1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mong anh chị chia sẻ giúp em với ạ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi luuhuyentrang, 16/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuhuyentrang

    luuhuyentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em cũng biết được box ấn độ 1 thời gian rồi nhưng âm thầm đọc thôi ạ , giờ có chuyện mới nhờ các anh chị chia sẻ giúp ạ , chuyện là thế này em có quen 1 chàng ấn độ được 3 năm rồi cơ mà chỉ là facebook thôi ạ , bọn em là bạn bè từ hồi ấy , nhưng chỉ là bạn bè thôi bởi khi đó em có người yêu rồi , đến khi em chia tay chàng người mỹ của em thì bạn Ấn luôn ở bên nói chuyện giúp em đỡ buồn , dần dần bạn ấy nói là yêu em , mưa dần thấm đất rồi em cũng nhận lời yêu cậu ấy được 6 tháng rồi đấy , biết là yêu trên mạng khó tin lắm nhưng mà lỡ rồi cho loét luôn ạ ,ngày nào bạn ấy cũng nhắn tin cho em ak , có khi là gọi nữa nhưng tiếng anh của em viết thì giỏi chứ nói thì cũng gà lắm ạ thế nên nói rất ít , tới hồi tháng 11 bạn ấy có bảo mẹ với chị gái bạn ấy nói chuyện với em , rồi dần dần chị bạn ấy cũng hay gọi video cho em , có lúc cậu ấy bị tai nạn nhà cậu ấy cũng gọi sang cho em nữa , em chẳng biết có thật không nhưng bạn ấy hứa là cuối năm này sau khi tốt nghiệp 1 thời gian thì sẽ sang việt nam , em thì lỡ iu rồi nên cứ tin thế ạ ( bạn ấy 93 , em 94 con nít hết ấy ạ ) , nhưng có chuyện xảy ra là hôm 9/1 vừa rồi là sinh nhật bạn ấy , thật ra đợt này em bận lắm đi học rồi làm thêm rồi nghiên cứu rồi học vượt nữa thế là sáng chúc sinh nhật xong tối quên gọi cho cậu ấy mất tiêu , thế là từ đấy tới giờ mẹ cậu ấy nói bọn em là facelove , cú trách cậu ấy , cậu ấy buồn lắm , em thì chẳng biết bà mẹ ấn độ thế nào ạ , em nên làm gì giờ ạ , mấy anh chị có kinh nghiệm chia sẻ giúp em với ạ thêm nữa cho em biết ít về người ấn với ạ , bạn của em ở mumbai , gia đình thì ba bazil mẹ ấn độ , em chẳng biết tình yêu với chàng ấn thì có đến được không ạ , lo quá mà ỡ yê rồi
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Haizzz, định không nói gì mà thấy em như vậy thì phải viết vài dòng. Bà mẹ ấn độ thì khó tính thôi rồi, thương con như hoàng tử, cưng lắm, chăm con lắm, con lớn rồi, ba muơi mấy tuổi mà vẫn xem con còn nhỏ. Thích con dâu Ấn, ở nhà hầu hạ, chăm sóc chồng và gia đình chồng.

    Còn cái chuyện SN, tốt nhất là em không nên làm gì mà cũng chẳng có gì mà làm. EM đã chức mừng rồi, thì có việc quái gì mà áy náy thế này thế kia? Tụi em còn nhỏ, học hành chưa xong, cứ yêu cho vui, cho biết mùi cà ri nó nồng như thế nào chứ đừng nghĩ gì chuyện xa xôi.

    Yêu Ấn thì lung linh lắm, cảm giác như mình là nàng công chúa của 1001 đêm vậy đó, chứ đập vô thực tế thì té ra mình là con sen của ngàn đêm luôn. Lúc đó muốn chạy cũng không kịp được. Lỡ cái gì mới sợ, chứ lỡ yêu thì sợ gì hả em? Đời còn dài, giai còn nhiều, trai đẹp ngoài kia thì vô thiên lủng. Em cứ từ từ, đừng tự trói buộc mình vào một tình yêu ảo diệu rồi tự bắt mình phải có trách nhiệm, phải suy nghĩ này kia, mệt lắm. Yêu thôi!
  3. luuhuyentrang

    luuhuyentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    vâng em cảm ơn chị lắm ạ , <3

Chia sẻ trang này