1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Xin nghỉ phép 1 tuần đầu tháng 6. Đưa mẹ sang Thái Lan học khóa tu do Làng mai tổ chức.

    Sếp đã duyệt đơn xin phép, vé máy bay cũng đã book xong. Giờ chỉ còn việc chờ tới ngày để đi.

    Đợt này mình quá là nghèo đi, vừa đi seoul về, 30/4 lại làm chuyến bangkok, krabi, phiphi island. Thế mà đến đầu tháng 06 lại mò sang Thái ( may mà có kinh nghiệm đi đợt 30/4 rồi nên đưa mẹ đi đỡ bỡ ngỡ)

    Mình thấy $ bạc là thứ ngoài thân, chỉ vào cho mình là quan trọng nhất. Nên chuyến đi vào tháng 6 này nhất định phải đi. Và mang mẹ đi cùng để mẹ bớt đau khổ đi một chút.

    Chỉ ở Thiền viện 1 ngày thôi, mà thấy mình lợi lạc. Được ở Tu viện học với các Thầy có đạo hạnh không biết được lợi lạc bao nhiêu. Hehehe, cái hạnh phúc này thật sự tồn tại.

    Mình trước đây làm gì cũng vội vàng, đến ăn bát cơm cũng vội. Nhưng học được cách ăn cơm đúng cách, cách đi đúng cách mà cảm thấy như tâm được khai thị

    Ăn bát cơm đúng, là cầm bát cơm lên biết mình đang ăn cái gì, chứ không phải là ăn vào những khổ đau, nuối tiếc, lo nghĩ, sợ hãi mà suy nghĩ vọng tưởng trong đầu đang dẫn mình đi.

    Mình bưng cơm lên và đầu tiên cảm thấy biết ơn. Sau đó đưa hạt cơm vào miệng biết ngậm miệng vào nhai rất kỹ, toàn bộ suy nghĩ đều nghĩ tới miếng cơm mà mình đang nhai, và khi đó mình thấy vị ngọt ngào khắp miệng. Dù ăn cơm trắng rau dưa cái cảm giác an lạc và ngon miệng khi ăn đó lần đầu tiên cảm nhận rõ.

    Khi bước đi cũng rất khoan thai, thảnh thơi và hạnh phúc. Mình đi bộ một quãng rất dài về nhà mà cảm thấy dường như thời gian rất ngắn, rất thoải mái.

    Hi vọng mẹ mình cũng học được một chút xíu.
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Anh này,

    Hôm nay e thấy chênh vênh.

    E nghĩ là duyên rồi sẽ tới, mà giờ là lúc duyên nên tới. Có lẽ trông em khó gần quá

    Chiều nay liên hoan, mọi người nói đùa về chuyện xử lý hàng tồn kho. Mấy anh ấy nhìn em đầy ý nhị, nhưng mà người ta hôm nào cũng đi ăn chay, muốn gặp chẳng được,... em ngước lên cười rất tươi...

    Đi ăn cơm chay còn gặp a ấy nữa. Nhưng không ai chào nhau, ăn cơm rồi đứng dậy về, mình vậy thì ko thấy gì, người ta vậy thì thấy phũ, sách cho mượn rồi chẳng muốn lấy lại. Ko phải mình cố ý như vậy, do tính cách thành quen rồi vô tâm mà thôi, còn người hữu tâm thế mới thấy buồn chứ ?

    Có lẽ đàn ông nhìn mình thì muôn vàn sẽ chẳng hiểu mình đang nghĩ gì trong đầu.

    Nghĩ lại thời trẻ hóa ra lại hay, giờ có lẽ người ta nói mình ở mức mà trẻ chê, già ghét. Haiz haizzz haizzz

    Mình thuộc dạng người ta nói chuyện lắm thì thấy phiền, nói ít quá thì thấy vắng. Haizzz, cũng lazy để theo đuổi ai đó quá :) ài, ai bảo tu tâm rồi nên cái tình cảm nó thật khó chịu :)
  3. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Không sao đâu ạ, chị ơi.... Người ta còn ví những người chưa lập gia đình lần nào thường có trạng thái như ngựa vía cơ, chị ạ.
    Không sao đâu, miễn là mình vẫn sẵn lòng sống vì người khác; biết rõ rằng, ' muốn đến thì hãy dám cất bước", chị ơi.:-)
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay mình viết về sự vị kỷ.

    Con người mà, rất hay so sánh mình với người khác, sau đó sẽ có những suy nghĩ kiểu như.

