1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bị giai phũ, em muốn níu kéo... giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nvtrhieu, 13/03/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvtrhieu

    nvtrhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Giai là mối tình đầu của em (giai đã qua đến 4 mối tình), em rất nâng niu nhưng cũng chính vì thế mà hình như đã phạm phải điều tối kị của tình yêu là đói thì sống mà no thì chết. Em nghĩ chân thành là đủ, nhìn mặt em là biết ngay em iu giai liền... hic
    4 tháng nay giai có biểu hiện bớt quan tâm e, càng lúc càng lạnh nhạt... khiến em không chịu đựng nổi phải nói chia tay.
    Sau khi chia tay e vẫn ko ngừng iu giai được, e sút hết 4kg, có thể nói e giống như bị nghiện... lâu lâu lên cơn em lại nhắn facebook, nhắn tin cho giai, nhưng giai hầu như không nhắn lại, có trả lời thì là "ai đấy?"... đến bây giờ thì em đã bị giai block facebook ~^^~
    Muội muốn giai quay lại, xin các đại hiệp ở tuyệt tình cốc ttvnol chỉ cách giúp muội muội với ạ.
  2. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    dễ ẹc, phải trau chuốt ngoại hình vào, ăn uống điều độ, thể dục thể thao nhiều vào, đi chơi, mua sắm với mấy nàng nhiều vào, ụp ảnh fb nhiều vào, mục đích để làm gì? để top xinh ra hơn này, thân hình đẹp hơn này, rồi thì nhiều giai khác sẽ thích này, nếu top còn tốt tính nữa thì anh cũng thích luôn này, mà túm cái váy lại là phải xinh lên, nói nhỏ nghe, nhiều khi anh hay văn gái lung tung lắm, mà chả yêu đương gì đâu, cơ mà mấy tháng ko gặp thấy con nhà người ta xinh lên lại muốn tán lại cơ đấy :), phải nhớ câu của miệng là "con gái là phải xinh" còn các vấn đề khác anh lo
    Jenny88nvtrhieu thích bài này.
  3. nvtrhieu

    nvtrhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    thế là bây giờ muộiphải dùng hư chiêu" bơ bơ" phải không ạ, muội cứ lâu lâu khùng lên nhắn tin nói "em iu anh" là có nên không huynh EP2009.
    Muội không phải khó tính nhưng không hiểu sao trước giờ muội không cảm thấy rung động trước ai, giờ mới iu mỗi 1 người, sao muội có cảm giác là lỡ như mình khác người chỉ thích có 1 người thôi thì sao.
  4. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Bác EP2009 nói chuẩn rồi đấy. Mấu chốt là em phải trở nên 1 em cáo thơm ngon, nóng hổi ... để cho giai cũ nó ... thèm. Nó ko thèm nữa thì ... kệ nó. Sẽ có giai khác nhảy vào thôi, mà khi khác là khi nào thì a ko biết:D. Em gái chắc còn trẻ, đường còn dài, trai còn nhiều... (nếu như nó ko bị gay hết:-p)
    kensaii2004nvtrhieu thích bài này.
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    em muốn giai quay lại vì em yêu giai thật hay là vì em muốn thỏa mãn cái tôi của bản thân? anh muốn hỏi thật là em có bị hâm hay hành kinh ngày hôm đấy không, sao lại chia tay rồi muốn quay lại? em nghĩ em là bố trên đời à? :D em muốn chia tay thì chia tay, muốn quay lại thì quay lại? em ngồi ngay ngắn cho anh thắp nén nhang cái. qua voz mà troll chứ ở đây toàn già cả, chắc chịu không nổi cú troll này của em đâu :))
    Eros1609, DeutschlandvermisstVNnvtrhieu thích bài này.
  6. nvtrhieu

    nvtrhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em yêu lắm chứ không phải vì cái tôi bản thân đâu anh. Em không phải tự dưng nói chia tay đâu mà đó là 1 kiểu bị ép. Em rất trân trọng nên không bao giờ vì dỗi mà buông câu chia tay.
    Bạn trai em càng ngày càng lạnh nhạt, trước kia khi về đến nhà cũng gọi điện cho e, 2 đứa thường chat face... giờ thì không, hay viện cớ bận, hoặc hẹn nhưng đến rất trễ, có những lúc em chờ ở quán cafe hơn 2h... tuy chờ lâu nhưng em cũng không nóng giận, nói nặng nhẹ gì đâu ạ... chỉ là e cảm nhận được tình cảm của người ấy đã khác nên đến lúc em không chịu nổi nữa phải nói chia tay.
    Sau 1 thời gian chia tay, đã 5 tháng rồi mà em vẫn thấy rất yêu, nên em muốn xin các anh giúp đỡ. Anh Kensaii có cao kiến gì giúp em không ạ?
    Em cám ơn anh EP2009 và anh Eros1609 đã quan tâm tư vấn cho em. Em sẽ ráng để tươi tắn nhất có thể, chăm chút bản thân hơn.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    khổ thân em gái, nếu thế thì chắc ngoại hình em không ưa nhìn lắm rồi. nếu em nghĩ chân thành là đủ thì chắc em vẫn còn trẻ, khộng biết qua 18t chưa vì 18t bây giờ nó khôn bỏ mama ra ấy :D để anh liệt kê các điều kiện cần và đủ ra cho em nhé:

    1) tình cảm từ 2 phía
    2) vật chất đủ để bao bọc tình yêu
    3) đủ thời gian cho nhau mỗi ngày/tuần/tháng
    4) sự thông cảm của cả 2

    em fail ngay t đk đầu, giờ muốn giai quay lại thì phải làm cho nó "yêu lại". xác suất xảy ra điều này ngay cả khi em (a) đẹp hơn so với lúc nó đá em (b) tính em thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn - có nghĩa là mọi chuyện về em là hoàn hảo rồi nhé - là 30%. có nghĩa là xác suất giai cân đo nghiêm túc để restart lại chuyện tình cảm với em là 30%. ngay cả khi em ngon như các bác trên kia nói thì vẫn có đứa khác ngon hơn em. cho nên anh cho rằng lợi thế của em không phải là ngoại hình. điểm mạnh của em là sau bao nhiêu năm tháng yêu nhau (bao nhiêu éo biết) thì em hiểu được gì về con người của anh ấy, tỉ dụ như anh ấy thích gì, ghét gì, thế đã, giờ anh phải đi họp rồi
    Jenny88, veancom, nvtrhieu1 người khác thích bài này.
  8. nvtrhieu

    nvtrhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em xin chân thành cảm ơn các anh đã tư vấn. Mong là em sẽ tiếp thu và thực hành tốt theo lời khuyên, từ bỏ kiếp gà tiến lên thành cáo. Nếu có ngày em thành công em sẽ dắt giai lượn mấy vòng quanh cốc cho các anh thưởng lãm @.@
  9. tunglt293

    tunglt293 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Gà với cáo cái gì, cứ tự nhiên mà sống, đàn ông yêu bằng mắt, khôn lên giải quyết được vấn đề gì đâu
    nvtrhieu thích bài này.
  10. nvtrhieu

    nvtrhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nếu cái mẹt của em chỉ ở mức trung bình thì phải làm sao hả mấy huynh ~^^~. Sao các huynh chỉ dẫn các boy tận tình lắm mà, đi gặp thì phải nói sao nè... chỉ đến từng câu nói luôn. Có bí kíp gì thì dạy thêm cho e với ạ

Chia sẻ trang này