1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Động lực để rải hồ sơ tiếp hay Kinh nghiệm vì sao tôi mãi ko tìm dc học bổng

Chủ đề trong 'Du học' bởi idoclo, 16/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanxuantanvnua

    phanxuantanvnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chập chững bước vào con đường du học, tôi thấy mình lạc lõng làm sao. Mong sao cho được như các bạn, đến 1 ngày tôi sẽ được bay............
  2. Hanhmun

    Hanhmun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết 31 pages chia sẻ. Thấy con đường phía trước của mình còn dài và gian nan lắm... Nhưng cứ đi... ĐI LÀ SẼ ĐẾN!
    17/12/2014
  3. stepmummy

    stepmummy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn các bạn đã dành thời gian chia sẻ trong topic này! Mỗi lần mình thấy mất nhiệt huyết và buồn chán vô cùng, mình lại vào đây đọc tâm sự của các bạn để thấy có nhiều người đồng cảnh ngộ như mình, nhưng vẫn đang cố gắng.

    Mình fail Fulbright 2 lần, và fail vô số các short courses và fellowships :(( Năm nay mình định apply Erasmus Mundus, viết SOP dở quá nên chị mình bảo thôi đừng apply nữa :(( Lúc đấy mình nản vô cùng, lên google tìm SOP cùng học bổng, nhưng lại ko thấy có ngành mình, lại ko giới hạn số từ =((

    Lúc đó tự nhủ lòng mình, mình chưa cố gắng, sao biết được, lúc nào cũng phải cho mình một cơ hội. Nhưng khi hỏi chị cùng cơ quan, chị ý cũng nói học bổng khó, 1 năm chỉ có 1 người, mình ko được đâu, đừng tốn thời gian làm việc vô ích.

    Mình nghĩ một hồi, cũng thấy mình thấp khó trèo được cao, rồi quyết định ko apply nữa. Mình định apply học bổng trường, mà nghe nói được 100% học phí cũng cực khó. Rồi mình tính đi làm thêm để kiếm tiền học, ăn, ở nhưng thấy các chị đi học ở nước ngoài đều bảo làm trầy trật cũng ko đủ, có mỗi làm nail là đủ sống. Chị bạn cùng cơ quan nói giờ có khóa học làm nail ở VN 5 triệu, sang bên đó dễ tìm được việc vì mình có chuyên môn rồi. Nhưng mình nghĩ lại thấy nản. Sang bên đó vừa học vừa làm, học chưa xong còn nghĩ đến chuyện kiếm tiền như thế nào, làm nail lại độc :(( chả biết sau này mình sẽ ra sao.

    Ước mơ du học với học bổng toàn phần thật quá xa vời, còn thời gian ko chờ đợi ai...
    aries124meobeo231 thích bài này.
  4. languagelover1989

    languagelover1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới tham gia diễn đàn, vào đây cho nó xôm tụ. Hy vọng năm mới các mem sẽ có nhiều nhiều tin vui và thắng lợi.
  5. meobeo231

    meobeo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà, mình cũng có ước mơ du học từ thời còn bé tí ti, khi đó chắc chỉ học cấp một.
    Đến nay, mình đã ra trường đi làm được 3,4 năm mà vẫn chưa chạm được ước mơ này.

    Hồi mới ra trường, mình cũng tìm hiểu, cũng nghiên cứu nhiều về học bổng. Đối với hoàn cảnh của mình, phải nói rằng mình chỉ có thể đi du học được khi có học bổng toàn phần . Mà điều này thì ai cũng biết là cực cực cực kỳ khó :-(

    Rồi sau một thời gian nghiên cứu + ôn thi IELTS, cách đây hơn 2 năm mình có apply học bổng Irish IDEAS của Ireland, và 2 khóa Eramus Mundus nữa nhưng đều tạch cả hai :-(

    Khi apply mình cũng biết điểm yếu của mình là tiếng Anh (Ielts 6.5) và GPA (mình được có 7,8). Vẫn biết là như vậy nhưng sau khi fail học bổng thì mình đi làm luôn. Từ đó tới nay đã 2 năm trôi qua rồi bị cuốn theo công việc bận bịu, bao nhiều lần vẫn nghĩ đến nhưng đi làm bận không có thời gian tập trung cho đầu tư lại hành trình săn học bổng nên ước mơ càng ngày càng xa vời hơn. :-(

    Nhưng trước lúc nghỉ Tết mình có nói chuyện phiếm với một chị cùng công ty, chị bảo là "Vậy em bắt đầu lại đi. Càng sớm càng tốt. Vì nếu em để càng lâu, thời gian em ra trường đi làm càng nhiều mà thành tích em vẫn không có gì thay đổi thì em càng khó đạt được".

