1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 20/01/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OnlyUnited2016

    OnlyUnited2016 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    216
    Giôm không có chiến thuật chính xác là mảng miếng tấn công thôi, chứ xuống được cánh đâu phải chỉ có mỗi phương án tạt bổng đâu. Xem lại bàn đầu tiên của Võ Huy Toàn trong trận với Olympic Iran thì thấy, Hồng Quân nó tạt quả sé toang hàng thủ Iran luôn.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    HAGL jmg đá đã tối om om mà fan hagl giờ chán ngán không nói gì cử bô SGese biện giải tối hơn cả ông Giôm. Ngán nhất là câu rồi sẽ biết. Chờ lúc đó đám U19 Thể Công và T&T và SLNA, TQN....1.8m nó đang đá chung kết Á Châu không chừng.

    Nhìn gương Văn Quyến đúng 30 là gãy. Messi mới 26 ói ra mật...lùn thì đừng có ráng gồng và hăm thiên hạ. Lùn quá đi mất mà lại còn mỏng tang như thế thì đá bóng phí tuổi trẻ mà thôi.

    Công Phượng ơi chừng nào ghi bàn với tm Minzy đây. Phượng 19 hay 21 đang yêu để anh ấy yêu bắt... đá hoài. Thuận chân trái đá giỏi hai chân nhưng chân thứ 3 mới ghi bàn liên tục.
  3. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Chỗ bolded làm tôi không thể tin vào sự tiến bộ của tụi nó dưới thời Giôm và sẽ không tin có những sự thay đổi nào một khi Giôm còn nắm đội và ông Đức còn xen vào. Chuyên môn và nhân sự thì phải là quyết định của HLV chứ không phải ông Đức. Theo đuổi, trung thành với 1 triết lý là đúng nhưng cũng cần phải có hoặc tìm ra con người phù hợp để thực hiện triêt lý đó bằng không thì phải liệu cơm gắp mắm chứ không đưa mặt cho người ta tát mãi được. Chỗ ấu trĩ tui không hiểu là cứ ép tụi nó đá 1 kiểu với hy vọng tụi nó học một nghề cho chín còn hơn chín nghề nhưng rồi lại chắp vá đội hình, thằng này gánh cho thằng kia, tréo nghoe cẳng ngỗng thì cuối cùng cái một nghề cho chín đâu còn hợp lý nữa. Nếu đã vậy sao không linh họat mà đá?
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
  5. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Bác ăn ở sao mà ở cái box này bác nổi như cồn, mỗi ngày có trăm lần kêu Tuấn Mẽo, hay anh em trong box lập tờ báo PR cho bác Tuấn Mẽo cho rồi :)):)):)):))
  6. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    1.690
    Lối chơi kiểm soát bóng của HAGL ko thay đổi là đúng. Có điều chiến thuật mỗi trận mỗi khác, vấn đề là ô Giôm ko có nhiều phương án & bài vở tiếp cận khung thành thôi.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thì ông ấy cũng đang là thành phần u19 VL đấy thôi :))
    Cả thầy và trò đang học việc.
    HoangQuyencs thích bài này.
  8. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Thôi em lặn, mấy bác ở lại xem bưởi cho khuây khỏa
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Nói chung tui cũng ko biết là được 1 vài người liệt vào dạng cuồng hay anti =)). Phân tích thì đã nói từ lâu, từ lúc chỉ có số ít nhìn thấy HAGL JMG đang chững lại và có dấu hiệu thụt lùi. Bị hằng hà sa số các đồng chí chụp mũ này nọ, cầm đèn đi trước oto, ăn xổi ở thì ko biết nhìn xa vân vân. Ừ thì cầm đèn đi trước ô tô nhưng thế éo nào cái ô tô nó lùi lũi đi vào đường mòn mình chạy trước, thì người nông dân biết làm thế nào :D. Những điểm yếu hay sai lầm của HAGL thì đã nói từ lâu, giờ nó chỉ xảy ra theo kiểu cái gì phải đến sẽ đến thế thôi.

