1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ giúp em một tay cứa đổ gái này nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi foreveronelove, 24/01/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    Em vừa quen được một em qua zl đã gặp mặt rồi, rất xinh ah, gái chủ động gặp mặt, hôm đó gái đi với 1 đứa bạn của gái em thì đi với 2 thằng bạn nữa, bọn nó nhìn gái và bạn của gái thì chảy cả dãi ra ấy chứ, còn gái có nhìn em cười rồi thì thầm to nhỏ gì với bạn gái em ko biết, chắc là em cũng ko đến nỗi khác ảnh (xấu bm ra), thằng bạn ngắn lưỡi của em thì cứ bi bô nói phét, gái hưởng ứng nhiệt tình lắm, lâu lâu có liếc qua em rồi cười, em cũng cười lại, gái rất tự tin bắt chuyện hưởng ứng với bạn em còn em thì chỉ là gia vị thôi, gái còn xin số thằng bạn em nữa (để làm gì thì em chịu, dò phản ứng em chăng?), làm nó phổng cả mũi, trên đường về còn tự hào đc gái đẹp xin số..blad..., em ko phải là tự ti đâu cơ mà gái quaa tự tin vào ngoại hình em sợ em ko có thể cứng nằm kèo trên được cả đoạn đường về nhà em cố tìm cách những nghĩ ko ra, có lẽ đây là trường hợp đầu tiên em gặp đứa con gái mà bt em vẫn hay tưởng tượng yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn, tối đó em có sms vs gái, cũng chém đc ít, em xin số vina của gái để tiện gọi hay sms cho đỡ tốn, gái bảo em giống lệ rơi nên cắt tóc đi, nhưng em bảo tốn :) cũng vài chuyện linh tinh em có xin fb của gái, vì hôm trước gái xin em ko cho vì có một số cái chưa xóa, tiện thể xin sdt bạn gái luôn, tối đó em ko tìm đc điểm chung của 2 đứa và câu chuyện nhanh chóng kết thúc, hôm sau em cũng chủ động sms trước, lần này gái lúc nồng nhiệt, lúc hững hờ để làm cho em xoắn cơ mà gái nhầm gái chậm em 5' em chậm 30' :), câu chuyện cũng chả có gì vì em vs gái ít điểm chung hay do em tìm chưa đc, đoạn này cao trào chút, gái bảo em sợ tốn em thì bảo hôm qua a đùa, gái cứ mặc định như vậy sau đấy em cũng thôi ko thanh minh tùy gái thế là gái chuyển chủ đề
    G: a ko đi chơi đâu ak
    E: có ms về
    E: mà bọn bạn a thích em đấy
    G: bt, em tự tin về bản thân
    E: giống anh
    G: giống đâu ko biết, cắt tóc đi cho gọn gàng, để vậy nhìn nhể lắm
    E: đang định cuối tuần, a ko có thời gian
    G: hay là mẹ ko cho tiền
    E: cũng ko định cắt đâu, bọn bạn cũng nói vậy nên cắt luôn....
    Em chả muốn cắt lắm, mà nhìn cũng nhể thật :), em vẫn chưa tìm đc điểm chung của 2 đứa chí ít là sở thích của gái, ngoài ăn vặt và mua đồ ra :), bọn em ms quen đc 3 ngày đang hot luôn, hóng các cu thảo, nghe đâu các vị cũng đang về cội rồi thì phải
  2. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    chưa có gì kịch tích cả,tiếp tục đi chú!rủ gái đi chơi đâu đó mà chém,tạo ấn tượng đẹp vào chứ lần gặp đầu tiên là gái thấy thất vọng rồi đấy!gôdluck
  3. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    cho a sdt gái anh xem thế nào rồi anh chi cho cách tán. pm cho a sớm nhé
  4. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    Ấn tượng ban đầu chắc em thất bại toàn tập, cũng lâu chưa tán gái đâm xuề xòa, mà tại con bạn thân (tán mãi đíu đổ) nó thích em vậy :(, mà kệ đẹp trai sợ đíu giề :), bựa date đấy nhể thôi rồi luôn, đt thì dùng của thằng em xanh đỏ tím vàng đủ cả, em thì dùng 12 thằng cu em nó mất cục gạch nên đổi để nó sms vs gấu cho dễ, đã thế lúc đấy lại có đt liên tục rút ra rút vào, chắc gái nghĩ thôi xong rồi, xấu trai lại còn nghèo, may còn đc con xe số:), ah hôm qua em có đi nhậu với thằng bạn ngắn lưỡi mà hôm gái xin số ấy, nó cũng tưởng bở tinh vi lắm, về sms vs gái, gái nó bảo "ai đây" nhục mặt, tối nay nó hẹn em rủ gái đi cf, em chưa gọi cho gái sớm, và bây giờ chắc cũng tùy cơ ứng biến thôi, tóc cũng chưa cắt, mà gái đã nói vậy càng đíu cắt, nó mất đi vẻ bí ẩn, tò mò nếu cắt tóc anh ý có đtrai như pr ko ta....blad (em tự sướng phát)
  5. phuc856

    phuc856 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    4
    Rủ đi riêng đấy , dẫn theo ku bạn làm gì , hỏng hết . Còn về chủ đề để nói thì chú phải đưa thông tin gái ntn ra để a còn biết đường mà vấn cho chứ ?
