1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Haizzz, nhà Ấn đời nào cũng có những chuyện như vậy. Hôn nhân sắp đặt, có thể nói là truyền thống cả ngàn năm, cả thế kỷ nay của họ nên các chàng thì nhiều lúc nói cho qua chuyện lúc yêu đương mặn nồng, chứ đến khi ba mẹ trừng mắt hoặc xài khổ nhục kế thì anh nào anh ấy sẽ tạm biệt tình yêu ngay. Đối với các bạn yêu online, mình khuyên là chỉ nên xem đó là một mối quan hệ phương xa, một người bạn tâm giao chứ đừng đặt nặng vấn đề yêu đương hay commitment quá mạnh như em @mickey279 đã từng ước vọng. Trai có quay lại cũng được, không cũng được, mong các bạn hãy lấy đó làm bài học cho mình. Chát chít cho vui, hứa hẹn thì cứ nghe nhưng đừng có dại dột đặt cả trái tim mình vào rồi tổn thương chạy không kịp.

    Như em Nhung, người thật việc thật, cũng cùng nhau trải qua khó khăn hoạn nạn, đồng cam cộng khổ, cũng 2,3n chứ không ít gì vậy mà trai vừa về nhà vài tháng dưới sức ép của gia đình thì đã đính hôn cái rẹt. Cái này là chị không chấp nhận được. Trai cũng hứa hẹn, cũng bảo đảm dữ dội lắm, nhắm không được thì đừng có hứa, đừng có níu kéo. Chưa kể trai kia khi gặp khó khăn về chỗ ở thì cũng tá túc, nương nhờ nhà em Nhung, trước khi về nước không tìm được chỗ trọ thì cũng ở nhà em ấy một vài ngày. Vậy mà về nước là ngoảnh mặt quay đi, cho dù có lấy lý do gì đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận được. Bỏ người bạn gái tào khang để làm tròn cái chữ hiếu nhưng phản bội chữ tình nghĩa thì cái chữ hiếu kia cũng chỉ là vứt đi mà thôi.

    @Bam.Bi chị lớn hơn em 1 tuổi đó. Em không còn trẻ, lại có cháu nhỏ thì đừng dây dưa hay kéo dài chuyện tán tỉnh không cần thiết. Gặp nhau đi rồi xem xem có được hay không để mà tính tiếp. Tuổi xuân đâu có dài để mà vương vào ba cái chuyện phù phiếm này.

    @tee_narak em ở Mỹ hả em? Duyên nào đã đẩy đưa em đến với nhà Ấn vậy? Nhà mình cũng có nhiều bạn ở Mỹ lắm. Em quen chàng ở Mexico à? Hồi xưa chị đi chơi, có gặp một chàng Mexico đẹp trai lắm, nhìn mê ly luôn mà lúc đó có người yêu bên cạnh nên không dám bung xòe quá trớn. Chị thấy trai Mexico đẹp mà, chị lại khoái tiếng Spanish. Hồi xưa rảnh rỗi, chị còn tự lên mạng học tiếng Spanish nữa mới ghê :D
    --- Gộp bài viết: 08/05/2015, Bài cũ từ: 08/05/2015 ---
    P/S: Bạn nào đang yêu online thì ráng mà xúc tiến gặp mặt, đừng để thời gian trôi qua cái màn hình vi tính. Có chị trong nhà từng yêu 5n đó, gặp nhau mấy lần mà gia đình anh kia không đồng ý. Anh kia cũng không dám đứng ra đấu tranh cho tình yêu của mình thành ra mọi chuyện cứ trôi theo dòng nước. Nàng nào thấy trai mà không đủ dũng khí thì mình nói thiệt là chia tay sớm cho khỏe người, càng để lâu càng khó, lại lỡ dỡ chuyện cả đời mình.

