1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sandy_thao

    sandy_thao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    74
    @Adina_bobby, srilanka hả em? Em muốn biết tính cách hay nước đó thế nào? Nhỏ bạn thân chị Du lịch srilanka 2 tuần rồi nè, cũng yêu 1 anh srilanka. Theo chị biết và làm bạn với vài người srilanka, về quan hệ bạn bè, chị thích người sri hơn Ấn. Chị thấy họ không tính toán và keo kiệt như Ấn, có ơn biết đền. Dù chỉ là bạn bè nhưng vẫn giúp đỡ hết mình không như Ấn chỉ nói không, đến khi nghe mình qua là trốn mất sợ mình nhờ vả (đang nói về bạn bè nha). Còn yêu srilanka thì tình trạng cũng y chang Ấn là cũng bị vấn đề hôn nhân sắp đặt, họ cũng sợ cha mẹ lắm, nên cũng không thể hi vọng gì, nếu có khác chút thì chị thấy anh sri mà nhỏ bạn chị thương rất thẳng thắn là nói ko thể cưới dc nên cũng ko thể yêu, ko muốn gieo hi vọng rồi thất vọng, về khía cạnh này cũng khác trai ấn :). Đây là kinh nghiệm cuả chị nha, chứ đâu cũng có người tốt xấu, ít nhất đây là ấn tượng cuả chị về sri.
    Nước sri thì yên bình, cuộc sống họ bình yên lắm, người sri khi lớn lên là tìm cách qua nước khác làm việc hay sinh sống ah. Nhỏ bạn chị đi về bảo nhìn cũng y chang VN nhưng 6h là ko ai ra đường nên chán lắm, con gái thì bị ba me quản lí rất chặt. Còn ăn uống thì giống Ấn, cũng thích uống trà, phong tục tập quán giống Ấn lắm vì sri ngày xưa vốn thuộc Ấn mà :D
    pnnnnnNitinva thích bài này.
  2. Adina_bobby

    Adina_bobby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    12
    hi chị! dạ em hỏi giùm bạn em chị, tại bạn em muốn học về văn hóa, cách sống, phong tục bên đó như thế nào, hồi giờ bạn em chỉ có tiếp xúc mỗi anh bạn trai là người Sri Lanka. :-(:-(:-(. bạn của em rất yêu anh bạn trai và cũng xác định sẽ đi đến hôn nhân rồi. chị cho em liên lạc với chị bạn của chị , chị nhé. cảm ơn chị. :-):-):-):-).
  3. mickey279

    mickey279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    55
    Em ổn hơn rồi chị ơi. Hôm qua tính đi ngủ sớm, nắm buồn buồn mở whatsapp, tự nhiên thấy chàng ta unblock em hồi nào cũng ko hay nữa. Em không kiềm chế được, thế là nhắn tin. Chàng nói mẹ chàng bảo sẽ cưới cô nào ak, họ hàng bà còn xa gì đó, nhưng mà chàng ta hẹn cô gái đó 6 năm sau, khi đó chàng có tiếng nói trong gia đình sẽ tự quyết định hôn nhân của chàng. Em cũng bơ luôn, thấy ngán quá. bây giờ tụi em là bạn rồi chị. Cảm ơn chị @Bam.Bi , @Lavende , chị @hthn0204 chị @sandy_thao, chị @Nivinta, chị @copconmisa nhiều lắm. Có lẻ đây là tình đầu của em nên em còn ngu dại, cứ lao đầu vào mặc dù đã thấy được nhiều tấm gương trước mắt. "Vạn vật tùy duyên, do duyên mà thành", thôi thì cứ để nó thuận theo duyên vậy, gặp nhau thì đã là có duyên rồi, yêu nhau thì cái duyên đó lại lớn hơn một xíu, nhưng nếu là thuận duyên hay nghịch duyên thì đó tùy thuộc vào số phận của mỗi người. Em sẽ cố. Cảm ơn các chị rất nhiều :):):). Em hun 1 cái nha :-* mmmmmmmmmmuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh :D:D:D

