1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đúng rồi, Nn nhiều lúc cũng mơ chỉ có thế thôi, cũng cảm thấy quá đủ rồi !
    Nhưng còn cái ý tiếp theo sao lại cười kiểu ấy? Nn ko hiểu?
    Nn đã nói nhiều lần là NN chẳng nghĩ gì đến tiền nong của you hết. Chẳng lẽ sau bao lâu như thế mà you vẫn có ý nghĩ là Nn đến với you vì tiền được à?
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    You ơi, dù ko muốn nhưng Nn phải nói thật với you là Nn bất an lắm, Nn nghĩ nhiều quá lắm
    Nn ko biết you đùa hay là thật mà cứ thi thoảng lại nói kiểu thế kia? Nn lo nhiều rồi you đừng đùa làm Nn lo thêm nữa, hic
    Nn ko quan tâm đến tiền của you. Hãy vứt chuyện tiền sang 1 bên đi nhưng Nn ko thể sống cùng với nỗi lo lắng như thế này được : ((
    Nn ko hiểu you lắm đâu, cả "nó" nữa
    --- Gộp bài viết: 08/01/2015, Bài cũ từ: 08/01/2015 ---
    Bây giờ you hãy bỏ qua việc quan tâm xem Nn nghĩ gì, hãy nghĩ xem you cần điều gì ở Nn?
    Sau này rồi nếu có liên quan đến nhau, nếu có chuyện gì, you sẽ xử sự thế nào với Nn? You ghét Nn, rồi "nó" nữa ... Nn phải làm sao?
    You cần Nn phải mạnh mẽ thì mới có tình yêu của you, nhưng Nn ko phải là người như thế, Nn lo ko dám nghĩ gì khác : ((
    --- Gộp bài viết: 08/01/2015 ---
    You biết "nó", you phải biết làm điều tốt cho you và người khác phải ko? Nn ko biết, ko hiểu gì lắm đâu : ((
    --- Gộp bài viết: 08/01/2015 ---
    Nn ko có ai hết, Nn ko cần tiền của you. Nhưng thà Nn ko có ai nhưng yên bình còn hơn là phải lo lắng thế này
    Đã tính tới mức ở xa nhau, ít liên quan đến nhau, vậy mà sao Nn vẫn quá bất an
    : ((
    Nn biết you ko muốn Nn lo như thế này, vì có thể chính you cũng lo. Nhưng Nn cần phải nói để you biết, NN ko thể kìm giữ được
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    You này!
    NN đã nghĩ rất kỹ trước khi hỏi you câu này
    Nếu you ko cần phải cố gắng gì hết, you ko cần phải có cảm xúc yêu thương gì Nn hết thì you có vứt "nó" đi, cấm "nó" không được làm gì Nn hay ko?
    Dạo này, lúc nào đọc những dòng của you, Nn cũng khóc. Nn đang cố hết sức tìm 1 giải pháp cùng you mà!
    --- Gộp bài viết: 08/01/2015, Bài cũ từ: 08/01/2015 ---
    Nnvẫn biết về tự nhiên you yêu người khác, Nn buồn lắm, vẫn biết thế, mà Nn vẫn khóc, có cần you phải viết ra đâu!
    --- Gộp bài viết: 08/01/2015 ---
    Ngày xưa, Nn đã biết you luôn luôn ko bao giờ hướng về phía con gái, dù buồn mà Nn vẫn nghĩ đến you, tim Nn vẫn có you. Điều đó ko phải là sự cản trở Nn, điều cản trở Nn là "nó", you hiểu chứ?
    --- Gộp bài viết: 08/01/2015 ---
    Hồi xưa, Nn từng muốn, với you, Nn chỉ thỉnh thoảng được bên cạnh, vòng tay ôm you 1 cái, rồi thôi. Điều ấy có làm "nó" cáu kỉnh ko?
    --- Gộp bài viết: 08/01/2015 ---
    Nếu với Nn, you ko yêu ko ghét, thì "nó" phải để cho Nn yên chứ?
    --- Gộp bài viết: 08/01/2015 ---
    Nn cũng sẽ thế, ko cần, ko đòi hỏi gì ở you hết, "nó" sẽ để cho Nn yên chứ?
    --- Gộp bài viết: 08/01/2015 ---
    Nn đang tính như thế là bảo vệ cả you và Nn khỏi nó, phải ko?
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    You biết vì sao Nn phải nói những điều trên ko? Bởi vì sau 1 thời gian quan sát, Nn nhận thấy ko thể khác được. Vì khi you cứ trông chờ Nn, khi Nn ko được như thế thì you thất vọng, rồi lại giận dỗi, rồi bực tức, thế rồi "nó" lại mon men ... Ví dụ như tối qua, Nn đi ngủ, trưa nay có vẻ you cũng giận dỗi, rồi suy đoán, rồi nghĩ nọ nghĩ kia ...Nn ko yên được, đi đâu làm gì cũng nghĩ you đang đợi, ko đúng ý you thì "nó" xuất hiện ...

    Bây giờ đã như thế, liệu rồi sau này nếu như you vẫn cần có cảm xúc yêu quý Nn, you lại cố gắng, bên cạnh đó you cũng cần đòi hỏi Nn phải thế này thế kia, nếu ko được, "nó" sẽ xuất hiện.

