1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu này, vẫn xa em, vẫn mong em luôn được vui khỏe và bình yên, em nhé.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 25/08/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151

    Vậy à, em Yến?:-)

    -------

    Cuộc sống lúc thì lắng đọng, lúc lại như sóng bể xô bờ.... Thời giờ thì có hạn mà ta thì muốn nhiều thứ biết bao. Thật chẳng khác một chàng thủ môn, nhao hết góc trái bên trên lại nghiêng người đón bóng sệt ở góc dưới, bên phải; hết dứt khoát đẩy bóng vọt xà lại chuyển sang nhẹ nhàng chắn và ôm gọn nó.... Trong Tam Bảo của nhà Phật, 'tham" là một trong mấy nguồn cơn chính của bể khổ. Hay là ai nấy bớt bớt sự 'tham" đi nhỉ? Cho cuộc sống đỡ bộn bề. Cho cuộc sống đỡ buồn và đỡ đau. Cho cuộc sống xanh tươi và nhẹ nhõm hơn?
    Thực sự là có những nỗi buồn làm sang trọng thêm một con người. Nhớ em vô cùng, em có biết không đây. 5 giờ bay rồi. Em ta mới đi được chừng nửa chặng đường.
    kieuhaiyen thích bài này.
  2. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Em xa nhớ,
    Đêm qua, lúc anh gọi cho em là lúc anh không muốn ngồi chờ thêm nữa đấy. Vẫn biết, tuy bên nhà đã là sắp nửa đêm, nhưng bên ấy mới là buổi tối thôi, nhưng anh vẫn rất chi là sốt ruột .... Trước đấy, lúc khoảng 21h30 giờ VN, anh đã gọi, nhưng không thể kết nối được. Cho nên, khi nghe được giọng nói của em và hình như cả tiếng ù ù của động cơ nữa (bởi vì anh nghĩ rằng, trong thời tiết đã lạnh rồi và lại đang là trên đường, buổi tối nữa, nên tụi em sẽ không thể mở cánh cửa xe), "em đang trên đường, khoảng gần 2 giờ nữa thì đến nơi", anh thấy yên tâm rất nhiều. Yên tâm vì em đang có bầu bạn bên cạnh và em đang ... di chuyển trên mặt đất! Đừng cười anh nhé, vì anh cũng như rất nhiều người- dạo này thấy lo lo về những chuyến máy bay đường dài lắm. :-)

    Mà hình như em đặt chế độ nhắc lại tin nhắn hay sao mà cho đến tận sáng nay vân còn 2 tin nhắn nhắc lại cái tin nhắn đầu tiên lúc 02h39, "em đã đến nơi. Hơi mệt, nhưng chắc ko sao, anh ạ. Có gì em sẽ gọi sau cho anh". Rồi 04h 39, 06h40 vẫn là tin nhắn đầu tiên!:-)

    Suốt từ hôm qua đến cả sang nay, anh nhớ em nhiều kinh khủng. Hết ra ra lại vào vào, người như trùng xuống, trầm xuống. Mới hay, trên cõi đời mênh mang và thăm thẳm này, có được những người để ta có thể nhớ, nhớ rất nhiều mỗi khi phải xa nhau cũng là một điều cần biết là phải trân trọng, nâng niu. Ai đó vẫn còn trong cái cảnh sống giữa đống đúc của nhân gian mà vẫn thấy như trên hoang mạc, chẳng biết đâu là tin cậy, yêu thương thì họ đã phải thiệt thòi biết mấy, phải không em?

    Chúc em vui khỏe, gặt hái nhiều thành công.
    Rất nhớ em.

