1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã đọc 6 page TVTY và em vẫn còn gà ạ, các bác vấn giúp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cybersun, 14/04/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cybersun

    cybersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác,
    em vừa đăng ký thành viên trên diễn đàn này thôi, biết tới cốc này nhờ cuốn ebook của bác Quarker đó mà. Em đã dành 2 đêm để đọc ebook và 6 pages gần nhất của TVTY, cũng đã hỉu sơ sơ về tinh thần nghiêm nghị không trẻ trâu của các bác (y), biết được 1 vài id của các cao nhân hehe, nhưng mà cũng vẫn còn phân vân ở trường hợp của mình, mong các cao thủ tư vấn giúp. Em mô tả cực chi tiết bên dưới ạ.

    Em 25 tuổi, đang làm việc ngành cntt ở sài gòn, công việc tốt lương ổn, không đẹp trai (đen, lùn :( ) nhưng dễ nhìn, thân thiện, dễ hòa đồng nên bạn bè rất nhiều, tất nhiên là rảnh rỗi các tối và cuối tuần.
    Gái 21 tuổi, svđh năm 3 của 1 trường ngành kinh tế, xinh, giỏi, ở trọ CÙNG ANH CHỊ cách nhà em tầm 15' xe máy, cùng quê với em (cùng huyện). Tụi em quen biết nhau từ lần họp mặt của sinh viên chung huyện, em là leader của cộng đồng đó, và em có dùng chiêu rất đàng hoàng để lấy sdt của em ấy, đã có đủ sdt, fb, địa chỉ nhà thường trú, chỗ nhà trọ trên sg, ... ^_^, do em tiếp cận được.
    Hạn chế đầu tiên là 1 đi làm, 1 đi học, em đó sẽ rảnh 1 buổi sáng/chiều trong ngày, tối trong tuần thì đi học av hoặc học trên trường, + đi dạy thêm (em ấy ko thiếu tiền nhưng thích kiếm tiền nhẹ nhàng chớ ko thích rảnh), cuối tuần lúc trc em ấy còn đi phụ CHỤP HÌNH với anh trai nữa, tối cn hàng tuần gần như là luôn luôn có 1 cái hẹn nhóm bạn khá thân của em ấy, em cũng có thể rủ gặp nhau đc nhưng rất khó, chắc cả tháng gặp đc 1 lần.

    Vì là gà nên em đã có nhiều cái sai lầm:
    + Chọn kiểu 'mưa dầm thấm lâu' ngay từ lúc bắt đầu muốn cưa: vì em là dân kĩ thuật, ít tán gái, hơi kém vụ này nên vẫn cứ chọn kiểu an toàn như kia. Giờ thì đã bạo dạn hơn rồi và có lẽ phải thay đổi chiến thuật.
    + Vi phạm các lỗi nhỏ nhỏ nhưng gây mất điểm: sms thường đặt câu hỏi (mặc dù câu hỏi quan tâm tới gia đình, học hành), đã có hành động đón khi em kia đi học về tối, lỡ khen khi có 1 avatar đẹp. Ghê nữa là khó có cơ hội gặp mà lần hẹn trc lại chọn quán cafe ngồi, mà quán hơi ko đc ngon, bí quá vào đó mới gê (do địa bàn nhà trọ em đó em không có rành các quán xá, nên em đó chọn đại luôn :( )
    + Và vài cái ngơ ngơ như các bạn gà khác.

    Hiện tại, có vẻ như là cũng đang có vài người tán em đó, em có thể nhận diện 2 chú. 1 là thằng bạn của em ấy từ cấp 3 trong nhóm bạn thân kia, đẹp trai cao ráo trắng trẻo, thích CHỤP ẢNH, 2 là thằng ... bạn của em, hơi sát gái, mà có chiêu trò cả mặt dù thằng này rất được, nó mới bắt đầu tán sau tết đây, nó có điểm lợi là làm ở cái mảng mà em này sắp đi thực tập vào hè này, và nói chiện có vẻ ngon hơn em. Lần trc em có thử khịa khịa vụ người iu
    + 'a mới nge đồn em có người iu rồi fai ko, a về méc thầy xx' (thầy chung của 2 đứa em)
    - 'có đâu a, có thì e nói chứ giấu chi trời hehe'
    + "..., bạn em nó báo a như vậy, nghe đồn em đang quen ku X fai hok, à X cũng được đó"
    - 'Hehe, chắc đang quen!!! Ai mà đồn vậy trời, em mà biết đc ai đồn em phá máy ko cho ngủ luôn'
    Cái này % sự thực cũng cao, vì trc giờ nt nhiều nhưng em ấy chưa bao giờ xài dấu câu "!!!", cái này như khẳng định vậy. Mặc dù hiện tại ko thấy dấu hiệu gì về vụ này, em chả quan tâm luôn, lo phần mình thôi

