1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hanhphuckhongdekiemtim, 19/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Cậu hãy coi chừng.... Tớ đã từng biết khi tạm thời xa mẹ, dù ở bên cạnh ông bà, nhiều bé lớn hơn bé nhà cậu nhiều mà cũng có đêm khóc thầm vì nhớ mẹ đấy, nghe chưa. Chúng đã khóc thầm vì không muốn cho bà nội/ ngoại chúng biết. Và chúng cũng chỉ tự gắng chịu sự xa cách tạm thời thôi.... Tớ nói vậy, nhưng cậu mới là người biết rõ nhất đáp án cho vấn đề này.:-)
  2. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Mình đâu có biết con khóc đâu? Lần trước cho về bà, con mình kể mình mới biết nó khóc vì nhớ mẹ. Thương con lắm. Lần này trước khi mnình ra ngoài này, con bé đã dấm dứt rồi. Nhưgn ban ngày nó không thể hiện. Chỉ thể hiện lúc trước khi đi ngủ thôi. Và bà cố gắng xoa dịu nó. Hi vọng là nó vui mà quên đi.

    Chiều nay đi lấy thuóc cho con để hỏi luôn tại sao con vẫn còn một ít mũi nhầy nữa. Nhỏ mãi thế có tác dụng không? Có làm sao không? Cũng sốt ruột vì gần tháng rồi còn gì. Lại tốn kém nữa chứ. Sẻ chỉ lấy thuốc nhỏ mũi và nhỏ mồm thôi. Còn thuốc khí dung và nhỏ tai thì thôi vậy
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Đêm về, lúc đã trên giường (nhất là có khi bà thì đã ngủ rồi), chúng mới hay nhớ mẹ hay sao ấy? Không nên chỉ hy vọng.... Hãy năng gọi cho chúng vào những giờ cần nhất!:-)
  4. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con vẫn còn một ít mũi nhầy nhầy trong khi rửa mũi nữa. Mình đã hỏi bs thì bs bảo là cứ nhỏ thuốc đi. Đến ngưỡng thì sẽ hết thôi. Hi vọng là như thế vậy. Cũng thấy lâu lâu rồi. Hơi sốt ruột.

    Mai được về với con rồi. Thèm được ôm con mềm, ấm và bé bỏng quá. Bà bảo về nhà con ăn uống rất điều độ, ngoan ngoãn. Trộm vía con. Chốc nữa mẹ lại gọi điện trò chuyện với con con nhé!
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Thế thì vui quá rồi.... Ấm và bé bỏng thì đúng rồi, lại còn mềm (ấm) thì chắc là chỉ mong đêm nay nó ngăn ngắn thôi, nhỉ?:-p
  6. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Sắp đến giờ về với con rồi. Con nhắc mẹ mang cái ảnh con được chọn ở lớp về cho ông bà xem. Không nhớ là mẹ để đâu nữa. Chốc nữa về mẹ tìm. Sắp tới trời rét rồi, chắc mẹ phải mang thêm quần áo rét về cho con.
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Phải có chỗ để riêng mấy thứ ấy chứ. Có tốn không gian gì đâu, mới lại sau này cho bé xem ảnh cũ cũng thú vị mà. Cũng là dịp để rèn luyện tính gọn gàng? :-)
  8. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con về quê k bình yên như mẹ nghĩ. Đêm con ngủ giật mình. Con khóc nhớ mẹ. Và con không được chạy nhảy thoải mái như ngoài này. Mấy hôm nữa đón con ra ngoài này rồi. Mong đến ngày đó quá. Để con trở về với nếp sinh hoạt cũ. Và cũng để mẹ được chăm con chu đáo hơn.

    Con lại sổ mũi nhiều hơn. Bà bảo rằng do con nghịch nước chắc lạnh đó mà. Giờ lại nhỏ thuốc và uống thuốc lại từ đầu. Đành vậy. Hic
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Thế là đáng lo lắng nữa rồi đấy, cậu ạ. Đừng để bệnh thành mãn tính thì khổ thân bé lắm đấy!
  10. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Mình quyết định thay đổi cv. Một công việc không đúng chuyên môn, có vẻ k cao sang bằng công việc mình đang làm, k đáng tự hào. Nhưng bù lại nó mang lại tài chính vừa đủ và thời gian dành cho con. Mình quyết định đánh đổi. Biết đâu sẽ tốt hơn cho mình và cả gia đình.

    Con vẫn sổ mũi, mình gửi thuốc về cho bà. Cuối tuần được về với con rồi. Phải cho con ở với bà thêm tuần nữa. Con cố gắng ở nhé. Rồi mẹ sẽ đón con ra.

Chia sẻ trang này