1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEA Games 28: an ủi bằng chiếc HCĐ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ricky_tran, 05/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bth thì tui k hay like hay quote những bài đồng tình với mình để víu vá kiểu lấy đông áp đảo phe kia. Tôi chỉ khuyên bác là phe nào cg có bọn trẻ trâu, kiểu đội gõ trống khua chiêng cho đoàn quân. Ko nên chấp mấy đứa đó bác ah. Kể cả bọn fan hagl cg có đội cuồng trẻ trâu mà, nghĩ thế cho nhẹ. Block hết các thể loại ultra đỡ đau đầu.
  2. Aizen

    Aizen Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    07/02/2015
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    274
    Tui cũng bình thường nhưng thấy bọn nó ra rả hoài tỏ vẻ hiểu biết nên tuyp vài chữ cho đỡ mang bực trong người thôi. Riêng việc quy kết cho người ủng hộ JMG là fan cuồng thì tui không thể chịu được bọn này, dù nói thật là cũng k nên chấp nhặt làm gì cho bẩn box bóng đá ta :)
  3. doiquanhnam

    doiquanhnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2014
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    511
    Chỉ giỏi cãi nhau.thằng nào cũng giỏi hết
  4. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.155
    Đã được thích:
    4.810

    Những ai đi trước thời đại thì luôn phải hứng chịu sự hoài nghi, ghen ghét của những cái đầu bảo thủ, kém cấp tiến.
    Tại sao phải dìm HAGL? Để chứng minh là những cái phong cách đào tạo cũ là hay là đúng.
    Nếu bây giờ HAGL thất bại thì con đường đi của bóng đá VN là gì? Vẫn đào tạo y như cũ, trẻ con thì tập chơi tiểu xảo từ bé, rèn luyện lối chơi 8-2 từ bé. Vẫn phát huy lối phất bóng dài vô tội vạ. Rồi lại kêu ca rằng cầu thủ VN kĩ thuật kém nên phải chơi như thế.
    Thì đúng rồi, vi ham hơn thua từ giải trẻ, bệnh thành tích nên chỉ lo đổ bê tông, phá bóng thì lớn lên làm sao mà biết chuyền bóng, phối hợp cho nó tử tế được.
    Ai xem giải vô địch u19 từ năm ngoái tới năm nay sẽ thấy lối đá chủ đạo là đổ bê tông thật chặt rồi phá bóng thật xa(Kể cả PVF lẫn T&T). HLV đội chính thì vì thành tích, cần hiệu quả. Ok, thế cũng đúng. HLV đội trẻ cũng vì thành tích, cũng huấn luyện theo kiểu đó. Tóm lại ai cũng vì thành tích, cũng chơi kiểu đó. Dần già thì cầu thủ cũng thành thói quen, cũng phá bóng cắm mặt.
    Sự thực là lối đá bóng dài không phù hợp với VN. Cứ xem Riedle thì biết lối đá này đi xa được đến đâu.
  5. doiquanhnam

    doiquanhnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2014
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    511
    Thù dai +bẩn.Càng chửi nhiều càng chứng tỏ ...
    MeThangNamNguaCaiBatKham thích bài này.
  6. giaohoatannha

    giaohoatannha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2015
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    3
    cố gắng vô địch seagame là được rồi
  7. uctrai_c

    uctrai_c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    685
    [​IMG]

    sau khi 1 chú phóng tinh viên liều mình chụp đượ tờ giấy gói bánh mì của anh Miu, đưa về cho cơ quan giải mã thì chúng ta có số thông tin!!!:-D:-D

    Quang Ninh: Hoàng Tuấn Anh 19 (1990); Kiều Minh Đức 33(1993); Lê Tuấn Tú 35(1993)

    Long An: Phạm Hoàng Lâm 3(1993); Dương Anh Tú 7(1996); Huỳnh Tấn Tài 11(1994); Trần Phước Thọ 21 (1993)

    Ha Noi: Phạm Văn Thành 9(1994); Lê Văn Nghĩa (GK) 16(1994); Nguyễn Huy Tân 24(1994); Đỗ Duy Mạnh 28(1996); Phí Minh Long (GK) 33(1995)

    Gia Lai: Võ Út Cường 19(1990); Lê Văn Sơn 2(1996); Trần Hữu Đồng Triều 3(1995); Lương Xuân Trường 6(1995); Nguyễn Văn Toàn 9(1996)

    Da Nang: Võ Huy Toàn 3(1993); Ychaly Êban 8(1996); Trần Hữu Thụ 10(1993); Đặng Anh Tuấn 16(1994); Hồ Ngọc Thắng 18(1994)

    Thanh Hoa: Lục Xuân Hưng 5(1995); Lê Xuân Anh 55(1993)

    Nghe An: Phạm Mạnh Hùng 3(1993), Quế Ngọc Hải 4(1993), Hoàng Văn Khánh 20(1995); Võ Ngọc Toàn 21(1994); Cao Xuân Thắng 23(1993);Võ Ngọc Đức 30 (1994)

    Hai Phong: Doãn Ngọc Tân 21(1994); Vũ Thanh Tùng 12(1988); Phan Đình Vũ Hải (GK) 25(1994); Nguyễn Anh Hùng 2 (1992)

    Dong Thap: Hồ Trường Khang 3(1994); Nguyễn Thiện Chí 11(1995); Bạch Đăng Khoa 18(1994); Nguyễn Vĩnh Đức 16(1994); Nguyễn Thanh Hiền 22(1993); Nguyễn Công Thành 20(1997)

    Binh Duong, Quang Nam, Can Tho: không có thèng nào!!:eek:

    Khanh Hoa, Dong Nai: mờ quá không giải mã được!!:-D:-D

    Theo những thông tin trên thì ta thấy 1 số mem mới cho U23, ngoài ra 1 số mem cũ Miu cần kiểm tra phong độ, có thêm 2 anh quá tuổi dành cho tuyển VN chăng!!!:-D:-D
    khanhlq thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Miu mà đi coi Đồng Tháp đá thế nào cũng tìm ra đc vài đứa rèn dũa, cầu thủ đồng tháp vốn rất khỏe và đá hiền, ít tiểu xảo hơn các đội khác
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.170
    Đã được thích:
    5.564
    Sao mà phải khổ thế nhỉ? Để tớ đề nghị TC2 cho một em lông nách dài tới chân vào khai thác anh Miu một bữa là có thông tin chuẩn ngay.
  10. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Phươngnight hay OnlyUnited thầy dùi cho Miu mà trên tờ giấy kia lắm số của HAGL thế? Lấn sang cả chỗ của BD. Trong đám ấy ngoài số 2, 9 với số 34, còn lại toàn mấy chú suốt từ đầu giải chẳng mấy khi được đá.
    ThangNamDuMeThangNam thích bài này.

Chia sẻ trang này