sẽ trở lại là Tuấn Mỹ Tho của ngày hôm qua với bài viết có tính chuyên môn, chứ không phải bênh gì cho HAGL!

    Chào thân ái và quyết thắng! :D
  3. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    525
    Có bác nào biết blacklist không?? em muốn block một số thằng óc chó trên đây.
    YeubongdaViet thích bài này.
  4. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Hy vọng là thằng này nó nói linh tinh!

    "Hùng Phi Ngô 1 vietnames die, you sorry"
    --- Gộp bài viết: 08/12/2014, Bài cũ từ: 08/12/2014 ---
    Nếu mà là thật thì bọn Malaysia chết con mẹ chúng nó rồi!
  5. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    http://news.zing.vn/HLV-Miura-DTVN-se-bao-ve-duoc-thanh-qua-post488549.html


    HLV Miura: 'ĐTVN sẽ bảo vệ được thành quả'

    Đội tuyển Việt Nam đã đặt một chân vào trận chung kết AFF Cup sau khi giành chiến thắng 2-1 trong trận bán kết lượt đi với Malaysia ngay trên sân Shah Alam.

    Báo Malaysia phê phán CĐV nhà tấn công khán giả VN
    Tờ New Straits Times cho rằng thất bại 1-2 tại sào huyệt Shah Alam khiến đội tuyển Malaysia gặp rất nhiều khó khăn khi bước vào trận lượt về tại Mỹ Đình.

    Mặc dù bị để thua sớm sau khi Safiq Rahim thực hiện thành công cú đá penalty ở phút 14, nhưng các cầu thủ ĐTVN đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục thắng lại 2-1 sau những pha lập công của Võ Huy Toàn ở phút 32 và Nguyễn Văn Quyết ở phút 61.

    Chiến thắng này mở ra cơ hội vào chung kết cực lớn cho ĐTVN khi trận lượt về họ được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình. Muốn lật ngược thế trận để vào chung kết, các cầu thủ Malaysia phải ghi 2 bàn trên sân khách, đồng thời không để thua bàn nào. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn cho đội bóng của HLV Dollah Salleh.

    [​IMG]
    ĐTVN đã có chiến thắng rất xứng đáng để mở toang cánh cửa vào chung kết dù gặp sức ép lớn từ cổ động viên lẫn trọng tài trên sân. Ảnh: nst.com
    Sau trận đấu, HLV Toshiya Miura của ĐTVN cho biết: “Ngay cả khi chúng tôi phải chịu quả penalty, các cầu thủ cũng không hoảng sợ mà cố gắng để cân bằng tỷ số. Kết quả 2-1 không phải là lợi thế quá lớn cho trận lượt về nhưng chúng tôi sẽ chơi chắc chắc tại Hà Nội và sẽ bảo vệ thành quả đã đạt được”.

    Theo HLV người Nhật Bản, đây là trận đấu khó khăn nhất của ĐTVN do không còn ưu thế sân nhà như 3 trận đấu trước. Thế nhưng ông khá bất ngờ trước cách phản ứng của các cầu thủ khi đối diện với sức nóng của SVĐ Shah Alam.

    HLV Miura cũng rất hài lòng với cách các cầu thủ đã thi đấu trong hiệp 1 khi thể hiện sự vượt trội so với đội chủ nhà. HLV người Nhật Bản cũng yêu cầu các học trò phải nỗ lực tối đa ở trận lượt về vì mọi điều đều có thể xảy ra.

    Ông Miura cũng cho biết mình thay Thành Lương vì cầu thủ Hà Nội T&T đã mệt mỏi và ông cần có thêm cầu thủ sắc sảo hơn nên dùng đến Mạc Hồng Quân.

    Về phần mình HLV Dollah Salleh của Malaysia cho biết: “Tôi không thể hiểu những gì đã xảy ra tối nay. Đó là trận đấu tệ nhất của đội bóng. Các cầu thủ không có tổ chức trong tấn công lẫn phòng ngự. Họ đã chơi không kỷ luật, đặc biệt là các khoảng trống ở sau lưng”.

