1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 3)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi zhaokuangzin, 23/03/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1.935
    Tui vẫn luôn ủng hộ bác vì những bài viết thế này. Nó có thể đúng có thể sai, ko phải lúc nào tui cũng đồng ý nhưng nó có đóng góp cho diễn đàn, có ý tưởng rõ ràng. Chúng ta phần lớn ở đây là để chơi, để ... chém gió và chia sẻ với nhau là chính, còn những thứ lớn lao hơn như thay đổi bóng đá VN thì chúng ta có thể góp tiếng nói nhưng bảo ngồi đây gõ phím và thay đổi thế giới thì ai cũng nói được. Cho nên nghĩ gì thì cứ nói đó, sai đúng thì thảo luận.

    Còn dạo gần đây bác dễ bị tổn thương bởi vài lời khích bác và buông lời chửi bới lung tung trên diễn đàn. Nói thật lòng là các mod cũng quý bác và nương tay lắm rồi chứ policy là nói bậy sẽ bị ban nick. Bác cũng lớn tuổi rồi khuyên bác thật lòng là cứ quay lại viết bài bóng đá và bỏ mấy chuyện dân Việt thế lọ thế chai, kinh doanh thế lọ thế chai đi, đây là diễn đàn bóng đá thì cứ nói chuyện bóng đá. Còn mọi sự khích bác cá nhân thì cứ ignore cho xong, bởi vì đã nói chuyện tới cá nhân thì chả bao giờ có điểm ra, nữa là chửi bới nhau, ai cũng có tự ái thôi.

    Đó là tại sao nhiều người quan điểm đối lập với tui chan chát nhưng tui vẫn quote bài trả lời, nhưng với 1 vài thể loại như Hiệp Có Que tui chỉ ignore. Thêm 1 vài thành phần nói 1 2 câu là thằng đần thằng ngu tui cũng ignore, đơn giản vì họ đã thốt ra các câu đó nghĩa là họ ko còn khả năng tranh luận xa hơn, các từ đó dùng cho họ mới phải :)
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Sau 1 thời gian bị uốn nắn thì bác Tuấn USA viết câu cú rõ ràng, ít sai chính tả hơn rất nhiều so với mấy năm trước :)) có ai để ý thấy điều đó không nhỉ ?
    Cách hành văn tiến bộ rõ ràng :)
    Cũng có tinh thần cầu tiến vì mọi người đấy chứ :D
    Đáng ghi nhận :)

    Trước nay thích cái cách viết của bác Tuấn cứ kiểu bỗ bã rủ rỉ rủ rỉ, rất thật, nhìn thoáng qua thì dài dòng nhưng đọc cũng khá vào nếu bỏ qua phần lỗi chính tả ;)
    Lần cập nhật cuối: 14/04/2015
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    Đánh biên hay đánh trung lộ, chuyền dài chuyền ngắn là phụ thuộc vào đối thủ và tình thế trên sân lúc đấy. Nếu chỉ cần 1 đường chuyền mà có thể đưa bóng vào vị trí có thể sút uy hiếp khung thành đối phương thì tại sao phải chuyền qua lại nhiều làm gì?

    Tập trung vào bịt 2 biên thì sẽ hở trung lộ và ngược lại, thành thử phải tùy cơ ứng biến. Miu có cái hay mà ko thấy ai nói là dạy cho cầu thủ VN biết cách phòng thủ theo khu vực chứ ko chạy theo đối thủ và hút theo bóng nên ĐT dưới thời Miu cảm giác đá rất chắc chắn, đối thủ có rất ít cơ hội nguy hiểm.
    ThucHienCanhBao9 thích bài này.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thua Vì Non Nớt Trong Tư Duy và Hiểu Biết.

    Bóng đá VN trong nhiều năm qua thành tích không tương xứng với tiềm năng. Một đất nước trên 90 triệu gồm nhiều người mê và chơi bóng đá thú thực chẳng cần chi 1 giải chuyên nghiệp mà cần gom quân và tập luyện cho đúng nó cũng còn khớ hơn thành tích tuyển VN 20 năm qua.

    Nó bắt đầu từ cách nghĩ và làm để tạo nên 1 đội tuyển VN. Con số người VN quan tâm xem bóng đá ngoại thì rất nhiều có thể gấp 5 thậm chí hơn con số người VN quan tâm xem tuyển VN thi đấu. Nếu hỏi họ tại sao người VN không ủng hộ tuyển VN mà lại yêu bóng đá ở đâu xa. Câu trả lời đều tuyển VN không biết đá bóng chạy không nổi và nhỏ bé đá không lại người ta. Đó là căn bịnh trầm kha cản trở thành tìch và nhm bóng đá đến với tuyễn nhà.

