1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ giúp em một tay cứa đổ gái này nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi foreveronelove, 24/01/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    hehe các bác cứ tưởng là cảnh tượng đêm 30 tết tối đen như mực thì, ko biết đứa con nhà nào nó bắn pháo hoa trộm, làm loé lên tia sáng đầy hi vọng, chả là tối qua em có gọi cho gái rủ đi chơi tiếp (lần thứ 3 trong 3 ngày liên tiếp), cơ mà gái ko nghe máy chắc là đang đi dạo với bạn trên đường, sau đấy gái call lại cho em, rồi cũng hỏi em đi với ai, mà hình như gái nó ko thích đông người thì phải, gái bảo 9h gái lại, nhưng 9h gái sms ko lại được, cũng mừng vì đông người chắc cũng như 2 lần trước em ko xơ múi đc cái gì cả, tiện thể nhớ đến câu của các cao thủ ngày trước, 1 tháng có 30 ngày chẳng lẽ ngày nào gái cũng bận, ngày nào nó cũng vui, nên em quyết tâm sẽ sms gợi chuyện tạo thân mật cái đã, tiện thể nhờ các cao thủ đi qua gửi cho em vài tin nhắn, cảm thán (tức ko cần gái rep, ko phải câu hỏi) mỗi người 4 sms , 7 người 28 đủ để em khô máu với gái luôn, ngày hôm nay thì em có rồi, các bác nghĩ giúp em cái, chiều thì em có tí việc, tối đi nhậu với mấy ae, chắc khoảng 9,10h mới sms với gái đc
  2. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    quả là gian nan các bác ah, sau nhiều lần sms đi mà ko thấy sms về, em các bác lo lắng bồn chồn khó tả, và phải viện binh đến phương án cuối cùng đầy hên xui, là gọi điện cho bạn thân của gái để hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của gái, các bác biết định luật bắc cầu chưa nhỉ, em sẽ #$^%#$%# bạn của gái, kiểu gì nó chả kể lại cho gái nghe, và gái sẽ thay đổi suy nghĩ về em, cơ bản tính toán là nó thế còn thực tế thì còn chờ hên xui
    -em: alo, cho hỏi đấy có phải số đt của linh kute ko nhỉ
    -bg: dạ đúng ah, ai đấy ah
    -em: ah, anh là D bạn của cái T mà hôm trước em với T có đi cf với bọn a ấy
    -bg: ah, cái T cho a số của em ah, có việc gì ko a?
    -em: phải có việc mới gọi cho em đc ah,hehe, a có số của em lâu rồi cơ mà chưa gọi điện nc với em đc, với lại hôm đấy em ít nói quá thấy em lạnh lùng khó gần quá nên a cũng chưa bắt chuyện, em chắc khó gần lắm nhỉ
    bg: dạ ko ah, hôm đấy ........blab....
    em: ah, a bận tí, lát mình sms nhé
    bg: dạ
    thế các bác ah, khoảng 10' sau thì mọi thông tin sở thích, địa chỉ nhà, nhà gái có bn thành viên em nắm bắt đc hết, việc tiếp theo là tiếp cận gái các bác ah, em các bác cứ phải gọi là như thám tử ấy, thực ra giống thằng nghiện hơn :), em biết gái học chiều em cũng học chiều, cơ mà em đi học phải đi qua nhà gái, tan học em tiện thể đi tìm nhà gái luôn, thế đíu nào vừa đến nhà gái cái là gái dắt xe ra đi chợ, cái ** chợ nó lại gần nhà em
    -em: ah T
    -gái: a đi đâu đây?
    -em: a đi học về, nhà em đây ah?
    -gái: ukm
    -em: e đi đâu đây?
    -gái: em đi chợ
    -em: vậy mình cùng đường rồi, ah mày này, sao anh sms ko rep lại
    -gái: em ko mang theo máy, với lại khuya em mới đọc đc nên ko rep
    -em: khó tin quá
    -gái:...
    -em: tối nay có XXX về hát ở YYY ta đi xem đi
    -gái: để em suy nghĩ cái đã
    -em: nghĩ cái gì, có ai bắt cóc đâu mà sợ......blad
    -gái: ukm, có gì em gọi cho
    -em: thế nhe, 8h a đến đón
    viu, tốc độ của EX thần thánh làm gái ngửi khói mệt nghỉ :)
    gần 8h em có mặt ở nhà gái, tránh tình trạng bẻ kèo, em bấm chuông chứ ko gọi điện, hình như chị của gái ra mở cửa
    -em: em chào chị, chị ở T có nhà ko chị?
    -cg: nó ở nhà em ah, em là bạn trai nó ah
    -em: dạ ko? em bạn học cùng lớp thôi chị ah
    -cg: cái T nó đang xem TV trong nhà ấy, T ơi có bạn gặp kìa
    em vào nhà gái chào các bậc phụ huynh rất lễ phép, cộng với blab về gia cảnh....
    -em: dạ xin phép bác cho T đi chơi với bọn cháu xem XXX hát ở YYY, bọn cháu có hẹn với nhau rồi ah (em để ý mặt gái nó nhăn như khi ăn ớt)
    -ph: ukm, T vào thay đồ rồi đi với bạn con định ăn mặc thế đi chơi ah
    may mà em đoán trước đc tình hình nếu như alo chắc là hủy kèo mất, gái nó ko điệu như 2 lần gặp mặt trước, rất giản dị các bác ah, mà em thì lại thích tốt gỗ hơn tốt nước sơn
    -gái: lần sau a ko đc như thế nữa nghe chưa?
    -em: như nào?
    -gái: thích chết ko mà hỏi
    -em: thì em hẹn đi chơi với anh rồi còn gì, anh vào nhà xin phép thể hiện con người đàng hoàng tử tế..blab...
    -gái: miệng lưỡi đàn ông ko tin đc thằng nào hết
    -em: ukm, em đừng tin thằng nào hết, tin anh là quá đủ cho em dùng rồi....
    sau đấy bọn em đi xem ca nhạc, chen chúc nha mệt nghỉ, em cầm tay ôm eo, rồi lúc chém gió với gái dí sát mặt vào gái, cái mùi thơm con gái dễ chịu thôi rồi, làm thằng em cứ ... ah mà thôi, định thơm cái cơ mà thôi để sau vậy, lúc đầu gái khó chịu sau đấy thì bắt đầu hòa theo đám đông hò hét mồ hôi đầm đìa, nói chung gái xinh thì nó khóc cũng xinh, lau mồ hôi cũng xinh luôn, hết buổi em đưa gái đi ăn sau đấy chở gái về nhà, thấy gái chuyện trò với em sôi nổi định cưỡng hôn phát
    -em: T anh hỏi này
    -gái: cái gì (gái nó lườm em các bác)
    -em: ukm, ko có gì, em vào nhà đi
    em sợ bị ăn tát các bác ah :), về nhà gái có sms với em
    gái: định giở trò gì đấy? hôm nay đủ rồi nhé
    em đíu rep lại các bác ah, thốn đừng hỏi, lạnh cả sống lưng luôn, vậy là tan nát một cuộc tình các bác ah, sáng hôm sau em các bác như người mất tiền vậy, chiều đi học mà quên đi giày bt rất trau chuốt cơ mà hôm đấy đang tâm trạng chơi luôn đôi tổ ong, vừa gửi xe xong thì nhận ngay sms của gái "tổ ong huyền thoại" tự nhiên thấy phấn khởi trong con người các bác ah, chắc lúc em đi qua nhà gái, chắc gái thấy, ko rep vội, em vừa vào lớp vừa huýt sao vang cả buổi học cứ phấn chấn trong người hẳn thầy ra bài nào làm ngon, lúc ra chơi, thấy em gái lớp XD bên cạnh thua em 2 khóa, hình như bọn đấy đinh công thì phải chỉ thấy có 3 đứa, chắc cán bộ lớp, em mới bảo với bọn bạn, ** để ta sang làm quen với em bên cạnh nào, bọn đấy nó theo em như đệ cứng các bác ah, một đoàn người ngoài tưởng ko khéo đánh nhau, bọn đấy vẫn nể em hôm sms làm quen cô giáo thảo ấy, có mấy đứa cũng sms theo cơ mà chỉ em làm quen đc, thành ra em là thánh trong lớp (hên xui thôi)
    -em: em gái xinh xinh kia tên gì nhỉ
    -gái: dạ có việc gì ko anh (cười xinh đừng hỏi, cơ mà bt gái XD nó thế, em này ăn mặc hợp mốt nên nhìn cũng đc, thân hình cân đối, so với bọn KT thì chắc đc nửa)
    -em: anh có 3 việc, việc đầu tiên là làm quen với em, việc thứ hai là tán em, việc thứ ba là bày cho thằng lớp trưởng lớp anh tán em
    gái nó đỏ mặt ngượng em lạnh lùng bước đi trên đôi tổ ong huyền thoại, và khắc sâu vào tâm trí em gái rằng lớp CĐ bên cạnh có anh rất đtrai, kiểu gì gái nó chả để ý em :) xấu hay tốt đâu quan trọng, hy vọng là gái đừng có nói chuyện với em lần nào nữa ko sẽ nhiều chuyện đấy ah :)
  3. phuc856