  6. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    Hôm qua em khá là mệt, cũng tại dư âm buổi nhậu hôm trước, chiều thì em có sms hẹn gái đi chơi, mãi gái mới rep có lẽ do ngủ quên
    E: tối cf em nhé
    G: sao ko nhắn qua zl
    E: a ko ở nhà ko có wifi
    G: a đi với ai
    E: thằng bảo hiểm
    G: vs ny hấn nữa ak
    E: hình như ko
    G: anh bị ngăn lưỡi ah, an nói cộc lốc dễ nghe nhỉ
    E: như vậy cho nhanh
    G: vậy tối a lên xxx nha
    E: khoảng hơn 8h chút nha, anh dạo này nghỉ muộn lắm
    G: anh làm gì
    E: uhm, kiếm tiền cắt tóc
    G: anh ăn nói hay nhỉ ko có chủ vị gì cả, ko đừng ns nữa
    E: em hay bắt lỗi anh thế #*%*#&@&#*
    G: tối anh lại xxxx nhé
    Tối gần 8h em gọi điện cho gái, giọng ngọt như mía lùi, gái thì õng ẹo nói chủng kẻ tám lạng người nửa cân
    E: em sắp đến chưa
    G: em chuẩn bị đi rồi
    E: này a nói này, giờ em lên yyy đi anh có mấy đứa bạn ở trên đấy nữa
    G: ở em tưởng chỉ mỗi anh vs a xxx nữa
    E: nó rủ anh, nói anh rủ thêm em nữa, chứ a có biết nó còn rủ thêm ai đâu
    G: sao anh xxx ko rủ em mà phải nhờ anh
    E: anh ko biết chắc nó ngại
    G: có đông ko anh em ngại lắm, e định đi 1 mình thôi
    E: hay anh đến đón nhé
    G: mà đông ko anh, e ngại lắm
    E: có vài người thôi, có cả con gái nữa
    G: èo a xxx có ny rồi mà, vẫn đi chơi vs gái ah
    E: làm gì có, ko phải đâu bạn thân nó đấy
    G: e ko tin đâu nhìn là biết
    E: tùy e, thế có đi ko
    G: em rủ thêm bạn nhé
    E: ko thằng xxx ko thích đâu
    G: em ngại lắm
    E: a đùa đấy em cứ rủ bạn em đi cho vui
    Sau đấy em lên trước với mấy đứa bạn, chém gió một chút, thấy gái lâu đên trong lòng em nó rạo rực lo lắng các bác ah, lỡ như có chuyện gì xảy ra, lo lắm ah, em cứ ngó nghiêng xem gái đã đến chưa, khoảng 30' thì e gọi cho gái
    E: em đi chưa
    G: chuẩn bị đi rồi, e ngại lắm, nhiều người ko anh
    E: có vài người thôi, có 1 chị đang ngồi đây, em đến cho nó đỡ ngại đi
    G: dạ đợi em tí
    Và em tiếp tục hồi hộp lo lắng, tự nhiên em cảm thấy trong người rất mệt mỏi, rồi gái cũng đến dáng người nhỏ nhắn đáng yêu làm em quên hết mệt mỏi, em tươi cười chạy ra đón gái, giống như hồi nhỏ mẹ đi chợ về ấy, gái hình vẫn ngại với em các bác ah, nhưng vẫn lon ton đi sau em, vừa vào bàn cái thằng xxx liền hỏi bạn gái đâu,... blad. Rồi gái cũng tra hỏi hôm trước ai xin số đt bạn gái, mịa bọn khốn nạn nó chỉ em các bác ah, sau đấy em nhận là em xin (còn lý dó lát sau em sẽ nói), gái lườm em cái rồi, ko đều đều vs em rồi bọn con gái hỏi
    Bg: ny hả D
    G: dạ ko phải ah
    E: đúng đấy, xinh ko
    Bg: xinh gái nhỉ
    G: dạ e cảm ơn
    E: ny anh thì phải xinh rồi
    G: thôi tội em