    Thế nên mình quyết định lần mò lại. Hồi xưa cũng suốt ngày mình vào forum theo dõi, ngày nào cũng f5 liên tục để update tình hình nhưng giờ đã quên xừ account, lại phải lập lại account mới này. ĐÚng như bạn Stepmummy ở trên nói "thời gian không chờ đợi ai...", mình phải bắt đầu lại thôi.

    Chúc cả nhà một năm mới nhiều niềm vui trên con đường săn học bổng đầy chông gai nhé :-p
    midori207 thích bài này.
  6. turtlek1

    turtlek1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chuẩn bị ra trường năm nay :-( Mới chỉ đang đi thực tập full-time mà đã thấy trầy trật bận chả có thời gian để chuẩn bị gì cả. Em còn chưa học Ielts, GMAT. Chỉ muốn thi vào nhà nước làm 2 năm, vừa có kinh nghiệm, vừa là đối tượng diện nhà nước dễ app, thời gian lại thoải mái hơn :-(
  7. baovyhoang

    baovyhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Mình cũng từng lỡ mất 1 kì nộp học bổng vì chủ quan vụ thi GMAT!!!

    GPA khi đi học của mình là 3.5/4, IELTS là 7.0, đâm ra mình không nghĩ GMAT sẽ quỷ khốc thần sầu như vậy. Bởi vậy phải thi lần 2 mình mới đạt được điểm số mong muốn, nhưng lúc đó trễ hạn nộp hồ sơ mất rồi. :((

    Năm nay thì mình đang chuẩn bị hồ sơ nộp vào 1 trường ở Đức. Hy vọng sẽ thành công!! :D
  8. NghiLucSeo01

    NghiLucSeo01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    2
    thật sự giỏi và tự tin thì cơ hội có học bổng hầu như trong tầm tay, còn chỉ có tự tin nhưng chưa thật sự giỏi thì phải nhờ nhìu vào may mắn! Good luck all You!
    P/s: mình dở nên chỉ cmt chém gió góp vui thôi ạh! :D
  9. thuybui4082

    thuybui4082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Mình đã ước mơ đi du học từ nhỏ nhưng hoàn cảnh tài chính không quá khá giả đến mức có thể du học tự túc được nên mình mong muốn tìm được học bổng toàn phần du học Thạc Sỹ ngành Kinh tế. Mình không có nhiều kinh nghiệm về cách thức xin học bổng, chuẩn bị hồ sơ ra sao, thủ tục như thế nào, làm sao để thật sự nổi bật để mình được trao học bổng,...Đọc nhiều thông tin các anh chị chia sẻ trên này nhưng mình vẫn thấy khó khăn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ khi thanh tích ko có gì nổi trội so với người khác cả (GPA 3.3/4, IELTS 7.0, có giải nghiên cứu khoa học nhưng chỉ là giải cấp trường thôi, hoạt động ngoại khóa cũng có 1 ít nhưng ko nổi trội, kinh nghiệm làm việc có mấy tháng cũng ko có gì nổi bật luôn...) Mình thật sự thấy khó khăn khi giờ cũng ra trường rồi, cũng không thể nào cải thiện GPA hay tham gia các cuộc thi sinh viên như trong trường như trước nữa. Hay là nên làm tiếp để có 2 năm kinh nghiệm rồi xin học bổng chính phủ hay là thông qua trung tâm hỗ trợ du học để họ lo hồ sơ xin học bổng cho mình, giúp mình đánh bóng hồ sơ? Thực sự mình đang thấy rất phân vân vì cái gì cũng có cái giá của nó hết. Có ai cho mình xin ý kiến với ạ? Mình cảm ơn nhiều
  10. midori207

    midori207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    16
    Haizz thuybui4082,
    Theo mình nghĩ là bạn nên bắt đầu tìm hiểu và có điều kiện thì apply dần để rút kinh nghiệm từ từ. Bạn có thể xin học bổng của trường hoặc Erasmus Mundus, ... Nếu may mắn không mỉm cười thì nếu bạn vẫn quyết tâm muốn đi du học thì có thể làm tiếp, tích luỹ tiền 2 năm đi làm, sau đó nộp đơn xin học các trường ở Bỉ, Đức, Phần Lan chẳng hạn. Vì những nước này tiền học phí ít nên có thể dùng tiền bạn đi làm 2 năm ở Việt nam để trang trải lúc đầu qua đó. Sau khi quen dần thì cố gắng vừa học vừa làm. Theo tớ là vậy. Nếu bạn thật sự quyết tâm muốn đi.
    thuybui4082, baovyhoangNhiennguyen thích bài này.

Chia sẻ trang này