1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2014. 19h 11/12:Việt - Mã.2-4. BIẾT NÓI GÌ NỮA ĐÂY?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myprogram

    myprogram Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    36
    Lần sau xem Việt nam đá trận nào quan trọng, xem 10 phút đầu mà Việt nam không đá theo kiểu phòng ngự phản công thì tôi tắt TV ngay.

    Trong 10 phút đầu, tôi cũng nhìn cái bản mặt của thằng thủ môn xem nó có sáng sủa hay không. Đợt vừa rồi cái bản mặt thằng Nguyên Mạnh không được sáng sủa cho lắm.

    Đánh nhau cũng vậy, Việt nam thắng Tàu, Pháp, Mỹ là nhờ tuân theo lối đánh du kích, phòng ngự phản công.

    "Phòng ngự, phản công" hình như là cái hồn dân tộc của dân tộc Việt nam này. Các vị VFF và ban huấn luyện tuyển Việt nam nên nhớ kỹ điều đó! Còn tý tởn một chút là ngã ngựa ngay.

    Cứ trung thành với lối đá phòng ngự phản công thì Việt nam sẽ ổn. Ai chê, ai chửi, ai khen, ai kích bác, ai nâng bi ... kệ mịa con nhà chúng nó. Việt nam nhà tao cứ đá phòng ngự phản công, OK? Mày thích xem thì xem, không thích xem thì tắt TV đi.

    Mịa, quan trọng nhất bây giờ vẫn là phải kiếm ra được thằng thủ môn nào cho ra hồn, để mà còn làm chỗ dựa về tinh thần cho toàn bộ đội bóng. Mà quan trọng nhất với một thằng thủ môn là khả năng phán đoán tình huống, tính quyết đoán và tin thần lăn xả.

    Éo biết các thằng thủ môn lý tưởng đó nó đang ở đâu, ở cái xó xỉnh nào, đang chơi cho đội bóng làng nào!
  2. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995

    Tôi cũng Ạ ông luôn.

    ***** cả giải VN chơi tấn công .

    Sân khách Mã Lai tấn công vẫn ăn.

    Về sân nhà thua 1 trận thì 1 lô 1 lốc vào phân tích VN ngu éo chơi phòng thủ phản công ?

    HLV sai lầm chiến thuật ư ?

    Chả sai đâu , sai do đầu của mấy thằng đầu đất , không chủ quan khinh địch thì cũng bán độ kìa.
    haglvn, ratdanongMalogs thích bài này.
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    A sáng đã quote bài chú em và nói rồi. Trình vẫn còn còi. Non và xanh thì nên nghe em ak. Nếu chỉ cần chủ động và chơi như trên sân Mã thì có bố 2 thằng vẵng mặt ấy vào sân cũng vã cho ít nhất là hai bàn. Chú mày là ng nhà của mấy thằng nhu VB hay Phước Tứ ak. Càng nghe chú mày nói càng hài hước vãi ra ý
    --- Gộp bài viết: 13/12/2014, Bài cũ từ: 13/12/2014 ---
    Cũng đề nghị anh em tranh luận đừng quá gay gắt và xúc phạm ng khác nhé
    haglvn thích bài này.
  4. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    569
    ông nội chương trình của tôi ăn nói suy nghĩ cẩn thận chút. Không hiểu biết thì đừng lôi cha ông vào họ dậy đập vỡ mồm. Ông bảo đánh du kích mà là phòng ngự-phản công à? Bao nhiêu trận đánh pháp mỹ cha ông toàn tấn công trước như trận năm 68, Điện Biên Phủ...thì phòng ngự phản công kiểu gì? Nghệ thuật đánh giặc của cha ông là đánh lúc nó không ngờ tới đánh lẻ đánh hiểm, vườn không nhà trống để tiêu hao sinh lực rồi mới tung đòn kết liễu. Tôi chỉ thấy hôm kia bọn hậu vệ Việt Nam đã tái hiện được cái bài vườn không nhà trống của cha ông đó. Trước khung thành hôm đó có người mà cũng như không bọn mã toàn đá với mấy khúc gỗ. Nếu nói về cái "hồn" của dân tộc Việt Nam thì là hôm đá lượt đi ấy đánh lúc nó không ngờ tới, đánh lẻ đánh hiểm rồi thủ chặt kết liễu nó hay như quả đầu của CV năm 2008 ấy. Má nó chứ cái hàng thủ hôm lượt về mà gặp Lào Cam còn chết nói chi mã, hàng thủ như vậy ông phòng ngự phản công bằng mắt, đá thủ hết có khi còn ko gỡ dc 2 bàn lại càng nhục. Nói tới lại thêm cái nhục với cha ông nữa, tội bọn này không kể đâu cho hết, tội với đồng bào, gia đình vợ con rồi còn tổ tiên, tội với cụ rùa nữa chứ. Bố các ông người ta già cả còn bắt phải ngoi lên bờ chửi các ông các ông mới chịu. Mà thôi, chửi nữa cũng chả ích gì, mấy ông đừng có xát muối tôi nữa người ta đã muốn quên mà cứ nói hoài. Ông nào giỏi dự đoán thành phần tham dự sea game năm sau coi?
    haglvn, ratdanongXiaoTong thích bài này.
  5. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    http://vtc.vn/soi-lai-cac-tinh-huong-nghi-tuyen-viet-nam-ban-do.200.520528.htm

