1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 20/01/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Khi tuyển Vn thua Mã và bị loại sau vòng bán kết một cảm giác rất rất buồn và tiếc như bị hẩng. Không vì chuyện dự đoán sai hay các bố fan hagl được thể lếu láo mà là tiếc cho câu mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Sợ rằng rồi 1 thế hệ rất tốt hứa hẹn sẽ bị phung phí do không kiên trì đi đúng đường và bổ sung trên 1 bộ khuôn tư duy đúng. Đã tiếc như thế sau thế hệ Tấn Trường, Xuân Hợp, Minh Đức (TC), Tiến Thành....thua đau 1 trái trước Mã , hay U19 VN với Tiến Duy, Anh Quang, Minh Quang, Ngọc Điểu, Hà Anh Tuấn.....

    Nhưng rồi trời cao cũng có mắt Đổng Trác cũng bị Lã Bố nó diệt và Tào Tháo thì bị Tư Mã Ý. Để rồi thiên hạ lại sẽ thái bình.

    Nhìn vào V lit thì phải nói Cần Thơ yếu nhất. Nếu có thể chia V lit làm 2 tốp thì hagl, Cần Thơ, Khánh Hoà, Đồng Nai là tốp đội sổ. Không thắng nổi Cần Thơ thì thắng sao nổi Đồng Nai....còn các đội còn lại thì nó hốt xác bỏ thùng rác sớm. Thực tế dù tốp dưới nhưng thắng sân nhà nó cũng chưa chắc họ có thể thủ huề dễ dàng với đại gia. Nhưng khả năng này với hagl lại khó vì cho đền hôm nay từ phút 70 là cầu thủ hagl nó xuống sức. Dù sao cũng cám ơn bác Đức nổ bác là người đầu tiên thử nghiệm 10 messi đá trong đội hình để cm hùng hồn là ...chỉ có chết tới bị thương.

    Nhìn lại bóng đá VN trong 15 năm qua mặc dù v lit đang bị chê bai và kém- đó là sự thật. Nhưng đây là lúc Vn có những cầu thủ chất lượng và đa dạng nhất. Trong 4-5 năm nữa giải đấu này sẽ có chuyên môn chất lượng tốt hơn vì người bầu clb họ bỏ ra từ 50-100 tỷ = 2-5 triệu usd/ năm họ không phải là để đốt nhang chống muỗi. Nhưng sự thành công ngày mai không thể bắt đầu nếu như không có hôm nay. Những cầu thủ kém chất lượng và dở đạo đức V lit nhiều nhưng không thể thay đổi trong 1 sáng chiều.

    Nếu 10 năm trước điểm mặt gọi tên cầu thủ lên tuyển 20-30 người đã khó. Tranh cải chăng là vị trí đá xuất chính phụ (Mạnh Dũng vs Huy Hoàng)....không có nhiều lựa chọn...giờ thì là tuyển hay loại thẳng vì 1 vị trí có thể có 4-5 ông đá được không cần chấp vá. Ngay Tuấn Anh, Xuân Trường bỏ loại hẳn vẫn không có gì phải lo lắng nhiều ảnh hưởng tới sức mạnh chung (có thể lối chơi sẽ khác 1 tý).

    Đó là 1 tín hiệu mừng. 1 hlv giỏi mà thiếu dàn cầu thủ tốt thì cũng chết. Không bột sao gột lên hồ. Lấy thí dụ hagl giờ khuấy càng nhiều càng nát. Có thể thay 2 ông Tây, HLV nhưng không thể thay đổi 15-16 ông còn lại. Một đội bóng yếu không từ 1-2 vị trí. Một đội bóng trẻ và tiềm năng tài năng thì nó sẽ rất hay đá thắng những đội rất mạnh trong ngày hưng phân và đôi khi lại thua lãng nhách vì nó tài năng hay và thiếu kinh nghiệm. Đó là kiểu OVN có những trận hay trước đối thủ có cân lạng. Không phải mấy ông 1.65m toàn kiếm ba đội ba làng mà đá rồi đụng đội xịn thua 0-6, 0-7.

