1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anti và Pro Học viện HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 29/11/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995

    Em đọc cảm giác Cổ Long viết theo thiên hướng nam tử đại chủ nghĩa hơn.

    Có những cái rất nhảm . Kiểu như nhường tài sản , vợ con cho bạn.

    vì coi bạn hơn cả gia đình...........

    nói chung ông ý viết những thứ theo những góc nhìn rất ích kỷ của đàn ông.

    Kể cả việc tại sao đàn bà thích những thằng đàn ông tệ ~.~
  2. Unitedno1

    Unitedno1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2014
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    440
    cái học viện HAGL của lão Đức chả liên kết với bọn đần Arsenal, người ta gọi là cái lũ nhà trẻ ấy 9 năm đc cái FA ghẻ, fan thì lúc éo nào cũng chỉ cần đá đẹp không cần danh hiệu =)). Bây giờ lão Đức là tiêu biểu cho cái kiểu đá đẹp a xê nôn ngu đần đấy, Tiến Thành hôm trc may mà lại ĐT Việt Nam dưới thời Miura chứ gặp lão Đức chắc mất đi 1 trung vệ giỏi vì cái tiêu chí đẹp a xê nôn của lão quá, tinh thần của cái bọn HAGL bây giờ khác éo gì bọn nhà trẻ của văn dê đâu, riêng a xê nôn chả bao giờ đủ tuổi so với MU nhé, lúc MU lởm nhất vẫn dư sức bóp chết bọn trẻ con nhà văn dê =)).
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.137
    Bố này bị vợ đá, chỉ sống vì rượu và bằng hữu. Nên trong cuốn nào cũng nói tới tình bằng hữu rất đẹp.

    Nhưng có một cách tư duy hay: Kim Dung thì 2 thằng oánh nhau, thằng nào level cao thì ăn. Cổ Long thì không, thằng nào tâm tĩnh hơn mới ăn.
    halosunXiaoTong thích bài này.
  4. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Gần cuối truyện ở tập 8 của Tam Quốc Diễn Nghĩa có thằng Văn Ương có vẻ ko thua kém gì Lữ Bố hay Triệu Tử Long. Khi thua trận nó đi lững thững ko thèm chạy mà hơn trăm tướng đuổi theo nó bị nó đánh cho bạt hết, ko thằng nào dám đuổi nữa. Về sau ko nhớ chú này ra sao. Nhưng em có nhớ câu thơ =)) :

    Trường Bản khi xưa cự giặc tào
    Từ Long nổi tiếng bậc anh hào
    Một tay đánh đổ hơn trăm tướng
    Gân sức Văn Ương mới lạ sao.

    Văn võ song toàn có lẽ phải là thằng Khương Duy, đệ cứng của anh Minh :D
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.165
    Đã được thích:
    5.561
    Mã Siêu thì cũng như Lã Bố vậy, hữu dũng vô mưu lại có chí tự lập, ai dám trao trọng nhiệm.