    Cám ơn em @Nitinva nhắc nhở, té ra ngày mai là đám cưới nàng @Tuyetphuong822004. Hèn gì mấy hôm nay nàng ấy biệt tăm biệt tích.
    --- Gộp bài viết: 08/05/2015 ---
    Người có kinh nghiệm cãi nhau có khác :P
    --- Gộp bài viết: 08/05/2015 ---




    Em ơi, hình như mốt làm farm hiện giờ đang là xu hướng sống của thế giới hiện đại đó :P Em sướng nha, qua đó tự cung tự cấp khỏi lo rau cỏ hóa chất, thịt bò tiêm thuốc, ngày nào cũng sống giữa thiên nhiên. Da dẻ đẹp mịn màng, ngửi mùi phân bò mà hồng đôi má... :D
    victorialuvd, pnnnnn, katie04126 người khác thích bài này.
  2. nahi_girl

    nahi_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    37
    chu cha cọp tỉ tỉ làm một bài tag tổng hợp tổ chảng đọc thiệt đã =))) em đọc bài nhiều bạn thấy gãi đúng chỗ ngữa, muốn viết quá, nhưng viết xong lại nghĩ " thôi, im lặng là vàng :P" vì đọc lại cứ thấy ngu si, nghe như tí tuổi đã dạy đời ý :P May có các chị viết lên hết những gì em suy nghĩ nên chỉ khen nhanh gọn nhẹ một câu làm động lực cho các sis chiến tiếp thui :P hâhhâ ..
    " Em không còn trẻ, lại có cháu nhỏ thì đừng dây dưa hay kéo dài chuyện tán tỉnh không cần thiết. Gặp nhau đi rồi xem xem có được hay không để mà tính tiếp. Tuổi xuân đâu có dài để mà vương vào ba cái chuyện phù phiếm này."
    => em cũng từng nghĩ y sì.


    " Đối với các bạn yêu online, mình khuyên là chỉ nên xem đó là một mối quan hệ phương xa, một người bạn tâm giao chứ đừng đặt nặng vấn đề yêu đương hay commitment quá mạnh như em @@mickey279 đã từng ước vọng. Trai có quay lại cũng được, không cũng được, mong các bạn hãy lấy đó làm bài học cho mình. Chát chít cho vui, hứa hẹn thì cứ nghe nhưng đừng có dại dột đặt cả trái tim mình vào rồi tổn thương chạy không kịp."

    => đọc đoạn này xong đùi in hình 5 ngón tay =)) các chị nhà mình khuyên đi khuyên lại điều này nhiều lắm rồi, mà hình như những nàng mới yêu k ai nghe cả. Thui chị cọp lại mở khoa xem tướng đi =)). Các bạn up hình dzai lên đây chị ấy xem cho có đáng tin không rồi hãy tiếp tục nghen :P đỡ mất công ảo tưởng hi vọng ... ngày xưa nhờ chị ấy phán dzai nhà mình có nụ cười hiền hậu mà mình tự động viên bản thân " cái nết oánh chết cái đẹp", chứ k mình đã nghỉ chơi với chàng digan ấy roài =))
    pnnnnntee_narak thích bài này.
  3. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    Hi chị. Bọn e gặp rồi mà. 1 năm a qua bên này vài lần, mỗi lần khoảng 1 tháng. A cũng nói qua với mẹ về e. Nhưng k biết thế nào. E cũng nói nên là bạn thì tốt hơn, nhưng a lại gạt đi, bảo e sống với a chứ k fải bố me. A có thể qd dc cs cua anh. Chỉ là anh ko thể xa gd đc, rồi lại giận em :'( là sao đây huhu.
    A nói e làm pp để qua đó. Nhưng mà cv lu bu với em cũng chưa đủ dũng khí để qua :(
    Với lại e cũng chưa đặt hoàn toàn tc của m vào chuyện này. Nên cứ để bt. Chưa có suy nghĩ gì nhiều....
    Đầu năm đi coi thầy bói nói năm nay có tin vui thêm thành viên mới. Năm ngoái bà nói y chang với chị em. Mà lúc đó chị e chưa có ai. Và baby chị em mới chào đời đc 20ng. Làm em hoang mang quá trời :o
  4. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    mình đã qua giai đoạn yêu đương mù quáng, giờ tỉnh hơn 1 chút, lí trí hơn 1 chút. giờ chàng nói đến chuyện gia đình cấm cản thì sao blah blah, nhờn đòn rồi nên chẳng thấy trụy tim nữa, nói thẳng là gặp nhau xong tính tiếp, đừng suy diễn lung tung, cứ bình tĩnh, chuyện đến đâu lo đến đấy \m/ 8-}
    em @mickey279 thế nào rồi ? em ơi ời
    à đấy, hôm qua có anh ấn độ tán tỉnh nhóc thực tập, mình điên điên quạc cho 1 trận, nói thẳng mặt là anh cưa cẩm nó làm j, anh có ý định cưới nó ko hay yêu làng nhàng rồi biến mất, rồi gia đình cấm cản này nọ, tôi biết kiểu này rồi nhá :mad: hắn im im 1 lúc xong hỏi sao mày biết mấy chuyện ấy, mình bảo " tv chiếu đầy phim ấn, với cả, ng yêu t là ng ấn" giọng ỉu xìu, nó cười cười xong đi lên :-p
    cười không ngậm được mồm với chị cọp " ngửi phân bò hồng đôi má" phương thức làm đẹp kiểu mới :drm
    phấn khởi quá mai chị @Tuyetphuong822004 theo chồng bỏ cuộc chơi :-D:-"%%-<:-P<:-P<:-P<:-P<:-P<:-P
    pnnnnntee_narak thích bài này.
  5. tee_narak

