1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Help] 20 mấy tuổi phấn đấu lại liệu có muộn không ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trymvn, 20/12/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trymvn

    trymvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn và các anh chị, em năm nay >=24 và <=26 tuổi, sinh ra trong gia đình cũng tạm gọi là dư giả tí, em là con trai duy nhất, gia đình em thì cũng ko dc hạnh phúc cho lắm, cha mẹ hay cãi nhau nên em cũng bị ảnh hưởng tâm lý từ nhỏ đến giờ.
    Vào đề là tuy đã từng này tuổi, vừa ra trường ĐH nhưng do quá trình học, phương pháp học sai với lười nên giờ ra trường chả có chữ nào trong đầu, phải nói là khá kém nên sợ không làm được việc gì nên hồn và sắp tới lại cứ ăn bám, em thì em thương cha mẹ lắm. Em cũng có nhiều ước mơ và vạch được ra nhiều kế hoạch nhưng do thói "non sông dễ đổi, bản tính khó dời", chưa chịu phấn đấu và thực hiện nên rồi đến giờ cũng chả được cái gì cả, em biết những người thành công, thành đạt, thường họ phải qua thời gian khá dài, bây giờ nếu em thực sự tỉnh ngộ và cố gắng suy nghĩ và thực hiện lại các kế hoạch và mục tiêu của mình thì có là quá muộn không? em buồn lắm, mong mọi người chia sẻ cùng em với :-(
  2. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    anh 30 cũng đang bắt đầu lại mà chẳng còn bất cái j trong tay đây, nếu đã quyết tâm thì nên hành động, nói hay buồn chán chẳng được ích gì đâu :)
  3. trymvn

    trymvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vâng. phải hành động ngay thôi :-(
  4. sorrysorryss

    sorrysorryss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hành động sao đây, 28 rồi sự nghiệp chưa vào đâu, ng iu 5 năm bỏ đi lc ko lời chia tay. Haiz
  5. trymvn

    trymvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    May quá, mình thì chưa dính đến phụ nữ, cũng chưa muốn yêu

Chia sẻ trang này