1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Bỗng nhớ khắp nơi....:-)
    Hôm nay đi với Lý A Sềnh, bí thư chi đoàn, 21 tuổi.
    Cũng rất may, trời hoe nắng, nhưng trên đỉnh núi thì vẫn se lạnh, giống cái tiết tháng Giêng ở dưới đồng bằng.
    Đến đỉnh, cả nhóm muốn nghỉ, ăn trưa; A Sềnh bảo, thôi cố chút nữa, sang bên kia hẻm núi đỡ gió hơn, với lại chỗ ấy vẫn còn mấy chục gốc đào cổ. Thế là em Vui hăng hái đồng ý luôn....:-)
    Ngắm phong cảnh này, bỗng dưng nhớ cồn cào những đỉnh non cao vùng Đông Nam Lạng Sơn và sông Nho Quế bên HG quá đi.... Cũng lộng lẫy xanh, bát ngát, nhấp nhô....:-)

    A Sềnh giữa quê hương gấm vóc của A Sềnh....:-)

    [​IMG]
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Vẫn còn đi tiếp về phía Hoàng Hôn ....:-)

    Sáng sớm nay, tất cả đều dậy từ 5 giờ. Trên rừng, nên ngày như ngắn hơn, mặc dầu hôm nay có báo nắng.
    Chia tay A Sềnh thật bịn rịn, chẳng khác mấy dạo trong Miền Tây với em Ngọc Hạnh và các sắp nhỏ ngày nào. Nhìn sang bên kia vực thẳm, đường nhỏ, bụi , chênh vênh; A Sềnh cầm hai tay lắc lắc mãi, " anh Phong và các anh, các chị bao giờ quay lại thì phải vào chỗ chúng em uống rượu đấy..."

    Chẳng bù cho tắc đường dưới ấy.... Mỗi tội là toàn bụi đỏ thôi....:-)

    [​IMG]

    Một mình một đường, nhưng gập gềnh lắm, bạn yêu của tôi ơi....:-)

    [​IMG]
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Mùa này ở Tả Thàng Phìn, ai nấy đều chỉ khổ vì hạn, vì thiếu nước. Nhìn quanh, chỉ thấy đất đá khô. Đã thế, lũ trẻ vẫn phải lao động từ rất sớm.... Càng đi về Hoàng Hôn, không sợ âm u, không sợ đường cheo leo, dốc ngược; chỉ sợ vẫn lại thấy cảnh các em bé lầm than....:-(

    Tuổi Thần Tiên Trên Núi Cao 13- Tả Thàng Phìn 1
    [​IMG]

    Tuổi Thần Tiên Trên Núi Cao 14- Tả Thàng Phìn 2

    [​IMG]
  4. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Mình chỉ có xúc cảm nhiều với những ảnh các em bé!
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Vậy hả, cậu? Thế thì tớ sẽ có những ưu tiên khi chọn ảnh gửi ở đây.:-) Nhưng hôm nay thì chưa có, mà là ....

    Lại thương những bàn chân biết hát....:-(

    [​IMG]
  6. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Cậu cũng có khiếu chú thích ảnh lắm. Rất "báo chí" nhé
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Vậy thế sao? Hi hi....:-)
    ---------------

    VÀ ĐÂY, VẪN LÀ NHỮNG BÀN CHÂN BIẾT HÁT ....:-)

    Khi đi theo mẹ xuống chợ...:-(
    [​IMG]

    Khi ở trường học....:-(
    [​IMG]

    Sáng nay, chúng đồng ca cùng nhau ở trước nhà thầy hiệu trưởng để đón một đoàn khách phương xa sắp đến....:-)
    [​IMG]



    Ghi chú: Ảnh đầu- Hồng Mùi; hai ảnh sau- Minh Vui.
  8. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Ôi, thương quá! Và yêu quá nữa!
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    "Thương' thì còn hiểu; chứ chữ "yêu' thì chưa hiểu lắm! Yêu lũ trẻ hay hoàn cảnh của chúng? Hay là yêu cái ảnh? Hay là yêu... người chụp chúng?:-)

