1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2014. 19h 11/12:Việt - Mã.2-4. BIẾT NÓI GÌ NỮA ĐÂY?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    525
    các bác chém ác quá, từ bóng đá mà qua tới chính chị chính em luôn. Cái gì cũng từ từ, muốn thay đổi một xã hội thì cũng phải từ từ. Đơn giản là xã hội Việt Nam ta thì hơi thiếu công bằng một tí, mọi chuyện điều giải quyết bằng tính cảm là chính, thứ hai là tiền bạc thế lực nên tính cạnh tranh xã hội không cao. Từ đó người dân chịu ít áp lực, ít áp lực thì sinh ra thói rề rà, không chịu cực được ( thi cử là ví dụ xác nhất, cả năm không thèm học tới khi gần rớt rồi thì học như trâu như bò vì sợ rớt, ở đây áp lực sợ rớt nó làm động lực chính khiến người ta học như trâu như bò). Quay lại xã hội Việt Nam cũng vậy, chỉ cần tạo ra được áp lực xã hội, thì tự khắc xã hội sẽ hình thành động lực. Em khoái nhất là cái vụ đi làm mà ông Miura chỉ ra, không biết khi nào cái tính đi trễ trở thành một đặc tính của người Việt Nam mình????
    Malogs thích bài này.
  2. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Tuyển Thái Lan nhận 200 tỷ đồng nếu giành vé dự World Cup
    Ngay sau khi vô địch AFF Cup, LĐBĐ Thái Lan đã đặt ra 2 chỉ tiêu lớn cho HLV Kiatisak cùng các cầu thủ là phấn đấu giành quyền tham dự Olympic 2016 và đặc biệt là World Cup 2018.

    Hot boy Chappuis khoe ảnh rước Cup tại quê nhà
    Tiền vệ điển trai Charyl Chappuis đã hào hứng chia sẻ những hình ảnh rước Cup vô địch AFF tại quê nhà Thái Lan trên trang cá nhân.

    Để hiện thực hóa mục tiêu này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) không tiếc tiền chi thưởng cho đội bóng. Worawi Makudi, chủ tịch FAT khẳng định trên tờ Bangkok Post rằng ĐTQG Thái Lan sẽ nhận được số tiền thưởng lên đến 300 triệu baht (gần 200 tỷ đồng) nếu giành vé dự World Cup 2018, còn đội Olympic sẽ nhận 100 triệu baht (hơn 60 tỷ đồng) nếu giành quyền tham dự Olympic 2016.

    “Đội bóng của chúng tôi là tốt nhất ở khu vực Đông Nam Á. Đội hình trẻ này là tương lai của bóng đá Thái Lan. Mục tiêu giành vé tham dự Olympic 2016 và World Cup 2018 không phải là nhiệm vụ bất khả thi”, Makudi cho biết. Trong lịch sử, bóng đá Thái Lan đã 2 lần góp mặt tại sân chơi Olympic nhưng chưa một lần được dự World Cup.

    [​IMG]
    Thái Lan chi thưởng rất mạnh tay để ĐTQG nước này hướng đến World Cup 2018. Ảnh: Bangkok Post.
    Liên quan đến ĐT Thái Lan, sau khi vô địch AFF Cup, toàn đội đã được thưởng với số tiền lên đến 33 triệu baht (hơn 21 tỷ đồng). Số tiền này bao gồm tiền thưởng từ FAT, tiền từ nhà tài trợ Lohtong Holding Co, Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan cũng như từ ban tổ chức AFF Cup.

    Ngay sau khi đăng quang AFF Cup, HLV Kiatisak cho biết sẽ có cuộc gặp gỡ với FAT để bàn về kế hoạch đối với bóng đá Thái Lan trong năm 2015, hướng đến việc giành suất tham dự Olympic 2016 và World Cup 2018. Cụ thể Thái Lan sẽ tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2016 vào tháng 3/2015, nơi họ rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Philippines, CHDCND Triều Tiên và Campuchia. Đến tháng 6, ĐTQG Thái Lan sẽ tham dự vòng loại ASIAD 2019, đồng thời cũng là vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á.

