1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi từ nơi xa lắm và....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chinhrphong2, 26/12/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Đã xong 1 việc quan trọng!
    Em Mùi chốt sổ: TB mỗi đứa cũng được trên 40 Tr về Tết. Hơn năm ngoái, nhưng vẫn kém xa năm kia (2013).
    Đề nghị góp tiền mua quà cho các em nhỏ (trong đó có em Mến) đã được nhiệt liệt ủng hộ! Riêng em Đào "nhiệt liệt" nhất": Góp luôn 2 Tr. Nói chung, các em Mùi Luyến, Sáng... đều là những người có có tấm lòng thơm thảo với các em nhỏ! Vui thật.:-):-D
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Như đã nhận định từ hồi mới gặp, em Mùi quả là làm thủ quỹ rất ok! Cẩn thận, tỉ mỉ, chậm rãi.... Một lần, hỏi Mùi, "em có bao giờ đánh mất tiền chưa?". Hỏi chơi thôi, nhưng Mùi vẫn cười bảo, "chưa từng, anh ạ!". Nghĩ thêm mới thấy mình hỏi một câu hỏi thừa! Tính cẩn thận thế kia, chẳng bao giờ chìa tay ra trupowcs thế kia... thì làm sao mà em Mùi lại đánh mất tiền được cơ chứ! :-)Nhưng chính cái lối cẩn thận quá mà Mùi đã để tuột mất những cơ hội tốt trong quan hệ xã hội....
    Sáng nay, bảo Mùi, "chia xong tiền cho mọi người thì em có thể ra trước anh 1-2 ngày cũng được" mà Mùi nhất quyết, "thôi... anh còn chưa ra thì em làm gì phải ra sớm thế; có cần mua gì tặng "nàng" không để mai em ra phố mua cho....". Hình như biết trước câu trả lời hay sao ấy mà hỏi thế xong là quay đi, không lườm lườm như mọi khi vào cái mặt cười cười của mềnh nữa....:-):-D
  3. tuine231

    tuine231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    4
    Truyện này thấy lâu lắm mới ra 1 chap thì phải. Hóng quá trời.
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    "Truyện này" là truyện chi chi, bạn?:-p Truyện về Mùi, Đào, Luyến , Sáng, Nha Hâm, Cầm Sẩm? Truyện về những vùng quê nghèo khó? Trẻ em nghèo mà ngoan?:-)
    --------------------

    Em Mùi vốn cẩn thận , chi li đến độ tỉ mẩn với mọi điều. Sáng nay dặn rằng, làm gì thì làm, đi chơi đâu thì đi; chỉ cần nhớ đến cuối xóm chụp cho anh mấy cái ảnh nhà bà Bưởi, bà ấy cũng là nghèo khó lắm đấy, chụp ở góc độ như hôm nọ anh chụp nhà bé Mến ấy. Vậy mà, thành quả là dưới đây! Cái ảnh về ngôi nhà thì "trùng trục" mỗi ngôi nhà choáng hết khuôn hình! Ai người ta hỏi, "ảnh này ở đâu" thì biết ăn nói ra sao? Đã thế, lại còn đứng sau lưng ngôi nhà mà chụp nữa chứ! Lại còn khoe, em đến đấy ngồi chơi gần 1 tiếng đồng hồ, bà ấy chuẩn bị ăn cơm trưa em mới ra chụp , rồi về luôn đấy. Còn về chân dung bà thì dặn là phải chọn lúc bà ở trạng thái tự nhiên nhất hẵng chụp; vậy mà cái cảnh bà vác củi thì như dưới này đây! Đã biết tính hay tuit thân, nên luôn được ưu tiên , lâu rồi không bị nặng lời bao giờ; cho ra tết sớm , nhưng không muốn ra sớm thì bảo cứ ở lại chơi cũng được, muốn đi chơi đâu thì đi, trong khi mọi người vẫn còn gấp gáp làm cho xong những phần việc còn lại... vậy mà em Mùi vẫn cứ nết nào, tính nấy.... :-) Được cái dạo này cũng tươi tắn hơn, dù chưa thể cưới chồng. Hôm nọ, đùa bảo, "cứ nghe lời anh Phong đi, tết này chưa cưới được như dạo trước anh đã bảo thì để Thu sang năm cưới , "cơm chưa ăn, gạo vẫn nguyện trong vại", lo gì! Nghe nói vậy, em Mùi lại gườm gườm nhìn lại rồi cười "hí...hí... lâu phết, anh Phong nhỉ?"....:-):-D

