1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 20/01/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.988
    Đã được thích:
    19.153
    Thử tưởng tượng mấy đội khác mà đem nguyên U19 + không Tây lên V-lit thì có mà làm rổ đựng bóng nhá. Các em nó đá gần ngang ngửa với các đàn anh + Tây đen hôi thế là hay lắm rồi nhá các đồng chí anh hùng bàn phím ạ - ngồi đó mà thi nhau dìm hàng các em :-p
  2. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Hà nội T&T thay mặt Hải Phòng đá playoff liệu có cơ hội góp mặt ở vòng bảng không ?Đối thủ đầu tiên là nhà vô địch Indonesia Persib Bandung xếp hạng 90 trong bảng xếp hạng các câu lạc bộ của AFC . Nếu vượt qua được nhà vô địch Indo sẽ đụng á quân của Arab hiện xếp thứ 50 và cuối cùng sẽ đụng Bắc Kinh Quốc An của Trung Quốc(xếp thứ 22)
    Tại sao trong bảng xếp hạng (274 đội) không có câu lạc bộ nào của Việt Nam ?
    --- Gộp bài viết: 23/01/2015, Bài cũ từ: 23/01/2015 ---
    Nếu đá thua mà được gọi là đá ngang ngửa thì Việt Nam cũng có thế đá ngang ngửa với đương kim vô địch thế giới Đức rồi !
    --- Gộp bài viết: 23/01/2015 ---
    Đáng lẽ phải treo luôn chứ doạ dẫm gì . VPF làm ăn như sh_it . Sân Lạch Tray cách sân Cẩm Phả của than Quảng Ninh bao nhiêu km vậy ?
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.988
    Đã được thích:
    19.153
    Mắt mũi bác làm sao vậy? Tui nói "gần ngang ngửa" chứ không phải là "ngang ngửa" nhé :-p
  4. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Nhiều báo nói rồi. Một ông bầu hai đội bóng.


    http://thethao.tuoitre.vn/tin/2015/01/22/bong-da/toi-toi-va-quai-la/61968.html


    Tội, tồi và quái lạ!

    Thứ 5, 22/01/2015 05:59:53 (GMT+7)

    TT - Có ba câu chuyện mà chúng tôi thấy ở vòng 4 V-League 2015 diễn ra chiều 21-1. Đó là:


    [​IMG]
    Nỗi buồn thua trận của Công Phượng và đồng đội trên sân Lạch Tray - Ảnh: Nam Khánh

    1- Tội

    Nhìn gương mặt của Tuấn Anh, Công Phượng ủ rũ hiện lên màn ảnh truyền hình sau khi kết thúc trận đấu trên sân Lạch Tray trông thật tội. Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của chiều qua chơi vẫn khá hay nhưng cứ thua. Đó là điều đã được dự báo trước. Thậm chí thua một bàn là một kết quả khá nhẹ nhàng. Bởi nếu cặp tiền đạo người Jamaica của Hải Phòng không quá vụng về, ắt khoảng cách sẽ vài ba bàn!

    Kịch bản của trận đấu cũng giống như hai trận thua trước đó của HAGL, đó là chơi khá tốt ở hàng công nhưng hàng phòng ngự quá mỏng manh, và đội bóng trẻ phải trả giá vì phòng ngự kém.

    Nhưng hình ảnh tội nghiệp không chỉ vì thất bại thứ ba liên tiếp, mà thể hiện trong từng pha tranh chấp. Tôi cứ nhớ mãi một tình huống của Tuấn Anh - cầu thủ chơi hay nhất của HAGL từ đầu giải đến giờ - ở phút 30, khi anh ập vào tranh bóng với Văn Nhiên và kết quả là tiền vệ trẻ văng ra vài mét!

    Càng lúc càng thấy rõ một điều các cầu thủ trẻ của HAGL cho dù là đại bàng thì cũng là đại bàng non, nên không thể so được với chim cắt, chim quạ già dặn. Bóng đá là môn thể thao đối kháng nên việc tì đè, lấn rất quan trọng. Vậy nên một đội bóng với tuổi đời bình quân 21 đã hụt hơi là chuyện bình thường. Vấn đề là liệu họ có trụ được, không suy sụp tinh thần dù thất bại liên tục hay không?

    2- Tồi

    Hôm qua, cùng lúc chúng tôi xem hai trận đấu diễn ra trên sân Vinh và Hải Phòng. Đây là hai địa phương được xem là có phong trào bóng đá đang lên. Đặc biệt với Hải Phòng còn là một địa phương có tiềm lực kinh tế. Vậy mà hai sân bóng của hai địa phương này chẳng khác nào mảnh ruộng sau một vụ mùa, đặc biệt là sân Lạch Tray.