    1. Về bề ngoài: Mình xinh đẹp hơn, mình xấu hơn, mình lùn hơn, mình cao hơn,...
    2. Về tâm hồn : đẹp hơn, vị tha hơn,...
    3. Về xuất thân: cấp bậc trong xã hội, sinh ra trong gia đình gia giáo, nghèo, giàu, thượng lưu, hạ lưu,...
    4. Về màu da : Trắng, đen, vàng, đỏ
    5. Về những thứ mà cho là mình đang sở hữu: nhà, xe, bồ, vợ, $,...
    6. Về công việc
    7. Về trí tuệ, năng lực, vị trí, địa vị,
    Tóm lại là muôn vàn thứ, và lúc nào cũng ở trong trạng thái mình đáng thương, vị tha, vĩ đại, và ưu việt hơn người khác. Luôn thấy điểm hơn người, còn thứ không hơn ai thì chả bao giờ thèm bận tâm.

    Vấn đề là chẳng có một thước đo nào là chuẩn cho sự so sánh ấy, nên ai cũng tự cho là mình đúng cả.

    Những người bạn khác, đang lam lũ làm việc như điên vì $, mỗi khi nhìn mình đều với ánh mắt rất là khinh bỉ và kỳ thị.

    Mình hiểu ánh mắt ấy là gì

    1. Chê mình ngốc nghếch, quá ngốc nên $ đến tay mà ko lấy, người giàu có có vẻ tử tế ngỏ lời lại không yêu. Công việc vị trí cao lại bỏ. Và những suy nghĩ sẽ là không cầu tiến, sống quá lười nhác, sống quá là ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ.

    2. Sau đó là thái độ vênh váo hơn người, xem này tôi có một công việc với mức lương mấy ngàn usd một tháng, tôi cũng đã sinh con, lại còn lấy được chồng. Cô ta sao bằng được mình chứ

    3. Chờ tương lai mà xem, tương lai tôi sẽ rất giàu có, có xe, có nhà, có gia đình êm ấm, có địa vị. Rồi lúc đó bạn sẽ hối tiếc cho mà xem, trẻ mà không chịu kiếm $,.

    Nhìn qua ánh mắt của một người mà mình cũng đã đọc được suy nghĩ của họ. Nhưng mà con chim bị nhốt trong cái lòng sơn son thiếp vàng thì vẫn không có được tự do. Người ta càng có nhiều thì càng dễ bị giam cầm. Vì danh tiếng, vì địa vị không dám làm điều mình thích, nói điều mình nghĩ. Vì $ bạc không dám bỏ công việc mình ghét, người chồng không yêu,.... tất cả đều ràng buộc và nhốt ta vào một góc của chiếc ***g cho đến ngày chết.

    Chết là hết mà thôi.

    Mình thật sự sẽ cố gắng ko phiền lòng vì những ánh mắt ấy.

    Con chim trong ***g đang cười con chim bay ngoài trời, này xem ***g son của tôi, đẹp không ? Anh mãi mãi sẽ không bao giờ được ở trong cái ***g đẹp dường này

    Con chim ngoài ***g vút bay lên cao và nói, còn bạn sẽ mãi mãi không bao giờ được ngắm những cảnh đẹp đến sững sờ như tôi đang thấy bây giờ, và còn không biết được bao điều thú vị mà bạn đã bỏ lỡ vì chiếc ***g son kia. Bay ra khỏi ***g, bạn sẽ nhận ra cái ***g mà bạn nghĩ là tất cả của bạn lại đang là mồ chôn bạn đó.

    Bạn cứ hãnh diện vì chiếc ***g son, tôi thấy nó rất đẹp, suốt cuộc đời tôi sẽ không bao giờ có được chiếc ***g đẹp như bạn đang có đâu. Tôi thừa nhận tôi thua.
  5. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12

    Chị ơi, theo những nghĩa nào đó, xã hội là gồm những cái l ồ n g t o, n h ỏ thôi mà. Cái nọ ở trong cái kia! Nhưng như vậy cũng không sao, chị nhỉ? Mọi cái chị là tương đối thôi mà. Chắc chỉ tồn tại vài cái là tuyệt đối thôi, chị nhỉ?:-)
  6. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    có những cái lúc nào cũng đúng tuyệt đối. giả sử coi như không có loài người thì 2+3=5 lúc nào cũng đúng
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay phá giới đi ăn mặn và uống rượu vang, coi như mình biết mím môi thử vị rượu đắng và chát. Anh mình gọi một chai rượu khá đắt tiền. Mình nghĩ có lẽ sau này mình sẽ né tránh những bữa ăn uống như này mất.

