1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEA Games 28: an ủi bằng chiếc HCĐ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ricky_tran, 05/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OnlyUnited2016

    OnlyUnited2016 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    216
  2. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Bạn Nguyen Van Thanh hỏi:

    Ngọc Hải anh cao bao nhiêu

    Ngọc Hải

    Ngọc Hải cao 1,81 m

    Quế công công có chém không các bác :eek::eek::eek::eek:

    Bạn Lý Minh Thành hỏi:

    Ông có thể kết hợp giữa lối đá thực dụng như ông đã làm ở 3 giải chính thức gần đây với lối đá đẹp phối hợp nhỏ kiểu tiqui-taka mà người Việt Nam rất yêu thích được không?

    HLV Miura

    - Bóng đá không chỉ có tiqui-taka. Áp dụng lối chơi nào, chúng ta cũng phải nghĩ đến tương lai. Cần áp dụng những xu hướng mới vào lối chơi. Ở Nhật, khi tôi còn làm BLV, rất nhiều người thích lối chơi của Barcelona. Tuy nhiên, lối chơi này bây giờ đã không còn là tân tiến nữa.
  3. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.155
    Đã được thích:
    4.810


    Năm ngoái Vn đá với UAE có cái thằng Omar này nó đá không nhỉ?
    Bây giờ đang nổi lên như cồn, sắp thành siêu sao Ả Rập đá bóng ở châu Âu rồi.:-D
  4. OnlyUnited2016

    OnlyUnited2016 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    216
    Thằng này ko có đá.
    [​IMG]
    U23 VIỆT NAM: Bửu Ngọc, Thanh Hiền, Ngọc Hải, Duy Khánh, Minh Tùng, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Huy Hùng, Quách Tân, Ngọc Thắng, Hồng Quân.
    U23 UAE: Shambih, Ghanim, Saeed, Salem Sari, Barghash, Sanad Rashid, Masoud Sur, Hassan Abdulla, Salem Yeslam A, Mohammed Saeed, Salem Saleh.
  5. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Ngoài lề tí. Các bác nghĩ sao về bức ảnh này : (U13)SLNA và (U12)CLB Nhật Bản. Thiếu niên đấu nhi đồng :-(:-(:-(:-(
    [​IMG]
  6. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Không biết xấu hổ. Làm nhục quốc thể
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Nói thẳng ra thì khi đối đầu vs Malay, Nhật, Miu cg fải cho quân đá co cụm giữ sức nên mới chạy đc tới phút 90 chứ làm j fải chơi cường độ cao cả trận đâu. Khi đá vs Mã,Nhật, mỗi khi đua sức 1vs1 vs tụi này fải chạm ngưỡng của mình ms mong thắng đc, vì thế sẽ phải đi bộ lâu hơn để hồi phục, trong khi vs Macau thì thậm chí k cần bung hết cg thắng. Nếu xem lại 2 trận gặp Mã, Nhật sẽ thấy phía trên CP, VT, Ngọc Thắng... phòng thủ rất hời hợt, chủ yếu giữ sức cho các đợt phản công. Cả đội chỉ áp sát trong khoảng 30-35m trc gôn, nên với số đông trong khoảng nhỏ ta ko fải đối đầu 1vs1 để tranh chấp. Và ko fải đường bóng dài nào lên cg có đủ người kịp hồi phục sức đón nhận.
    Ngta gọi là phân phối sức hợp lý vì hiểu rằng sức ta vẫn thua nó, Mã có thể do hlv quá coi trọng nên ms đá lùi vậy, chứ thua sức Nhật là quá rõ.
    Lần cập nhật cuối: 04/04/2015
  8. OnlyUnited2016

    OnlyUnited2016 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    216
    lol, đíu muốn reply cái thể loại trả lời kiểu này, lần sau ông đừng trích dẫn bài viết của tôi nữa :))
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bốc ngay thằng u13 này lên tuyển u19 cho tôi !
  10. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Cho tôi nói thẳng, các bác ở đây phản ánh tình hình trung của người hâm mộ. Mơ mộng và hay quên. Đây là hai từ tôi xin tặng các bác.

    Ông nào từng ngồi múa bút ở đây lâu năm thì thấy tôi nói điều này là hoàn toàn có cơ sở.

    Cứ dc một tí hứng khởi là tớn hết lên. Có cần tôi điểm danh lại?
    Hào kiệt thời nào cũng có, đần, tồ, gôm, hay nay là miura. Xin lỗi các bác, đã gần 10 năm nay, cứ lâu lâu lại cái tư tưởng là cầu thủ việt theo tôi là thế lọ thế chai :))

    Việt vị hết các ông ơi, tôi ko cần nói chi tiết, cứ xem lại 10 năm nay đi. Đang ở đâu.

    Có phải cái việc hưng phấn quá đà này nó có chu kỳ ko? Cứ lên tí rồi xịt. Tôi nói là mình nhìn chiêm nghiệm lại quá khứ nhé. Có lẽ chu kỳ này nó có vòng đời 5 lần chứ chả ít hơn.

    Từ bao giờ các ông cho rằng một ông cho rằng một ông huấn luyện viên thì sẽ nâng tầm bóng đá Việt. Các ông nói xong có thử đọc lại ko? Các ông đang ngủ mơ ah, nếu mà ngon ăn thế thì thằng Trung quốc, thái lan nó đang ở đâu.

    Nực cười chê người thái, đã từ bao giờ các ông tự cho mình ngang cơ với thái lan, dựa vào cái gì? Dựa vào cái tôi nghĩ với cho rằng ah.

    Cứ hay mơ mộng xong ko đạt dc thì lại quay ra cay cú. Tỉnh táo lại, và bớt mơ đi.

    Đời tôi chua bao giờ gặp trường hợp Huấn luyện viên lại nâng tầm dc cấp độ bóng đá quốc gia. Cấp độ clb nghe nó con có lý tí. Nói truyện mà cứ như mơ ngủ thế này.

Chia sẻ trang này