    Hai ảnh do em Mùi chụp về ngôi nhà của bà Châu Thị Bưởi và cảnh bà Bưởi vác củi.
    [​IMG]


    [​IMG]
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em Mùi kể chuyện đi chợ chiều nay....:-)

    Em Mùi vừa sang rủ đi ăn cơm (theo phương ngữ ở đây thì phải nói là 'kêu đi ăn cơm":-)). Mùi kể chều nay rủ được em Đào cùng ra chợ thị trấn. Hai đứa lòng vòng quanh chợ trong MỘT SỐ giờ, xem NHIỀU thứ trong chợ. Chợt nhớ năm xưa, cách nay đã 9 năm, cũng buổi chiều này- 22 tháng Chạp/ trước Tết Ông Công - Ông Táo một ngày, em cũng đi chợ; thế là em bèn rủ con Đào vào hàng quà, anh Phong ạ (-- Quà gì, em?:-) -- Bánh rán, anh ạ-- Ờ...ờ....:-) ). Mỗi đứa ăn được vài cái, vì quà ở đây họ làm nhỏ lắm (-- Ờ...ờ.... bánh rán làm nhỏ , hả em?:-) -- Vâng.... -- Em ăn được mấy cái?:-) -- 3 cái.... -- Hi...hi.... thế là giỏi rồi!:-)-- Vâng....hì...hì....). Sau vòng qua dãy bánh đồ ngâm rượu , anh Phong ạ (-- Vậy cơ đấy....:-) -- Vâng....). Nhiều loại lắm. Cũng định mua cái loại quả dạo trước em đi tìm mãi mà không được í (-- Quả Nhầu chứ gì, em?:-) -- Vâng... -- Đang mùa này, hiếm lắm.... -- Em không nhớ mà....); nhưng người ta bảo hôm nay không có; nên em chỉ mua 2 thứ cho anh thôi. Người ta bảo ngâm rượu hai loại này hay lắm (-- Chúng thơm lắm mà?-- Vâng...." -- Anh biết rõ mà. Sau khi rửa sạch, róc nước thì phai hong chúng trên đất bột khô cho hút bớt nước trong chúng đi đã thì mới ngâm vào rượu. Chờ phải vài tháng trở lên thì mới có thể dùng được. Cứ mở nắp chum rượu ra mà thấy ngào ngạt thơm thì xem là bắt đầu hút ra, uống được rồi, nghe chưa!-- Vâng...hì...hì...). Sau đó, em với con Đào còn rẽ vào MẤY chỗ nữa; gặp MẤY người quen và mua được MỘT SỐ thứ để làm quà. (-- Vậy à... thế đã có cơm chưa, em? -- Rồi , anh ạ. Anh em mình sang ăn đi, không con Đào nó lại gào ầm lên bây giờ... --:-) Ờ...ờ... ta đi luôn, em ạ....)

    :-):-D

    Đấy, đại khái, khi trò chuyện với em Mùi là anh Phong phải hỏi han cụ thể như thế. Khi đã sống, làm việc gần em Mùi một thời gian thì ai cũng thấy em Mùi cũng chẳng có gì khó hiểu, đôi khi còn có nét dể thương riêng có nữa; nhưng em Mùi thì vẫn chưa sửa được các lối nói chuyện không mạch lạc, rõ ràng. Em muốn giao tiếp với người khác , nhưng lại như là muốn giữ lại tất cả thông tin chỉ cho riêng mình thôi! Hi...hi....:-):-) Thành ra, sau khoảng 10 phút trò chuyện với em Mùi vừa rồi mà "anh Phong của nó" cũng chỉ cần tóm gọn lại những thông tin mà nó kể ra gồm:
    - Chìêu nay, nó đi chợ với em Đào;
    - Hai đứa ăn bánh rán;
    - Đã mua cho 'anh Phong của nó" 2 thứ rễ cây để ngâm rượu (một loại thì khô cứng như củi để đun bếp, một loại thì dính rất nhiều đất đỏ, mềm, sũng nước, ruột màu tím- cả hai lạoi đều tỏa ra hương vị thơm nồng, hấp dẫn!:-))
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em Mùi trình ảnh đẹp đầu xuân.