    Bầu Đệ người ta nói năng trầm tỉnh rõ ràng và trung thực.
    Bầu Đức nói chuyện bịt miệng chèn ép áp đặt và công kích...đúng mẩu sâu bọ lên làm người dân lương lẹo thất học.
    Lần cập nhật cuối: 08/02/2015
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.986
    Đã được thích:
    19.153
    Thích câu này! Ngày xưa lão Tồ dẫn dắt ĐTVN thua liền tù tì... 11 trận (HAGL mới có 6 trận ăn thua gì?) cũng bị mọi người chửi như điên, vậy mà cuối cùng kết quả là gì? Ngay từ đầu ông Giôm đã nói HAGL mùa đầu này sẽ cố gắng mục tiêu... trụ hạng. Họ đã xác định chỉ mang tính chất học việc để trau dồi kinh nghiệm thì mấy bác lo giùm họ làm gì? Mấy bác đã bị bệnh ăn xổi, thành tích trước mắt nên chỉ quan tâm tới thắng thua. Nên nhớ là đội Young Lions của Sing nó được tham gia vào S-league mà không có bị áp lực thành tích gì hết (mà Young Lions cũng không trẻ bằng HAGL). Tui chỉ không hài lòng việc HAGL đã quá sơ sài trong việc tuyển dụng ngoại binh.

    Tui xin trích dẫn 1 số đoạn trong 1 bài báo (bài báo quá dài nên chỉ trích ra mấy đoạn cần thiết thôi):

    Để tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ triển vọng nhất của bóng đá Singapore có cơ hội thi đấu thường xuyên, năm 2002, LĐBĐ Singapore (FAS) đã thành lập đội Young Lions FC (còn gọi là Court Young Lions) gồm các cầu thủ trẻ tiềm năng nhất ở độ tuổi U.23 thi đấu tại giải S.League.

    Để tăng tính cạnh tranh cho Young Lions, FAS cũng chủ trương thuê mướn ngoại binh nhằm hỗ trợ cho các cầu thủ trẻ khi đối đầu với các đội bóng đàn anh ở S.League. HLV hiện tại của Young Lions là Aide Iskandar, cựu đội trưởng tuyển Singapore vô địch AFF Cup 2004.

    Sau 12 mùa giải chơi ở S.League, thành tích tốt nhất mà Young Lions đạt được là hạng 3 vào năm 2004, 2006 và có 3 lần đứng chót bảng (hạng 10, 12) vào các năm 2003, 2012, 2013. Cũng cần biết rằng, S.League là giải vô địch rất thoáng khi mở cửa cho các CLB nước ngoài tham dự như Etoile (Pháp), Trẻ Bắc Kinh Quốc An, Trẻ Đại Liên, Trẻ Liêu Ninh (TQ), Super Reds (Hàn Quốc), Harimau Muda (Malaysia), Albirex Niigata (Nhật), Brunei PDMN…

    Đội Young Lions lấy mục đích thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm làm tối thượng nên việc họ đá với các đối thủ lớn hơn là điều bình thường và chuyện này đã kéo dài suốt 12 năm qua tại S.League.

    Nhìn lại hoàn cảnh của HAGL hiện nay ở V.league 2015 thì đã có nhiều ý kiến của giới chuyên môn cho rằng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và các đồng đội chưa đủ kinh nghiệm để đá ở giải VĐQG. Tuy nhiên khi nhìn sang Singapore với đội Young Lions, rõ ràng chuyện dùng một bóng trẻ thi đấu ở giải VĐQG xem ra không đến nỗi nặng nề hay quá to tát như cách mà giới chuyên môn ở Việt Nam đang nhìn nhận về HAGL.

    HAGL là đội bóng trẻ với tuổi đời trung bình chỉ mới 20-21 thì chuyện thiếu kinh nghiệm là tất yếu. Vì thiếu kinh nghiệm nên bầu Đức mới đôn lên đá V.League để học hỏi chứ không đặt nặng mục tiêu thắng thua lên hàng đầu. Đương nhiên, thua trận ai cũng buồn song với HAGL thất bại không phải là bi kịch.

    Nhìn trên thực tế, HAGL mùa 2015 đá 4 trận ở V.League đều thể hiện được trình độ tốt. 3 trận thua của “Gỗ” đều là những trận thua với tỷ số sít sao, trong đó có 2 trận đá trên sân đối phương (ĐT.LA, Hải Phòng). Cả 3 đội bóng thắng HAGL đều trải qua 90 phút không hề dễ dàng. Điều đó cho thấy về chuyên môn, cầu thủ trẻ HAGL hoàn toàn đủ trình độ để đá ở V.League sòng phẳng.