    Phân tích không hợp lý nhưng cũng còn ít nhất là nói được việc CĐV có nghi có mùi thì cũng chả có mẹ gì quá đáng.

    Đừng có giở giọng cải lương , thương xót cầu thủ , gia đình họ ở đây.

    Không ai nói cả ĐTVN bán độ.

    Nhưng ít nhất có 4 vị trí đá chính của ĐTVN nằm trong diện nghi vấn.

    Và người ta có đủ cơ sở và lý do để nghi vấn.

    Máu và mồ hôi của các cầu thủ VN quý thật.

    Nhưng ko có nghĩa máu và mồ hôi của CĐV nó là vô nghĩa.
    Malogs thích bài này.
  6. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    * Hậu vệ trái Nguyễn Văn Biển: Bàn thua thứ hai là lỗi của tôi và thủ môn Nguyên Mạnh do phán đoán và không có sự phối hợp tốt với nhau. Lỗi của tôi là lớn nhất khi che người không tốt để đối thủ lách lên và tận dụng cơ hội ghi bàn. Tôi tự nhận mình chỉ chơi không tốt trong hiệp một và việc mắc lỗi cá nhân là chuyện bình thường. Có thể khi nhập cuộc cầu thủ tự tin lên đá đôi công vì họ còn trẻ nên khát khao thể hiện. Malaysia chỉ cần chờ như thế khi đá phòng ngự phản công. Ngay phút thứ 3 thua rồi thì có thể tâm lý cầu thủ trẻ bị ngợp, và khi dâng lên gỡ hòa thì lại thua nữa. Không thể cứ thua là cho rằng có tiêu cực và đòi cơ quan điều tra vào cuộc.


    * Thủ môn Trần Nguyên Mạnh: Tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với mình và đội bóng. Chúng tôi đá kiểu gì đó và có cảm giác như cả đội chơi không tập trung dù vào trận rất quyết tâm. Bàn thua đầu tiên nhanh quá khiến chúng tôi không thể chơi theo ý mình nữa. Cá nhân tôi chơi cũng tệ và cảm thấy có lỗi với người hâm mộ, đến 3 giờ sáng tôi mới ngủ được. Tôi nghĩ tiêu cực không có đâu bởi chúng tôi đá vì người hâm mộ.

    * Trung vệ Đinh Tiến Thành: Trách thì trách cả đội thi đấu tệ chứ trách hàng thủ cũng quá đáng. Cả đội chơi chuệch choạc, nhất là cặp tiền vệ trụ khi họ không cầm được bóng và không tự tin như mấy trận trước. Bàn đá phản lưới nhà của tôi thì bất khả kháng vì đối phương đá bóng thẳng vào hông tôi. Tôi đang chạy về với tốc độ nhanh thì không thể dừng, cũng không thể giữ lại được.
    Chúng tôi thể hiện bộ mặt khác hẳn ở lượt đi vì đội tuyển VN là đội bóng trẻ nên phong độ cũng không được ổn định. Trong bóng đá thì không tránh khỏi sai sót nên trong trận đấu lớn như thế này mà mắc sai sót thì cũng đáng trách thật. Dư luận nghi ngờ chúng tôi tiêu cực thì bạc bẽo quá. Bản thân tôi sẵn sàng làm việc với cơ quan điều tra nếu có nghi ngờ.

    * Trung vệ Lê Phước Tứ: Tôi không biết nói gì và cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tất cả là lỗi cá nhân, chứ tâm lý anh em thì tôi không rõ lắm. Có cảm giác như các anh em trẻ bị căng cứng quá, dẫn đến chơi không tốt như trận lượt đi. Dư luận nghi ngờ tiêu cực thì đó là quyền của người ta.


