1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chẩn đối với các gái, các zai chậm/muộn/kém duyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lin_phth5, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Thanks Atlas! bài viết rất hay.

    P/s: Đổi bài Lệ Chi Viên với Ỷ Lan thành bài Nguyễn Bặc nhé? :-D
  2. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    vụ Nguyễn bặc cũng hay nhưng cậu cứ tập trung vào vụ Ỷ Lan và Lệ Chi Viên đã
  3. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12

    Với một "dân ngoại đạo" về Sử, chép/ viết được như trên là cũng đáng khen rồi!
    Xin đính chính một điểm và nói thêm một điểm.
    - Vương quốc Phù Nam rất rộng lớn, kéo dài từ Miền Tây nước ta, qua đất Cămpuchia, Thái Lan hiện nay và tiếp tục về phía tây, đến tận giáp với lãnh thổ của Malasia hiện nay nữa cơ; chứ khổng chỉ nho nhỏ như bài viết đã nêu ở trên! Nó là một đé quốc của khu vực lúc bấy giờ!:-)
    - Về vùng đồng bằng đông- nam Căm pu chia hiện nay, mãi đến đầu TK 18 vẫn thuộc quyền cai quản của chúa Nguyễn "nhà ta", sau đó vì "nể tình hàng xóm" , nên chúa Nguyễn mới chịu cắt trả lại đấy. Việc ấy vậy là cũng cách nay chưa xa lắm đâu! Thé mà, hồi năm 1978- 1979, tụi Khờ Me Đỏ dám xua quân đào mốc biên giới, lấn sân vào "nhà mềnh"! :-)

    Các đ/ c cứ thảo luận vui vẻ và bổ ích nhé! Có gì chưa chuẩn, Đây sẽ chỉnh cho!:-)
    --- Gộp bài viết: 19/03/2015, Bài cũ từ: 19/03/2015 ---

    Cái nào cũng rất hay mà! Về sử Ta, sử Hàng Xóm, sử Tây... ối cái hay lắm đấy!:-)
  4. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Hix! BS sẽ cố vậy! Vừa nhớ ra là đang có trong tay phiên bản đồ sộ nhất của "Đại Việt sử ký toàn thư".
    BS không biết nhưng Sách biết! :D
  5. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    bổ sung là không phải nhà Nguyễn trả lại cho Campuchia vì nể tình, trước khi người Pháp sang thì gần như toàn bộ lãnh thổ Cam Pu Chia là lãnh thổ Việt Nam. Chính người Pháp đã trả lại một số tỉnh phía bắc Kênh Vĩnh Tế và thị xã Hà Tiên bao gồm các tỉnh Kampot, Konpong Som ngày nay là bãi biển Tà Lơn và cảng xihanuc vin và một sổ tỉnh khác như Prey veng và Sray Veng sát An Giang và Tây Ninh cho Cam Pu Chia. Nếu không có người Pháp sang thì Việt và Xiêm cùng lấn, e rằng vương quốc Cam pu Chia sẽ biến mất trên bản đồ
  6. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Em hãy về với Hà Nội nghe em
    Trong những ngày này, phố phường đang vui lắm
    Bầu trời thật quang, nhòm cứ xanh thăm thẳm
    Anh sẽ dắt em đi mà chẳng sợ chim ị vào đầu...!

    Anh cho chặt hết rồi, " chẳng phải hỏi dân đâu"
    Sáu nghìn bảy trăm cây ,anh tặng em làm củi
    Anh dọn dẹp phố phường mà chúng lại bảo anh bỏ túi
    Mịa lũ dân nghèo, rồi anh sẽ cho chúng..." ngắm pháo hoa"!

    Anh chào mùa hè bằng tiếng hát ca
    Tiếng máy cưa sẽ nâng giọng hát anh lên một tầm cao mới
    Phố cổ thênh thang, em thỏa sức ngắm trời cao vời vợi
    Ra biển làm gì, Hà Nội giờ có thừa nắng cho em...!

