1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2014. 19h 11/12:Việt - Mã.2-4. BIẾT NÓI GÌ NỮA ĐÂY?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakka

    sakka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    62
    Em bít xem bóng đá từ Euro 88 năm Hà Lan vộ địch ấy , còn bóng đá Việt thì em xem từ khi chưa có V-líc , lúc mới chi có A1 , A2 , A3 í ... Đụ , hồi đó mấy thằng Thể Công , thời đấy nó gọi là CLB Quân Đội về quê em đá , nhìn bọn đấy đúng là tuyển trên TW có khác , to cao trắng trẻo đá như Tây :D:D:D
    Blood_Buddha thích bài này.
  2. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    ông này xem bóng đá từ euro 88 thì chắc cũng gần 40 ấy nhỉ. Tôi chỉ xem từ hồi WC 94 vì năm 93 nhà tôi mới có TV
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    [​IMG]
  4. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Malay có mặt ở VN trước hơn cả tuyển VN . Vậy cái bọn chăm lo công tác hậu cần đúng là ăn hại !
  5. myprogram

    myprogram Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    36
    Phân tích vấn đề về tâm lý của các cầu thủ Việt nam trận hôm qua:

    Trước một trận đấu, anh phải bước vào cuộc chơi với một trong hai tâm lý sau đây để có thể giành chiến thắng:

    Thứ nhất là: Anh phải thực sự tự tin là anh sẽ giành chiến thắng. Anh phải vào trận với tâm lý mình là kẻ trên cơ (ở cửa trên) đối thủ.

    Muốn thắng được theo cách này, anh phải có một thực lực thực sự tốt. Không có thực lực và nền tảng tốt thì nếu nghĩ như vậy sẽ là trò hề.

    Thứ hai là: Anh phải vào cuộc với tâm lý không còn gì để mất, thắng thì tốt, nếu có thua, có thất bại cũng không vấn đề gì.

    Ở trận lượt đi, Việt nam vào cuộc với tâm lý thứ 2 (không có gì để mất, thắng cũng được mà thua cũng không sao, vì còn trận lượt về), nên ở trận lượt đi đá rất tự tin.

    Nhưng ở trận lượt về thì hoàn cảnh đã khác, Malaysia là đội bước vào cuộc với tâm lý không còn gì để mất, nên họ đá khá tự tin.

    Trong khi Việt nam vào trận với tâm lý: còn nhiều thứ phải được (phải vào trận chung kết). Tức là Việt nam đã đã với tâm lý của một kẻ có sự tự tin (kẻ trên cơ đối thủ). Nếu là một đội bóng có thực lực thì làm điều này không khó, nhưng cái chết người ở đây là thực lực thì đang trong giai đoạn xây dựng nên khi bị vào 2 quả đầu thì bị khớp, bị cóng.

    Cảm giác từ tự tin chuyển sang cảm giác hoảng sợ (cóng chân) nó diễn ra rất nhanh.
    Man77 thích bài này.
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Thế nhỡ chính CA làm độ thì sao?
    haglvnBlood_Buddha thích bài này.
  7. Unitedno1

    Unitedno1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2014
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    440
    Qua xem chị em thôi chứ U19 còn sịt chước cả tuyển mấy giải liền, đội éo nào chả có thằng động kinh đúng lúc, nói chung bóng đá Việt Nam éo bao giờ khá đc khi chưa hết lùn và động kinh :)).
  8. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Trước trận đấu người Malay đã thắt sẵn một thòng lọng để các các cầu thủ VN đưa cổ vào tròng rồi : Liên đoàn bóng đá Malay thì xin trả vé , Bộ trưởng bộ thể thao thì yêu cầu lối đi riêng... rồi thêm các cổ động viên quá khích+bọn phòng viên nhảy vào nâng bi và chém gió và kết quả là thế này đây !
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.596
    Đã được thích:
    1.937
    Nói chung thì trận này sẽ mãi đi vào lịch sử của bóng đá VN cùng với chung kết Tiger 98, chung kết SG 2009, phần nào là bán kết SG 2003 như là 1 bí ẩn.

    Tất cả các lần đều có cùng 1 kiểu. Phong độ lên tối đa, sự tự tin lên tối đa, đối thủ vừa tầm, và thua do 1 cái lưng, cái đầu gối, đốt lưới nhà, chuyền vào chân đội bạn. Quá tam ba bận, 1 lần còn đổ lỗi do thiếu may mắn, do áp lực, do tâm lý, tới ít nhất 3 lần cùng 1 kiểu đó thì nói thật là éo tin được nữa.
    haglvn, PhieuLinh, Blood_Buddha3 người khác thích bài này.
  10. Man77

    Man77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2014
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Trận Braxin - Đức 1:7 chắc bọn Braxin cũng làm độ à. Xem trận VN thua vỡ trận không khác gì Braxin vỡ trận trước Đức tại World cup vừa rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này