1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    @Nitinva chuyện của chị có gì tiến triển không chị kể em nghe với ;););) Thế là gia đình anh ấy đã biết đến sự có mặt của chị rồi, mong là họ sẽ cởi mở và đồng ý chị ha :) Nhưng chị lúc nào cũng đề cao cảnh giác nhé, mấy chàng Ấn này hok vừa đâu, vài bữa ủ rũ nói ba mẹ bắt lấy vợ là xong phim L-)
    victorialuvd thích bài này.
  2. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Hì hì e ơi c bik rồi c lun cảnh giác mà, cuối tháng này anh wa vn, nếu ảnh wa thật có j vui sau này c kể nhé. E đi đâu lâu quá ko lên đây vậy, kể c nge chuyện ngày thường của e có j thú vị ko, c đang bị đau răng mọc răng khôn đang chán đây
    Lavende thích bài này.
  3. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    @mickey279 bằng tuổi mình thì phải:D 92 phải hok? hehe
    trai Ấn của nàng ở vùng nào thế?
  4. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    Hic. Mình nhớ chàng nhà mình quá. Mà tại tg này chàng bận vì bên đó động đất. Nc với nhau lèo tèo đc vài câu. Tủi thân muốn chết.
    Ko biết trai nepal có giống trai ấn khoản dẻo mỏ koooooo. Có nói dối koooooo. Văn hóa 2 nc chắc cũng giống nhau nhỉ mọi người :(
    victorialuvd, NitinvaLavende thích bài này.
  5. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    @Nitinva bữa h em tìm việc làm thêm với làm hồ sơ cho năm học sau nên mới mất tích đó c hehe.
    Trai của e kiểu nhắn tin thì cụt ngủn nhưng gặp trực tiếp hay điện thoại thì lại rất dễ thương, gần gũi. Trai ở bên này cũng 5 năm rồi nên cũng bị ảnh hưởng văn hóa nhiều, ví dụ như chuyện ăn uống, trai tự hào ăn được mọi thứ. chỉ có một điều không thay đổi được đó là trễ hẹn. #-o#-o#-o
    hihi, mới đầu biết nhau, trai nhắn tin đòi gặp mặt em không chịu, trai nói thế gọi điện nói chuyện nhé e cũng hok chịu, e nói nhắn tin trước đã haha:"> Trai kể lúc gặp nhau lần đầu nhìn em rất innocent, nhưng sao em có vẻ sợ anh vậy?:P Bây h trai láy mấy cái đó ra chọc em mãi. Nhớ buổi tối ấy trời lạnh cắt da cắt thịt, áo ấm mấy lớp mà vẫn lạnh, 2 đứa hẹn nhau ở một bến bus, em đến nhìn quanh không biết chàng là ai vì ai ra đường cũng quấn như cục bông, nhưng chàng nhận ra em và tiến đến, chào theo kiểu pháp bằng cách chạm nhẹ má chàng vào 2 má em :">:">:">Hihihi, bình thường kiểu này với mấy đứa bạn trong lớp có thấy ngại tí nào đâu, sao hôm ấy ngại ngùng thế. Hai đứa chui vào quán cafe gần đó vì không thể ở ngoài lâu hơn nữa.Thế là ngồi nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, đến lúc 2 đứa nhận ra là bụng đang biểu tình thì mới rời quán cafe, rủ nhau đi