1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 20/01/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    đốn rừng thì không ông đức thằng khác nó cũng đốn thôi, ông ta đốn rồi còn trồng lại cao su, khối thằng đốn rừng trơ trọi xong vứt đó luôn
    --- Gộp bài viết: 04/02/2015, Bài cũ từ: 04/02/2015 ---
    không ngờ HAGL có cả vài ông có 1m5, hic, mà mình nhớ số chiều cao cũ của thằng Khuất Hữu Long là 1m78, giờ sang đây còn có 1m74 :))
    Reddman4ever thích bài này.
  2. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    có thằng ku gì hậu vệ cao 1,58m hay sao ý. Nói chung nhìn chiều cao của mấy ông này chán hẳn. Cả đội có vài người cao trên 1,7m.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    giờ cái khó của HAGL là tìm đc hlv phù hợp với đám nhân sự này, ông Giôm này có vẻ rất yếu chiến thuật và không linh động trong việc dùng người, đúng là thầy giáo không thể làm chiến lược gia đc
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    nói về Giôm thì chán lắm, ngoài bài ban bật của HAGL cho đến h vẫn chưa thấy thay đổi cách chơi nhiều lắm. Nhưng dạo này thấy cũng biết chú ý đến thủ rồi đấy
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    sợ là lứa 1 HAGL sẽ phải đốt vài năm tuổi đời để Giôm trau dồi đc kinh nghiệm huấn luyện, mà cũng chưa chắc ông ta sẽ trở thành hlv giỏi đc, nghĩ đến là thấy nản rồi
    Reddman4ever thích bài này.
  6. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Nhìn kiểu ăn mừng nhảy tưng tưng như con nít của Giôm là biết dạng người bản chất vô tư, sảng khoái chứ không phải dạng người thâm sâu dùng đầu óc. Mới làm HLV U19 có một năm mà đã bạc đầu là đủ biết. Giôm cũng chịu học và học nhanh nên chỉ cần 2-3 năm là dư trình và có thể sưng hùng ở VL nhưng muốn lên trình Tuyển hoặc quay lại Châu Âu làm việc thì em nghĩ Giôm sẽ không bao giờ đạt đến cái trình đó.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Huấn luyện 1 đội đá tấn công hiệu quả khó hơn huấn luyện 1 đội đá thủ nhiều, ở Việt Nam cũng bao nhiêu thế hệ hlv rồi đọng lại đc có mỗi lão tướng họ Vương thôi
    Hải Lơ nửa :D
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.596
    Đã được thích:
    1.937
    Ý tui là 1 đám chặt phá rừng tương tự ông Đức chứ tui ko bảo ông ấy chặt. Đúng là ko chỉ 1 mình ông ấy biết phá rừng trên cái đất nước này, điều đó ko có nghĩa phá rừng thành chuyện bình thường phải chấp nhận. Thế nên tui ko thể nào mà "biết ơn" ông ấy chỉ vì cái đội bóng của ông ấy làm tui sướng được, chúng nó có công giúp VN vô địch thì cảm ơn chứ biết ơn thì ko. Mà thật ra dạo quanh facebook, các diễn đàn nọ kia thì số fan "vô ơn" với ông Đức ko nhiều đâu, phần đông sắp tôn ông ấy làm thánh sống của VN rồi.
  9. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    9 năm trước,
    khi ông đức mất 2 năm để tiếp cận ars thì ai biết.
    7 năm trước,
    bắt đầu tuyển quân cho khoá jmg đầu, thì cũng nhiều người cho là PR, mấy ai quan tâm.
    với 21000 đơn, 7000 cầu thủ được sơ tuyển, chọn ra 30 cầu thủ và cuối cùng là lấy lại 18 người. Cuối cùng chốt hạ còn 17 càu thủ ( nguồn: youtube.com/watch?v=gIP64nQM1FA).
    9 năm ko chém một câu, có ai bảo ông ấy nổ?
    1 năm trước - năm cuối trước khi tốt nghiệp của lứa đầu tiên.
    lứa con ra đời có chút tiếng tăm, đem lại phấn khích và hi vọng cho người hâm mộ.
    -> các ông giời bắt đầu xếp đội hình để dự vck châu á, WC...
    Ông ấy mới nhẹ nhàng mới phát biểu, lứa này tôi chỉ có giấc mơ SG.
    --> ôi giờ tư tưởng tiểu nông, giấc mơ con đè nát cuộc đời con? đầu tư tiền tỉ trong vòng 7 năm trời, mà lại chỉ mơ SG.
    Mà lại còn tận 3 năm sau ( so với thời điểm khi phát biểu)-> nổ quá, kiểu như một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu. Thế này thì *** khá được đâu.
    Thất mẹ nó bại ở vck u19,
    --> thôi hỏng mẹ nó rồi, tưởng thế nào chứ ars với 7 năm thì khác lìn gì slna quê choa. cũng là bại trận thôi.
    *** hiểu nuôi gì mà bé thế, bé thế này thì rõ ràng là cuồng lùn với bợ ngoáy đít rồi.
    Vâng tôi nuôi con 7 năm, mà chỉ mong con tôi có 1m6 ? nó lùn là lỗi tôi hết.
    Thôi lùn thế này thì bỏ đi, dùng sao được, đập đi làm lại đi, không khá được đâu, chỉ là ao làng thôi, blabala.
    Thế tièn tôi đầu tư có chả lại cho tôi cái cắc bạc nào ko?

