1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rabbithn

    rabbithn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2014
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    532
    Xe tăng và cơ giới của Quân đội ung hành Ukrop bị tiêu diệt gần Debaltsevo

    [​IMG]
    gaume1 thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    châu âu đang cố thu xếp 1 giải pháp không có Mỹ nhúng mũi vào, nhưng rất khó vì Mỹ đã cài đc đám tà lọt vào chính quyền Kiev, châu âu gây sức ép lên kiev thì Kerry lập tức bay qua bẩu các chú cứ quậy nát bét châu âu ra cho anh, đừng lo chi hết, tiền anh không thiếu vì anh in đc :D, xe hơi nhà lầu có sẵn ở Cali cả dồi
  3. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285
    Theo các "TRĨ THỨC" trên thì:
    [​IMG]
    Tank Ukr?
    Nô nô nô
    [​IMG]
    Thiết giáp Ukr?
    Nô nô nô
    Vậy theo các "TRĨ THỨC" thì đâu là thiết giáp, tank Ukr?
    [​IMG]
    Đây mới là thiết giáp!
    [​IMG]
    Đây mới là xe tank!!!
    --- Gộp bài viết: 06/02/2015, Bài cũ từ: 06/02/2015 ---

    Làm mừng hụt, tưởng vũ khí mới chứ!
    tekute1976, gaume1, ngotuan6 người khác thích bài này.
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Thôi, ra Voi mà chơi đi :D
    --- Gộp bài viết: 06/02/2015, Bài cũ từ: 06/02/2015 ---
    Mấy cái cờ nhíp của em do lính U cờ ren quay nhí nhố mà các anh không thèm đếm xỉa chi à?
    gaume1lamali1 thích bài này.
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    Hy vọng mong manh cho Hòa Bình đến với nhân dân UKR , Tuy nhiên có kẻ đang cần chiến tranh để nâng cao uy tín của mình trong nhân dân cần lao. Nền kinh tế lao đao khí giá dầu tụt , tham nhũng tràn lan, các vị trí béo bở đều dành cho những kẻ thân cận kiếm trác. Một cuộc chiến chống lại Phương Tây với hình ảnh bọn UKR khát máu sẽ làm cho nhân dân cần lao nghèo khổ phát cuồng vị tự hào và quên đi nỗi thống thổ hàng ngày , Rượu Votka là thứ không được tăng giá, và tình yêu với thiên tài thì không thể suy giảm ............ :-D:-D:-D:-DHòa Bình cho Donbass ư, còn xa lắm nhé. :-D:-D:-D
    LadyLiberty, Everest_TTVNOLLefan_2 thích bài này.
  6. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Mình dự đoán chuyến này của anh Hollande và chị Ken sẽ tìm ra giải pháp tạm thời cho khủng hoảng thôi.
    1. Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.
    2. Quân Ukr được an toàn rút khỏi Debaltsevo, dân quân tiếp quản vùng này.
    3. Nato tuyên bố không bơm vũ khí cho Ukr.
    4. 2 cái phà Mistral rời bến về với chủ hàng. Pháp cũng đau đầu lắm vì sợ phải nôn tiền đền bù hợp đồng. Thỏa thuận ngừng bắn là cái cớ để anh ấy giao phà mà ko sợ nhà Mèo lườm.

    Túm lại: Anh Kerry hùng hổ đáp chuyên cơ sang Kiev giảng giải về dâm chủ, tuyên bố ủng hộ Kiev, nhưng cái quan trọng nhất mà tổng Kẹo cần là thóc thì anh ấy lại táo bón ra được có 16 triệu đô, đủ cho tổng Kẹo nướng vào miền đông trong 1 ngày. Ha ha...đúng là Mèo.
    Cứ mỗi lần tổng Kẹo chấp nhận ngừng bắn, lãnh thổ miền đông lại rộng ra, lần này là sân bay Đô nhét, vùng Debaltsevo.
    Lần tới tổng Kẹo hết tiền, lại quậy miền đông để xin tiền bố Mèo, khả năng lớn sẽ mất luôn Mariupol.
    tekute1976gaume1 thích bài này.
  7. rabbithn

    rabbithn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2014
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    532
    "Nồi hơi" Debalsevo có biến thành chảo lửa?

