1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họ Nói Gì và Bạn nghĩ sao ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 17/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1.935
    Lối chơi của Miura là ngắn hạn thì đúng. Cũng như Mou hay Sim. Athetico vô địch Liga, hạng nhì CL thì cũng ko ai đặt họ ở đẳng cấp ngang Real, Barca cả. Nhưng thành tích trước mắt cũng cực kỳ quan trọng vì nó sẽ push cả hệ thống phát triển. Các bác cứ thấy năm nào tuyển đá tốt thì VL hấp dẫn, khán giả tới sân ầm ầm như mùa nay, hay mùa 2009 khi Hải Phòng còn Leandro. Các lò đào tạo trẻ cũng có cái đích hướng tới cho bọn nhóc dễ hơn là các em cứ học đi rồi làm gì tính sau.

    Tui cũng nghĩ ta ko nên như kiểu bị nhồi sọ rằng cầu thủ VN khéo léo kĩ thuật và thể hình vốn thấp nên phải chọn lối đá nào. Cơ bản tui cũng thấy bóng đá VN yếu toàn diện chưa có 1 sở trường nào rõ ràng cả. Tui ko tin vào định kiến người VN nhỏ con thì tuyển VN ko thể có thể hình tốt. 2 năm nay đội hình Miura gọi đã có cải thiện thể hình ở 1 mức độ nhất định. Triều Tiên nó đói kém hơn ta mà tuyển QG của nó to đùng. Chọn gà ra chọi thế nào cho đúng thôi.

    Lâu nay tuyển VN còi cọc tui nghĩ 100% là do tuyển chọn đầu vào và dinh dưỡng chứ chả phải ko có thằng nào gen tốt đi học bóng đá. Cơ bản ở lứa tuổi nhỏ < 12, chiều cao chênh ko nhiều, thì thằng nhỏ hơn sẽ nhanh hơn, bước chân thoăn thoắt, trọng tâm khó bị lệch thì trụ vững hơn thằng cao, nếu chỉ đánh giá thuần túy kĩ thuật thì ko khó hiểu nếu thường những đửa thấp lùn sẽ được chọn.
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.686
    Tôi nghĩ đơn giản tỉ lệ thằng đá bóng/tỉ lệ dân mình quá thấp. Nhớ mãi Hà Lan với gần 2 tr thằng tham gia CLB đàng hoàng trên 16 triệu thằng dân. Tỉ lệ nó phải như thế nhân tài mới đông, VN ít như vậy thì đá đấm nỗi gì, chưa kể vùng trũng như ĐNA là dạng yếu nhất trên thế giới này rồi. Không hiểu các bác kỳ vọng nỗi gì.
    raikkonen thích bài này.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cái vấn đề chính là chọn gà và luyện gà mà thôi. Nói về dân số, đầu vào thì VN là miễn bàn...90 triệu nhiều cở Nhật bổn, chiều cao cũng không xe dịch nhiều, lôm côm cũng khá rõ rệt (anh lùn anh cao hẳn)...điều này thuận lợi để sàng lọc và chọn vận động viên đỉnh cao và tiệm cận thành tích. Nhưng chiến lược còn lấn cấn nên đầu ra...cho ra cở hagl jmg....để rồi vẫn loay hoay. Một khi đầu ra đã thông não và phương châm chọn quân đã đạt (công thức là ráng có tệ cũng tb chiều cao từ 1.75 tới 1.78m tức trong đội có chừng 3 ông dưới 1.73 thì cũng từng ấy bố trên 1.84m còn lại là nằm ở trung bình, thằng kỹ thuật bù thằng húc và ngược lại)....tại sao Miura thành công tại VN (về lối chơi về phong độ tuyển qua thành tích với tây á, đông á và đna...dù sao giờ VN còn có tự tin khi đối dầu cở Barhain, Uzebe, Hàn, Triều....trước đây thì nói gì thì nói nhưng coi như xác định là thua nhiều hay it cmnr), bởi vì có sự tương đồng giửa con người VN và Nhật (về thể hình, tui không nói về những mặt khác) cho nên việc áp dụng phương thức chọn quân của Nhật vào VN là phù hợp. Trong cách chọn quân của Nhật nó quang trọng ờ sự câng bằng ở chiều cao tạm chấp nhận được (tb) sức mạnh và kỹ thuật. Bởi vì chiều cao tuyển nhật thua Hàn, Triều, TQ khoảng 3-4 cm thì phải dùng kỹ thuật bù đắp làm thế mạnh. Vì thể hình không đều nên tính chiến đấu sức bền phải đảm bảo. Những vị trí chính trên sân phải đảm bảo thể hình cạnh tranh (cặp trung vệ Nhật là 1.85-1.88m), ít ra 1 cầu thủ tấn công cũng 1.85m....điều này khoả lấp sự thua thiệt và tạo thời cơ để phân định thắng thua.