    Đã bước vào mùa bóng được gọi là chuyên nghiệp năm thứ 15, vậy mà những sân bóng ruộng tồi tệ như thế này vẫn còn tồn tại thì quả là đáng buồn cho bóng đá Việt. Hôm qua, sân ruộng Lạch Tray không chỉ cản trở sự thi thố của hai đội, mà còn làm người xem nơm nớp lo ngại những đôi chân trẻ rất dễ bị chấn thương bởi mặt sân tồi tệ.

    3- Quái lạ

    Điều gây bức xúc nhất cho những người làm bóng đá chân chính ở VN là câu chuyện một ông chủ hai đội bóng đối với trường hợp bầu Hiển và hai đội SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T. Ai cũng cho rằng một khi chưa dẹp được chuyện này thì đừng hòng có sự minh bạch trong làng bóng Việt.

    Cách đây ba năm, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đã thành lập một đoàn thanh tra về việc này và kết luận không có chuyện đó. Nhưng cả làng truyền thông thì ai cũng nói chuyện bầu Hiển làm chủ hai đội bóng một cách công khai. Như hôm qua, khi tường thuật trận Hải Phòng - HAGL, bình luận viên của đài truyền hình quốc gia đã ít nhất ba lần nói về trận SHB Đà Nẵng - Hà Nội T&T là “trận đấu của hai đội bóng anh em của một ông bầu Hiển”!?

    Nếu chúng tôi là lãnh đạo Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, ắt sẽ phải có phản ứng với đài truyền hình quốc gia về chuyện này. Bởi bộ đã bảo là không có chuyện đó, sao truyền thông cứ nói mãi về chuyện này và cũng chẳng có ai phản ứng? Mà không phản ứng thì đồng tình chuyện một ông chủ hai đội bóng. Mà đã là đồng tình thì còn gì bóng đá chuyên nghiệp?

    Rõ ràng, đó là một sự quái lạ của bóng đá Việt!

    HUY THỌ
    Malogs thích bài này.
  5. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Các đội họ chỉ cần 3 điểm thôi, thế là đủ. Vòng tới, Đà Nẵng đang khủng hoảng, đây là cơ hội cho HAGL.


    http://dantri.com.vn/bong-da-trong-nuoc/ha-gia-lai-can-nhieu-tran-thua-dam-1023407.htm


    HA Gia Lai cần nhiều trận… thua đậm

    Dân trí Điểm chung ở 3 trận thua của HA Gia Lai nằm ở chỗ nó đến từ cùng một kịch bản và đều có tỷ số sít sao. Nhưng thà Gỗ cứ thua đậm, như cách U19 Việt Nam từng thua Nhật 0-7, để cả cầu thủ lẫn nhiều nhà quản lý tỉnh hẳn ra.
    >> HLV Graechen lý giải quyết định để Công Phượng dự bị
    >> Công Phượng dự bị, HA Gia Lai bại trận trước Hải Phòng


    Điều nguy hiểm nằm ở tỷ số


    Quay trở lại với vấn đề thắng HA Gia Lai vào lúc này dễ hay khó? Nếu là khó thì có lẽ đội bóng phố núi đã không thua liền 3 trận trong 3 vòng đấu liên tiếp, từ cùng một kịch bản.

    Kịch bản đó là các đối thủ của Gỗ cứ thoải mái bố trí một hàng thủ có chiều sâu, thoải mái để Gỗ giành quyền kiểm soát bóng, nhưng kiểm soát bóng là một chuyện, có kiểm soát được thế trận và có áp sát được khung thành đối phương hay không lại là chuyện khác.

    Kịch bản đó còn là chờ cho cầu thủ của HA Gia Lai tự chuyền hỏng rồi phản công, chờ cho cầu thủ của bầu Đức xuống sức, rồi tra tấn thể lực họ trong hiệp 2. Tốt nhất là tra tấn bằng bóng bổng và đua tốc độ.

    Bây giờ, cả làng cầu nội không chỉ biết HA Gia Lai sẽ đá theo kiểu gì, chơi theo kịch bản nào, mà người còn biết cả cách làm gì để thắng Gỗ, thắng đơn giản, không cần tốn sức và cũng không nhất thiết phải đá bạo lực.

    [​IMG]

    Thà HA Gia Lai cứ thua thật đậm để họ còn biết hết điểm yếu của mình mà tính đến chuyện cải tổ (ảnh: Gia Hưng)

    Đấy, chuyện mà cả làng cầu đều biết và đều có thể thực hiện thì chắc chắn không phải là chuyện khó, nếu không muốn nói bây giờ thắng HA Gia Lai là nhiệm vụ dễ dàng nhất đối với phần còn lại tại V-League.