    Về Hà Nội đi em, anh biểu diễn cho em xem
    "Cướp có văn hóa" trò này đang vui lắm
    Anh sẽ chờ dẫu đường xa thăm thẳm
    .......
    Anh bận mất rồi...lại đi chặt cây đây!


    Tác giả: Trần Long
  7. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12

    KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ Ý KIẾN MỘT TÝ VỀ CÁI BÀI VIẾT VỪA MỸ MIỀU , VỪA DỐT DƯỚI ĐÂY, VỪA XUẤT HIỆN TẠI "TÂM SỰ" CỦA CHÚNG TA!:-p:-D

    Ví von với thế mà cũng đòi ví von!:-p
    Phân tích thế mà cũng đòi phân thích!:-D

    Ừ thì ai - nam hay nữ, già hay trẻ, cũng có thể ví như 1 cuốn sách; cơ mà sách thì nó thế, người đọc có biết đọc không, có biết chữ không, có thông thạo ngữ pháp không, có sành điệu về văn hóa không... chứ?:-p:-D

    Ví von với thế mà cũng đòi ví von!:-D
    Phân tích thế mà cũng đòi phân thích!:-p

    Lại còn ví von "trang cuối cùng' với cả trang nọ, trang kia! :-D
    Rõ là rườm , lại còn rỗng!:-p:-p


    ---------------
    Con gái như một cuốn sách – Đừng để đàn ông lật tới trang cuối cùng


    Con gái khi yêu thường rất nhẹ dạ cả tin, thấy người yêu mình liên tục đòi hỏi, họ e sợ rằng nếu mình từ chối sẽ khiến người yêu giận, xa hơn nữa la chia tay. Cũng vì thế họ vội vàng trao đi cái giá ngàn vàng của đời mình cho người yêu.
    Hỡi những cô nàng xinh đẹp tội nghiệp! Tôi nói tội nghiệp bởi cho dù vẻ bề ngoài của cô có mạnh mẽ đến mức nào nhưng trong thâm tâm họ luôn yếu đuối cần sự chở che. Đó chính là miếng mồi béo bở để cánh mày râu “lợi dụng”.
    “Đàn ông luôn nghĩ các cô gái như một cuốn sách vậy, nếu bìa sách không hợp mắt họ, họ chẳng buồn đọc những gì bên trong đâu”.

    Con gái như một cuốn sách vậy!

    [​IMG]

    Một cuốn sách cũng có những điểm tương tự như con gái, bề ngoài của cuốn sách không thể không nói đến. Nó chiếm một phần lớn sự thành công, bán chạy của tác giả cuốn sách đó, một bìa sách được trang trí đẹp mắt, gọn gẽ, không gây rối mắt cho người xem thì đã là một chiến thắng lớn rồi đấy!


    Con gái cũng vậy, cuộc sống càng hiện đại, vẻ bề ngoài không thể không nhắc tới. Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, thân hình thon thả thì chả có thằng đàn ông nào mà không nhòm ngó cả, không ngó nghiêng thì cũng ngó dọc. Điều đó cũng dễ hiểu thôi ai mà chẳng yêu cái đẹp, mới gặp ban đầu thường thì người ta chẳng chú ý đến “bên trong” lắm vì mới tiếp xúc chưa có một brem điểm nào để đánh giá được tâm tính cô ấy như thế nào, chỉ sau một thời gian tiếp xúc khi đó không cần tìm hiểu tự tính cách cô ấy sẽ bị bóc dần qua thời gian, tâm tốt thì thái độ với mọi người tốt, tâm không tịnh thì cách ứng xử cô ấy cũng tệ như vậy.