    Công nhận gái tự tin, lễ phép mau miệng lắm, nói chuyện với bọn bạn em mà như thân lắm ấy, còn vs em thì ngược lại, tư ti ngại ngùng, thỉnh thoảng vẫn hưởng ứng khi em pha trò, gái cứ chém vs bọn bạn em, e cứ nhìn gái, xinh vãi ra, gái ngồi cạnh em luôn, ah cái thằng xxx ấy nó ngồi trong, cũng chiêu trò, lợi dụng lúc em chém gió...blad gái ko tin, nhăn mặt cười nó hưởng ứng lợi dụng bắt tay vs gái, em ngù giữa đánh ngay tay nó luôn, ấy vậy gái vẫn hưởng ứng, rồi cố bắt chuyện vs nó em như người thừa khó chịu, tại sao khi ns chuyện vs em gái ko như vậy, ko tự tin, em vẫn nhìn gái, cắn hướng dương, cái mặt trắng trăng, đôi môi, đôi mắt, cái mũi sao nó hoàn hảo thế, chỉ muốn cắn vào môi phát, em quen hết mệt mỏi luôn, ah quên cái thằng xxx nó ko quên dìm hàng em các bác ah, nó kể các chuyện hồi xưa của em, cộng thêm tí gió nữa, tán gái này nọ, gái hưởng ứng cười tươi lắm
    E: em tin ko
    G: tin, hề hề
    Cứ qua một chuyện em lại hỏi gái, gái vẫn "tin" hehe, cả buổi cũng chả có điểm nhấn gì cả, em cũng thấy gái dịu đi khi em khen mấy em gái khác xinh xinh, ah khi em nhắc đến bạn gái, gái ko đều đều vs em luôn, lúc ra về em có "từ từ em nhé" gái bảo có chở ông anh nào về nữa ấy, ah lúc ngồi trong quan cf có thằng c hó nào chat fb với gái ấy, cũng 1 tý thôi, kệ mịa nó tao đang ngồi cạnh em nó đây, hehe, còn xin số bạn của gái là em tính nước dài hơn, tuy là quen nhau nhưng gái cũng ko muốn tìm hiểu về em thì phải, chat zl cũng chỉ "a ko đi chơi đâu ah" rồi "e ở nhà chán lắm" gái tuy mới 95 thôi nhưng ko nhõng nhẽo như mấy đứa bạn cùng trang lứa đâu, chắc cũng từng đi bán bh xe máy nên cũng trải đời rồi, còn gia cảnh họ hàng hang hốc em cũng chưa tìm hiểu gái có kể đâu, mà đặc biệt em hỏi địa chỉ nhà gái để đến đón gái, gái ko chịu đâu, toàn tự đi xe, mà nhìn gái vs điệu bộ cũng ko phải con nhà nghèo lắm, mà kệ em đíu quan tâm, em thích gái là đc, cả sáng giờ cứ nghĩ về gái ko ah, bây giờ cũng ko biết tần suất sms vs gái như nào nữa, cũng FA lâu rồi, tự nhiên thấy nhớ gái quá, ko biết "em có nhớ anh ko"
  7. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    chú thể hiện như thế thì chán lắm. xác định làm gà cho gái nó chăn. bọn con gái mà xinh khôn 1 tí ấy nó thích đứng trên đầu người khác cơ. chú chưa gì gái nó lườm 1 cái đã bắn ra quần rồi. đưa số đt gái đây a xem nó thế nào... a từng giúp 1 đứa tán thành công rồi. yên tâm đi
  8. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    ông bạn chỉ tổ thánh tướng, từ lúc vào diễn đàn đều thấy ông như vậy
  9. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    Các bác ah, em lại thêm nỗi lo nữa là, có khi nào em cõng rắn cắn gà nhà không nhỉ, vì thằng bạn em nó bảo với em là khi biết bố nó làm thuế thì gái có giật mình, lại thêm hôm đi cf gái cứ bắt chuyện với nó, có khi nào vì có nó gái mới đi cf ko nhỉ, chắc ko phải đâu vì lúc đó gái cũng định ko đi rồi, do em kiên quyết rủ gái mới đi, ah cái thằng lúc nào cũng bố làm thuế, ngân hàng tao (bán bảo hiểm xe cơ giới) bt thì nó cũng chơi đc, cứ gái vào là quên hết ae, mà kệ nó chém thế thôi chứ gia cảnh nó em biết, mà nó cũng công nhận "ko giàu", ngoại hình thì nó hơn em cái quần áo trau chuốt, vì hay tiếp khách hàng nên nó phải thế, chứ em ăn rồi toàn gạch đá, xi măng bụi tùm lum, ca kíp, hơi đâu mà xí xớn, với lại tiếp xúc toàn đàn ông nên cũng tránh mấy thằng gay, mặt mũi nó thì em tự hào, nhìn là muốn cười rồi thiểu năng vãi, cũng chém vs gái đc anh làm xxx ở yyy, em muốn làm thêm ko cứ liên hệ với anh...blad..., còn