    Việt Nam thật khó mà phát triển theo đường lối Hàn, Triều, cho nên chả phản đối VN co 1-3 ông lùn dưới 1.73m đá. Nhưng tính chiến đấu và độ bền của luỹ tre làng ta là phải bảo đảm...nếu không thì cái gì cũng vứt.

    Nhưng theo mòi báo chí và dư luận vẫn còn phân vân và nghi ngờ, chỉ trích đâm thọt cũng nhiều mặc dù làm gì tốt hơn thì vẫn....chưa bố nào biết cả. Cái cốt lõi làm nên sức mạnh của Miu là kỹ luật, công bằng...đó là chuyện các hlv VN chả có ai làm được. Bản thân không gương mẫu chả chỉnh chu và kỹ luật thì bắt trò theo thế nào. Ông Miu làm việc bằng 2 trò thì tụi nó dám vừa tập vừa thở hay sao? Thầy là gương sáng, cha mẹ cho học sinh noi theo. Tôn sư trọng đạo. Mị thầy gì mà cứ lo em có thưởng bồi dưởng cho thầy...từ từ thành chia 4-6 thì thôi, dạy hay mà bản thân không đúng như lời dạy....trò nó nghe bằng gì?
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chiều cao trung bình đội 1 mà đạt dc 1m75-1m78 thì tốt quá. Với thể hình hiện tại của người Việt thì đấy là con số lý tưởng rồi.
    Kiểu gì cũng cần vài ông trên 1m80 cho thủ môn, trung vệ, trung phong còn cánh tầm trên 1m7 tí mà tốc độ, kỹ thuật là dc.
    Dưới 1m7 mà không có gì đặc biệt cho ở nhà hết.
  5. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Hồi xưa cách đây vài năm 1 thanh niên ở Việt mà cao khoảng 1m75 là quý lắm rồi nhưng mà bây giờ thì nhiều như cỏ rác bác ạ. Mấy đứa nhóc cấp 3 trên 1m75 nhiều lắm. Vấn đề bây giờ cái cần là các nơi đào tạo trẻ chú trọng về thể hình trong đầu vào thì tương lai thể hình Việt không thua xa mấy nước hàng đầu trong Châu Lục :-D:-D:-D:-D
    fromdesertHoangQuyencs thích bài này.
  6. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Muốn đá đẹp xây dựng từ hàng công, muốn vô địch xây dựng từ hàng thủ
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nguyễn Huy Hùng: “Nhà nông mà mơ xế hộp, chân dài thì xa xỉ quá”

    Đức Nguyễn
    Thứ sáu, ngày 15-05-2015 - 06:10:13

    Nguyễn Huy Hùng là một trong những con át chủ bài của U23 Việt Nam tại SEA Games 28 tổ chức ở Singapore. Con đường đến với bóng đá của tiền vệ người Đông Anh (Hà Nội) có những câu chuyện đặc biệt.


    [​IMG]
    Huy Hùng là một tấm gương nỗ lực phấn đấu từ tay trắng trở thành một sự lựa chọn lý tưởng cho tuyến giữa ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 28, cùng Hoàng Thịnh hoặc Tuấn Anh

    Phóng viên Bóng đá & Cuộc sống đã có cuộc trao đổi với Huy Hùng về bóng đá, về cuộc sống và cả những hào quang đang tồn tại, vây quanh những người nổi tiếng như anh.