    Đào tạo ra mà không có sân chơi thì đi về đâu. Sản phẩm đầu tay mà ko PR, thì ai tin, ai mua. Thanh lý hợp đồng, tin tưởng vào sản phẩm của chính tay mình đào tạo:
    --> vô ơn bạc nghĩa, máu lạnh... (vậy cho hỏi thế nào là thanh lý hợp đồng), đã ai lên tiếng là sau khi thanh lý hợp đồng, cuộc đời cầu thủ của họ bị đẩy vào thế đương cùng, gia đình ly tán, thân bại danh liệt? Hay không chơi đội này thì đá đội khác. Thanh lý có hỗ trợ tiền để tìm bến đỗ mới, vẫn chưa đủ đâu.

    Nhấn mạnh là ngay trước khi giải khởi tranh:
    tuyên bố: đội tôi toàn trẻ, chỉ hướng tới đá đẹp, sạch, được thế thì có xuống hạng cũng vui
    --> giời ơi lại nổ banh xác này, đầu tư 7 năm mà lại chỉ để trụ hạng à. Sao nổ thế, điêu quá... *** tin được đâu.

    Một số ý kiến, có công nghệ jmg mà không đóng góp cho các địa phương khác (như kiểu chia sẻ giao án :) ). chỉ biết giữ khư khư để PR.
    Kết hợp với TPHCM để mở thêm học viện JMG.
    --> cũng *** ra gì đâu, chỉ là PR trá hình thôi. *** tin được đâu.

    Cái cốt lõi thì không chịu nhìn vào:
    Đầu tư từ gốc:
    cơ sở vật chất tiêu chuẩn jmg đáng mơ ước,
    giao án tiên tiến hàng đầu thế giới,
    thầy tây cầm chân chỉ bải,
    học viên yên tâm chỉ lo học, không chỉ học bóng đá mà còn trang bị phông văn hóa (chưa kể ngoại ngữ, nếu có chẳng may được ra nước ngoài thì còn có cái mà ọ ẹ)
    Chấn thương thì được mang sang tận pháp, sing để chữa trị,
    là thằng cầu thủ thì con mong cái *** gì hơn nữa?

    Từ đấy,
    Tạo cảm hứng để các clb khác thấy cái hay, cái lợi để mà học tập theo.

    Nhưng chốt lại cũng là: *** ra cái gì đâu, cũng chỉ là nổ là pr thôi.
    Vâng ở một xã hội cái *** gì cũng muốn hoàn hảo nhưng phải free.
    Không cần làm cái gì cả nhưng suy nghĩ phải lớn lao, nhìn cả cái vl chỉ thấy sông phi, sút mạnh lên cho tây nó chạy. tối tối thì đi sàn. Đá giải nào thì cũng bị nghi án, đang yên đang lành thì bị động kinh... năm này qua năm khác, giải này qua giải khác..
    Nhưng phải mơ wc cho nó chí lớn, hài...
  10. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    bác trách gì đám trẻ người non dạ :)
    mà dân mình thích bới móc hơn xây dựng, giống như gen nó quy định thế.
    tôi nghĩ mấy bác gạo cội trong này không nên nóng nảy làm gì, đẩy forum đến chỗ không lối ra
    Malogs thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này