về gái thì nhà gái cách nhà em tầm 4km thôi, cơ mà em ko quen ai ở gần nhà gái cả, nên tìm hiểu gái khá khó, còn qua fb thì gái ko phải dạng học đc cho lắm, gái cũng tự tin thừa nhận, tất nhiên về học vấn em hơn gái rồi (nhiều ấy chứ), ngoại hình thì chắc gái cũng có thể tự hào khi đi bên em, ah cũng lạ là với môi trường cấp 3 (trường gái cũng nổi tiếng, trai thì đầu gấu đầu mèo, gái thì đua đòi đú đởn) như thế mà gái hiền, ăn nói nhỏ nhẹ, cũng bất ngờ, mà càng bất ngờ hơn là gái cũng than ế mấy năm nay luôn, chắc bọn trai kinh tế bị gay hết rồi thì phải, hay nhiều quá nên thừa, sang trường em có lẽ e ko có cửa quá, thấy gái có đăng mấy cái ảnh: muốn ty lâu bền, chứ ko thích hẹn hò vài tháng...blad, nói chung là than buồn và ế, mà như gái thừa sức đại gia tán ấy chứ, mà lạ cái là gái ko cho em đến nhà đón cũng từ chối em đưa về nhà luôn, chỉ thích một mình hay gọi điện nhờ ai đó đưa về, mà có thật hay ko thì em ko biết, thật là bất an quá, mà có cho là gái chưa có cảm tình với em đi, nhưng em có đọc đc stt: bt thì ko sao chứ ốm đau ko ai mua thuôc hỏi thăm tủi thân lắm, cần gì ốm đau ngày lễ cũng đủ chết rồi, mà xinh gái mà ế lại càng tủi thân hơn, cứ cho là gái ko thích đi chơi riêng với em + đưa gái về nhà đi (em mai sẽ rủ gái đi chơi) em sẽ gọi điện cho gái tuần khoảng trên dưới 2 lần, đến khi gái ốm, hehe em gọi điện cho bạn của gâi hỏi địa chỉ nhà và sau đó, mưa dầm thấm lâu,hehe, còn mai vẫn rủ đi chơi cái đã, 2 lần trước chỉ dạo chơi thăm dò thôi, nếu tốt đẹp thì 14/2 sẽ triển còn ko thì có phương án dự phòng rồi, cũng tủi thân khi các gà khác đc các cu thảo tư vấn còn em vẫn cặm cụi một mình, cơ mà em ko gato đâu, từ khi đi làm em biết là có những việc chỉ có tự mình giải quyết thôi
  10. phuc856

    phuc856 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    4
    14/2 triển khai cái gì ???
    Dẹp cu bạn qua một bên nhé, cái trò anh có quen biết ông này bà nọ, bố a làm thủ tướng chính phủ là của dân chăn rau rồi . Còn chú cứ hạ thấp thằng bạn như thế là không được, không ai biết trước đc chuyện gì đâu ! Gái nó không cho chú chở về nhà là do trình chú kém ( cái này tự chú nhận nhé ) , không biết dẫn dắt gái , tệ hơn là thiếu tự tin nữa ( đàn ông mà ntn thì khác éo gì con đàn bà ) . Gái của chú anh nghĩ cũng không phải dạng ngoan hiền gì đâu . Bây giờ tốt nhất là rủ nó đi chơi riêng, tránh xa thằng bạn hám gái của chú ra , chuyện để nói thì nhiều lắm, kỉ niệm lúc nhỏ này, rồi chuyện t.c , .... bla bla . Đi chơi riêng vs nó thì tăng cường động chạm ( phải tinh tế 1 tý nhé ) như là : Lần đầu tiên a đc nắm tay cgai đấy, sao mà lắm lông thế này, r cười đểu nó, chở đi chơi thì nhìn nó r bảo : Lạ thật , lúc sáng a chở thằng bạn đến 70 cân đi công việc có sao đâu, sao bây giờ đầu xe nó cứ nhổng lên thế này, r nhìn nó cười nham hiểm , lắm thứ lắm , bla bla . Cuối cùng thì muốn cưa đổ nó chú phải chịu khó date với nhiều con khác nữa, rồi đăng lên face hoặc zalo cho nó thấy, một là để cân bằng cảm xúc, 2 là để cho nó nghĩ chú là con cá lớn, không nhanh tay thì sẽ bị vuột mất . Thế thôi, dài dòng quá .

Chia sẻ trang này