    Dưới góc độ khán giả, truyền thông thì sự xuất hiện của HAGL ở mùa 2015 đã biến V.League trở nên sôi nổi khác thường sau 3-4 năm đìu hiu, buồn tẻ như “chùa bà Đanh”.

    Tuy nhiên, vẫn có một chút tiếc nuối khi HAGL đã chuẩn bị cho khâu lực lượng ở mùa giải 2015 không tốt, ngoại binh quá tệ dẫn đến việc Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy, Đức Lương… phải gồng gánh quá nhiều trong khi mọi đối thủ đều muốn thắng “Gỗ” bằng mọi giá.
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    HAGL lo chống bóng bổng đc rồi xem tính tiếp. Có ông tây cg loại ra. Rõ vớ vẩn, từ khi nào trung vệ cần kỹ thuật hơn là thể hình sức mạnh. Cần thì bảo lão tây khó quá thì phá. Ông Đức rất hay trút giận lên quân ko phải quân JMG của ông ý. Tìm mọi cách chê ngoại binh. Nếu cứ thất bại là lại tìm lý do ngoại cảnh để đổ lỗi thì bao giờ mới tiến bộ đc?Nếu trận trc ko cho ông trung vệ tây đá thì cg sẽ dính bàn thua bóng bổng.
    HoangQuyencs thích bài này.
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Nói chung giờ ko còn là lúc khen chê nữa, mọi thứ rõ rồi. Luận điểm duy nhất của các bác bao biện cho HAGL là chúng nó có tiềm năng, đầu mùa thì bảo chờ vài vòng, giờ chờ gd 2, rồi thì chờ ... vài năm. Thôi vậy cũng ổn. Thế vài năm nữa cho chúng phát triển rồi hẵng nói chuyện lên tuyển với chúng nó vậy. Còn giờ 1 CLB xếp gần chót bảng, đá 7 thua 5 thì ko có lý gì chiếm đa số trong tuyển QG. Tất cả đồng ý chứ.

    Kiểu này 2 năm nữa chúng nó ko phát triển dc thì cũng chả phải lỗi ông Đức, mà lỗi của các "anti" đã "trù ẻo" chúng nó, chứ ủng hộ khen hết lòng thì kiểu gì chúng nó chả tiến bộ. Haizz. Thế nào cũng có ông lý luận thế cho coi. Tui nghĩ 2 năm nữa tui có cơ hội quote lại câu này =)).

    Ông Đức từng nói xuống hạng ông cũng vui. Tui cũng từng nói thử xuống hạng xem có vui ko. Giờ tui đang mong chúng xuống hạng thử phát xem ông Đức có vui như ông ấy nói ko :D. Xây dựng 1 đội bóng ko bài bản làm hỏng cả 1 lứa mình tự đào tạo ra. Thôi kệ ko phải chuyện của mình, ông Đức tạo ra đám này thì ông ấy làm gì chúng nó là việc của ổng. Nhưng ko đủ năng lực thì đừng kêu gào đội tuyển nhé. Như lời Phương Nam, đội tuyển ko phải gánh xiếc.
    HoangQuyencs thích bài này.
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Nghiêm túc mà nói thì tui nghĩ HAGL thay cha nội HLV và 4 thằng hậu vệ ngay lập tức còn kịp. Phải có 1 thằng quét dọn sau lưng TA - XT, ko có ai thì quăng Đông Triều (nếu nó khỏi chấn thương) vào đó tạm dc, tui đoán thế thôi vì thằng Triều thấy chuyền cũng ổn. Thằng Đức Lương kèo trái chỉ xác định hậu vệ trái hoặc tiền vệ cánh thôi, ko thể vào trung lộ đá trung vệ hay tiền vệ thủ được. Những thằng kèo trái có nhược điểm chết người là chỉ đá 1 chân. Những thằng chân phải nó có thể tập được đá chân trái, kinh nghiệm xem bóng đá + đá bóng tui thấy thế.

