1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hanhphuckhongdekiemtim, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con hôm qua nôn suốt. Mẹ đành xin nghỉ làm ở nhà chăm con. Chắc con bị lạnh, cũng có thể rối loạn tiêu hóa. Nên mẹ tắm gừng, đánh gió, cho uống gừng và uống men là đỡ. Hôm nay con lại đi học rồi. Nhưng chiều cô đón con về nhà hơi xa. Những 5km liền. Đành vậy trong vài hôm vậy.

    Tối qua và sáng nay mẹ rửa con không còn mũi nữa. Nốt hôm nay xem thế nào rồi dừng lại, chỉ nhỏ ít thôi.
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Trước kia, thời chống Mỹ, quân dân Miền Bắc có khẩu hiệu: "Tất cả cho tiền tuyến!".
    Với cậu, bây giờ, có nên dán câu này lên tường chỗ làm việc: "Tất cả cho con gái bé bỏng, thương yêu!", được không ?:-)
  3. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Cảm ơn cậu. Quả thật lúc nào tớ cũng chỉ nghĩ đến con gái mà thôi. May mà mai ông ngoại xuống đón đưa cháu đi học rồi. Con cũng có người chăm sóc
    --- Gộp bài viết: 15/04/2015, Bài cũ từ: 15/04/2015 ---
    Đúng là do con bị đi ngoài nên bị nôn. Hôm qua con đi 3 lần. Có hơi uẹ uẹ đôi chút. Sáng nay mẹ vẫn cho con đi lớp và nhờ cô đón nốt buổi hôm nay. Chiều phải cảm ơn cô mới được.
  4. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con đi lớp không chịu đi ị, thế mà về nhà con ị 2 lần liền. Chắc nhịn vì sợ cô. Hôm qua cô đón cho một ngày. Sáng nay mẹ cảm ơn cô nhưng cô không nhận. Thôi để hôm khác cảm ơn sau vậy.

    Hôm qua con vẫn nôn và vẫn muốn nôn tiếp. Nhưng sáng nay mẹ vẫn cho con đi lớp. Chiều ông đón con rồi. Con khóc suốt sáng vì đòi ăn bún mà mẹ không có thời gian đưa con đi. Tại mẹ căn kịp giờ quá rồi mà. Thôi để chủ nhật con nhé.
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    - :-)Nhịn ị hoặc tè có nhiều hậu quả: Gây táo bón, gây đau bụng/ quặn bụng, nhức đầu do máu nhiễm độc bởi u- rê …. Phải giảng giải theo cách phù hợp nhất cho bé hiểu những thứ đó, để không còn hiện tượng vì sợ cô giáo hay ai đó mà phải cố nhịn ị hoặc tè. Bé chưa có kỹ năng trình bày nguyện vọng là lỗi từ ng lớn.


    - Sao cảm ơn cô mà cô lại ko nhận, cậu? Cậu biếu quà gì hay phong bì à? Nếu đúng thế thì khả năng là do chưa đủ tế nhị hoặc về hình thức quà, hoặc về thời điểm tặng rồi ?:-)


    - Hãy nhanh chóng tìm hiểu nguyên cớ gây nôn của bé, cậu ạ!:-)


    - Để bé ‘khóc suốt sáng’ vì ko được ăn một món ăn theo ý cho thấy đang có cả một loạt vấn đề trong việc nuôi dưỡng và dạy dỗ rồi đấy! Vấn đề không phải là cho đến tận CN tới bé sẽ được ăn món đó! Vấn đề cốt yếu nhất với bé ở đây có thể là sự vâng lời, tin cậy đối với người lớn!
    :-)
  6. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Phải rồi, bé mè nheo để mẹ phải làm theo ý mình. Mình không đáp ứng là bé khóc và đòi hỏi. Bé còn chưa vâng lời mẹ. Với lại mẹ cũng chưa kiên nhẫn để giải thích cho bé ngoan hơn. Thế là bé khóc suốt. Và mẹ dã man là cũng cho con khóc một hồi mới dọa nạt và quát mắng. Thế là bé mới nín. Hic
  7. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Ông thông báo là con nôn ở lớp 1 lần. Tối về con đỡ đi ngoài hơn trong lần đầu nhưng lần thứ 2 thì vẫn nhiều nước. Trộm vía con. Chắc vì mẹ để con uống thuốc đi ngoài vào chiều muộn đó mà. Mẹ ngại không muốn gửi cô, sợ phiền phức. Nên lần 2 mẹ cho uống thuốc vào chiều muộn.

    Chắc hôm nay con sẽ đỡ hơn. Mai con được nghỉ ở nhà rồi. Trưa về mẹ cho con uóng thuốc. Chiều mẹ sẽ đi lấy thuốc nhỏ mũi cho con. Giờ mũi của con chỉ có một ít thôi. Mẹ nhỏ có 4 lần thôi, không phải 6 lần như trước nữa. Mấy hôm nữa mà con chỉ còn ít mũi như thế này. Mẹ sẽ dừng thuốc cho con xem sao.

    Hôm nay đi lấy thuốc mẹ sẽ hỏi xem: Con bị sổ mũi do dùng cây ngũ sắc làm mũi con xuất tiết suốt 1 năm thì có dùng thuốc này để khỏi được không? Con sẽ phải dùng thuốc bao lâu nữa? Mũi của con dùng 1 tháng rồi có ảnh hưởng gì không? Chắc mẹ chỉ hỏi thế thôi. Vì không đưa con đi khám mà.
  8. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con đã ít mũi từ chiều, đến tối qua. Sáng nay cũng thế. Đấy là đã nhỏ có 4 lần thôi. Bs bảo là nếu nói là sắp khỏi rồi có nghĩa là có dấu hiệu tốt. Có thể nhỏ mũi cho con đến lớn, thuốc toàn vitamin thôi. BS bảo là nhỏ nốt lần này thì cho con đến để bs khám lại một lần nữa. Còn chuyện con dùng cây ngũ sắc nhỏ cho con thì ý là bị lạm dụng thuốc rồi nhưng chắc là sẽ chữa đc.

    Con đã hết đi ngoài rồi. Hết nôn. Cảm giác con gầy đi. Ra ngoài này con lại tha hồ được ăn những thứ con thích, bụng căng tròn.

    Hôm nay con nghỉ ở nhà với ông. Mai cả nhà mình nghỉ. Thích nhé.
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Để tồn nhiều vấn đề về sức khỏe của bé quá đấy, cậu ạ.:-)
  10. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Hôm nay là ngày không vui và không buồn. Mình không muốn nói về con nữa. Mọi việc vẫn thế. Công việc và mọi chuyện không có gì để nói. Mình sẽ để dành cho ngày mai.

Chia sẻ trang này