    Có thể Miura không là 1 hlv giỏi trong bóng đá Nhật nhưng ông ta lại là 1 hlv hay một bác sĩ chuyên trị bịnh cho bóng đá VN. Việc du học bóng đá tại Đức nơi coi trọng sự tổ chức chặt chẽ và sức mạnh đồng đều trong làm việc và chơi mà ở đây là bóng đá khiến cho Miura ưa chuộng phát triển 1 đội bóng theo hướng mạnh mẽ chắc chắn và tổ chức. Có thể điều này đang đi trái với con đường mà người Nhật Bản đang theo đuổi thức triết lý bóng đá phát triển đương thời bởi vì thế Miu không gặp thời tại Nhật. Với Nhật Bản bóng nền bóng đá mạnh ngoài hiệu quả còn đẹp. Nghĩa là đơn giản thắng bằng sức mạnh đẳng cấp nhưng vẫn đẹp đẽ để thưởng thức. Nhưng với VN trong lúc này giửa chiến thắng và đẹp chúng ta phải chọn 1 trong 2. Bóng đá không chiến thắng là bóng đá chết. Đó là nền bóng đá VN.

    Có một sự khác biệt giửa đội hình ra sân của Nhật và Hàn Quốc. Tuyển Nhật có những cầu thủ trên 1.9m và có những cầu thủ dưới 1.7m. Trong khi Hàn Quốc có 1 chiều cao đồng đều hơn vào tầm 1.75m trở lên. Khó nói đội bóng nào mạnh hơn đội bóng nào về thành tích từ quá khứ tới hiện tại. Nhưng không thể nói là Hàn Quốc đá đẹp hoặc ít ra là hay đẹp mềm mại như Nhật. Ngược lại Nhật tuy mạnh nhưng cũng không dể hay gặp muôn vàn khó khăn khi đối đầu Hàn Quốc.

    Theo tui Nhật e ngại Hàn Quốc hơn Úc, và ngược lại Hàn Quốc e ngại Úc hơn Nhật.

    Chúng ta cần tiếp cận thành tích của Hàn, Nhật đó là điều mà cha ông chúng ta đã từng làm được vào thời xa xưa. Tại sao không phải chúng ta hiện nay?

    Trước khi Miura đến thú thật ngay cả thời Tồ chúng ta chưa bao giờ có được 1 tuyển mạnh đúng nghĩa đại diện đích thực ở đẳng cấp cao nhất tới các U cho bóng đá VN. Tôi còn nhớ ông Tồ thua Ấn Độ tức cáu chạy lại đá đít hlv Constantine của họ. Hiện nay tuyển VN từ U23 tới quốc gia đụng cở Trung Quốc, Yemen, Saudi thì không dám chắc nhưng cở Ấn, Palestine, Lebanon tui không nghĩ rằng quá khó để chúng ta vượt qua họ. Đúng là trong quá khứ chúng ta đã từng vượt qua Lebanon, Bangladesh, thậm chí Thái, Barhain...nhưng phải nói là trong những ngày mà VN thi đấu rất xuất thần khi mọi việc đều ủng hộ chúng ta. Ngược lại tuyển Vn các cấp thời Miura có thể thi đấu không xuất sắc lắm nhưng vẫn thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Dĩ nhiên không thể loại trừ 1 ngày không là chính mình ta thua Mã 2-4 nhưng chắc chắn vẫn không thể thua hay hoà Lào hoặc Maldavi như năm xưa. Còn trong 1 ngày xuất thần thì bửa cả Iran và tui tin rằng với lối chơi hệ thống chơi tuyển hiện nay những kỳ tích như thế này sẽ còn lập lại.

    Khi tuyển VN trong quá khứ tập trung chúng ta lúc nào cũng hô hào tự trấn an nhưng trong lòng thì hoang mang lo lắng. Nhất là đối thủ thể lực thể hình to hơn khoẻ hơn. Chưa bao giờ thực sự an tâm lúc nào cũng có 1 cái gì không trôi chảy. Năm thì hàng thủ mạnh, trung tuyến yếu. Năm thì hàng công không có ai. Đã 1 thời tiền đạo chỉ mong chờ 2 cái tên Việt Thắng, Công Vinh, hay trung vệ Như Thành Phước Tứ....rất mong manh rất không ổn định.