    tee_narak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    7
    @copconmisa Dạ, em đang ở Mỹ chị. Em quen chàng khi em còn ở VN. Đúng là Mexico có nhiều trai đẹp nhưng mà các anh ấy fải giữ dáng ghê lắm chị. Còn fần đông mấy anh Mễ ở đây cứ bị nói là "short, fat Mexican" thôi! Ví dụ ngay trước mắt là chàng nhà em, 2 đứa tụi em đích thực là số 10 chị ạ, mà em là số 1 :-D hìhì.
    Em biết nhà Ấn lâu rồi do ngày xưa em cũng bon chen chat chit cho bằng bạn bằng bè. Ngày đó yahoochat cứ fải nói là đi đâu cũng gặp mấy anh Ấn với Pakistan. Em có anh bạn người Pakistan giờ đã lấy 1 cô vợ European và đang sống ở Anh. 1 anh bạn khác đang đi làm ở Bangalore, mà quan điểm của anh này là "yêu thì cứ yêu thôi, còn lấy vợ là tùy ba mẹ". Hình như nó đã là luật rồi nên ít trai Ấn dám đấu tranh cho tình yêu của mình. (Cảm nhận của em thôi ạ)
    Em theo dõi nhà mình đã lâu, cũng đọc qua những chia sẻ và chuyện tan hợp của các chị em trước giờ. Em mong chị em chúng ta vẫn cứ yêu đương nhưng đừng quên cảnh giác nhé.
    @Tuyetphuong822004 Chúc mừng chị.
    @mickey279 mạnh mẽ lên em nhé!
    @Bam.Bi chuyện sao rồi chị?
    Bam.Bi thích bài này.
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Ôi mọi người ơi mai mình làm cô dâu rồi. Nhưng mà mệt quá đi mất. Mình đi chụp hình cưới rồi giống như chạy giặc vì tính lề mề. Mình rút kinh nghiệm nên cũng chẳng quan tâm khi nào đói tự biết mò qua kiếm ăn, chứ mình còn biết bao nh thứ cần làm. Vậy mà mẹ mình cứ hỏi mình hắn mấy giờ ăn sáng này nọ sợ bị đói. Haizz. Hết bực trai giờ chuyển qua bực gia đình. Mình có gửi vài hình hậu trường cho chị May_trang, chị sẽ giúp mình up lên cho mọi người xem.hihihi Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của mọi người!
    pnnnnn, katie0412, PhungKim4 người khác thích bài này.
  7. tee_narak