    Nếu bìa sách được coi như là vẻ bề ngoài của cô gái thì từng câu chữ, cách sắp xếp bố cục trang bìa…Như là khuôn mặt, đôi chân, 3 vòng của con gái mà thôi. Nếu tiêu đề của cuốn sách đẹp, sắc nét cũng như khuôn mặt của cô gái vậy rất quan trọng để quyết định “sự thành bại”, tác giả là điều mà độc giả hết sức quan tâm nó như đôi mắt của cô gái đôi mắt chứa những điều sâu sắc và bí hiểm nhất mà con người ta có thể nhận ra khi gặp mặt…

    Đàn ông cũng như độc giả đọc sách vậy!

    Ở nước mình nếu như chục năm trước, sinh viên rất thích đọc sách, điều kiện internet còn rất hạn chế, nên thú đọc sách là điều mà sinh viên rất thích, truyện trinh thám, truyện ngắn, tiểu thuyết, sách nấu ăn… Đủ kiểu, nhưng họ luôn đọc cho mình với một tâm thế thoải mái nhất, tôi còn nhớ lúc đó mấy chị gái tôi rất thích đọc sách, hễ mượn được cuốn nào là về nhảy cẫng lên, thậm chí hôm đó còn chẳng thèm ăn cơm trưa ngồi đọc tù tì quên ăn luôn.

    Còn nói về những người trẻ mê đọc sách, họ cũng kĩ càng hơn trong việc chọn sách để đọc, họ chọn lựa từ khâu: Tác giả là ai? Bìa sách có hấp dẫn không? Chữ nhiều hay ít? Ảnh minh hoạ có đẹp không?… Nhưng cũng không ít người chỉ quan tâm đến bề ngoài cuốn sách có bắt mắt hay không, rồi lật qua loa vài trang xem cho vui mà thôi.

    Đàn ông cũng như thế! Khi tìm một cô gái để làm người yêu, đầu tiên chắc chắn là vẻ bề ngoài rồi họ xem cô này có xinh không, có sắc sảo hay mặn mà không? số đo 3 vòng ra sao?…Sau đó mới quan tâm đến tính cách bên trong, bởi vậy nói đàn ông “yêu bằng mắt” quả không sai.

    Là con gái đừng để đàn ông “lật” đến trang cuối cùng.

    Quả thực nếu nói tình yêu là dựa trên ******** thì “quá đáng”. Nhưng như các bạn thấy đấy, người trẻ bây giờ yêu nhau được mấy ai “một mái nhà tranh 2 trái tim vàng”. Không có đâu! Đừng nằm mơ giữa ban ngày cô gái trẻ ạ!

    Đàn ông bây giờ yêu được dăm ba buổi đã muốn lên giường, họ thèm khát dục vọng để thoả mãn cho sự “thiếu thốn” của bản thân, có người đã “đủ” nhưng lại thèm “gió mới.

    Bởi thế là con gái, đừng bao giờ để người yêu mình “mò” được đến “trang” cuối cùng, nếu cô gái dại dột chỉ như đồ chơi ******** thì tôi dám chắc là không sớm hay muộn chàng trai đó sẽ rời xa bạn mà thôi. Cô gái chỉ là chỗ “xả stress” sau những cuộc nhậu vô bờ cùng đám bạn,hay sau những mệt mỏi của công việc…Cho dù bất cứ lí do như thế nào đi chăng nữa hãy tự biết bảo vệ mình cô gái nhé!

    Hãy là người con gái thông minh!

    Nếu mà tôi nói con gái nên “cố thủ” giữ mình thì có lẽ đa số cánh đàn ông thi nhau “ném đá” tôi, nhưng nếu cô gái thực sự nhận biết được đây sẽ là người đàn ông tốt trong tương lai, một người cha tốt thì có thể suy nghĩ lại. Còn nếu bạn đang là sinh viên, đang là người trẻ mới yêu được dăm ba tháng thì hãy giữ trong đầu mình câu: “ Giữ cho đến đêm tân hôn”.