    Tuyễn Miura đều 3 tuyến nhân lực ổn định và dư thừa ở 3 tuyến. Đó là một bước tiến dài trong việc chọn người, đào tạo để phục vụ một lối chơi 1 tư tưởng do 1 hlv tạo ra. Dĩ nhiện không thể làm vừa lòng tất cả. Bất kỳ 1 cuộc cách mạng hay cách tân nào cũng đòi hỏi hy sinh và thời gian. Bóng đá VN đang làm và rất cần 1 cuộc cải cách như thế. Nhưng không thiếu người không như ý nên luôn tìm cách thịc gậy bánh xe.

    Có thể tuyển VN không xuất sắc nhưng hiện nay nó khó đánh bại. Có thể không thi đấu đẹp mắt nhưng nhiệt tình và khá hiệu quả. Nó chưa phải là đội mạnh nhất nhưng ổn định và có khác vọng có thể đấu sòng phẳng theo cách của mình dể dám mong cầu 1 chiến thắng trước đội mạnh hơn. Nhưng đủ uy lực để áp chế đối thủ yếu hơn. Đó là đội bóng có 1 đẳng cấp và bản sắc nhất định. Một bước khởi đầu tốt cho bóng đá VN.

    Miura đã cho thuốc đúng bịnh. Cải thiện 2 khâu yếu nhất bóng đá VN mà trong 20 năm qua không 1 hlv ngoại, nội nào dám làm và cho kết quả có thể hy vọng tinh tưởng đi theo. Thể hình và thể lực để cho ra kết quả.

    Dĩ nhiên là một người Nhật ông ta cũng am hiểu và đam mê triết lý bóng đá Nhật hay và đẹp. Do đó trong đội hình Miura luôn có những cầu thủ nhỏ con và không ít họ cho chúng ta những cảm giác thú vị làm an ủi những bức xúc của những người bất đồng và thay đổi nhân sinh qua của người khác. Những Huỳnh Tấn Tài, Thành Lương, Văn Quyết, Công Phượng là những cầu thủ không cao lớn nhưng khiến người khác phải ngước nhìn. Tuy nhiên để góp mặt trong tuyển VN lấy được xuất trong chân các cầu thủ khác cũng xuất sắc không kém và tốt hơn thể hình họ phải chứng tỏ phẩm chất kỹ thuật cần thiết để bổ sung cái thiếu trong toàn đội và một phong độ thể lực hoàn toàn đảm bảo.

    Chưa bao giờ tôi cảm thấy tin tưởng và an tâm về nhân lực, độ ổn định, sức mạnh chung của tuyển VN như lúc này. Một cảm giác háo hức không lo lắng mong chờ gặp đội mạnh bất kể là ai để tuyển chúng ta được thể hiện khát khao khẳng định sức mạnh và mong muốn vượt ngưỡng như lúc này. Quan trọng hơn hết chúng ta sẽ giới thiệu với bè bạn 1 tuyển QG tốt nhất để họ hiểu chúng ta là như thế nào mới sống sót 1 trận chiến khũng khiếp 40 năm. (Tuyển VN trước đây chưa bao giờ làm được. Hãy nhìn Triều Tiên).

    Tôi vẫn luôn tin và vẫn tin là chúng ta trong quá khứ thua không hẳn vì chúng ta chỉ có thế. Sự non nớt trong tư duy và thiếu hiểu biết khiến chúng ta thua. Thế giới không ngừng thay đổi và muốn song hành với thiên hạ tư duy và hiểu biết chúng ta phải thay đổi và cập nhật.

    Lấy 1 thí dụ trước đây tui đã từng bị tranh cãi đã kích chửi bới chỉ 5 năm trước thôi khi đề xuất trung vệ ra cánh hoặc đá tiền vệ trụ. Hàng tứ vệ tứ đại hộ pháp và ý tưởng hậu vệ cánh bản chất tên nó là thủ trước tham gia tấn công là phụ. Tưởng chừng với những người VN điều này khó chấp nhận.

    Nhưng vừa qua và đây chẳng phải đầu tiên Ngọc Hải đá tv trụ. Một vùng đất nghèo và tự hào ông đồ nghệ tức thủ cựu như NA đã thay đổi tư duy dùng người trong bóng đá ít ra từ 3 năm nay. Từ hệ thống đào tạo tuyển chọn ưu tiên nhân lực phù hợp (to cây tốt củ) đến vận dụng thi hành đấu pháp và dùng người đều cập nhật và cách mạng tư duy. Họ bỏ sót 1 Công Phương nhưng họ đào tạo 10 người khác chất lượng đồng đều mạnh mẽ hơn. Và kết quả của nó là chiến thắng toàn diện khẳng định sự vượt trội đúng đắn trong cách tân.