    Đây là trận thua toàn diện của Malaysia, không chỉ về tỷ số mà còn cả hành vi của các cầu thủ. Nếu trọng tài nghiêm khác, Malaysia có thể chỉ chơi với 10 người sau tình huống đội trưởng Safiq Rahim đấm túi bụi vào người Đinh Tiến Thành.

    Báo chí Malaysia cũng khen ngợi chiến thắng của ĐTVN, đồng thời phê phán hành động phi thể thao của người hâm mộ nước này dành cho cổ động viên Việt Nam.

    Hoàng Tâm
    --- Gộp bài viết: 08/12/2014, Bài cũ từ: 08/12/2014 ---
    Có Full HD, ai chưa xem thì xem mau, nhỡ bị bản quyền xóa mất.

    Dạo này không thấy bọn AFF Suzuki Cup nó upload full video lên kênh chính thức nữa nhỉ.


    Malaysia 1-2 Vietnam: AFF Suzuki Cup 2014 - Semi Final (1st Leg)





    Highlights

    Có ông nào hỏi thủ môn nó đá Huy Toàn chỗ nào thì xem ở phút 1:30 ở clip này.

    Lần cập nhật cuối: 08/12/2014
    XiaoTong thích bài này.
  6. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Xem trên Zing thấy dân tình đổ ra đường cứ như VN vô địch! Cố gắng đợi cuối tháng ăn mừng! :D


    http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/affcup/hlv-miura-chua-phai-luc-an-mung-3117329.html


    HLV Miura: 'Chưa phải lúc ăn mừng'

    Chiến lược gia người Nhật Bản cho rằng thắng 2-1 trên sân khách là chưa đủ đảm bảo cho tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2014.
    "Đây là trận đấu khó nhất của tuyển Việt Nam từ đầu AFF Cup 2014. Tại vòng bảng, chúng tôi được đá trên sân nhà, còn lần này phải chơi trên sân có sức chứa 80.000 người của đối phương. Tôi muốn thử xem các cầu thủ của mình phản ứng ra sao và thật tuyệt khi họ vẫn bình tĩnh chiến đấu", HLV Miura chia sẻ.

    Tuy nhiên, ông sau đó tỏ ra cảnh giác khi nói về trận lượt về: "Tôi rất hài lòng với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, kết quả này không đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam đã có vé vào chung kết. Các cầu thủ vẫn phải bình tĩnh, tập trung tối đa cho trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình".

    [​IMG]
    HLV Miura không muốn các tuyển thủ Việt Nam xao nhãng sau khi thắng trận lượt đi trên sân khách. Ảnh: Giang Huy.

    HLV Miura bình luận: "Trong hiệp một, tuyển Việt Nam chơi tốt hơn hẳn, thể hiện nền tảng thể lực sung mãn vượt trội. Malaysia chỉ lấn lướt ở 20 phút cuối trận, khi họ khát khao gỡ hòa, vùng lên tìm cách ghi bàn. Nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn đứng vững, giữ nguyên được tỷ số 2-1 đến hết giờ thi đấu".

    Về việc thay Thành Lương, cầu thủ mà phía Malaysia cho là nguy hiểm nhất, HLV Miura lý giải: "Tại vòng bảng, Thành Lương chơi rất tốt. Tuy nhiên, trong trận đấu, hôm nay cậu ấy có dấu hiệu mệt mỏi. Tôi cần một cầu thủ sung mãn, đá máu lửa hơn, nên quyết định đưa Mạc Hồng Quân vào thay".

    Trong trận đấu trên sân Shah Alam, Công Vinh được vinh dự đeo băng đội trưởng. Cầu thủ người xứ Nghệ thi đấu năng nổ, nhưng chưa thể điền tên mình vào danh sách ghi bàn.

    "Tôi rất hạnh phúc khi hôm nay đội thắng. Tuy nhiên, tôi cũng xin lỗi vì đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Trong trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình, tôi sẽ cố gắng chiến đấu nhiệt tình hơn nữa. Tôi cũng thay mặt toàn đội cảm ơn người hâm mộ đã không quản ngại xa xôi vất vả tới sân cổ vũ cho đội tuyển", Công Vinh nói với VnExpress sau trận đấu.

    Tiền đạo từng cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 từ chối bình luận về tình huống trọng tài thổi 11 mét, bởi "trong bóng đá, đôi khi trọng tài đúng, đôi khi sai".