    Phòng thủ chốt giữ trong một khu vực hẹp, rộng 24 km vuông, nằm lọt thỏm trong vùng lãnh thổ tuyên bố độc lập của Donetsk và Lugansk, án ngữ toàn bộ tuyến giao thông Lugansk-Donetsk với hơn 2 sư đoàn (10.000 quân), rõ ràng quân Kiev không chỉ có nhiệm vụ chốt chặn, án ngữ mà còn là căn cứ vững chắc, sẵn sàng tung ra những cú đấm mạnh vào quân ly khai bất cứ lúc nào.

    “Nồi hơi” hay là cứ điểm Debalsevo thực sự như một cái đinh sắt nhọn, đóng vào “đốt xương sống” của 2 nước cộng hòa (tự xưng) này, ngăn chặn DNR và LCR thông thương chiến lược theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Tuy nhiên, đây như một con dao 2 lưỡi mà không làm chủ được nó hay sử dụng không thành thạo lại gây ra vô cùng nguy hiểm cho chính mình.

    Quân Kiev muốn được như vậy thì Debalsevo phải có tính chất như một tuyến đầu, nghĩa là vừa có tính tấn công, ngăn chặn, nhưng đồng thời Debalsevo phải có sự hỗ trợ mạnh mẽ, kịp thời, từ tuyến hai là những căn cứ ngoại vi của Debalsevo.

    Vì thế, có 3 vị trí quan trọng nhất mà quân Kiev phải chiếm bằng được để nối liền với Artemovck là Uglegorsk, Svetlodarsk và Mironovsky. Đây là 3 vị trí nối liền giao thông từ tuyến sau của quân Kiev nối với Debalsevo mà được coi như “động mạch chủ” nuôi sống Debalsevo. Không làm chủ được 3 vị trí này, có nghĩa là bị lực lượng dân quân Donetsk và Lugansk cắt đứt tuyến 2 thì quân Kiev tại Debalsevo bị bao vây toàn bộ, coi như nằm trong rọ.


    [​IMG]

    http://dantri.com.vn/the-gioi/noi-hoi-debalsevo-co-bien-thanh-chao-lua-1029574.htm
    Photo_hunter thích bài này.
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Ngày 5/2, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tới Kiev, mang theo kế hoạch hòa bình nhằm giải quyết tình hình xung đột ngày càng leo thang tại miền Đông Ukraine. Kế hoạch hòa bình mà lãnh đạo Đức và Pháp đề xuất với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bao gồm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và trao quyền tự trị rộng hơn cho lực lượng đòi độc lập trên một khu vực lãnh thổ lớn hơn diện tích theo thỏa thuận Minsk trước đó.
    --- Gộp bài viết: 06/02/2015, Bài cũ từ: 06/02/2015 ---
    http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/2015...olai-azarov-chung-toi-da-ngay-tho/708249.html
    TT - Ngày 4-2, tại tòa soạn báo Sự Thật Komsomol ở Matxcơva, cựu thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov đã họp báo để giới thiệu quyển hồi ký Ukraine ở ngã ba đường.
    Mỗi người cứ thử tự đặt mình vào vị trí của ông Yanukovych. Hơn 3.000 con người đến đột kích dinh tổng thống. Trong đó có 18 người có nhiệm vụ thủ tiêu tổng thống... Ông ta lẽ ra đã phải chết như Gaddafi
    Ông NIKOLAI AZAROV
    tekute1976, polite peoplegaume1 thích bài này.
  9. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Ông nói: “Tôi đã ngây thơ cho rằng việc từ chức của tôi sẽ mở đường cho thỏa hiệp. Nhưng không, những thế lực phá hoại đâu cần, họ cần một cú chọc thủng phòng tuyến để đánh vào nước Nga”.