    Con gái khi yêu thường rất nhẹ dạ cả tin, thấy người yêu mình liên tục đòi hỏi, họ e sợ rằng nếu mình từ chối sẽ khiến người yêu giận, xa hơn nữa la chia tay. Cũng vì thế họ vội vàng trao đi cái giá ngàn vàng của đời mình cho người yêu. Không thể nói đúng đắn hay ngu ngốc nhưng làm như vậy nghĩa là bạn đã đánh mất 50% tình yêu của mình, nếu như trước đây khi bạn chưa lên giường với anh ta, anh ấy sẽ chăm sóc, yêu thương bạn nhiều hơn nhưng từ khi “chiếm” được cơ thể, thì rốt cuộc tình yêu này sẽ tan theo mây gió trong một ngày nào đó mà một cô gái xinh đẹp hơn em, trẻ trung hơn em xuất hiện.
    --- Gộp bài viết: 21/03/2015, Bài cũ từ: 21/03/2015 ---
    Nguồn:
    http://ttvnol.com/threads/con-gai-nhu-mot-cuon-sach-bi-an.1338257/
  8. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Vừa gọi điện cho Anh em chỗ Book chứ không phải chị em chỗ Chúc để lấy quyển này :-p

    [​IMG]
  9. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Lão Tuấn Anh và lão Cường đã thua lão Anh Tuấn!:-)

    Sáng hôm qua, chẳng biết thấy quái nào mà đồng loạt cả hai lão Tuấn Anh , Cường đều gọi đến chị L.A, báo đã tìm được cuốn "Bản đồ ...". Và ma xui, quỷ khiến thấy quái nào mà cả hai lão đều sẵn sàng tặng sách bản in gốc, nghĩa là sách có bìa màu hẳn hoi! Lão thì bảo, phải cầu kỳ nhờ tận SG gửi ra đấy; lão thì phấn chấn khoe, phải hỏi hết chỗ này đến cỗ kia ( kể cả mấy đ/c bên CLB đổi sách của lão).... Nói chung, các lão đều kể công là suốt hơn tuần lễ bới tung mọi chỗ, náo loạn hết cả lên vì cuốn sách chết tiệt, oái oăn này đấy! Nghe chị L.A kể, cả hai lão đều hăm hở, "phải làm cho em Lìn tâm phục, khẩu phục! Phải làm cho em Lìn biết tay rằng, các anh đây có thể nghỉ chơi, nghỉ việc hảng tuần để tầm cho được cuốn sách chết tiệt của em!" He he....:-):-p

    Nhưng chắc là hai lão sẽ buồn lắm đây!
    Cả hai lão đã chậm chân rồi!
    Cả hai lão tự đổ công sức của mình xuống sông, xuống biển rồi!


    Sự thể là lão Anh Tuấn đã cấp ngay cho Lìn một bản (tuy chỉ là bản phô tô+ bìa) từ hôm Thứ Hai tuần vừa rồi! Cho nên, sáng hôm qua ( chính xác, gần trưa hôm qua) việc "ăn gỏi" toàn bộ 332 trang của cuốn sách đã được Lìn hoàn thành trước đó 2 ngày!

    Cũng thấy vui vì sự nhiệt tình của các lão í; nhưng cũng thầm rủa, 'cho chít, lần sau có được nhờ vả gì thì phải nhanh nhanh , chóng chóng vào thì mới "ăn thua', các lão ơi!:-):-D

  10. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Bs sau 5 phút đã tìm ra nơi bán. Có luôn người đặt hộ và nhận sách chả mất xu nào. Cái này người ta gọi là năng lực làm việc. Chứ không chỉ biết huênh hoang chém gió mà năng lực kém! Có cuốn sách mà cũng ko tìm ra! Bs sau khi nhận sách đã cho phép clb Đông Tây mang đi photo để những người cần nó như lin còn có caí mà đọc. Biết thể nào lin cũng mò đến đó lấy bản photo. Đừng bịa chuyện nữa.
    --- Gộp bài viết: 22/03/2015, Bài cũ từ: 22/03/2015 ---
    Tầm của lin chỉ đọc sách photo chắc là mãn nguyện lắm nhỉ!

Chia sẻ trang này