    Nguyễn Đăng
    --- Gộp bài viết: 23/12/2014, Bài cũ từ: 23/12/2014 ---
    Hy vọng Thái Lan nó giành quyền vào chơi WC cho VN sáng mắt ra.
    Lần cập nhật cuối: 23/12/2014
    Blood_Buddhahalosun thích bài này.
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.168
    Đã được thích:
    5.564
    Các bác cứ yên tâm, bài phỏng vấn anh Miu là từ hồi tháng 10 lúc yêu đương đang còn mặn nồng :)). Nhìn cái mặt của ảnh lúc trận lượt về với Mã là đủ thấy được Vịt hóa tương đối rồi. Ông bà ta đã đúc kết thành câu "đất không chịu trời thì trời phải chịu đất". Chừng một năm nữa thôi là e không nhận ra anh Miu của ngày hôm qua. Không phải ngẫu nhiên mà tuyển Vịt được mệnh danh là lò xay HLV.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bà xã mình đi học ở Úc về mà còn có tính lề mề giờ giấc nữa là.
    Tôi may mắn khi trải qua 3 năm làm bảo vệ khách sạn nên cứ đến giờ đi làm là phải đi, không thì khổ cho các anh em khác. Bây giờ nó thành phản xạ rồi.
    Người Nhật nó không thích thỏa hiệp với các thói quen đi ngược lại cái mà nó gọi là "Tiêu chuẩn", nhưng nếu vì thế mà hỏng việc thì nó sẽ nghĩ là: Ừ, thôi thì cứ như vậy đi!
    Ông Miu phải hiểu Việt Nam chưa bao giờ đặt mục tiêu Châu Á và WC, chỉ cần cái Seagames với AFF là dân đủ sướng rồi, lại đỡ phải vất vả reset lại hệ thống. Nếu có thì cũng phải 20 năm nữa, khi xã hội có cơ may phát triển theo một đẳng cấp hoàn toàn khác.
    Như thằng hàng xóm to béo bên cạnh mình, không biết dân nó có mê bóng đá hay không mà từ năm 2002 đến giờ có vẻ càng ngày đi xuống, đủ thấy với Việt Nam nó khó ghê gớm đến như thế nào.
    Thế mới thấy cái quốc dân tính trẻ con hay người lớn nó không phụ thuộc vào số lượng hay kích thước nhỉ!
    ratdanonghalosun thích bài này.
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    chúng ta sẽ đồng hóa cả thế giới nếu họ đến đất của chúng ta :-D
    ratdanongBlood_Buddha thích bài này.
  6. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    thằng Thái nó giành vé WC bóng đá nử ngay trước mắt ta ngay tại sân ta mà ta đâu có sáng mắt ra đâu. vẫn tối như thường. Ta chỉ sáng mắt ra khi thấy tiền thấy lợi thôi
    cái tư duy nhiệm kỳ nói trói chặt chúng ta. Ngay như lão Dũng là doanh nghiệp qua mà vẫn không thể thay đổi được sự lề mề của mấy ông liên đoàn và sự nghiệp dư trong cách làm việc nửa là. maf đó là căn bệnh chung của nhà nước. các bạn biết vì sao không? nhưng người đi làm tư nhân đặc biệt là làm cho công ty nươc ngoài nó cực kỳ nghiêm ngặt về thời gian và trách nhiệm. Không đáp ứng được hoặc không làm lợi cho nó là nó tống cổ. Còn nhà nước ta cha chung không ai khóc cuối năm bình xét thi đua, có thành tích thì được khen thưởng thăng chức, không có thì thôi. Đâu có ai đuổi việc được một công chức đã vào biên chế, huống chi khi vào đa phần đều là thành phần 5C đâu dễ mà đuổi được.
    liên đoàn cũng thế. Cứ cái mục tiêu trong tầm tay và khả thi như Seagames và AFF mà phấn đấu. Việc gì phải đua tranh Olympic và WC tiền và công sức bỏ ra cả núi mà chắc gì đã được, cuối năm bình xét thi đua, không có thành tích thì biết ăn nói thế nào với cấp trên làm sao thăng tiến được?
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Các bác đọc bài này chưa ?

    Hội trưởng VFS khuyên HLV Miura “sống biết điều”
    Những chia sẻ của HLV Miura về bóng đá Việt Nam đang gây nhiều tranh cãi vì quá thẳng thắn, mạnh bạo.

    [​IMG]
    Hội trưởng Hội CĐV bóng đá Việt Nam, chú Trần Hữu Nghĩa (trái) nhắc khéo HLV Miura. Ảnh: Internet

    Hồi tháng Mười vừa rồi, HLV Miura chia sẻ với một kênh truyền hình Nhật Bản về đời sống bóng đá tại Việt Nam. Và cách đây ít ngày, những thông tin này về tới dải đất chữ S.

    Chiến lược gia người Nhật đã chê V-League khủng khiếp cùng nhiều thói quen khác chưa tốt trong bóng đá Việt Nam.

    Vì thế, chú Trần Hữu Nghĩa, Hội trưởng Hội CĐV bóng đá Việt Nam tỏ ra rất lo lắng cho người bạn mới và gửi một bức tâm thư.

