1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2014. 19h 11/12:Việt - Mã.2-4. BIẾT NÓI GÌ NỮA ĐÂY?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Quote ............


    Góc cả trận 10 hòa, hiệp 1 nổ 8 quả, h2 nổ đúng 3 quả, quả thứ 11 p92 liệu bán X hay ko mà sát thế ?
  2. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Em cũng nghe mùi bác ạ. Cơ mà chờ đợi từ cơ quan CA, hôm nay không thấy thầy Miura la hét gì nhiều như mấy trận hôm trước.
    Blood_Buddha thích bài này.
  3. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Thua toàn bàn lãng xẹt!


    Vietnam 2-4 Malaysia






    Highlights

    --- Gộp bài viết: 12/12/2014, Bài cũ từ: 12/12/2014 ---
    Vài tuần nữa mới lại có V. League! Buồn thối ruột!
    hoalongtrang thích bài này.
  4. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Sáng mai có hẹn với bạn gái đi chơi ~.~

    Mà giờ này còn éo ngủ được thì mai sức đâu mà đi đây.

    ~.~ thà rằng sướng éo ngủ được còn đỡ.

    đây vừa đau , vừa buồn , vừa éo hiểu chuyện gì xảy ra.

    Thua với 1 cái tỉ số không tưởng.

    4 bàn trong hiệp 1 .


    3 bàn thua lãng xẹt có dấu hiệu bán độ ( mặc dù bản thân vẫn éo thể tin được là nó bán ).

    Chả lẽ yêu bóng đá mà không thể yêu ĐTQG 1 cách trong sáng và cuồng nhiệt mà luôn phải nghi ngờ ???
  5. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Hết phim rồi ... Nói gì nữa. Càng nói càng điên. Tui xem bóng đá cũng trên 30 năm có ... Trận này bảo không phải tuồng chỉ tại tâm lý yếu hay đen đủi thì chẳng bao giờ tin nổi ... Không chỉ vài thằng mà gần như cả đội (ngoại trừ MHQ, Huy Hùng và phần nào đó là Thành Lương), bán vì tiền hay vì động cơ bẩn thỉu nào đó thì chỉ có chúng nó có thể biết được .

    Bàn đầu tiên chỉ diễn ra ở phút thứ 2 hay 3 ... Với lợi thế lượt đi chẳng lẽ cả cặp trung vệ hứng c hó dâng lên ngay từ lúc khai cuộc ?Bóng đá hiện đại cũng chẳng ai dám cho cặp trung vệ dâng lên tấn công, biên thì thằng này lên thì thằng kia phải ở lại . TSB nhà nó chứ ! Gặp ông Ngọc Hải trấn ở dưới tèo luôn 0-1 ... Quả thứ 2, 3 kẹp 1 vẫn chết ... Eto hay Drogba thì có thể hiểu đằng này 1 thằng Mã vô danh tiểu tốt ... 0-2. Vinh què gỡ 1-2 cũng yên tâm 1 chút vì tỷ số tính cả 2 lượt đang hoà ... Tiến Thành làm đâm thêm phát nữa . Lóng ngóng bị áp lực của đối phương đá phản lưới là chuyện bình thường, khổ nối cầu thủ hạng nhất đỡ quả bóng giăng xa tới cả chục mét cắm thẳng vào lưới thì pó tay ... Quả thứ 4 miễn bàn cả nguyên 1 đội hình phòng ngự đều chọn sai vị trí ... Má ơi ! Đắng cay bẽ bàng

    Tuyến trên cũng chẳng đàng hoàng gì. Cặp tiền vệ Huy Hùng + Hoàng Thịnh thì chỉ thấy mỗi ông Huy Hùng dọn dẹp ông còn lại chạy lăng xăng đến khi bị thay ra? Vinh què đá cắm thì lại chuyên dạt trái dẫm chân Thành Lương, đã thế có banh lại từ từ có tạt vào thì cũng trời ơi . Văn Quyết rất thường xuyên nhỏm đ ít sớm luôn rơi vào thế việt vị . Thành Lương đuối 1 cách bất ngờ ... Ông Nguyên Mạnh thì thôi ... Chán . Như 1 kẻ mới tập yêu ... Ôm, hôn, vuốt ve đủ kiểu đến khi tuột quần thì em bị ...
    haglvnBlood_Buddha thích bài này.
  6. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Bàn 1: Bóng bay ngang đầu, thằng Tiến Thành dùng chân chặn. :D

    Quả này mình không được xem trực tiếp, vừa đi ra ngoài vào cái đã thấy 0-1, tưởng VN ăn, nhìn kỹ thì ... là Malaysia. :))

    Bàn 2: Hai ông che rõ OK, thế mà một hai giây sau nó đã lách được xuống. Ông Tiến Thành đứng trơ trơ lại! Thằng thủ môn l`, lao ra dùng chân phá, nếu để thằng hậu vệ Văn Biển nó phá thì ổn rồi. Thằng hậu vệ Văn Biển cũng như c, phá bóng quyết đoán luôn thì không phá, để thằng Mã Lai nó lao vụt xuống, nó hất nhẹ tay, ông văng ra chục mét để thủ môn và nó tay đôi. :D

    Bàn 3: Lại là thằng Tiến Thành.

    Bàn 4: Thằng Văn Biển đứng trơ trơ như đống c, thằng thủ môn cũng luống cuống. Thằng số 3 cũng đứng trơ trơ nhìn.