    tee_narak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    7
    @hongnhung1218 mình không biết xưng hô thế nào đây. Đọc tới đoạn bạn sạc cho tên kia 1 tăng thì mình có thể hình dung cái mặt của chàng ta. :))
    Cái phương pháp làm đẹp tự nhiên kiểu mới ấy đúng là chỉ có chị @copconmisa mới nghĩ ra thôi. Cọp ơi, em hi sinh test trước mà không có work là em bắt đền chị nhé. Lol
    hongnhung1218 thích bài này.
  8. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Chị Misa (e thích gọi tên này hơn tên Cọp hihi), cái này là em nè c, e hay mơ cưới đc 1 ông chồng ở nc ngoài (như New Zealand chẳng hạn), nhà ổng có một cái farm bự trồng rau chăn ngựa, nuôi bò, ngày nào cũng đc đắm mình trong thiên nhiên mênh mông, đc hít thở không khí trong lành, tận hưởng mùi hương hoa cỏ, tránh xa những ồn ào náo nhiệt nơi đô thị, tự nhiên con ng ta cảm thấy thanh thản, mộng mơ, chiều chiều còn đc đi xuồng ra câu cá nữa, cá ở New Zealand toàn cá bự ko ah. E là cô gái vắt sữa bò, cho bò ăn xong thì đi thu hoạch trứng, chồng thì chăn ngựa, lùa dê hihi. Đây là viễn cảnh trong mơ của e đó chị, xem mấy phim Mỹ ngày xưa giờ bị nhiễm, nếu mà trở thành hiện thực thì ôi cuộc sống thần tiên hehe, mà chắc chỉ có trong mơ thôi:">:P
    Chị @tee_narak c ko thích vậy hả? E thì ganh tị với c đó hihi
    Lần cập nhật cuối: 09/05/2015
    katie0412Bam.Bi thích bài này.
  9. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    Chỉ cãi nhau tí thôi em. Bạn ấy biết c k giận lâu nên bạn ý để chị tức điên lên Rồi bạn ấy lại làm hòa vì bạn ấy biết bạn ấy sai mà :)))
    May wá đang định làm hòa thì bạn ấy nói trước hahahaha.
    Mong rằng tháng 5 qua nhanh, tháng 6 nếu xếp đc lịch chị qua đó, k thì tháng 7 a lại sang. Muốn cắn cấu véo vì tội để ng kc fải lo rồi điên tiết :)
    Cs nepal có khác ấn độ mấy ko nhỉ.
    Mà thôi. Các em còn trẻ còn tuổi xuân cứ yêu. Nhưng đừng đặt hi vọng quá nhiều nhé. Chị thì già rồi nên chỉ tương tư tí thôi. Nghe bài: nếu em được lựa chọn của Lệ quyên đi. Có đoạn này nè nè :
    Dù đường tình luôn khó khăn và đôi khj e biết e ko đc may mắn. Chang can ban tam hay nghi suy minh hi sinh cho ai do se duoc nhung gi. da yeu nhau thi cu yeu di.se cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí....
    --- Gộp bài viết: 09/05/2015, Bài cũ từ: 09/05/2015 ---
    @Tuyetphuong822004 mai theo chang ve dinh. Giu sk va hp nhe. Happy ending *tung hoa* :)
  10. Adina_bobby

    Adina_bobby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    12
    dạ chào cả nhà, em là thành viên mới, rất vui được làm quen với các chị. em có bạn trai là người India, phải nói là em nghiện trai India rồi, :x:x:x:x. em không thể nào yêu anh chàng nào ở Việt Nam từ khi biết đến các anh chàng đến từ India. #:-s#:-s

    dạ cả nhà cho em hỏi một việc ạ:
    trong group mình có chị nào yêu hoặc làm dâu bên Sri lanka không ạ, em hỏi giùm bạn em, bạn em muốn tim fhieeur văn hóa bên Sri Lanka và kết bạn với các chị.
    --- Gộp bài viết: 09/05/2015, Bài cũ từ: 09/05/2015 ---
    chúc mừng chị, chúc chị hạnh phúc nhé, có tấm hình nào mặc áo cưới cô dâu India post lên xem đi chị

Chia sẻ trang này