    THƯ GỬI TOSHIYA MIURA!

    Sài Gòn phố , đêm 22 tháng 12 năm 2014.

    Hi! Miura!

    Nhìn lại đã lâu chúng ta không gặp mặt nhau, nghe nói bạn về Nhật Bản để chuẩn bị ăn tết, chúc bạn vui vẻ bên gia đình trong những ngày đầu năm nha!

    Hôm đó, sau trận Bán kết định điện thoại rủ Miura xuống phố cổ nhậu một bữa, nhưng phần vì lạnh, phần vì chán nên sau khi “quất” một cái lẩu ếch, mình vô phòng ngủ tới sáng rồi về Sài Gòn luôn.

    Chà! Hôm rồi nghe nói Miura trả lời phỏng vấn tờ báo gì bên Nhật Bản “ngon lành” quá! Nhưng cẩn thận vì bên này khỏi cần nghe lén như Nixon giở chiêu Watergate (1), thiên hạ cũng biết hết rồi!

    Không biết bạn nói sao mà khi dịch ra tiếng Việt đọc thì hơi lùng bùng lỗ tai… Hic! Hic!” – Chú Trần Hữu Nghĩa mở lời với HLV Miura.

    Theo Hội trưởng VFS, HLV Miura nên phát ngôn thận trọng để có thể dễ dàng tác nghiệp ở Việt Nam: “Có một câu thường nghe để nhắc nhở ai đó nên biết liệu mà giữ hồn là: “Biết điều thì gặp nhiều may mắn! Không biết điều sẽ gặp nhiều cay đắng!””

    “Nếu bạn muốn ở lại làm lâu thì nên vào Sài Gòn gặp ngay đứa em mình là Đặng Trần Chỉnh, em nó sẽ dạy cho bạn thêm một số kinh nghiệm khi ngồi “ghế nóng một chân”.

    Thôi thư tới đây cũng khá dài, mình xin phép ngừng để xuống bếp nấu cơm.

    Nếu có dịp vô Sài Gòn đi ,mình nấu cho bạn ăn món rau luộc chấm nước mắm kho quẹt hoặc sẽ dẫn bạn đi nhậu đặc sản chân gà và bạch tuột nướng bán ở lề đường.

    Ở đó đông vui lắm và vui nhất là nếu bạn bị bón kinh niên thì quất mấy món này vô, mình hứa bao bạn về cái khoản đi nhanh về chậm khỏi uống thuốc nhuận tràng…

    Ăn tết vui vẻ nha! Hẹn gặp lại!

    Ký tên.

    Ba Sì Goòng” – Chú Trần Hữu Nghĩa khép lại lá thư với những lời hẹn gặp vui vẻ, thú vị cho HLV trưởng của ĐT Việt Nam.
  8. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Có nói gì thì mấy lão bên mình chắc cũng chẳng sáng được đâu bác ạ. Bao năm nay nó thế, cái chúng ta cần bây giờ là những người trẻ có tâm huyết giám làm giám chịu. Chứ mấy lão làm gì có mà giám làm, làm sai thì có bao giờ nói được câu nào ra hồn đâu. Đặc biệt là những cái tổng kết giẻ rách tau với mi cùng huề nhé. Cái em mong muốn là mấy lão hãy có kế hoạch cụ thể, giám làm sai thì xin lỗi thẳng thắn và từ chức có như thế mới mong thay đổi chứ không thì tau nói gì kệ mẹ tau tau sai có xin lỗi hay không cũng chẳng bị mất cái ghế....hêhê.:-(:-(:-(
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    thằng cha Trần Hữu Nghĩa này sao giống định hù ông Miura vại? lại còn khuyên gặp Đặng Trần Chỉnh để học hỏi kinh nghiệm "biết điều" với cầu thủ nửa :)), mie người ta nói thẳng cho nghe thì thấy chối tai, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, lần này chúng nó lật ổng thì đúng là khốn khổ khốn nạn cho bóng đá xứ này.
    Nếu cái sự maphia cầu thủ nắm 3 chân ghế hlv là sự thật thì đúng chỉ còn mong đợi vô cái lò hagl đc thôi, mà như thế thì không đủ nhân sự cho tham vọng tiến sâu vào giải lớn đc haizzzzzzzzzzzzzzzzz
  10. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Đọc bài của Chú Nghĩa mình không còn tin nữa rồi. Chú ấy Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam VFS. Quá buồn. Việc gì mà phải nói ra như vậy. Hãy học cách chịu đựng sự chê bai của người khác để mình còn tiến bộ. Sự tự ái của người Việt đúng là quá cao!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này