1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    Trời ơi. Động đất từ 25.4 đến tận ngày hôm nay vẫn còn dư chấn mạnh tới 6.5 nữa. Đến khi nào mới hết đây ta :(
    Loanthu thích bài này.
  2. nguyentruong17

    nguyentruong17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    6
    Loanthu toàn viết bài dài ngoằng à. ngắn gọn được hơn k :))
  3. Loanthu

    Loanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    18
    @


    @mickey279 : ừ. Đó là câu cưửa miệng rồi em ạ. Nói chung chị không tin những gì anh người ấn của chị nói.
    --- Gộp bài viết: 12/05/2015, Bài cũ từ: 12/05/2015 ---
    Chị để hinh anh ta lam avatarr đó
    --- Gộp bài viết: 12/05/2015 ---

    Ngắn sợ không truyền tải đủ nội dung ạ
    --- Gộp bài viết: 12/05/2015 ---


    Làm sao mà có thể hiểu được con người như vậy chứ.
    --- Gộp bài viết: 12/05/2015 ---
    Chắc mình gặp phải người xấu rồi. Mình nghĩ đơn giản: anh bỏ tiền sang gặp mình nhiều lần rồi thì mình cũng sang gặp anh được. Tiện thẻ đi du lịch với muốn biết anh ở như thế nào. Làm việc ra sao
    Nitinva, Bam.BiAdina_bobby thích bài này.
  4. Loanthu

    Loanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    18
    Chắc mình gặp phải người xấu rồi. Mình nghĩ đơn giản: anh bỏ tiền sang gặp mình nhiều lần rồi thì mình cũng sang gặp anh được. Tiện thẻ đi du lịch với muốn biết anh ở như thế nào. Làm việc ra sao


    Chúc mừng bạn khi vứt bỏ được 1 ngưòi đàn ông tồi tệ không thể diễn tả bằng lời như vây
    Đúng là nhỏ nhen ích kỉ.
    nhưng không phải tất cả đang ông ấn đều như vậy, Trong nhà Ấn mình vẫn có những anh ngươiyêu, anh xã gâlant đúng bản chất đàn ông bạn ạ. đừng vì 1 con sâu mà bỏ cả nồi canh đi nhé, :)
    Mình cũng ko mong bạn tiếp tục với ty Ấn vì còn rất nhiều đàn ô xung quanh bạn xứng đáng với bạn.
    Còn nếu là mình, Mình sẽ không bao giờ bỏ công sức cũng như tiền bạc của mình để ra khỏi nơi mình sinh sống để gặp họ trước như vậy.,hehe :)
    Với mình cái gì cũng fari chắc ăn trước đã cơ.

    @copconmisa hehe không co gi chị ơi, Nhanh gọn lẹ nhưng mà em cứ dửng dưng chị à, nửa muốn nửa không. anh mới về nước tháng trước. thang 7 anh mới sang lại,. nhưng ko biet ke hoạch như nào vì k biết hoạt độgn cứu trợ đến khi nào mới ổn.
    ngày trước thì y bằng tim đấy,. nhưng tim đauy nhiều rồi., nên yêu ít thôi . ko tim mà vỡ ra thì có chết lần nữa ko ai cứu mình được . nhưng nói đi nói lại chị cũng fari xúc tiến nhanh thôi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Giống như chị @gee nói đó bất đồng ngôn ngữ, ko hiểu được nhau thật là mệt/ mẹ chồng nàng dâu việt nói với nhau bằng tiếng việt còn k có tiếng nói chung. nhưng mà biết đâu ko hiểu nhau, k nói chuyện với nhau thì cũng đỡ phải cãi nhau nhiều các chị nhỉ hehe.[/QUOTE]
    Bam.BiAdina_bobby thích bài này.
  5. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    @Loanthu ơi sao bạn gôp bai viet kieu gi mà nó bị lung tung tùm lùm lên vâyk, Mình đọc thấy buồn cưòi quá hí hí
  6. Loanthu

    Loanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    18
    Bạn thông cảm nha. Đây là lần đầu mình tham gia ở đây nên chưa biết sử dụng
  7. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Aha.. V mà em cũng không nghĩ ra hìhì.. ^_^ Mượn cớ giả bộ hỏi..^_^.. nhưng nếu ông không đề cập đến chuyện tụi em sao chị? :D
    --- Gộp bài viết: 12/05/2015, Bài cũ từ: 12/05/2015 ---
    Em đọc tin của chị @Loanthu mà thấy thương chị quá. Gặp phải người gì đâu á. @@ Hic.. Mỗi người mỗi câu chuyện.. Ông bf của em sống ở Nagpur. Hông có phải ở nước ngoài..như của nhiều chị trong đây, và cũng may mắn là bf của em rất tốt.. không có giống một tý gì về lời kể của các chị trong đây luôn.. hjjj.. Chị @Loanthu mọi chuyện cũng qua thôi nha chị.. :) Luôn suy nghĩ tích cực và sống thật tốt cho ng ta lóe mắt lunn
  8. Loanthu

    Loanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    18
    @Adina_bobby : cảm ơn em nha. Hy vọng hắn không tiếp tục làm trái tim chị dậy sóng
  9. Loanthu

    Loanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    18

    @Nitinva : anh sn 79 e ạ. Khá nhiều tuổi và chị nghi ngờ về anh nhiều nên mới tìm qua Sing. Anh sống một mình bên đó, còn chị chưa từng sang InDia. Bây giờ vô đây mới thấy chị may mắn khi kết thúc được chứ sống với hắn chắc chẳng bao giờ hạnh phúc ấy. Ông này cực coi trọng trinh tiết. Chị không nhớ bao nhiêu lần ông nói :" i love you because u r virgin. U give me virginlity and you r beautyful
    " - " tôi yêu bạn vì bạn là trinh nữ,bạn trao cho tôi trinh tiết và bạn xinh đẹp" .Nghĩ lại mấy lời đó thấy rùng mình. Khi chị đòi chia tay ông ta nói :" nobody want you because you r not virgin"-" không môột ai muốn bạn vì bạn đã không còn trinh".
    Nitinva thích bài này.
  10. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Từ bữa giờ mạng bên này cứ chập chờn ko sao vào forum đc, @Tuyetphuong822004 có đưa mấy tấm hình cưới nhờ post lên mà ko upload đc cái ảnh nào mới khổ chứ, thôi thì để em ấy enjoy honeymoon dzìa rùi em ấy post lên cho cả nhà cùng xem dzậy.

    Hôm nay vào đọc tâm sự của @Loanthu, em quả thật quá nhẹ dạ tin người, hắn ta sn 79, là năm nay đã 36 tuổi, lại sống và làm việc ở nước ngoài, có thể nói là người trải đời ko ít, và qua những gì em kể thì chị thấy hắn ta ko xứng mặt đàn ông, 1 người như vậy thì e còn nghĩ ngợi đến làm gì, còn nghĩ là sẽ cho hắn ta cơ hội làm con tim em dậy sóng sao, đâu có đáng đâu em, ở ngoài kia còn biết bao nhiêu người đàn ông tốt, đã lỡ lầm trao cái ngàn vàng cho người ko xứng đáng thì thôi, mình delete hắn ra khỏi cuộc đời mình đi. Chị nghĩ là hắn đã có vợ con đề huề ở Ấn rùi thích đùa vui chút chơi vậy thôi, em cắt đứt liên lạc với hắn sớm ngày nào thì tốt cho em ngày đó.

    Biết là ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu nhưng sao qua chuyện của @Loanthu và 1 em gì nữa lúc trước có chia sẻ là đang làm vợ bé, tự nhiên mình lại ko mấy thiện cảm với những anh chàng Ấn sống và làm việc ở Singapore, kiểu như tự do tự tại, cứ nghĩ ko ai biết ko ai hay chuyện gì rùi muốn thế nào cũng được, muốn làm gì làm, đánh mất đi 1 cái gì đó tôn nghiêm, đạo mạo của đàn ông Ấn vốn có hay đây mới chính là bản chất thật của đàn ông Ấn dzậy ta !

    Nhân tiện mọi người đang thảo luận về vấn đề hôn nhân sắp đặt ở Ấn, mình thấy ngay cả người Ấn họ cũng ko đc phép tự do yêu đương thoải mái, chỉ trừ ở thành phố lớn mà thôi, ngày nay tỷ lệ arranged marriage ở Ấn vẫn xấp xỉ ở mức 80%, 20% còn lại là love marriage và trong 20% đó thì đc bao nhiêu % cho love marriage giữa trai Ấn và gái Việt. Bởi vậy mới thấy các tỷ muội nào của chúng ta đã cập bến an toàn 1 phần rất lớn là nhờ vào sức mạnh tình yêu và sự kiên định đến từ phía các chàng. Còn những tỷ muội khác (trong đó có mây trắng) đang bước đi, phải khựng lại hay bị vấp ngã thì hãy "yêu những gì mình đang có nếu chưa có được những gì mình yêu"
    Lần cập nhật cuối: 13/05/2015
    gee, mickey279Nitinva thích bài này.

Chia sẻ trang này