    Chiều nay có một Thiền sư từ Thiền viện Trúc Lâm xuống giảng pháp, chủ đề thầy giảng về tình yêu, mình ngồi nghe mà thấy được khai thị rất là nhiều. Trong lòng chỉ biết cảm tạ ân phước của các Thầy. Mình còn được rủ đi học võ Thiếu Lâm nữa. Sang tháng 4 mình cũng sẽ đi.

    Mình nghĩ mình đang sống một cuộc sống thanh đạm giản dị dần đều, ngồi trong nhà hàng thấy không thoải mái bằng ngồi ăn ở hàng cơm chay. Gọi thứ gì cũng thấy lãng phí cả.

    Hôm qua mình đi xem phim Lọ Lem một mình, phim thật là hay, nếu xem nó bằng một trái tim hướng thiện và trong sáng. Hãy dũng cảm và tử tế, rồi điều tốt đẹp sẽ tới. Đây là giáo lý, luật nhân quả của đạo phật.

    Ngủ thôi, mai là một ngày mới, tạ ơn đời cho ta một ngày mới để yêu thương
    --- Gộp bài viết: 22/03/2015, Bài cũ từ: 22/03/2015 ---
    Theo quan điểm triết học thì mọi thứ đều là tương đối, theo quan điểm của nhà phật thì là vô thường, vô ngã.

    Tâm sự chỉ là tâm sự thôi mà, ý nghĩ cũng thay đổi liên tục. Hi, viết để viết mà thôi
  8. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    1- Hì...:-) Chị ơi, cái câu màu đỏ là chưa đúng đâu. Cũng có những cái là tuyệt đối, luôn tuyệt đối đúng luôn, chị ạ! :-) Em đố chị nêu ra được đấy....:-)

    2- Chị đừng dại thế... Cái câu màu xanh của chị í. Zai nghiêm nghiêm chúng lại cười cho đấy! Ai lại trò chuyện với nhau - lúc thì nghiêm nghiêm, lúc lại bảo "em nói đùa đấy, em nói thì nói vậy thôi, chứ ứ phải là như thế....":-p:-D:-D:-D
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Phật dạy lấy đi thứ gì vốn không thuộc về con tức là ăn cắp.

    Nếu con ăn cắp của ai thứ gì, thì sau này sẽ chịu đọa vào địa ngục chịu tội sau trả nghiệp mấy trăm kiếp mới được lại làm người.

    Mình cố gắng không ăn cắp của ai thứ gì, nhưng nhiều khi thật khó phân định thế nào là ăn cắp.

    Hôm nay về nhà con bé đi bật nước nóng, đến lúc nước nóng con bé chuẩn bị dùng thì có người về, sau đó con bé thấy toilet sáng đèn nên kiên nhẫn chờ, con bé thấy hàng xóm vội vàng mang quần áo vào toilet, ngồi chờ 15 phút thấy người ta ra. Con bé vào thử thấy nước lạnh tanh á, lại kiên nhẫn ngồi chờ nước nóng.

    Không phải ngày nào ta cũng ở tâm trạng dễ dàng bỏ qua cho người khác, nên con bé thấy hơi khó chịu một chút. Rõ ràng không phải là của mình mà vẫn dùng, rõ ràng thấy người ta đang chờ đợi, vẫn lao vào dùng trước và dùng hết luôn á. Chính vì thái độ chộp giật đó làm mình thấy hơi khó chịu.

    Mô phật, đức phật dạy là đừng có phiền lòng vì những điều như vậy, hãy luôn từ bi với người khác, yêu thương không điều kiện.

    Haizzz, mình bực mình thêm là phân công dọn toilet mà mấy nhà kia chẳng thấy mấy khi, toàn đến lượt mình, đến mua thuốc tẩy rửa cũng mình, dùng không biết có tự nghĩ ra là từ đâu mà có không.

    Máy giặt của mình, chị chủ nhà với cả đại gia đình 8 người ngày nào cũng giặt tơi bời mà không thèm mua, hic hic hic may mà mình có tâm phóng khoáng không người khác chịu không nổi mất.

    Haizzz, hãy đừng lấy thứ không thuộc của mình, vì cuộc đời vốn công bằng, trả nợ nghiệp bằng tích phân đó. Người khác không nói không có nghĩa là thiên địa không thấy, tàng thức kia ghi chép rành rành.
  10. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Lại tiếp tục học đức buông bỏ bớt đi thôi, chị ơi.:-)

Chia sẻ trang này