    Văn Biển góp 3 bàn và vô số đường chuyền "chính xác" và những pha cản phá "xuất sắc", chuyền y như thằng Younghusband của Philippines. Tiến Thành góp 1.5 bàn.

    Hàng công thì Văn Quyết cả giải này thấy nó có vẻ thiếu tự tin và không được thông minh, không được như lúc tập.

    Quả Thành Lương tranh sút bóng thay vì để cho thằng ở dưới nó sút, làm nhớ lại pha "xe đạp chổng ngược" của thằng Lục Xuân Hưng U19, tranh nhau ghi bàn. :D

    Nhiều bác thấy VN vừa thắng nó trên sân khách đã mơ mộng đẳng cấp châu Á. :))

    Tôi thì chỉ mong V. League được làm lại và chuyên nghiệp cái đã, ổn rồi thì năm sáu mùa sau mới dám mơ xa hơn. :D

    Có vẻ như bài "khát khao thi đấu và cống hiến" đã hết hiệu quả ở trận này, và những yếu kém đã được bộc lộ ra.

    Nói chung, muốn đội tuyển tốt thì V. League phải tốt, và có thêm giải trẻ tốt nữa, ở lứa trẻ phải dạy thêm cho chúng nó môn tâm lý học mớ được.
    Lần cập nhật cuối: 12/12/2014
    haglvn thích bài này.
  7. AnthonyMax

    AnthonyMax Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    120
    thực ra trận này là lỗi của cả cầu thủ lẫn HLV

    1 trận đấu quá đơn giản chỉ cần đổ bê tông ngay phút đầu để giữ lợi thế chứ *** cần làm gì cả nhưng tự dưng nguyên cả đội đá tấn công ngay phút đầu như phát rồ phát dại (cứ như mình thua trận lượt đi ) đếch hiểu vì lý do gì

    mình ghi đc 2 bàn trên sân nó lúc phút thứ 3 bị thua 1 bàn vẫn còn lợi thế nhưng vẫn ko chịu tỉnh ra mà lui về thủ mà vẫn tấn công
  8. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Vấn đề tâm lý thi đấu em nghĩ chắc chúng ta đành cam chịu, bệnh động kinh này chắc sẽ không bao giờ chữa được. Muốn tâm lý vững, tự tin, fearless thì cần cả nền giáo dục và cả hệ thống đào tạo trẻ phải tốt và phải có bác sĩ tâm lý tư vấn, chỉnh đốn ngay từ bé. Tâm lý là cả một quá trình dài nhận thức và tích luỹ từ môi trường xung quanh, từ quá trình học tập và thi đấu chứ không thể học 1,2 khoá Psychology là ổn được.
  9. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    569
    mấy bác nào nói tâm lý thì đi ngủ cho rồi đi. Nên nhớ quả penalty đầu phải đá lại thì thằng mệnh sợ hay thằng safiq phải sợ? Quả thứ 2 3 ông ép 1 ai phải sợ? thằng mệnh chỉ 1 cái việc bất chấp tất cả lao lên bắn quả bóng ra còn bắn hụt, ai xem bóng đá châu âu đều thấy nhiều quả thủ môn bất chấp việc làm đồng đội chấn thương chỉ lấy việc cứu nguy làm trọng thì nó sợ cái gì? hay nó sợ thằng văn bẩn bị thương không ai phụ nó bán banh? Quả thứ 3 việc éo gì thằng mệnh không chắn góc sút mà chạy sang bên kia, nếu nó chắn thì ít ra còn chạm dc vào banh, nó không muốn chạm thôi. Quả 4 thằng bẩn phải đứng sát cột dọc việc ở trong thủ môn lo lại dịch vào trong đứng làm gì, thằng mệnh bị rối tưởng thằng bẩn nó phá bóng rồi nên ko quyết đoán. Tóm lại không biết bán hay không nhưng lỗi tập trung hai thằng con hoang đẻ dưới gầm cầu lái thiêu đó đó. 2 THẰNG ĐÓ ĐÓ. Chết con mẹ chúng mày đi tao thề không bao giờ đặt tên con tao hoặc chơi với đứa nào tên mạnh với biển. Tao cầu cho con 2 thằng bây đẻ con ra cao 1m3 đầu đội thúng banh đi bán nối nghiệp 2 thằng cha của nó. Tao không biết tụi bây có bán độ hay không nhưng tụi bây *** có xứng đáng đại diện cho cái dân tộc này đi đá nha con, cỡ tụi bây đi làm đĩ đực còn chưa đủ trình độ, đá yếu như xên thì làm cho ai sướng?Cỡ tụi bây đi đá phủi còn chưa dc bày đặt lên tuyển bán độ hả con. Tụi bây BIẾN MẠNH dùm tao thì có. Vô đây mà đọc những gì tao gửi gắm nè 2 thằng đĩ đực. Mie lâu lắm mới có hứng coi VIệt Nam đá.

    Xin lỗi các bác. Ban nick em cũng chịu nhục nhã quá rồi.
    haglvn, cuongcalo, 18thangnv1 người khác thích bài này.
  10. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Bác ấm ức cũng đúng thôi. Nhưng mà hôm nay có nhiều người bể kèo lắm, hôm trước thắng Mã có nhiều người tin chắc Việt sẽ thắng lượt về nên đặt Việt hết ai ngờ bể kèo, em là em nghi có mùi.
    Chán lắm!!!!!:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này