    Nhưng điểm nguy hiểm nhất đối với đội bóng của bầu Đức nằm ở chỗ, họ chưa bao giờ thua đậm, toàn thua sít sao, nên càng khiến cho chính đội bóng này càng ngộ nhận về mình.

    Những trận thua sít sao đấy khiến cho Gỗ đôi khi ngộ nhận rằng họ chỉ kém trình độ của V-League có chút xíu, chút xíu thôi, và chỉ cần cố thêm chút nữa là ngang với trình độ ấy.

    Kỳ thực không phải vậy, kỳ thực là nếu các chân sút của ĐT Long An, Thanh Hóa và Hải Phòng không dễ dãi sau khi đã dẫn trước quá dễ, HA Gia Lai đã nhận những trận thua rất đậm.

    Mà thà cứ thua như hồi U19 Việt Nam thua U19 Nhật 0-7 hồi đầu năm ngoái, để nhiều cái đầu tỉnh ra, để biết mình còn kém thiên hạ nhiều thứ để mà cải thiện. Đằng này, Gỗ hiện đang không biết mình là ai và mình đang ở đâu thì càng nguy hiểm!

    Điểm tốt nhất trở thành điểm… vô hại

    Nói về ưu điểm lớn nhất của HA Gia Lai, hay cụ thể hơn là thế hệ Công Phượng và các đồng đội, người ta hay nói đến kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng. Nhưng vấn đề là ít người làm rõ chuyện HA Gia Lai giữ bóng nhiều vì họ thực sự giỏi, hay đối phương tạo điều kiện để Gỗ làm việc đó, để… “dụ” Gỗ dâng cao đội hình, rồi tự rơi vào bẫy phòng ngự phản công của đối phương?

    Cũng ít người làm rõ chuyện cả thế giới bóng đá, có đội nào cố gắng chiếm phần lần tỷ lệ kiểm soát bóng từng trận, mà không phải để hướng đến chiến thắng không?

    Từ Barcelona thời đỉnh cao, cho đến Bayern Munich bây giờ, họ mà giành được kiểm soát bóng vượt trội so, thì đối phương chỉ có nước thua đậm. Chứ kiểm soát bóng mà không kiểm soát được thế trận, kiểm soát bóng theo ý muốn của đối phương, rồi thất bại, thì giữ bóng nhiều phỏng có ích gì?

    Với riêng trận đấu gặp Hải Phòng vừa rồi, HA Gia Lai vừa mất luôn điểm mạnh nhất của mình. Trận đấu cầu thủ của Gỗ không giữ bóng nhiều hơn đối thủ, nhất là trong hiệp 1, họ chủ yếu bị Hải Phòng ép sân, chứ hầu như không thể mang bóng áp sát khung thành đội bóng đất Cảng.

    Cũng trận đấu ấy, cầu thủ HA Gia Lai chuyền hỏng quá nhiều, khác hẳn với những gì mà người ta vẫn biết về đội bóng của bầu Đức.

    Vấn đề nằm ở chỗ ấy, một đội bóng thiếu khả năng tranh chấp, không có khả năng thu hồi bóng từ đối phương, thì lấy đâu ra bóng để mà kiểm soát?

    Đấy cũng lại là cái sai lầm lớn nhất trong phương pháp trẻ hóa toàn phần của Gỗ, khi họ bê nguyên cả 1 lứa cầu thủ, được đào tạo bằng đúng 1 công thức, rồi nhét vào bóng đá đỉnh cao, thay vì phải hòa trộn nhiều phong cách để phong cách này bổ khuyết cho phong cách kia (ngay đến Barcelona đầy nghệ thuật của Messi, Xavi, Iniesta, mà còn cần đến những lực sĩ cỡ Pique, Busquet, Mascherano…, huống hồ là đội bóng của bầu Đức).

    Rồi, nếu không được cảnh báo kịp thời, suýt chút nữa cách làm phản khoa học đó được đẩy lên cấp độ đội tuyển dự SEA Games.

    Cái cần nhất với HA Gia Lai bây giờ là những trận thua đậm, thua thật đậm, để họ còn thấy họ kém nhiều thứ, nhiều thứ lắm. Nhưng hỡi ôi! Ở V-League mấy vòng đấu vừa qua, chẳng đội nào giúp cho Gỗ và những người đang mờ mắt vì Gỗ có cơ hội sáng mắt ra!

    Trọng Vũ
  6. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    http://news.zing.vn/Cau-thu-Hai-Phong-keo-sao-tre-HAGL-dung-day-sau-that-bai-post504943.html


    Cầu thủ Hải Phòng kéo sao trẻ HAGL đứng dậy sau thất bại

    CLB HAGL phải nhận trận thua thứ 3 liên tiếp tại V.League 2015 sau khi thất bại với tỷ số 0-1 trong trận đấu mà Công Phượng vào sân từ băng ghế dự bị.