    TB: Lần trước, phải xa em, cũng là chuyến sang bên ấy, anh chọn cắm một bông cẩm chướng thắm đỏ trong phòng. Lần này, ở đây không thấy có cẩm chướng thắm đỏ, anh sẽ chọn mua hoa gì đây....:-)
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Em xa nhớ,
    Sau ngày em đi, anh bận túi bụi, em ạ. Phần vì công việc hối thúc, vì thời gian cho báo cáo tổng kết đã gần kề. Phần vì lại bận tâm cho những cuốn sách mai này. Phần vì những việc hằng ngày của đoàn và nhất là những chuyện của em Mùi, em Luyến. Hồi trước, bảo em Mùi, 'cứ vui lên, cứ mở lòng với người ta, cứ tập sống vì người ta nhiều nhiều vào, lần lần rồi cuối năm là cưới được!", vậy mà nó chưa làm được mấy. Vẫn để nhiều ngờ vực trong lòng, vẫn khó chịu khi người khác được nhiều may mắn, vui vẻ hơn mình.... Anh đã bảo nó, "đừng nên thế, con gái chưa chồng thì cốt ở cái duyên, cái đức vì người", nhưng nó vẫn thường chỉ lườm anh, mím môi, "vâng... vâng..." thôi. Em Luyến thì vẫn thế- thực thà và thô sơ đến nao lòng!
    Bây giờ có lẽ anh lại phải đi rồi. Cô bạn bên phòng Tài Chính hẹn gặp trưa nay, bảo "anh cứ đến Ngõ 219, ven hồ í; gọi em, em sẽ ra đón". :-) Cũng là về công việc chung của đoàn thôi, em ạ. Chưa gặp mặt, nhưng nghe giọng trong vắt, cười nói vui tươi, nên chắc cũng là người dể trao đổi.:-)

    Còn em, hôm nay là bắt đầu phải lên lớp rồi, đúng không? Nhớ giữ sức khỏe và phỉa hồi âm ngay cho anh trong những trường hợp mà chúng mình đã qui ước, nghe chưa!

    :-)
    kieuhaiyen thích bài này.
  4. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Gửi em MỘT CHIỀU THU nơi đây.
    Anh dự định gọi chúng là:
    - Mênh mang và thăm thẳm....
    - Thu Phương Nam;
    - Nhân gian....
    Em xem cái tên nào là hợp lí nhất thì hồi âm ngay cho anh nhé. Công việc đang tiến triển rất tốt, nhưng có lẽ anh vẫn phải dành trọn mùa thu này ở đây thôi, em ạ.


    Vẫn chỉ mong em được vui khỏe, luôn thấy được những ngọn lửa ấm áp từ cuộc sống xung quanh.

    1-
    [​IMG]

    2-
    [​IMG]
    kieuhaiyen thích bài này.
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Cảm ơn em Yến đã khích lệ!:-)
    ---
    Thời gian trôi đi thật nhanh.... Năm 2014 đã trở thành quá khứ . Năm Ngọ sắp đi qua, nhường chỗ cho năm Mùi!
    Năm 2014 đã khép lại bằng những thành quả rất cụ thể, những trải nghiệm mới, những vui vẻ, những bận rộn, những khởi đầu tốt cho những dự định ấp ủ từ lâu, những hy vọng ....
    Mong sao những người bạn hiền lành, lương thiện và chăm chỉ của mình sẽ vẫn tiếp tục hiền lành, lương thiện, chăm chỉ và có nhiều niềm vui mới.:-)
    kieuhaiyen thích bài này.
  6. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    lời chúc của anh vừa hài hước hóm hỉnh, em chưa gặp bao giờ, những người bạn hiền lành lương thiện và chăm chỉ lại tiếp tục hiền lành lương thiện và chăm chỉ...............
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Thì anh nghĩ sao nói vậy thôi mà, em Yến.:-)
    Hôm nảo anh về HN, khi ấy nếu em có dịp về HN thì nhắn cho anh nhé. Anh em mình mà gặp được nhau thì cũng sẽ rất vui mà?
    kieuhaiyen thích bài này.
  8. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    vâng ạ, có gì anh cứ liên lạc với em qua số điện thoại này nhé 01684.028.577.
    Rất vui và hân hạnh dc gặp anh ạ.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hóa ra xưa nay em Yến làm việc không phải ở HN sao?
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Anh đã về đến HN. Anh sẽ liên lạc với em. Chúc em vui vẻ nhiều trong những ngày Tết cũng vui vẻ này.:-)

Chia sẻ trang này