    -------------------

    HÔM NAY, CHÚNG KHÔNG CHỈ MẮC LỖI TỰ LẺN DONG CHƠI MÀ CÒN MẮC LỖI NGHIỆP VỤ!:-)
    - "Hôm nay" nghĩa là sáng nay!:-)
    - "Chúng" là gồm Mùi+ Vui+ Luyến.:-)
    - " Lẻn đi chơi" nghĩa là chúng tự rủ riêng bọn chúng đi chơi khá xa mà không thèm bá cáo sếp của chúng!:-)
    - "Lỗi nghiệp vụ" ở đây là lỗi không biết chọn vị trí chụp thích hợp! Đáng lẽ đã có được những bức ảnh hiếm có, tuyệt vời thì lại chỉ mang về trình báo những bức ảnh kiểu như dưới đây! Nếu chụp vài cái ... cận cảnh hoặc đứng ở chỗ khác thì các ảnh sẽ ...rõ và...thú vị hơn!:-p...:-D

    Tiên nữ người Thái ở Suối Khiến 1 (Ảnh: M. Vui).:-)

    [​IMG]

    Tiên nữ người Thái ở Suối Khiến 2 (Ảnh: H. Mùi).:-)
    [​IMG]

  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    THƠ CHÉP ĐƯỢC Ở CHỖ BẠN Tv_ngay_nang_len Thành viên tích cực

    Này em !
    Có phải khi mình mất đi hạnh phúc
    Thì mới hay hạnh phúc có trong đời.
    Có phải khi mình mất đi người mẹ
    Mới thật lòng gọi hai tiếng: '' Mẹ ơi ! ''

    …Có những mai nụ hồng ngoài hiên nở
    Chân em qua không buồn ngắm một lần,
    Chợt chiều hôm gió về làm hoa vỡ
    Nhìn phai tàn, rồi cúi xuống bâng khuâng..

    _Có một người trải qua lần hoạn nạn
    Mãi về sau khép lại '' cửa tâm hồn ''.
    Từ khi mắt thôi nhìn đời sáng lạng
    Ngọc châu và đôi mắt, quý nào hơn?

    _ Ai cũng sống bằng con tim, nhịp thở
    Mà quên đi hơi thở vốn nhiệm mầu
    Cơn đau đến muộn màng lòng chợt hiểu
    Trút hơi tàn... đời sống sẽ còn đâu!

    Có phải khi bên đời xa vắng mẹ
    Mình mới hay, Mẹ.. tất cả trong đời,
    Có phải khi cha tạ từ dương thế
    Cuộc chia lìa mới thấm nổi đơn côi?

    Em tôi hỡi! Hãy về hôn lấy Mẹ
    Ôm lấy Cha, thảo hiếu với huyên đường.
    Là đôi mắt, là hoa, hơi thở nhẹ
    Hãy ân cần gìn giữ lấy mà thương...

    Chớ để khi mình mất đi hạnh phúc
    Biết, vòng tay yêu dấu đã xa rồi,
    Em có biết tôi mơ hoài bé dại
    Được Mẹ bồng ru giấc ngủ à ơi..?

    Thích Tánh Tuệ


    -------------------

    Nghịch một tý với Thơ Thơ:-):


    Này bạn ơi !
    Có phải đến khi mình buông tay Hạnh Phúc,
    Thì mới hay Hạnh Phúc có trong đời?
    Có phải đến khi mình đã mất đi người mẹ,
    Mới thật lòng se sắt gọi: '' Mẹ ơi ! ''

    Có phải những mai, nụ hồng ngoài hiên nở,
    Chân ta qua, không buồn ngắm một lần?
    Có phải chợt chiều hôm, gió về làm hoa vỡ
    Ta nhìn phai tàn, rồi cúi xuống bâng khuâng?

    Có bao người trải qua lần hoạn nạn,
    Mãi về sau vẫn khép lại '' cửa tâm hồn ''?
    Từ khi mắt thôi nhìn đời sáng lạn;
    Ngọc Châu và Bình Thản, quý nào hơn?

    Có phải khi trên đời, xa vắng mẹ,
    Ta mới hay, Mẹ- Hơi Ấm Trong Đời?
    Có phải khi Cha tạ từ dương thế,
    Sau cuộc chia li, ta mới thấm nỗi đơn côi?

    Bạn tôi hỡi! Hãy về ôm lấy Mẹ;
    Cười với Cha, thảo hiếu với huyên đường!
    Là đôi mắt vui, là hoa xinh, là hơi thở nhẹ;
    Hãy ân cần gìn giữ lấy Yêu Thương....

    Chớ để khi ta mất rồi Hạnh Phúc,
    Mới biết rằng, Vòng Tay Yêu Dấu đã xa xôi!
    Bạn có biết tôi hoài mơ về thời bé dại,
    Được Mẹ bồng, ru giấc ngủ ơi à?

    :-)
    Lần cập nhật cuối: 20/04/2015

Chia sẻ trang này