1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2014. 19h 11/12:Việt - Mã.2-4. BIẾT NÓI GÌ NỮA ĐÂY?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phongnguyen842014

    phongnguyen842014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2014
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    102
    Chấn thương của Hoàng Thịnh không đáng ngại!
    Đỗ Tuấn
    Thứ hai, ngày 08-12-2014 - 18:10:04

    Sau trận bán kết lượt đi giữa Malaysia – Việt Nam, nhiều người đã rất lo lắng cho chấn thương của tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh. Tuy nhiên, các bác sĩ đã cho biết, chấn thương của chàng tuyển thủ gốc Nghệ An này không có gì đáng ngại.


    [​IMG]
    Hoàng Thịnh được người hâm hộ TP.HCM chào đón nồng nhiệt khi quá cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Nguyễn Quang

    Hình ảnh Hoàng Thịnh ôm chân đau đớn và được khiêng ra sân sau cú vào bóng ác ý của cầu thủ Malaysia, khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam âu lo. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, Hoàng Thịnh chỉ bị đau phần cơ và không có vấn đề gì đáng ngại. Thậm chí nhiều đồng đội còn đùa rằng: “Hắn chạy như ngựa ấy chứ có sao đâu!”.

    Thế nhưng sau trận bán kết lượt đi, chân của Hoàng Thịnh đã bị bầm tím và sưng vù vì những cú triệt hạ đầy ác ý của đối phương, nên sau trận đấu, các bác sĩ đã liên tục chườm đá để giảm sưng cho anh.

    Được biết, Hoàng Thịnh và các đồng đội vẫn có thể “chạy ngon lành” ở trận bán kết lượt về, nhưng chấn thương của Vũ Minh Tuấn và Xuân Thành vẫn đang khiến HLV Miura âu lo. Nhiều khả năng 2 cầu thủ vẫn chưa thể ra sân trong trận bán kết lượt về (ngày 11/12) tới.

    Chiều nay, tuyển Việt Nam đã có mặt tại thủ đô Hà Nội và di chuyển về đóng quân tại khách sạn 5 sao Crown Plaza. Theo kế hoạch, lúc 9 giờ sáng mai, thầy trò ông Miura sẽ có buổi tập trên sân phụ Mỹ Đình.

    Trưa hôm nay, đội tuyển Malaysia cũng đã có mặt tại Hà Nội và họ cũng được sắp xếp ăn ở tại khách sạn Crown Plaza cùng tuyển Việt Nam.
    PhieuLinhBlood_Buddha thích bài này.
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1.933
    Trần Bình Sự hay Hoàng Văn Phúc gì. Trước trận hôm qua ko có 1 chiên ra nào dám dự Việt sẽ thắng, tất cả đều Mã mạnh lắm, khỏe lắm, vì mấy ổng bị ám trận 2010 mà ko nhìn thấy cách dụng binh của mấy ổng và Tồ trong giai đoạn cuối nó củ chuối thế nào. Hàng hậu vệ thì 2 thằng Hoàng với Đồng phá hoại và 1 thằng Thành nghi ngờ bán độ, còn mỗi ông Tứ. Tiền vệ thì 2 cụ Tài Em Minh Phương đã gần hết hơi trụ giữa. So sánh với đội hình năm nay là 1 trời 1 vực, nên dù có lo ngại Mã giở võ bẩn nhưng mình vẫn tự tin VN sẽ có 1 trận hoành tá tràng.

    Trong này cũng nhiều bác sợ húng lên ép chúng nó như Tồ làm, đòi ghi bàn sân khách thì toi. Chỉ cần nhìn sự khác biệt đội hình giữa 2 lần + bọn Mã đã xuống chứ ko có lên là đủ tự tin ta sẽ quần cho họ sấp mặt. Giữa h2 là đã thấy Mã rệu rã vì đua thể lực với Vịt, cái này do họ ko tìm hiểu kĩ đối thủ mà tự đâm đầu vào rọ, họ cho rằng tiền vệ Vịt vẫn như MP, TE, VP cứ băm nhiều là choáng, chính Mã là bên khơi mào màn húc ủi bằm trước, và bọn Thịnh, Hùng, Hải cứ tỉnh bơ mà đỡ. Trong trận lượt về cơ hội cho Mã chỉ còn 30%, đó là khả năng gôn VN động kinh hoặc chúng nó bán độ. Thể lực của Mã đã thấp lắm rồi còn chưa quen thổ nhưỡng, áp lực sân khách, Vịt thì giờ ko cần húng lên ghi bàn làm chi, cứ cho nó húc vào tường càng thích.