    phuc856 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    4
    A hỏi thật chú bnhieu tuổi r ? Đang học cấp 3 thì a ko nói chứ ĐH mà cư xử như thằng con nít rảnh rỗi vậy
  4. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    chắc cũng tầm tuổi chú, nếu ava của chú thật thì a có phần đtrai hơn :), chú nói y như cái thằng bán bh nó đọc sms của t với gái cũng kiểu trẻ con gái thích kiểu quan tâm người lớn ....blad=)), quan tâm cái cc, đã là cái éo gì đâu^:)^, tính cách t xưa nay vẫn vậy bựa bựa, éo kiểu lấy lòng gái ga lăng, quan tâm, chăm sóc,... lừa gái để nó yêu đâu[-X, suy cho cùng tán gái nó khác đíu gì bọn đa cấp cũng dạng :o vẽ nên khung cảnh tuyệt với chỉ có :x, mà thôi mỗi người mỗi kiểu,chú vấn véo như cc=)) anh chả buồn tranh luận luôn, học vẹt đc ở đâu về dạy người như đúng rồi[-X
  5. phuc856

    phuc856 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    4
    Thôi vấn như thế thôi , ae trên đây cũng chả muốn vấn viếc gì cho chú đâu . Gái chú tán nó cũng chả muốn rước thêm một thằng trẻ con nữa đâu , nói thế tự hiểu nhé :)
  6. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    và có 1 thằng con nít rảnh rỗi, đọc hết cái thứ linh tinh vớ vẩn và phán, "con nít rảnh rỗi" =))
  7. phuc856

    phuc856 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    4
    chính cậu cũng như tôi thừa nhận bài này linh tinh vớ vẩn đấy thôi :)

Chia sẻ trang này