1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn mãi bản tình ca ngày ấy....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 22/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuCuc89b

    ThuCuc89b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Hãy giúp em….


    Em chuẩn bị tập bài hát này, nhưng thấy lời của nó có nhiều dị bản quá. Anh/ chị hoặc bạn nào có thể chọn giúp em với…. Tại vì trong số các zai đang vây quanh vì quý mến em, có hơn nửa là có quê xa lắm.
    Ai có ý kiến thú vị, em sẽ trao phần thưởng. He he….:-D


    ---------


    Em xin đưa anh về
    Về quê hương em đó/ Về quê hương yêu dấu
    Em xin đưa anh về
    Về quê hương tuyệt vời/ tuyệt trần
    Đèn trăng treo tuốt trên cao
    Ánh sao như/ chưng/ chiếu muôn ngọn nến
    Lập lòe đom đóm hoa đăng
    Hỡi anh, theo em về nhà/ Rước anh, ta đi vào làng/*

    Anh thấy không, anh
    Anh thấy không, anh
    Anh thấy không, anh
    Quê hương ta ơi
    Quê hương tuyệt vời
    Quê hương tuyệt vời
    Gió mát, trăng thanh
    Ôi, gió mát, trăng thanh
    Ru tình ta như sóng

    Ru con thuyền tình/ Ru con tuyệt vời**


    Anh thấy không, anh
    Anh thấy không, anh
    Anh thấy không, anh
    Quê hương ta ơi
    Quê hương tuyệt vời
    Nước mát, hoa thơm
    Ôi, nước mát ,hoa thơm
    Đưa tình ta đi/ như tới
    ước mơ tuyệt vời….

    Anh (hãy)*** theo em đi về
    Về quê hương ta/ (em) sống
    Anh (hãy) theo em đi về
    Về quê hương hữu tình/ mặn nồng/ đậm đà
    Đồng xanh như gái chưa con
    Lúa non/nhung xôn xao chào đón
    Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang
    Thấy anh đua nhau hòa đàn

    Anh (hãy) theo em đi về
    Về quê hương ta đó/ (em nhé)
    Anh (hãy) theo em đi về
    Về quê hương đậm đà
    Đường tre che mát đôi ta
    Có con chim sâu chỉ lối
    Vườn cao/ cau thơm ngát hương hoa
    Có anh theo em vào nhà... / Hỡi anh, theo em vào nhà...


    *) Có anh hát chỗ này là "Rước dâu, em đi vào làng" cơ ạ.:-p
    **) Em thấy mới đến đoạn đấy (về thăm quê) mà đã nêu chuyện con cái ra thế thì không hợp lắm ạ?:-D

    ***) Các chỗ em định sẽ chế thêm vào cho riêng phần trình diễn của em. :-)
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Có cần thiết lúc nào cũng phải nghĩ đến chuyện anh - em, cưới - xin như thế hay ko hả TC?
  3. ThuCuc89b

    ThuCuc89b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Cần, bạn ạ. :-)
    Bạn đừng tự ghét bỏ bản thân, nhé. Bạn có nhiều nét của một người tốt mà. Hãy cứ làm những gì mình thích và thấy có ích cho ai đó. :-)
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nn ko có ích cho ai đó, cả Nn và ai đó đều biết là như thế
  5. ThuCuc89b

    ThuCuc89b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Đã có 6 zai dự thi. Em định chọn bài làm của zai thứ 3 để gửi phần thưởng. Zai này có quê ở Đà Nẵng. Bài làm đó như sau ạ. Mong các anh/ chị cho ý kiến bình luận. :-)


    Em xin đưa anh về
    Về quê hương em đó
    Em xin đưa anh về
    Về quê hương yêu dấu
    Đèn trăng treo tuốt trên cao
    Ánh sao chiếu muôn ngọn nến
    Lập lòe đom đóm hoa đăng
    Hỡi anh, theo em về nhà
    Anh thấy không, anh
    Anh thấy không, anh
    Anh thấy không, anh
    Quê hương ta ơi
    Quê hương tuyệt vời
    Quê hương tuyệt vời
    Gió mát, trăng thanh
    Ôi, gió mát, trăng thanh
    Ru tình ta như sóng
    Ru ta dịu dàng….


    Anh thấy không, anh
    Anh thấy không, anh
    Anh thấy không, anh
    Quê hương ta ơi
    Quê hương tuyệt vời
    Quê hương tuyệt vời
    Nước mát, hoa thơm
    Ôi, nước mát ,hoa thơm
    Đưa tình ta như tới
    ước mơ tuyệt vời….