    Tóm lại là lần gặp nhau cuối là 8/3, em ấy bán bông ngoài đường và em nt sang chơi, em ấy okie luôn, thế là buổi tối chơi ngoài chỗ đó, em có bạn phụ đc vài bó (có bạn em ở đó nữa mà tụi nó còn non quá nên ... ko bít bán bông :D), em ấy vui vui, tối về nt cảm ơn em và hẹn 'Vài bữa mời a đi uống nước nhen'
    Từ đợt trc cá tháng tư thì em hẹn "t5 rảnh ko", 'cuối tuần này thế nào', toàn là bận hoặc có hẹn rồi thôi à. Sau lần chót bữa cá tháng tư em gọi chọc em ấy 1 lần, rồi hẹn tối t5 bữa sau đó đi chơi mà cũng ko đc, từ đó em tạm dừng luôn, đúng chiêu, tới nay gần 10 ngày rồi no sms rồi. Em dự định sẽ sms lại vào t5 này, bắt đầu với cái hẹn chưa xong kia :), và có lẽ fai đổi cách tiếp cận (chớ ko với 2 đối thủ nặng ký kia thì em out chắc )

    Các bác cho em lời khuyên gì ở case này ạ!
  2. cybersun

    cybersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Ồ, một đoạn sms ngắn với bé đó, người ta chủ động báo tin với em là 'em mới có người iu rồi anh ơi', chẳng lẽ thằng bạn em đã thành công nhanh vậy :(
    Em đó vừa mới đi thực tập luôn, có khả năng là xin vào cùng công ty thằng bạn em làm, vì em đó cũng có chị đang làm ở công ty đó nữa.
    Em phải tiến như thế nào đây các huynh???
  3. cybersun

    cybersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Phải rồi bác, em nêu ra để các bác rõ tình hình :D, chứ đã gà rồi mà còn bỏ cuộc sớm thì bệnh càng nặng.
    1.Thực ra là không thích quá rảnh rỗi, tại vì đi học ngành kt nên cũng ít đi học, ở chung với anh chị mà nên tiền xài không thiếu, chắc cũng muốn tự kiếm tiền. Lúc trc em còn biết đc lịch rảnh (vd 2.4,6 đi dạy còn lại free), nhưng dạo này do ít gặp nên em không thể biết đc nữa (qua mỗi kỳ học là cái trường đổi lịch 180 độ, giờ đi học cả ban đêm)
    2. Không tốt thôi pác chứ không hề xấu, nhưng kiểu như là không nổi bậc dậy, chắc bị xem là 'anh trai' rồi quá. Vì với cái tính chầm chậm như em và lâu lâu với có cơ hội hẹn gặp ban đêm mà không biết tận dụng thời điểm này.
    Hiện tại là chắc chắc sắp tới (trc 30/4) em sẽ gặp đc vì đã có 1 cái hẹn rồi, phải làm sao để tạo lại ấn tượng tí xíu đây?
    3. Suy nghĩ hở: chăm học (sắp thi cử thì 3 ngày trc khi thi là rủ cỡ nào cung ko đi, nhóm bạn thân kia cũng vậy), muốn làm ở sg, chắc chắn ko về quê đâu mặc dù ở quê cũng có người xin cho chỗ làm.
    Hiện tại, cần 1 nơi thực tập tốt hoặc 1 công việc trc khi tốt nghiệp. Em này không thích chỗ đông người mà chỉ thích đi với người quen biết nhóm nhỏ.

    Tóm lại là em nghĩ: em này thuộc nhóm trưởng thành biết định hướng, nhưng còn chuyện tình cảm thì chắc cũng chưa quá sâu, hồi xưa có cặp với 1 ku kia (em biết ku đó luôn), 2 đứa xinh trai xinh gái nhất lớp, giỏi ngang ngang luôn, nhưng do tính tình ku kia ngạo mạng quá nên hết cấp 3 là hết rồi.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    tình hình thế này mà bác Nobita bảo 'chiến' thì tôi cũng chịu bác. tán gái cao thủ là phải biết lúc nào rút lui để tối thiểu hóa thiệt hại, chẳng hạn như ví tiền và thời gian là 2 thứ dễ thấy nhứt. nói chung ca này trượt cmn rồi, chú chọn đối tượng khác tán đi cho khỏe. nói chuyện làm bạn chơi còn đỡ, chứ chú thích nó sau này chú còn khổ dài dài. con gái nhiều khi có chút sắc, hay vểnh mặt lên trời lắm. nhưng thôi kemeno đi, ngoài chút nhan sắc ra thì còn có gì nữa đâu để chú bận tâm?!
  5. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    chán lắm. chú nói thế, nó với thằng kia lại càng vui. giống như kiểu chú tự nhận mình thất bại ý. nghĩa là chưa đánh đã bại.
    đúng là được cái vụ 8/3 nhưng vẫn nhạt lắm. về là phải chụp ảnh chú với gái post lên fb viết kiểu 8/3 với e thật là vui ... ^^ vd vậy. à mà 8/3 mà không tặng quà cho gái à. chú còn kém lắm. chú thất bại thật rồi
  6. dangtram