ăn. Tội nghiệp chàng hôm ấy, ăn uống xong, tiễn em về nhà là 11h đêm, không còn bus về nhà, đành phải đi bộ hơn 30ph trong thời tiết -5 độ C, về đến nơi nhắn tin nói anh lạnh quá. Thương ghê luôn.:"> Có một điều em chưa hài lòng lắm là chàng chẳng ga lăng giữ cửa cho em gì cả, toàn mở cửa rồi đi một nước luôn; vài bữa phải giả bộ nịnh nịnh rồi uốn nắn quá kekeke;;);;);;) Mấy chàng này cũng cực kì thích mật ngọt :))
    --- Gộp bài viết: 06/05/2015, Bài cũ từ: 06/05/2015 ---
    @Bam.Bi ơi kể chuyện của chị cho mọi người nghe với, hok biết xưng hô thế có đúng không nữa :-D
    --- Gộp bài viết: 06/05/2015 ---
    Em cũng đang mọc răng khôn nè chị, vừa đau vừa hay bị kẹt thức ăn vào khó chịu ghê gớm :-w
  6. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    @navita anh nhà c sang vn bussines nên bọn c quen nhau :) anh đi đi về về, mấy tháng lại qua 1 lần. Lần đầu tiên quen, anh bảo c gặp nhưng c k gặp vì chị k mơ mộng như mấy em còn trẻ đâu. Chị 28 rồi :) lại có 1 nhóc nữa. Chị biết là k tiến xa được nhưng chàng an ủi nói :anh có thể tự quyết định đc cs của anh, e sống với anh chứ k fải ba mẹ anh bla bla...
    Chàng cũng lớn tuổi. Năm nay 33 rồi. Trước chị có 2 cô. Nhưng cả 2 cô đều đi nuoc ngoài hết rùi. Chị bảo sao k cưới. Anh nói a k thể xa bố mẹ vì a là con trưởng.các bạn ấy cũng k ở bên a đc. Nên stop. C hỏi giờ bann ấy ở đâu. A nói k biết, k liên lạc. Nhưng c biết vì anh với cô ấy unfriend fb, nhưng trên fb anh vẫn còn các stt hiện thị ăn uống hẹn hò, mà k xóa. Cả với 2 cô luôn hahahaha.
    Xong Chị bảo chị cũng ko theo a về bên đó được. A bảo a đi đi lại lại bên nc a và vn nhiều. E có thế ở vn 1 tg rồi sang đó. Rồi quay về. Ôi nghĩ thế đã mệt.
    Trước hay nc thì k cãi nhau. Thời gian này thì ít nói. Tại a bận đi giúp cung cấp đồ từ thiện cho người dân bị động đất. Đi nhiều làm nhiều cũng thương lắm. Nhưng mình thì cứ đi ra vào ngóng. Nt cũng k thèm nhắn. Có hôm về đến nhà mệt quá ngủ lúc nào cung k biet. C nt nhiều quá k thèn rep lại. Sáng hsau c nổi điên cho 1 trận. Nhưng nói vậy thôi hắn cũng gia trưởng lắm, đùa tý là quạu lên..... k bắt nạt đc gì hết à :(
    Nãy c đùa nếu ngày nào đó e mất tích thì sẽ thế nào. A sẽ đi tìm em first bla bla..... sau đó quay luôn nhưng em ko thể mất tích được, e vaan ở vn, vẫn trong nhà em....rồi chị quay ra hỏi ảnh của ngày hnay đâu, xong vì cái ảnh mà oánh lộn. Giờ G9 đi ngủ rồi. Đã vậy ngày mai mình nất tích muôn cho khỏi tìm =)))))))
    Hôm nghỉ lễ rồi của mình hắn cứ tiếc vì c k làm pp để wua đó. Mà k biết hắn nói thật hay đùa. Giục c làm nhiều mà c ko có muốn làm hahahahah