    Lâm Thỏa (từ Selangor)



    http://beta.bongda.com.vn/tin-nong/hlv-malaysia-doi-tuyen-viet-nam-da-thang-may/


    HLV Malaysia: đội tuyển Việt Nam đã thắng… may!

    Để thua ngay tại sân nhà Shah Alam, HLV ĐT Malaysia, ông Dollah Salleh cho rằng ĐT Việt Nam đã gặp may mắn.

    [​IMG]
    HLV Dollah Salleh không phục chiến thắng của ĐT Việt Nam

    Mặc dù nhận được sự cổ vũ rất lớn từ gần 8 vạn CĐV nhà nhưng ĐT Malaysia lại thi đấu rất thiếu đường nét. Lối chơi quá đơn giản của người Mã đã bị dập tắt bởi hàng tiền vệ giàu sức sống của ĐT Việt Nam, đặc biệt là Hoàng Thịnh và bộ đôi trung vệ Tiến Thành – Phước Tứ.
    Thậm chí, ĐT Malaysia còn lép vế so với Việt Nam về số cơ hội tạo được. Như một kết quả tất yếu, Malaysia đã để thua 1-2 dù đã có bàn thắng dẫn trước trên chấm 11m sau 1 tình huống gây tranh cãi.

    Tuy vậy, trong buổi họp báo sau trận, HLV của ĐT Malaysia, ông Dollah Salleh lại không phục chiến thắng của ĐT Việt Nam. Ông cho rằng thầy trò Toshiya Miura đã gặp may tại Shah Alam.

    “Tôi không hiểu vì sao Malaysia lại thua ở trận đấu hôm nay vì toàn đội đã chơi rất tốt, rất kỷ luật, nhưng bóng đá là như thế. Malaysia vẫn còn cơ hội ở trận bán kết lượt về, dù cánh cửa đi tiếp không còn rộng mở với chúng tôi. Tôi nghĩ Việt Nam đã chơi rất hay, tôi đặc biệt ấn tượng với 3 cầu thủ số 15 (Ngọc Hải), số 19 (Thành Lương) và số 10 (Văn Quyết). Tuy nhiên, tôi nghĩ Việt Nam thắng được trận này cũng có sự giúp sức của yếu tố may mắn”, HLV Dollah Salleh chia sẻ.

    Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng của ĐT Malaysia còn có động thái “trù ẻo” Việt Nam khi cho rằng đội bóng của Miura sẽ không duy trì được phong độ này ở các trận đấu tới.

    “Tôi không nghĩ Việt Nam sẽ tiếp tục chơi được với phong độ như thế này ở các trận đấu tiếp theo. Cũng phải nói thêm rằng trời mưa nặng hạt ở hiệp 2 đã khiến lối chơi của Malaysia bị ảnh hưởng. Sau trận đấu này, chúng tôi chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với Việt Nam, và dù cơ hội đi tiếp là không còn nhiều nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục chiến đấu”, ông Salleh nói thêm.

    Do đã để thua ngay tại sân nhà với tỉ số 1-2 nên Malaysia đang gặp khá nhiều bất lợi trước trận lượt về. Để giành quyền vào chung kết, thầy trò Dollah Salleh phải thắng Việt Nam với 2 bàn cách biệt tại Mỹ Đình, hoặc giành chiến thắng sát nút với số bàn thắng ít nhất là 3.



    =))
    Lần cập nhật cuối: 08/12/2014
  7. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Quả của Tiến Thành là dằn mặt thằng Mã đó vì dám cho H.Thịnh nằm sân
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.137
    Ông Tuấn lẩn thẩn mẹ nó rồi. Chia vui với anh em thì chia đi, bệnh ngôi sao quá
    Reddman4ever, XiaoTongYeubongdaViet thích bài này.
  9. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Kick chuột vào nick rồi chọn "cho vào danh sách đen".
    maxnguyen1992YeubongdaViet thích bài này.
  10. Unitedno1

    Unitedno1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2014
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    440
    :-D bác này là Fan U19 HAGL này. Bác ngủ quên được thì đúng là bác giỏi thật đấy. Còn dự Việt Nam thua 2-0 là bác NeverlandMP nhầm chút.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này