1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chẩn đối với các gái, các zai chậm/muộn/kém duyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lin_phth5, 22/02/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NghiLucSeo01

    NghiLucSeo01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    2
    hic, sao có ng yêu sách đến mức biến nhà mình thành cả thư viện ở cầu thang luôn nhỉ! phục quá! :)
    BookSun thích bài này.
  2. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Ây dzà... chưa thấy mống nào gọi là biết yêu thương sách và bầu bạn với chúng! Chỉ thấy kiểu người mua sách về để ngắm thôi! :-(
  3. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12

    Bạn ra mấy CH sách mới lập được vài tháng nay ở phố Đinh Lễ ấy. Ở đấy bạn sẽ chụp được vô số cảnh các cầu thang gỗ bị chất đầy sách, sách tràn khắp cầu thang!:-p
  4. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Mỗi lần nhìn cầu thang sách nhà cao nhân mình thấy tinh thần đọc sách lên rất cao! Bác không chỉ đọc mà còn viết sách, hướng dẫn luận văn thạc sỹ, tiến sỹ... Cao nhân rồi!


    Ảnh chụp 1 quyển sách nhà Cao Nhân! Sách xuất bản năm 1978

    [​IMG]


    [​IMG]
  5. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Trong cuốn: "Nền Văn mình Việt cổ" có đoạn viết: "Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của sử gia đời Trần là Lê Văn Hưu, sau này được Ngô Sĩ Liên đời Lê biên soạn lại thì, nước ta dựng nước từ thời họ Hồng Bàng, với vị vua đầu tiên là Kinh Dương Vương vào năm Nhâm Tuất, tức năm 2879 trước Công nguyên, tính đến năm 2013 này thì đã 4892 năm. Sau Kinh Dương Vương là 18 đời các Vua Hùng nối tiếp, với tên nước là Văn Lang. Nước Văn Lang thời đó rộng lớn, phía Bắc là miền đồng bằng phì nhiêu thuộc lưu vực sông Dương Tử giáp Hồ Động Đình, phía Nam giáp Lâm Ấp (Chiêm Thành cũ), Tây giáp Ba Thục, Đông giáp biển Đông. Ngay tên Kinh Dương Vương cũng đã mang ý nghĩa rõ ràng về "vua của hai vùng đất rộng lớn là châu Kinh và châu Dương cổ - nay đã thuộc Trung Quốc."

    ----> Lời bàn: Nếu là năm NHÂM TUẤT thì phải có đuôi là 2. Còn năm 2879 thì phải là can Kỷ. VD năm 1979 là KỶ Mùi, 1989 là Kỷ Tỵ

    http://www.vinabook.com/.../nen-van-minh-viet-co-p55333.html

    [​IMG]
    Nền Văn Minh Việt Cổ - GS. TSKH. Hoàng Tuấn - GIẢM 5%
    Nền Văn Minh Việt Cổ , Tác giả: GS. TSKH. Hoàng...
    vinabook.com|Bởi Vinabook.com - Nhà sách trên mạng
  6. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    thật không thể ngờ đến bây giờ vẫn còn người tin chúng là có 4000 năm lịch sử và tin vào con số tào lao: năm 2879 trước công nguyên
  7. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Con số đó có chỗ nào không đúng?
  8. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    1- Trên các diễn đàn, ghét nhất lũ lười học, ít đọc nhưng lại hay chầu rìa, nói leo, nói đổng. Không biết, chưa biết, biết ít thì hãy từ tốn, khoanh tay, khiêm nhường nghe người ta giảng giải, kể cho mà nghe! Đằng này.... Chỉ nói đổng; đến khi người người hỏi lại, vặn lại, lục vấn lại thì lại lảng đi, ấm ớ, chuyển sang chuyện khác! Các nhà thông thái ng ta đã bảo rằng, thông minh, giỏi giang thì còn giữ kín được, chứ lười học, kem kém thì giấu diếm thế nào được!
    2- Cho nên, đã định tham gia cái gì thì phải theo đến cùng nhé!:-)
  9. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Atlas có biết việc: Đời vua Lê Thần Tông cho phép 3000 nguời tị nạn Trung Quốc vào VN rồi đi thuyền sông Mê Kong vào Sài Gòn khai khẩn đất hoang? Việc này đúng không?

    Thanks!
  10. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    Vào năm 1679 tức năm Khang Hy thứ 18 nhà Ðại Thanh có di thần của nhà cựu Minh bên Tàu vì không cự lại quân Thanh triều đến xin hàng phục nhà Nguyễn. Bọn di thần nhà Minh gồm có Tổng binh Long Môn Dương Ngạn Ðịch, Phó tướng Hoàng Tiến, và Tổng Binh các phủ Cao, Lôi, Liêm là Trần Thượng Xuyên, Phó tướng Trần An Bình mang 3000 binh lính thủ hạ và gia quyến trên 50 chiến thuyền đến cửa Tư Dung và Ðà Nẵng xin được làm thần dân của chúa Nguyễn. Chúa Hiền chấp thuận cho giữ nguyên binh hàm chức tước rồi truyền cho vua Cao Miên cho phép người Minh vào định cư xứ Ðồng Nai và sau đó thay mặt cho nhà Nguyễn lấn dần đến Cần Thơ. Nhờ đợt di cư này mà ảnh hưởng của nhà Nguyễn tại đất Thủy Chân Lạp ngày càng to tát. Các tướng nhà Minh giờ làm quan cho triều đình nhà Nguyễn. Họ cũng góp phần xông pha trận mạc mở rộng lãnh thổ cho nhà Nguyễn, nổi bật là Thống Binh Trần Ðại Ðịnh con của Trần Thượng Xuyên triều chúa Ninh Vương. Người Minh vốn cùng văn hóa với người Việt nên hợp nhau khai hoang khẩn đất, lập chợ, xây dựng phố phường, buôn bán tấp nập. Những nơi như Gia Ðịnh, Biên Hòa, Thủ Ðức, Cần Thơ không mấy chốc trở nên sầm uất vô cùng. Triều đình nhà Nguyễn lại được dịp có thêm dân thêm đất và thêm thuế thu nhập.
    câu chuyện nay xảy ra sau khi vua Lê Thần Tông mất khoảng 10 năm nên không liên quan gì đến vua Lê Thần Tông. Huống chi vùng đất này thuộc chúa Nguyễn ở đàng trong, tuy mang tiếng là chua Nguyễn vẫn thần phục vua Lê nhưng vua Lê hoàn toàn không có quyền lực gì với vùng đất này
    BookSunlin_phth5 thích bài này.

Chia sẻ trang này