    Ko có HAGL thì bóng đá VN vẫn còn mười mấy CLB khác và 1 HLV có tài, khả dĩ có thể tạo dựng nên ĐTVN mạnh như thời kì 2007 - 2009, chinh chiến với top trung của Tây Á và phần lớn ĐNA, Nam Á ngon lành. Tuy nhiên ko có HAGL thì thế nào. Tiếc. Tất cả gói gọn trong 1 chữ Tiếc. Tui tiếc vì tui là người theo dõi cái học viện này từ 2008 2009 tới nay chứ chả phải vì chúng thắng Úc 5 - 1 mới bu vào xem.

    Giờ bảo phải làm sao để vực dậy CLB HAGL ? Tui cũng ko biết. Với những gì tui biết về bóng đá thì tất cả những gì tui nghĩ ra là : MUA CẦU THỦ ĐI. Với những con người này thì Pep hay Mou cũng ko tài nào giúp họ khá lên đâu. Cả đội có Xuân Trường và Tuấn Anh, Tuấn Anh và XT thế là hết. Đám VS, HD, ĐL toàn dở hơi công thì ít phá thì nhiều. HLV thánh cũng bó tay. Chứ đừng nói HLV cùi bắp có 30 thằng cẩu thủ xài có 13 thằng. 2 thằng Tây là ko đủ. Phải cần những thằng cầu thủ VN cứng cáp làm đầu tàu cho chúng.

    Dàn cầu thủ này có thể tự vực dậy mà khởi sắc ko ? Câu trả lời là KHÔNG. Vì họ còn quá trẻ. Để ý từ khi còn trên đỉnh vinh quang với U19 VN, dàn HAGL JMG chưa bao giờ thắng khi bị dẫn trước 1 cách bất lợi. Vì họ thiếu bản lĩnh, họ cần ai đó dẫn dắt trên sân lẫn trong phòng thay đồ. Sai lầm này của ông Đức đã được phân tích từ lâu, và những người phân tích thường bị chụp mũ anti, cầm đèn chạy trước, dám tỏ ra khôn hơn tỉ phú à , vân vân ...

    Hài cái là giờ nhiều người cuồng nhất lại đang chửi chúng, chửi Giôm mạnh mẽ nhất, còn những người chê chúng thì lại đang nghĩ làm sao để chúng thoát khỏi mớ bòng bong.
    HoangQuyencs thích bài này.
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Theo tui thì trận thua này của HAGL mang tính bước ngoặt của Vleague mùa này, đối với họ và đối với các đối thủ của họ. Lần đầu có đội dám đôi công, dám bật tường xẻ nách nhả biên tá lả, nói chung là a lê hấp nhào lên hiếp nó, khi đá với HAGL. Điều hài hước là đó lại là đội chót bảng. Giờ cả làng VL sẽ chung suy nghĩ, "à tưởng gì hóa gỉ tường =))". Trước nay đội nào cũng coi HAGL là Barca vịt, vào trận dựng xe bus 2 tầng rồi tính, giờ họ sẽ a lê hấp nhào lên như Cần Thơ luôn. 2 kịch bản có thể xảy ra :

    1. HAGL vỡ tanh bành mịa nó luôn. Lối chơi phòng thủ phản công giúp ĐTLA, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa thắng có 1 quả, thì giờ anh bét bảng Cần Thơ đôi công và ăn những 3 quả, chỉ bị gỡ cuối trận. Vậy thì các anh hào như Bình Dương tội gì tử thủ để bị chửi, a lê hấp nó luôn.

    2. Các đội ko còn coi trọng HAGL nữa, chủ quan hơn, cơ hội cho các bé ban bật chọc khe và bé Công Phượng thi triển đà đao. Muốn làm vậy thì các bé phải bản lĩnh tự tin vào chính mình và tin vào thầy mình, điều mà e là giờ hơi khan hiếm.

    Hạ hồi sẽ rõ. Còn ngày mai Bình Dương có khi ăn hành với đệ Miura Quang Sang và đệ Calisto Ngọc San. Tui là fan của ĐTLA từ xưa =)).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này