    Mà hình như ở nepal cũng giống Ấn. Các bạn ấy ko tắm buổi tối hay sao á. Ban ngày nóng fát điên fát dại vậy mà vẫn áo khoác. Chjj hỏi sao mặc vậy hắn bảo đó việc của hắn. Hắn thích vậy. Ôi giời ơi.
    Lavende thích bài này.
  7. sandy_thao

    sandy_thao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    74
    @hthn0204 , chị hiểu cảm giác của em mà. Yêu càng sâu càng đau.
    Và cũng có một vấn đề, khá nhiều bạn cũng xác nhận là sau khi yêu trai Nam Á thì ko thể yêu trai Việt Nam được nữa. Mà bản thân chị khi về Việt Nam nhìn trai Việt Nam chán không chịu nổi. Có một bạn du học sinh Ấn nói với chị là, khi từ Việt Nam qua, rất nhiều cặp trai VN và gái VN yêu nhau do hoàn cảnh sống xa nhà cần người đồng cảm nhưng sau đó cũng rả hết và các bạn nữ VN chuyển qua yêu Trai Ấn hay afghanistan, vì trai VN vừa xấu, lười, gia trưởng, chảnh lại không galang. Còn mấy bạn Ấn hay af thì đẹp trai ngời ngời, tâm lí, ngọt ngào, cưng chiều thì con gái nào mà không đổ :D. Mà không riêng Việt Nam mình đâu, gái Tây cũng dính chưởng trai Ấn về làm dâu ấn nhiều lắm đó, họ có hội ở dehli nữa đó.
    --- Gộp bài viết: 07/05/2015, Bài cũ từ: 07/05/2015 ---
    @Bam.Bi, tình hình động đất bên Nepal rất thê thảm, Ấn cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Ai cũng đang lo tập trung cứu trợ hết. Em thông cảm cho bf của em nha. Còn tính cách Nepal theo chị thấy đỡ hơn Ấn chút và người Nepal họ không thích Ấn :D, mấy người bạn Nepal cuả chị nói đến Ấn là khó chịu lắm.
    hthn0204Bam.Bi thích bài này.
  8. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    @sandy_thao vâng chị. Tủi thân tí thôi chứ e k có giận vì chuyện đó à :) thỉnh thoảng e nhắc đến ấn anh cũng nói ấn và nepal khác nhau. Mà rồi e cũng lo ko đi đến đâu. E thì chẳng sao 1 mình quen rồi. Còn hắn 33r con trưởng mà cv cũng bận. Còn khái tính nữa. E hay đùa. Là hắn quay qua "yes, im old and ảngy man, not gôd for u....." ko có galant như mấy anh Ấn thì fải . LOL
    copconmisa thích bài này.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Bam.Bi nàng post bài xi tin quá trời, nhìn hình lại trẻ nữa, mà đã 28 rồi hén? Nepal thì ngày xưa có một chị lấy chồng rồi hình như có sang đó nữa, sống một thời gian thì phải. Không biết đa số người dân Nepal theo đạo gì ta? Mấy hôm trước có một người post lên FB những câu đại loại như vì Nepal là một dân tộc sống khép kín, suốt ngày cầu thần khấn phật, không có đóng góp gì cho thế giới nên có chết cũng không quan tâm. Mô phật! Bị ném đá dữ dội nhưng anh chàng đó vẫn khăng khăng, 1,000 người Nepal chết thì cũng không bằng 1 người phương Tây. Mình cũng muốn ném dép vô mặt. ở UK giờ TV, báo đài, đâu đâu cũng thấy kêu gọi đóng góp cho Nepal. Mình cũng sẽ làm, BF nàng giờ chắc bận rộn, cả dân tộc đang đau khổ và hoảng loạn như vầy. Nàng cũng thông cảm hén.

    @Lavende nghe nó nói tới người yêu là sôi nổi hẳn lên. em ơi, dạy con từ thưỏ còn thơ. Dạy chồng từ thưở bơ vơ là bồ, nên em phải uốn nắn người yêu ngay từ bây giờ. BF chị ngày xưa cũng không có giỏi mấy khoản nịnh đầm, chị dạy vài lần là nhớ. Hí hí, cần chi trai Ấn mới ưa ngọt, ai cũng vậy hết. Lần sau trai mà như vậy, em cứ đứng lại, giậm chân nũng nịu, nói bằng tiếng Pháp: Hold the door for me, please!!! Trai làm xong thì kiss một cái, là từ nay về sau chàng sẽ mở cửa cho em suốt, hé hé.
    Lavende, tee_narakBam.Bi thích bài này.
  10. mickey279

    mickey279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    55
    Bọn em chưa có kế hoạch gì hết ak chị. tại chàng vẫn còn đi học, tháng sau mới tốt nghiệp nên chàng nói sau 2 năm đi làm, tích góp tiền sẽ qua vác xác qua đây nộp mạng. hi hi hi

    Uhm. Mình cũng sinh 92 nà. Trai mình ở Ayodhya, nghe chàng đồn là chỗ này nhiều khỉ lắm, dân số của khỉ bằng dân số của người lận, nghe cũng tò mò mà không biết chừng nào mới được nhìn thấy nữa. Chàng của nàng ở đâu vậy nàng, 2 người cũng online luôn hả?
    hthn0204Bam.Bi thích bài này.

Chia sẻ trang này