    Trong quá khứ tuyển VN chưa bao giờ dặt nặng phòng ngự nó dường như đặt lên đôi vai cặp trung vệ và may mắn lắm thì họ 1.8m như thế chưa đủ và thành tích phản ảnh thực tế. HAGL với sự lảnh đạo của ông Đức và nhiều fan của họ vẫn ngây thơ tinh rằng chỉ cần thay 1 cặp trung vệ tốt và đưa Đông Triều lên đá tv trụ là sẽ khiến hagl thành 1 thế lực. Tui nghĩ rằng vấn đề của họ là tư duy và hiểu biết...lạc hậu 10 năm họ sẽ và vẫn thua dù bỏ nhiều $$$$ ra để làm điều này chỉ để cm rằng họ vẫn xai.

    Khi gặp đội mạnh hơn Miu buộc phải cất hết những cầu thủ phòng ngự kém (Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Sơn....). Một đội bóng mạnh phải bắt đầu từ hàng thủ mạnh. Hàng thủ mạnh gồm 1 hệ thống it ra là 6 người nhưng an toàn 1 là 7 người. Họ là những người bố trí trước cầu môn và họ phải có kỹ năng phòng ngự nhất định. Mourinho đã từng nói Inter vẫn thủ hoà Barca với 7 người và đó là 2010. Bậy giờ là 2015 tại hóc bò tó của bóng đá là VN Miu mang 7 người ra đấu với Nhật Bản hòng kiếm 1 tỷ số hoà trước khi nói tới thắng và vẫn còn thiếu 1 ít. Bởi vậy chúc may mắn hagl. Thật sự quân của họ lạc lõng không hợp chất lượng lẫn tư duy trong bóng đá hiện đại. Bánh xe lịch sử sẽ cán nát kẻ nào chống lại nó.
    Komsomol, werty98, maluudan3 người khác thích bài này.
  5. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    Bài viết rất hay.
    ThucHienCanhBao9 thích bài này.
  6. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Fan này mộ bóng nhưng bị hâm
    Nhận thức quan điểm hơi bị nhầm
    Nên xem ảnh Minzy và Công Phượng
    Xem xong chùm chăn mà thủ dâm
    LoiCanhBaoCuoiCungThucHienCanhBao9 thích bài này.
  7. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Lão vẹo đúng là "hâm thì nhiều mộ thì ít". Lão nên biến khỏi box này gấp, chứ lão ngày nào cũng xào đi xào lại mấy món cũ rích... :-D:-D:-D:-D
    LoiCanhBaoCuoiCungThucHienCanhBao9 thích bài này.
  8. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Với tất cả sự tôn trọng cao nhất dành cho TYBD, với lời xin lỗi chân thành nhất, mong bạn TYBD thôi ẳng ẳng đi được không?
    LoiCanhBaoCuoiCungThucHienCanhBao9 thích bài này.
  9. vietfansipan

    vietfansipan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    309
    Đệt, đọc báo bóng đá và thethaovanhoa mấy hôm nay thấy ca ngợi bọn nghệ ghê thật, nào là lò đào tạo trẻ vượt trội!! bla bla...rồi dìm hàng các em hagl không thương tiếc. Mịa chứ, thắng lũ nhóc JMG trên sân nhà thì có cái choá gì to tát đâu. Đội bét bảng cần thơ nó đang còn giã cho hagl bung bét, với hat trick của cầu thủ nội Văn thắng, ối đội khác còn kiếm được 3 điểm của hagl ngay tại sân Pleicu như Thanh Hoá, Quảng Ninh và Đồng Tháp lóp ngóp đáy bảng cũng xin được 1 điểm mang về. Nên nhớ rằng trước đó 8 vòng đấu thầy trò nhà Giôm chưa kiếm nổi 1 điểm ở sân khách. 4 trận toàn thua
    Chỉ khi nào hagl binh hùng tướng mạnh thắng hãy oai.
    LoiCanhBaoCuoiCung thích bài này.
  10. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    tụi nó có quyền nổ vì đây là lầnm đầu tiên có đội chơi toàn hàng nội mà ép cho HAGl thua toàn diện khi mà Nghệ An tung ngoại binh vào thì HAGL cũng tung hàng ngoại vào. Cái trận này là câu trả lời cho câu hỏi tụi fan HAGL luon đạt ra: nếu bỏ hết ngoại binh ra chơi toàn hàng nội thì ai dám đấu với HAGL.
    rauquapLoiCanhBaoCuoiCung thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này