    Công nhận là Bình Thường.

    Kể cả không bán độ mà tuyển thủ quốc gia nói câu mắc sai sót cá nhân là chuyện bình thường như thế này.

    Thì lần sau nếu CĐV ko đến sân hoặc theo chân các cầu thủ đá bóng thì cũng hãy coi nó là chuyện bình thường.

    TSB chúng nó CĐV bị đập ở sân mã lai.

    Thế mà về sân nhà thua theo kiểu trẻ con , thằng có lỗi chính nhất còn éo có cảm giác có lỗi.

    Mình mà là thằng này chắc mình đi nhảy cầu tự tử mẹ nó luôn vì xấu hổ.

    Cầu thủ nghiệp dư người ta cũng biết Hậu vệ cần nhất dứt khoát trong khi phá bóng.

    Tỉ số lúc đó đang là 1-0 cho Malaysia . Việt Nam chỉ còn dẫn bàn sân khách.

    Đến thằng trẻ con nó cũng biết cần đá chặt chẽ và dứt khoát trong các tình huống phòng thủ thế nào.

    haglvn, ratdanong, PhieuLinh4 người khác thích bài này.
  7. uctrai_c

    uctrai_c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    685
    http://thethao.tuoitre.vn/tin/2014/12/13/bong-da/soi-4-ban-thua-cua-tuyen-viet-nam/60445.html

    HLV cựu cầu thủ Trần Minh Chiến phân tích 4 bàn thua của tuyển VN, theo ông không hiểu sao những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm lại phạm những lổi cơ bản này!!

    bàn tí về thuyết âm mưu, Phước Tứ ở đâu trong cả 4 tình huống này!!..:-D:-D...anh Tứ chơi chiêu dâng cao, bỏ vị trí, phó mặc cho tụi nhóc vừa mới ra ràng như Tiến Thành, Ngọc Hải, Nguyên Mạnh; 3 cái tên thì có 2 tên tiền sử bệnh động kinh, trong khi Văn Biển là dạng chỉ chơi tốt khi đồng đội cũng chơi tốt!!
    hoalongtrang thích bài này.
  8. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    Các bác ak. Hôm nay e về nhà thăm bố mẹ. Mẹ em già rồi chẳng bít bóng đá là ntn mà mẹ em nói ntn: mày có xem bóng đá ko? Chán mớ đời! Đá ko có tinh thần nào như kiểu bán độ! Nếu bán độ phải trị cho tiệt nọc chứ không cứ để chúng nó phá bĩnh. Mà mẹ em ko mạng mẽo. Cũng chẳng mấy khi la cà mà bà còn nói vậy. Chúng ta xem bóng lõi đời mà ko ngửi ra mùi thì có mà điếc và mù ak
    haglvn, PhieuLinhXiaoTong thích bài này.
  9. chimtosg

    chimtosg Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2014
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    57
    ĐKM lên facebook toàn một lũ Vịt, đầu lợn thân lừa, nào là "tôi tin cầu thủ không bán độ, nào là bán được bao nhiêu mà bán, rồi đang cố gắng lấy niềm tin sao mà bán..." rồi cứ chờ bằng chứng hãy phán xét...
    Sao VN lắm thằng ngu vậy trời, thảo nào đất nước không khá lên nổi.
    Lẽ nào chỉ một nhúm người có tâm huyết với bóng đá VN trên TTVNOL này không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông và nguy hiểm?
    hoalongtrang thích bài này.
  10. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    dm nhà nó. Ngay sau trận gặp Indo tôi đã thấy thằng Nguyên Mạnh tâm lý nó có vấn đề, thua quả lọt háng mà nó làm như trẻ con lên mạng khóc lóc tâm sự là mất ngủ suốt đêm.Hiệp 2 trận gặp lào thấy thay nó ra là tôi thấy êm rồi vậy mà rốt cuộc nó vẫn được chụp tiếp Một đống thằng xưng là người hâm mộ vô an ủi nó rồi bảo hay cho nó cơ hội chuộc lỗi và giờ nó đã chuộc lỗi vô cùng tuyệt vời. Bây giờ nó cũng bảo 3 giờ sang tôi mới ngủ được. Không biết nó bận đếm tiền hay đập đá mà ngủ muộn thế hay sướng quá ngủ không được
    PhieuLinh thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này