    Ông Azarov đệ đơn từ chức lên tổng thống Viktor Yanukovych ngày 28-1-2014. Khi đó, những người biểu tình ở Kiev đã đưa yêu sách đòi cách chức chính quyền ông Azarov. Thực tế Mỹ đã yêu cầu ông Yanukovych loại ông Azarov để đưa ông A. Yatseniuk lên thay, theo đoạn băng video được rò rỉ trên Internet.

    Theo cựu thủ tướng Azarov, Mỹ có kế hoạch tịnh tiến để loại bỏ tổng thống Yanukovych. Và giai đoạn đầu của kế hoạch là dẹp bỏ chính quyền Azarov “vốn là nguồn gốc của sự ổn định và trật tự”.
    http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/2015...olai-azarov-chung-toi-da-ngay-tho/708249.html
    polite people, lopbopp, gaume11 người khác thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    1 bài thơ khiến mình rất xúc động, viết về tâm trạng 1 người lính Kiev bị nhồi sọ và tàn sát những người mình từng yêu thương, không biết ai là tác giả

    Đôi mắt ấy không thể còn nhìn tôi, vĩnh viễn

    Tôi và em lớn lên như cỏ dại
    Quấn quít bên dòng sông quê mát xanh
    Miền quê nghèo được Chúa ban phước lành
    Luôn đầy ắp tiếng cười trong ánh nắng

    Nhưng tháng ngày vui của hai đứa trẻ
    Đã chấm dứt phũ phàng như giấc mơ
    Tôi sẽ đi xa, nơi chưa tới bao giờ
    Bỏ lại dòng sông cùng đôi bờ kỷ niệm

    Em nhìn tôi và hỏi: Nơi nào là Kiev?
    Đôi mắt em xanh biếc, u buồn
    Tôi chỉ về đàn sếu khuất dần nơi hoàng hôn
    Và nhận ra, em đã thành thiếu nữ…

    Năm tháng qua, thành phố này tôi yêu mến
    Nhưng luôn nhớ em và dòng sông bình yên
    Năm cuối giảng đường, tôi đếm từng ngày đêm
    Tôi sẽ về, như đã thề ngày ấy

    Nhưng cuộc đời trớ trêu là vậy
    Điều tồi tệ nhất đã xảy ra: Chiến tranh
    Tuổi đôi mươi, tôi trở thành chiến binh
    Một chiều đông, lên đường theo mệnh lệnh

    Lòng tôi quặn thắt trước bản đồ chiến dịch
    Tên dòng sông và miền đất thân quen
    Nơi tôi và em sống qua thuở hồn nhiên
    Đoàn xe rầm rập lao về nơi ấy…

    Khúc sông xưa, tôi đã trở về đây
    Còn đâu những nụ cười trong ánh nắng
    Chỉ còn giá lạnh, hoang tàn và trống vắng
    Đôi bờ sông là đôi bờ đắng cay

    Bọn vô lại đã chiếm đóng nơi này
    Các chính khách nói với tôi như vậy
    Tôi sẽ chiến đấu, sẽ đẩy lùi bọn chúng
    Và gặp lại em, người tôi hằng nhớ mong…

    Trong đêm tối, chúng tôi tiến công
    Những cỗ súng đỏ nòng gào thét
    Tôi xiết cò, và kẻ thù gục chết
    Chúng tôi hò reo mừng chiến thắng vẻ vang

    Bình minh lên bên bờ sông máu loang
    Tôi đến bên xác kẻ thù tôi giết
    Người nữ dân quân có đôi mắt buồn xanh biếc
    Nhìn lên bầu trời trắng xóa, mênh mang

    Và tôi nhận ra rằng
    Đôi mắt ấy đã bao lần nhìn tôi trìu mến
    Khiến tôi nhớ thương vô bờ bến

    Đôi mắt ấy không thể còn nhìn tôi, vĩnh viễn
    Last edited by a moderator: 06/02/2015
    tudietdao, tekute1976, tascam5 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này