    Chính vì vậy, Nn mới nói với you rằng: Liệu có cách nào khác không ngoài việc Nn và you phải ngồi lại cùng nhau, sáng suốt xem xét cách giải quyết tốt nhất an toàn cho tất cả? Có tình cảm gì thì cũng xác định chỉ dừng lại ở mức độ nhất định, ví dụ như 1 người bạn, 1 đồng nghiệp chẳg hạn, you có hiểu ý Nn ko? Liệu như thế có được ko? Có phù hợp với you ko? Có giải quyết được điều gì ko?
    --- Gộp bài viết: 08/01/2015, Bài cũ từ: 08/01/2015 ---
    Để "bảo vệ" Nn và you khỏi nó, còn có cách nào khác đâu?
    --- Gộp bài viết: 08/01/2015 ---
    Nn ko biết giờ Nn đang nghĩ gì
    You cần điều gì ở Nn vậy? Con you ko thương, ty thì you đã ko đến được do cản trở tự nhiên, vậy you còn cần gì ở Nn, hay là you muốn "cầm tù" Nn?
    Mấy lời "láo toét" bên kia, Nn ko thèm chấp
    --- Gộp bài viết: 08/01/2015 ---
    You đã nhầm rồi, nếu Nn ko đến với you thì Nn ko đến, nếu đến thì Nn đến, ko bao giờ vì cái lý do : bị ... như you tưởng đâu, đừng hạ thấp chính bản thân you như thế
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Cái điệu cười đấy là vì, mình đã có áp lực tiền bạc, có con cái, và không còn trẻ nữa, mà vẫn có được cái cảm giác hạnh phúc đơn giản kia, nên mới cười. Lâu ko vào bạn NN vẫn đi trên mây nhỉ...
    --- Gộp bài viết: 08/01/2015, Bài cũ từ: 08/01/2015 ---
    Xem lại một trong những bộ phim mình thích nhất "Definitely, maybe". Lần này khác những lần trước, không còn cảm thấy hay nhiều nữa, có lẽ thế giới quan của mình đã thay đổi, đơn giản hơn ngày xưa nhiều rồi. Vẫn thích cái kết nhưng storyline thì thấy đúng kiểu Mỹ rồi, mà ngày xưa thì ko để ý, nuốt từng lời thoại. Giờ xem Homeland còn thấy đồng cảm hơn...
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nn ko hiểu rõ ý you nói như thế nghĩa là sao, hiểu loáng thoáng mà chẳng biết có đúng ý ko
    Nn cũng ko biết Nn đang nghĩ gì nữa, Nn cũng ko hiểu Nn
    --- Gộp bài viết: 08/01/2015, Bài cũ từ: 08/01/2015 ---
    You đã lại phải "cho" Nn rồi, nếu điều "cho" ko phải là điều you muốn thì đừng làm !
    Về phía Nn, Nn muốn có thời gian để nghĩ kỹ lại chuyện này
    --- Gộp bài viết: 08/01/2015 ---
    G9!
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    You ơi, Nn buồn cho câu chuyện này lắm, Nn quả thật không biết được nữa rồi. Nn và you ở 2 thế giới khác nhau, Nn ko đủ sức mạnh
    Nn và you phải xa nhau để cuộc sống cả hai được bình yên và thanh thản
    Đừng trách Nn nhé, mà tội nghiệp Nn
    Sống tốt nhé!
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lúc nãy mình thấy buồn cười không chịu được.
    Đời thế, mình chả lạ.
    Cứ làm trò nữa đi, cho nó vui.
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nn đọc những dòng bên kia của you mà phải nói với you
    You ơi, you đừng suy nghĩ và tưởng tượng những điều kỳ quặc và phức tạp như thế nữa. Nó hoàn toàn ko có lợi gì hết
    You cứ nhí nhố như Tr ngày xưa cho cuộc sống vui vẻ you nhé !
    Nn đã bao năm nay vì hay nghĩ về you nên thật khó để ngày một, ngày hai mà quên you ngay được, nên thỉnh thoảng Nn vẫn vào đây :(
    Hãy nhìn xung quanh mà xem, cuộc sống này còn rất nhiều người, đau yếu, bệnh tật và bất hạnh. Cứ yêu quý cuộc đời này đi you nhé, để mà tiếp tục vui vẻ sống !
    Đừng trách gì Nn nếu như you thấy mấy dòng chữ này của Nn nhé mà tội nghiệp Nn
    --- Gộp bài viết: 31/01/2015, Bài cũ từ: 31/01/2015 ---
    Nn ghét bản thân Nn lắm
    Nn và you là không thể, ko tốt cho Nn, ko tốt cho you một chút nào.
    Nn biết biết chút chút là như thế, mà Nn vẫn cứ băn khoăn, cứ ko hiểu, lại chưa quên được you, nên cứ "nhòm ngó", Nn là đứa dở hơi :(
    You hãy sống đơn giản đi, sống vui vui nhí nhố như ngày xưa ấy, đừng suy nghĩ nhiều như thế nữa nhé !
    --- Gộp bài viết: 31/01/2015 ---
    Ko nên suy nghĩ gì hết nữa, hãy thanh thản, vui vẻ được chừng nào tốt chừng đó you nhé !
    --- Gộp bài viết: 31/01/2015 ---
    Không nghĩ gì nữa : ((
    --- Gộp bài viết: 31/01/2015 ---
    You ơi, you nên đi khám bệnh xem sao, Nn nghĩ điều đó tốt cho you. Hãy nghe Nn đi khám bệnh đi !
    --- Gộp bài viết: 31/01/2015 ---
    Nn ko nghĩ gì được nữa đâu : ((
  10. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    hồi hộp chờ đợi kết quả. đau tim quá à.
    Hôm qua đã đi từ xe máy từ HD lên HN trong mưa.
    hôm qua học buổi đầu tiên của M, thầy cũng chẳng care tg là ai. huhuu
    hôm qua mình trả lời pv như điên ý, hy vọng là lên TV họ cắt hết những phần mình nói đi :(((((((((((((((

Chia sẻ trang này