    Mua 4 hậu vệ nội, + 2 ngoại binh có sẵn hoặc mua mới, yên tâm trụ hạng mà còn tiếp tục phát triển cái tiềm năng tiềm ẩn của chúng nó. Chứ xuống hạng 1 là chấm hết, chấm hết hoàn toàn với khóa 1, từ bọn làng nhàng tới 4 thằng đi Arsenal. Tui từng nghĩ HAGL sao mà xuống hạng dc, bét lắm thì thua Bình Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng chứ sao mà thua bọn vớ vẩn. Nhưng đá với thằng đội sổ Cần Thơ mà còn như thế thì báo động khẩn rồi chứ ko đùa.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.986
    Đã được thích:
    19.153
    Chuyện có vào tuyển hay không cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không hoàn toàn là chuyên môn. Nó còn phụ thuộc vào chủ trương của lãnh đạo. Lấy ví dụ Malaysia, nó đôn hẳn 1 lớp trẻ lên TQG, 1-2 năm đầu thành tích bết bát, nhưng chủ trương của nó đã là "hy sinh hôm nay để hái quả ngọt ngày mai" và kết quả là lứa đó sau này đã trở thành 1 "thế hệ vàng" của BĐ Malaysia. Thế nên các bác cũng làm ơn đừng có kêu gào phải làm gì với lứa này. Tất cả việc này đã có ở trên lo tùy theo chủ trương là gì mà thôi.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Quan trọng là ông Đức và ông HLV phải nhìn ra bóng đá ko chỉ có kỹ thuật, vị trí nào ưu tiên thể hình sức mạnh hơn. Kể cả thằng tiền đạo cắm mà ko càn lướt tì đè đc thì kỹ thuật cg vứt. Giờ nhìn cái tư duy của Giôm đến lúc bí cũng phải dí trung vệ ngoại lên để câu bổng là thấy ông ý cũng đường cùng rồi. Từ trc giờ tôi ko thích ng khác chửi tụi nó xơi xơi nhưng cg ko bao giờ ủng hộ Giôm nắm U23 hay là ưu tiên ăn tập cùng nhau. Các ông đào tạo ra còn nhiều khiếm khuyết thì các ông cố gắng chữa cháy mà dùng ko mấy chú tốt nhất lại chột hẳn thì lúc đó ng chửi ông Đức còn nhiều gấp 10 lần bây giờ.
    --- Gộp bài viết: 08/02/2015, Bài cũ từ: 08/02/2015 ---
    Vẫn ko đưa đc Malay qua đc ao làng. Cái cách cho 1 đội trẻ ăn tập cùng nhau đi đá League rồi ôm luôn đi đá giải quốc gia cũng chỉ là ăn xổi mà thôi. Nền bóng đá mạnh thì phải phát triển toàn diện chứ ko phải luyện gà nòi kiểu đó. Mà khoan đã, lứa đó giúp Malay ăn đc mấy AFF Cup nhỉ?
    JannieDL thích bài này.
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Tui thấy bác Thiếu Tiền cũng nhìn ra vấn đề rồi đấy. Đối với ông Đức chỉ có quân JMG là tinh hoa còn mọi thằng khác là cỏ rác. Quân VL là đứa con hư mất dạy (lời Dũng bạc), ngoại binh là đứa lãnh lương nhưng vô dụng, quân HAGL cũ là hàng thải vứt đi. Thua là do đứa con hư chơi bẩn, đứa lãnh lương nhưng ko làm được việc, tui cá ổng vẫn chưa nhìn ra là 2 thằng TA - XT ko thể nào thu hồi bóng được, thằng Văn Sơn với Đức Lương thiếu thước tấc, thằng Hồng Duy hay bỏ vị trí.