    Mà bảo Miura cũng hay, ko ai đoán được đội hình là 1, ai cũng dự A,B,C sẽ đá thay Minh Tuấn chứ ko nghĩ Thành Lướng sẽ sang đó và Huy Toàn vào đá trái, mà cách tấn công chỉ cần 4 cầu thủ thực sự dâng cao chạy chỗ quẩy lửa tìm cơ hội, còn lại chỉ giữ vị trí và cự ly đội hình, thế mà lần nào lên bóng cũng nguy hiểm. Ít người nhưng đánh trúng chỗ hiểm thì đối thủ quỵ nhanh, còn đông người như năm 2010 mà toàn vờn bóng ngoài cấm địa thì Mã nó đâu sợ.
    --- Gộp bài viết: 08/12/2014, Bài cũ từ: 08/12/2014 ---
    Thực sự là nhìn cách Miura sắp quân mình cũng dc mở mang nhiều thứ về bóng đá :D.
    Reddman4ever, PhieuLinh, Malogs1 người khác thích bài này.
  3. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    cuối trận thằng putra có cái lắc đầu giữa vòng vây áo đỏ nhưng chả ông nào kèm nó, cho thấy thằng này quá nguy hiểm, mà hậu vệ hình như chưa bắt nhịp được thằng này. lượt về nó đá chính, và thêm 2 thằng trụ cột quay lại, thì chưa chắc dễ ăn
  4. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    http://www.24h.com.vn/bong-da/to-goal-chon-huy-hung-xuat-sac-nhat-ban-ket-luot-di-c48a677774.html

    Theo đó, dù Văn Quyết trở thành người hùng của trận đấu nhờ pha làm bàn đẹp mắt ấn định thắng lợi chung cuộc 2-1, song Huy Hùng mới là cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam trước người Mã.

    Với tỷ lệ giành chiến thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi lên đến 93,3% và thành công 100% trong những cú tắc bóng, cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã thiết lập kỷ lục giải đấu (1 trong 3 tiền vệ đánh chặn xuất sắc nhất giải sau bán kết lượt đi).

    Chưa hết, Huy Hùng đóng vai trò quan trọng trong vai trò làm cầu nối phát động các đợt tấn công chớp nhoáng cho đội tuyển Việt Nam với tỷ lệ đường chuyền đạt chính xác 80%. Tờ Goal nhận định, nếu duy trì được màn trình diễn ấn tượng như hiện tại, Huy Hùng trong tương lai sẽ trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á, thâm chí là có thể ở cấp độ cao hơn.


    Những con số quá ấn tượng
    Blood_Buddha thích bài này.
  5. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Ông Hải này đoán trúng nhiều cái từ đầu giải đến giờ.

    ratdanongBlood_Buddha thích bài này.
  6. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    kể cả miura vẫn cầm quân thì tôi dám cá với bất kỳ ông nào trong cái box này.

    Chậm nhất là 1 năm nữa tuấn Anh có tên trên tuyển, không thì nhanh là 6 tháng.

    Bố nào thích cược cốp ra tôi cân hết.
    haglvn, Reddman4everratdanong thích bài này.
  7. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Có gì đâu Thằng này chơi rất thân với giới cầu thủ nên có thông tin gì cần hỏi là chúng nó bắn hết cho ý mà. Nói chung sau vụ thằng này về quê CP làm Vlog khẳng định CP 1995 thì uy tín với anh em trong giới cầu thủ bị giảm xuống.
    --- Gộp bài viết: 08/12/2014, Bài cũ từ: 08/12/2014 ---
    Tuyển nào bác ơi. Làm bữa bia nhé. Kkkk
  8. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    em cá với bác một chầu bia nhá.
  9. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Tuyển Việt Nam chứ còn tuyển nào. Ok nhận 2 bác , :)) chờ 1 năm sau quyết toán. Đúng sinh nhật em luôn ;))

    Quên không thông báo các bác hôm nay sn em ;))
    haglvn, Reddman4ever, halosun6 người khác thích bài này.
  10. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Em chả thấy xuống tí nào mà còn lên vù vù. Còn mấy vụ ông ấy đoán đúng, thưa với bác là ông ấy đoán trước gần cả tuần. Lúc đấy ai đã biết Miura cho ai ra sân đâu mà bắn tin cho ông ấy biết. :D
    Nói thật, em thấy giọng bác có tí ấm ức khi ông Minh Hải chứng minh CP sinh năm 1995.
    kosodo thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này