    Anh hãy theo em đi về
    Về quê hương em sống
    Anh hãy theo em đi về
    Về quê hương mặn nồng
    Đồng xanh như gái chưa con
    Lúa nhung xôn xao chào đón
    Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang,
    thấy anh, đua nhau hòa đàn

    Anh hãy theo em đi về
    Về quê hương em nhé
    Anh hãy theo em đi về
    Về quê hương đậm đà
    Đường tre che mát đôi ta
    Có con chim sâu chỉ lối
    Vườn cau thơm ngát hương hoa
    Hỡi anh, theo em vào nhà...

    --- Gộp bài viết: 01/03/2015, Bài cũ từ: 01/03/2015 ---
    - Thế thì bạn phải can đảm thêm nhiều mới ổn. Nói ra những thắc mắc, bày tỏ rõ ràng những ý nghĩ của mình. Nhất định phải trở lên hữu ích với ai đó chứ!
  6. ThuCuc89b

    ThuCuc89b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Em vừa nhắn tin cho "Zai Đà Nẵng", đề nghị sửa lại một câu (xem dưới đây) và zai đồng ý ngay; lại còn khen em nọ kia nữa (tâng bốc em đến muốn ngượng lắm í).:-p Có thể bắt đầu phải sửa soạn mọi thứ cho buổi trao thưởng cho zai này thật rồi. Vần đề đầu tiên cho buổi trao thưởng: "Mềnh nên mời những ai tham dự? Gái ngoan nào, zai chăm nào trên ttvn? ".
    Hôm ấy, mềnh cũng sẽ hát bài này cho mọi người cùng nghe nữa....:-)


    Em xin đưa anh về
    Về quê hương em đó
    Em xin đưa anh về
    Về quê hương yêu dấu
    Đèn trăng treo tuốt trên cao
    Ánh sao chiếu muôn ngọn nến
    Lập lòe đom đóm hoa đăng
    Hỡi anh, theo em về nhà

    Anh thấy không, anh
    Anh thấy không, anh
    Anh thấy không, anh
    Quê hương ta ơi
    Quê hương tuyệt vời
    Quê hương tuyệt vời
    Gió mát, trăng thanh
    Ôi, gió mát, trăng thanh
    Ru tình ta như sóng
    Ru ta dịu dàng….


    Anh thấy không, anh
    Anh thấy không, anh
    Anh thấy không, anh
    Quê hương ta ơi
    Quê hương tuyệt vời
    Quê hương tuyệt vời
    Nước mát, hoa thơm
    Ôi, nước mát ,hoa thơm
    Đưa tình ta như tới
    ước mơ tuyệt vời….

    Anh hãy theo em đi về
    Về quê hương em sống
    Anh hãy theo em đi về
    Về quê hương mặn nồng
    Đồng xanh như gái chưa con ----------> "Đồng xanh như gái thanh xuân" có phải hay hơn ko?
    Lúa nhung xôn xao chào đón
    Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang,
    thấy anh, đua nhau hòa đàn

    Anh hãy theo em đi về
    Về quê hương em nhé
    Anh hãy theo em đi về
    Về quê hương đậm đà
    Đường tre che mát đôi ta
    Có con chim sâu chỉ lối
    Vườn cau thơm ngát hương hoa
    Hỡi anh, theo em vào nhà...
  7. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Từ "gái thanh xuân" hay hơn. Nhưng hát hơi khó
    "Gái chưa con" vần với câu dưới là "chào đón"
    ThuCuc89b thích bài này.
  8. ThuCuc89b

    ThuCuc89b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy!
    Cúc cũng có nhận ra sự vần giữa 'con" và "đón"- tương tự như ở đoạn dưới đấy, giữa "đậm đà" và "đôi ta".
    Bạn là người có phần am hiểu hơn nhiều người ở đây về lĩnh vực ngôn ngữ đấy!
    Trân trọng cảm ơn.:-)
  9. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Diva khen tại hạ quá nhời! Cũng may mà giờ đây ttvn giống chùa Bà Đanh nên không ai dòm ngó chứ cứ đông như trước cộng thêm các fan cuồng của Diva thì chắc BS chuẩn bị hứng "mưa đá" mùa xuân.:-p

    Đang nhẩm bài này lát nhiều khả năng phải phục vụ chị em sao cho thỏa mãn. Số khổ rồi! ...
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Xuan-Ben-Cua-So-Quang-Dung/ZWZC8006.html
  10. ThuCuc89b

    ThuCuc89b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Mợ sư, tự dưng thấy nhớ zai dồn dập!:-p
    Tự dưng muốn chém vài thằng cho đỡ buồn tay chân!:-pCơ mà lại thương mấy chị, mấy em.... "Cúc ơi, đứng uổng thế! Chúng còi thì chúng cũng sẽ lớn dần....":-p
    :-D

Chia sẻ trang này