    dangtram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2015
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    3
    tỉ lệ em đó cho bạn out là tới 80% rồi đó.
  7. cybersun

    cybersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Bác nói chí phải cái vụ giữ cảm hứng :(, điều này mà sao lại không biết nhỉ.
    Em đã hẹn được cuối tuần này rồi bác, sẽ rút như các bác là không chọn quán cafe mà chọn quán cóc vỉa hè vui vẻ mát mẻ, em biết 1 chỗ ở gò vấp hehe. Em thì thường gặp vấn đề ở phần "mở bài" bác ạ, chứ nếu đã quen biết đc ngon ngon thì khúc sau em làm cũng đc lắm, bạn em nó cũng thấy vậy, đặc biệt ở ca này thì em bí quá, vì không đánh giá được là em kia non non hay cáo cáo nữa. Cía vụ "1 men nhiều gái mơ ước" hơi bị khó với em, nhất là cách thể hiện bề ngoài (về ngoại hình và cách giao tiếp 1 vs 1)

    Cái hẹn cuối tuần này, em ấy bữa trc bảo là 30/4 về dưới quê gặp đó chứ, mà em bảo là "chắc lúc đó a ko về quê đc", nên chốt cái t5 ỏ t7, rồi em kia chọn t7 luôn :D. Và có lẽ là em sẽ chẳng đá động gì tới chuyện người iu của em ấy, cho chắc, khỏi quan tâm. Bác bảo không cần gây ấn tượng hay làm gì cả, chẳng lẽ em lại đi hỏi han chuyện công việc, học hành, cuộc sống như trc à :(((

    Thực ra là hiện tại chưa thiệt hại chi mấy, sms hơi nhiều tí thôi :D, call thì cũng ít gặp, chi phí cũng nhỏ, thời gian thì bác nói đúng. Em thì vẫn công tâm thấy là em này không vểnh mặt, nhưng kiểu như là có gặp hẹn em thì chỉ vì có lý do (như cái vụ bạn bông phụ 8/3 giờ cảm ơn, hay bữa trc em về quê có chở em ấy về cùng nên 1 tuần sau cảm ơn, ...). Chứ khi nào bận hay đi chơi với bạn mà em sms không có thì hôm sau cũng có nhắn lại, chớ ko có bỏ lơ luôn, thế này mới lăn tăn...

    8/3 em không có tăng, em không nghĩ là nên tặng, vả lại đã có gặp mặt rồi.

    Và 1 cái nữa, cuối tháng này là sinh nhật của em ấy, em vẫn còn nhớ ngày (ngày sinh trên fb đã bị ẩn lâu lắm rồi, cũng ít người biết, nhưng trc khi ẩn em đã thấy, năm ngoái em có call chúc mừng sn hihi). Với tình hình hiện tại, em ấy bảo "em mới có người iu rồi anh ơi", thì cũng có khả năng ngày đó đi chơi, hoặc không, em có nên làm gì vào ngày này ko?
  8. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    chú biết sao gái nó cho chú đến bán hoa phụ nó không. vì nó cho chú cơ hội, như kiêu nó muốn thấy cái gì tốt đẹp từ chú. để nó cảm thấy vui ... nhưng chú không biết nắm bắt được, chú để tuột rồi. bh chú có thể hiện như nào thì tất cả đều nhạt nhoà. không tin cứ thử là biết. :(
  9. cybersun

    cybersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ nào...!!!
  10. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    chưa chắc chắn cái gì cả top ak, cái quan trọng nhất là phải tạo đc ấn tượng, điểm nhấn, nếu tạo đc tốt thì ko nói rồi, xấu thì càng tốt, mình thấy top chưa tạo ấn tượng đc cái gì cả, chai mặt vào, và đừng cho gái biết chú quá thích gái

Chia sẻ trang này