    Hôm nay, Mùi đến cơ quan rất sớm. "Em đến đây từ 8 giờ kém 20. Cắm hoa, rửa cốc, chén, lau bàn thờ rồi đấy. Anh Phong thắp hương đi.... Năm nay, cơ quan gặp mặt đầu xuân muộn hơn mọi năm vì nghe nói, sếp còn phải lên Nghĩa Đô giao ban".
    Đúng là gái cứng mà chưa chồng.... Cẩn thận, lọ mọ, lì lợm.... Mùi khoe mấy ảnh chọi trâu, bảo: "Cần gì Đồ Sơn mới cả Hải Phòng của con Đào! Anh xem có đã không này...." :-)


    [​IMG]

    [​IMG]


  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em Sáng dạo này nền nã hẳn ra.
    Vẫn là cô gái trẻ, vô tư, nhìn đời trong veo. Nhưng chỉ sau mấy tháng cùng "anh Phong và các anh/ chị của nó" lăn lóc sớm hôm ở những nơi sơn cùng, thủy tận, em Sáng như lớn hẳn, chín chắn hơn rất nhiều. Nói năng từ tốn, chậm rãi, ngắn gọn, có nội dung rõ ràng; chứ không còn kiểu láu táu, lan man như những ngày đầu về với Đoàn. Em khoe ăn tết rất vui, người yêu ngoan và hiền lắm.... Vẫn những tiếng cười trong veo ấy, nhưng mà bi chừ độ nền nã của em như đã nâng lên rất nhiều rồi thì phải. Trẻ trung, có tri thức tốt, lại có một tâm hồn thánh thiện.... Chắc chắn em sẽ có những năm tháng trước mắt nhiều niềm vui và viên mãn trong công việc. Sáng bảo, sắp tới đi Tây Bắc, anh phải ghi tên em trong đề cương gửi Bộ đấy nhé! Bảo nó, "có dám chơi vai gái Hà Nhì không?", nó nói ngay "Dám, sợ gì!".
    Đúng là em Sáng đã lớn lên rất nhiều thật rồi!:-)
    Lần cập nhật cuối: 26/02/2015
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em Luyến cũng thế- lớn hẳn lên trong suy nghĩ, trong công việc.
    Nhớ cái dạo mới về Đoàn, cái gì , việc gì em Luyến cũng "Anh Phong ơi..., chị Mùi ơi..., chị Đào ới...." mà bây giờ đã biết ngồi hàng giờ để viết báo cáo; đã biết tự mày mò tìm ra cách thục hiện công việc được giao; đã biết trả lời ngắn gọn những lời chòng ghẹo của zai quê, zai phố; biết ôn tồn thưa gửi với các anh, các chị... nên "anh Phong của nó" thấy mừng lắm, vui cái bụng rất nhiều....
    Như những cánh chim, các em nhất định sẽ trở thành những Hải Âu, những Đại Bàng tự tin bay lượn trên khung trời của các em! Mong thế lắm thay!:-)
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Sao mà lắm em vậy? o_O
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em Sáng dặn, anh Phong cứ ghi cả anh Nha và anh Cầm vào nữa đấy.

    Vậy là Đoàn Tây Bắc sắp tới lại gồm các thành viên cũ của chuyến Miền Tây vừa rồi: anh Đàn, anh Hát, Ca "ma xó", Nha "hâm", Cầm "sẩm", Mùi, Đào, Luyến, Sáng- tập thể vừa được đề nghị Bộ tặng Bằng khen. Ngoài ra, khả năng đợt này được tăng cường 3 người nữa (1 nam, 2 nữ- em Chi/ 29 tuổi, chưa chồng, một người có trách nhiệm và em Vui/ 28 tuổi, nghe nói có tính đồng bóng,:-) cũng chưa chồng đã được dự kiến cho đợt này). Đang rủ em Hòa Lan cùng đi; nhưng dạo này thấy có vẻ uể oải rồi thì phải? Khả năng sẽ lại lên đường vào cuối tháng 3 này. Đề cương được phê duyệt là đi ngay thôi. :-)
    Em Sáng đã nhận lời nhập vai gái Hà Nhì rồi.:-)

Chia sẻ trang này