    [​IMG]
    Thủ môn Đinh Xuân Việt của CLB Hải Phòng kéo Văn Toàn đứng dậy sau 90 phút tiền đạo mang áo số 9 của HAGL không thể đưa bóng vào lưới đội chủ nhà.
    [​IMG]
    Tiền đạo Nguyễn Công Phượng vào sân ở nửa cuối hiệp 2 của trận đấu, tuy nhiên anh vẫn thể hiện phong độ nhạt nhoà trong ngày sinh nhật lần thứ 20 của mình.
    [​IMG]
    Đội trưởng Minh Châu chạy tới động viên đàn em Văn Toàn trong khi các đồng đội CLB Hải Phòng còn đang ăn mừng chiến thắng.
    [​IMG]
    HLV Graechen cũng chỉ biết xoa đầu các học trò của mình và tạm quên đi thất bại để hướng tới trận đấu gặp SHB Đà Nẵng trên sân nhà Pleiku vào ngày 25/1 tới.
    [​IMG]
    Mặc dù trận đấu đã kết thúc gần 30 phút những vẫn có nhiều người hâm mộ nán lại chụp ảnh cùng Văn Toàn, Tuấn Anh. BTC sân Lạch Tray đã phải tắt toàn bộ hệ thống điện để giải toả bớt người hâm mộ.
    [​IMG]
    Rất đông khán giả chờ trước lối ra của đội HAGL để thêm một lần được nhìn thấy lứa cầu thủ trẻ từng khoác áo U19 Việt Nam trong năm 2014.
    [​IMG]
    Công Phượng rời sân Lạch Tray với một bức tranh của người hâm mộ tặng anh nhân ngày sinh nhật.
    [​IMG]
    Không có tâm trạng tốt như Văn Toàn và Tuấn Anh, Công Phượng chỉ ngồi yên ở khu vực BHL đội HAGL mặc dù khán giả liên tục gọi tên anh để được bắt tay và xin chữ ký.
    [​IMG]
    Công Phượng và các đồng đội sẽ trở về sân nhà để tiếp đón đội khách SHB Đà Nẵng vào lúc 17h ngày 25/1. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức cũng đang có thành tích bết bát khi mới chỉ có 1 điểm và đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng.
    [​IMG]
    Kết quả các trận đấu trong khuôn khổ vòng 3 và lịch thi đấu vòng 4 V.League 2015.

    Tùng Lê


    Lần cập nhật cuối: 23/01/2015
  7. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Khổ nỗi trình Vilic éo đủ để thắng đậm HAGL, đẳng cấp ở những quả dứt điểm đó, thằng nhà báo viết ngu thật, cứ tưởng Nhật nó dứt điểm nhìn đơn giản dễ dàng thế là mấy ông Vilic cũng làm được à, đẳng cấp là ở chỗ đó đó.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Sao giống ý tôi mấy hôm trước thế, đúng là tôi cũng mong HAGL phải thua 1 trận thật đậm tâm phục khẩu phục để cả đội ngộ ra nhưng chưa đội nào ở VL đủ đẳng cấp làm được điều ấy.
    Muốn nó gặp Bình Dương để BD huỷ diệt nó hoặc thua nó =)) mà vòng 13 mới gặp, từ giờ tới vòng 13 còn nhiều biến lắm chưa thể nói trước được.

    Cái Lò VL 8-2 này mà nhiều đội thắng đậm được HAGL thì tôi đi đầu xuống đất.

    Vì Bình Dương đang sở hữu con gà đen Công Vinh, đi tới đâu đội đấy trắng tay =)) năm nay khéo thằng Vinh nó về Bình Dương hòng kiếm cái cúp an ủi cho sự nghiệp vinh quang mà không biết có được không ? tăng tốc, vào form sớm quá chưa chắc đã về đích thứ 1, cứ chờ xem.

    Không liên quan nhưng thằng Lê Văn Phú có phải thằng trung vệ nhập tịch tây đen không nhỉ ?
    Thằng này thế mà ngon, húp khẩn trương :D
  9. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Tây đen trông hơi sợ tý nhưng mà khỏe bằng 2 cầu thủ VL. So với các bác trong forum nàythif bằng 5, bằng 10. Em này lấy tây đen sau này khéo có 1 hậu vệ giỏi cho ĐTQG. Các ông VFF chỉ dùng Việt thuần hay lai chứ không chơi tây mà.
  10. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Em thực sự buồn cười với bọn lều báo Việt Nam. Chúng là một lũ cuốn theo chiều gió. Lúc nghiêng lúc ngả chả biết sao mà lần. :)):)):)):)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này