    Chị @hongnhung1218 có vẻ bức xúc với anh chàng Ấn kia ha. Chắc cái mặt anh chàng kia lúc đó mắc cười lắm. Nghĩ cũng tội người ta, do anh chàng kia xui nên mới gặp chị em nhà Ấn, bị cho 1 trận, chứ nãy giờ gặp ai khác chắc không đến nỗi vậy đâu. ha ha ha =))=))=)) Này thì yêu này...... này thì hôn nhân sắp đặt hả. Nếu muốn yêu thì về nhà ôm chân mẹ xin mẹ gả vợ sớm đi, đừng có bén mản trước mặt ta :-L:-L:-LGhéttttttttttttttttttttttttttttt

    Chị @Tuyetphuong822004 ơi, Chúc mừng chị nha. Chúc chị trăm năm hạnh phúc nha chị. Em lót dép ngồi hóng ảnh cưới của chị nà :x:x:x
    Nitinva, copconmisasandy_thao thích bài này.
  4. sandy_thao

    sandy_thao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    74
    Hihi, nhỏ bạn chị thương anh chàng sri đó, chàng này cũng có tình cảm với bạn chị nhưng gia đình muốn phải cưới gái sri, thuyết phục gia đình không dc. Từ đầu anh này đã từ chối bạn chị rồi vì biêt chắc không vượt qua được cha mẹ. Mà anh này sống ở Úc nha, ko phải sri đâu. Nhỏ bạn chị thì cố thuyết phục đừng chấp nhận hôn nhân sắp đặt, chàng này bực mình block bạn chị luôn. Chị mới hỏi anh này rốt cuộc là sao. Sau cuộc nói chuyện thì chị bảo bạn chị thôi bỏ đi, tráng xa mấy nước Nam á là tốt nhất :)).
    Nếu bạn em thương mà ở vn hay nước nào thì ok, chứ cố mà về sri là còn te tua hơn Ấn đó nha.
    Nhỏ bạn chị chắc ko liên lạc dc đâu vì cũng ko muốn nhắc lại chuyện này. :)
  5. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Cuối tuần vui vẻ nha mấy ng đẹp;-):-)
    Chị @Tuyetphuong822004 ơi ảnh cưới đâu chị ơi hóng quá, hay đợi đám cưới ở Ấn xong chụp xong úp luôn 1 lần chị ha:-p
    LavendeBam.Bi thích bài này.
  6. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
  7. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @tee_narak @mickey279 hôm nay khách ấn hôm ấy check out, nhìn có vẻ hơi cay cú, kệ chứ, cứ reo rắc yêu đương xong bỏ con nhà ngta, nói cho chừa đi, nhưng lúc sau vẫn tip 10$ bảo " best luck for your love, be wise and be firm" chẳng hiểu ý là gì, có khi nó nguyền rủa mình mấy hôm nay ấy :D
    --- Gộp bài viết: 10/05/2015, Bài cũ từ: 10/05/2015 ---
    @mickey279 chàng nói nước đôi nhỉ, cô kia có điên mới chờ 6 năm, 6 năm sau anh giãy lên đòi tự quyết định để mà ế, vớ va vớ vẩn. hắn nói thế là coi như chấp nhận sự đã rồi à ? em hỏi thẳng đi, mập mờ khó hiểu, không lại như chị với anh trước, yêu 2 năm xong hắn bảo chị đi lấy chồng đi, chị nghe thế chia tay luôn, chị ko thích những thứ mập mờ, anh hiện tại chưa nói câu ấy, thử nói xem, chị lên cơn cho out ngay. nếu em quyết chia tay thì dằn lòng đừng liên lạc nhé. theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. chị tự rút ra kinh nghiệm là im im đàn ông sợ hơn là mình cứ lằn nhằn trách móc. chị đợt đầu còn khóc lóc ầm ĩ trên này, cứ nghe chàng nói chuyện hôn nhân sắp đặt nọ kia là như lên cơn trụy tim, giờ đỡ hơn rồi, tối ngủ quay cun cút :D
  8. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    hôm nay em vào mà đọc những dòng cmt mới.. tự nhiên em thấy hơi bối rối mấy ch ạ..
    Vì.. em không biết có nên hỏi anh ấy về chuyện hôn nhân ở bển không?! .. Không biết tụi em có tương lai không.. Em.. chỉ biết vậy thôi à..
  9. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @PhungKim chàng có thể sẽ phản ứng giống chàng của mikey đấy, chuẩn bị tinh thần nhé :-( yêu mấy anh này lo bỏ xừ :confused:
  10. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    @hongnhung hjjj.. v e nên để vv mà tận hg hp hay sao ch

Chia sẻ trang này