    Lưu Bang lúc lập quốc cũng khởi đầu từ đất Tây Xuyên - Hán Trung, lúc đó còn chưa mở rộng trù phú như của Lưu Bị sau này, cũng phải hành quân xuyên qua núi non hiểm trở mới ra được Trung Nguyên. Lưu Bị - Gia Cát Lượng trình kém nên chỉ được đến thế. Gia Cát Lượng với Khương Duy trước sau tổng cộng 15 lần bắc phạt mà không tiến tới nổi Trường An, hao người tốn của không kể xiết, từ đó mất luôn nhân tâm. Truyện TQDN thì cố bao biện là do Hậu chủ hèn nhát đầu hàng nên thua lãng xẹt, nhưng trên thực tế lúc đó lòng dân Thục đã oán thán lắm rồi, thấy quân Ngụy vào giải phóng đương nhiên là ủng hộ.
  6. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    @bk: tôi thì thích kiểu viết của Cổ ở chỗ, thằng xấu cũng có lý do chính đáng để nó có quyền xấu :))
    đọc 1 hồi ác nhân thành anh hùng mẹ nó hồi nào không hay. nhưng theo tôi đó là cách nhìn của người có trải nghiệm sống rất phong phú, khai thác được những tiết diện tâm lý và tài năng ở chỗ đẩy được bi kịch nó lên đỉnh điểm. ngoài ra cách tả tâm lý của các nhân vật ở mặt yêu đương đọc cũng sướng dù biết ổng ba xạo.
    đọc Cổ tôi có cảm giác nhân vật được xây dựng nhiều lớp... nói chung lâu rồi không nhớ gì để mà bàn nhưng ấn tượng vẫn là cốt truyện và kịch bản mà ông ta dàn xếp trong Anh hùng vô lệ dù bộ này chỉ có 2 cuốn... đoạn kịch tích nhất, cao trào nhất xuất hiện ngay giữa nội dung bộ truyện
    Lần cập nhật cuối: 09/12/2014
  7. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Đoạn nhà Thục đi chinh phục các bộ tộc " man di ", các bác có nhớ đoạn thằng Mã Siêu vào đền thờ khấn ông nó là Phục Ba Mã Viện ko?
    Ko biết có phải là ở mạn bên này sông Hoàng Hà của các bộ tộc Bách Việt ko? Nếu đúng thì đoạn đó có thể là Quảng Ninh bây giờ!
  8. Unitedno1

    Unitedno1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2014
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    440
    Nước mình ngày xưa là thuộc Đông Ngô mà liên quan gì tới Thục đâu.
  9. goonerandcass

    goonerandcass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    15
    Cám ơn bác đã đọc và trả lời cháu.
    Đúng là người ta đã quá ảo tưởng vào lứa này và sự ảo tưởng đó có thể giết chết những đứa trẻ ấy. Khi bóng đá Việt có quá nhiều khoảng tối thì chỉ cần một tia sáng xẹt qua, nguời ta cũng sẽ cố mà bám víu nó. Không phải là họ không biết những khuyết điểm của lứa u19 này đâu, nhưng vì chẳng còn gì để mà tin tưởng nữa nên sẽ có cái nhìn dễ dãi hơn và bao dung hơn.

    Chỉ mấy năm trước thôi tình yêu bóng đá Việt còn sâu đậm lắm chứ. Cháu vẫn nhớ hồi đá AFF 2008, vì đá trùng với giờ học, nên mấy đứa trong lớp còn mang cả Radio để nghe. Thầy thì cho lớp làm bài KT để xuống phòng Bảo vệ xem trực tiếp. Cháu vẫn nhớ đến giờ tan học, đi qua chỗ đó, bác bảo vệ còn cười nói: VN mình thắng rồi! Vui và tự hào lắm chứ! Rồi mấy đợt SG gần đây hi vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Nhất là SG trước, quá buồn và thất vọng.

    Chú đội trưởng Tấn Tài không hiểu mình có lỗi gì mà khán giả lại thờ ơ. Thực ra thì khán giả chưa bao giờ thôi yêu ĐTQG, chỉ là họ vẫn chờ, chờ cho đến khi ĐT đá khởi sắc lên. Không biết ai đã bảo: Hãy cứ thi đấu hết mình cho logo đằng truớc ngực thì nguời ta sẽ nhớ đến số áo sau lưng. Cháu thì nghĩ Hãy cứ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo thì NHM luôn sẵn sàng giang tay chờ đón. Tình yêu của NHM là vô điều kiện, chỉ mong các chú trên Tuyển thi đấu hết mình để xứng đáng với tình yêu ấy, xứng đáng với nuớc mắt và cả máu đã đổ trên đất Malaysia.

    P/s: Hy vọng bác tập trung nói về ĐT và ít nhắc đến U19 thôi. Như hôm vừa rồi đang hào hứng với chiến thắng đọc cmt bác tự dưng lại thấy buồn.
  10. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Thục ở mạn Myanmar.Đất đánh thêm là đất Vân Nam ( sau là nước nhỏ Đại Lý )

    Còn Ngô thì mới là sang xâm lược Việt Nam.

    Cái vùng Vân Nam thời đấy sau nó là Nước Đại Lý.

Chia sẻ trang này