    1 số bác cũng đã nhìn rõ là cặp tv trung tâm TA - XT hoàn toàn ko có khả năng tranh bóng để lủng trung tuyến. Cho nên chỗ này tui lại thấy ông TuanUSA nói có lý, 1 thằng phải dạt cánh để trung lộ có 2 tiền vệ phòng ngự kiểu Huy Hùng - Hoàng Thịnh, 1 thằng đá nhô cao thôi. Còn ko thì xài 1 thằng, thằng kia dự bị, hoặc có khi 2 thằng dự bị hết khi cần phòng thủ. Đây là Cần Thơ chứ theo tui thì ... Nhật nó mạnh hơn Cần Thơ nhiều, bác nào ko tin coi nó đá đi thì biết :">
    --- Gộp bài viết: 08/02/2015, Bài cũ từ: 08/02/2015 ---
    Cái này bác nói quá đúng rồi, tôi đồng ý 2 chân 2 tay. Cách của bọn Mã Sing cũng chỉ là ăn xổi. Nó có 2 bất lợi, 1 là chỉ dc 1 lứa, chúng nó tàn rồi về lại như cũ. 2 là làm thui chột động lực cạnh tranh của cả đội tuyển, vì chúng là học sinh tuyển, thế nào chả đc đá có phải cạnh tranh với thằng nào khác đâu.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm nay xem chim quí bay trở lại yêu quá là yêu, thương quá là thương. Mặc dù em nó đá bình thường nhưng trở lại sau cái dây chằng đứt cmnr thì như vậy là tốt ở bước khởi đầu. Chú Hửu Thắng và Duy Khánh cũng bị ca nầy và TA nữa. Chỉ cần Chim Quí mà đá được như Tuấn Anh cũng là mừng...để em nó có công ăn việc làm tại V lit sau những đóng góp cho mầu cờ sắc ao u21 gì đó.

    Nhìn lại 5 năm về trước và ss với hôm nay hầu hết clb nó hiểu ra rằng thể hình rất quan trọng nhất là đá quốc tế hoặc ngoại binh chất lượng cao.

    Tui chỉ nói 3 cột mức 80s Võ Thành Sơn- 1.69m, Tam Lang 1.72m, Cao Cường 1.71m là những cầu thủ tốt mà có chiều cao tốt nhất. Mãi sau này mới có Thòn 1.74m nhưng cũi.

    Đến thời Huỳnh Đức thế hệ vàng chiều cao qua chiêng mai đá SG là 1.72
    Thời Minh Phương, Tài Em cũng không hơn.

    Nếu vài năm trước cầu thủ V lit trung bình là 1.68-1.70m chiếm 50% một đội có chừng 1-2 ông 1.73 và 1 tới 2 ông 1.75m trở lên thì giờ tb là 1.71-1.74m nó chiếm 50% và ít ra 1 đội bóng có 2-4 ông VN cao từ 1.75 tới 1.8m đá trên sân. Cái thời 2 ngoại binh đè chết 2 trung vệ của VN cũng qua. Giờ ngoại binh ghi bàn cũng khó khăn phết vì trong khu vực 16.50 có 2-4 noi binh 1.74 trở lên chưa kể tây nên trung vệ cao to nó cũng không phải 1 vs 1 với tây nhiều. Tây khó càn qua 1-2 cầu thủ nội 1.7m như xưa.

    Thực chất các clb V lit giờ ngoại trừ hagl thôi chứ đá với nhau mà câu bổng vào 16.50 chờ tây ăn banh là không hiệu quả đá vớ vẩn hồi thua sạch gạch TQN vs Bình Dương đó. Các trận đấu thắng thua mang dấu ấn chiến thuật chiến lược nhiều hơn. Dĩ nhiên su hướng mới này mới bắt đầu. Cầu thủ nội VN hiện nay rất quan trọng nhất là các ông trên 1.75m đá được nó quí như 85% ngoại binh vậy. Như kiểu Minh Đức (TC) mà hagl muốn mua hay mượn chưa chắn được huống hồ kiếm 4 ông phòng ngự. Mà chúng nó có chổ chẳng bao giờ mơ về nơi phập phù như hagl.

    Văn Pho giờ vác kiệu lại khiêng chưa chắc nó về nữa. Một cầu thủ như vậy mà để đi không là quá ngu rồi. Đa số V lit giờ chơi trung vệ và tv nội hàng chym to và ngoại binh cũng tắt điên, nước điện thoại di động có khi còn bịt tắt.

    Một tính hiệu mừng cho bóng đá VN khi mà 1-2 mùa thành công nó trẻ hoá chym to triệt để thì chừng vài năm clb VN chiều cao tb 1.75m thì để đá các giải Châu Lục.

    Mong rằng hagl tiếp tục con đường 1.65m ngoáy đít tung trời đừng thấy sóng ngã mà ngã tay chèo. Chỉ biết nói good luck to you mà thôi.
  10. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Đúng, thấy nó lập nick mới là blacklist luôn, không thèm đọc. Mà nick mới nó mọc như nấm sau mưa, blacklist mỏi tay luôn! :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này