    SUÝT VỀ CÀY RUỘNG
    - Anh đến với bóng đá như thế nào?
    + Nhà tôi chỉ có 2 chị em. Ngay từ nhỏ, thấy tôi mê quá, nên mưa nắng gì bố mẹ cũng chở con 20 km về Gia Lâm chơi bóng đá.

    - Ngày ấy bóng đá với anh chắc chỉ là thú vui con trẻ?
    + Đúng thế, trẻ con mà, thích cái gì thì đòi hỏi cho bằng được, chứ chẳng biết mai này ra sao.

    - Bố anh đã nói gì lúc anh đòi đi chơi đá bóng?
    + Bố chẳng nói gì cả, bởi bố tôi rất chiều và thương tôi!

    [​IMG]

    - Có người đam mê bóng đá dù không có năng khiếu, còn anh, lúc nhỏ, anh nghĩ mình có bao nhiêu phần trăm là năng khiếu?
    + Tôi không biết nữa, chỉ biết là lúc ấy, tôi cầm bóng khá tốt, dắt bóng đi qua rất nhiều người, khiến một số đồng đội nổi đóa.

    - Anh từng là người của CLB bóng đá Hà Nội của ông bầu Nguyễn Đức Kiên và suýt tiêu tan sự nghiệp vì đội bóng này giải thể. Sự việc cụ thể thế nào?
    + Đó là năm 2012, CLB Hà Nội của chú Kiên dừng tất cả mọi hoạt động bóng đá. Tôi lúc ấy là một cầu thủ đi học việc, chưa ai biết đến, cảm thấy bơ vơ không biết đi đâu về đâu. Nói thật, đã có lúc nghĩ đến việc về nhà đi làm nông, đi cày ruộng cùng bố mẹ.

    - Nhưng anh đã gặp “quý nhân phù trợ”…
    + Thầy Hoàng Văn Phúc (Cựu HLV ĐTQG và QNK.QN hiện tại) đã giúp đỡ và đưa tôi về CLB Hà Nội lúc bấy giờ đang chơi ở giải hạng Nhất.

    ĐƯỜNG ĐẾN NGÔI SAO
    - Người ta đã nói rằng, anh từ “số 0” giờ đã là một ngôi sao của BĐVN, anh nghĩ gì?
    + Tôi cũng nghĩ mình là người may mắn, được các HLV, đồng đội giúp đỡ trong lúc khó khăn nhất. Năm 2013, khi nắm U23 Việt Nam, thầy Phúc đã gọi tôi lên với sự tin tưởng tuyệt đối và có lẽ tôi đã không làm mọi người thất vọng.

    - Năm 2014 có phải là năm của anh?
    + Tôi không biết nữa, hãy để mọi người nhận xét. Tôi nghĩ mình có một năm thi đấu khá thành công vì tôi là cầu thủ duy nhất ở giải hạng Nhất lên chơi cho ĐTQG tại AFF Suzuki Cup 2014 và trước đó tại Asiad 17 nữa…

    - Ở ĐTQG và U23 Việt Nam, ai đá cặp ăn ý với anh nhất?
    + Có lẽ đó là Hoàng Thịnh. Cậu ấy rất khỏe, có mặt ở mọi điểm nóng. Tôi cảm thấy rất an tâm khi được chơi với Thịnh “bờm”.

    [​IMG]

    - U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 28 còn có những cầu thủ đến từ U19 Việt Nam, anh nghĩ gì về họ?
    + Đấy là những cầu thủ tài năng, hiểu ý nhau, chơi bóng rất kỹ thuật. Còn đội hình như thế nào là do HLV chọn.

    - Anh có nghĩ mình sẽ đá cặp với Tuấn Anh ở khu trung tuyến?
    + Mọi thứ đều có thể xẩy ra, cũng có thể tôi sẽ phải ngồi ghế dự bị.

    - Hãy nói về HLV Toshiya Miura. Trong mắt anh, ông ấy là người như thế nào, tất nhiên là về mặt chuyên môn bóng đá?
    + Tôi nghĩ hãy nhìn vào những gì HLV Miura làm được cho đến thời điểm này và tương lai sẽ có câu trả lời.

    - Nếu được hãy nói ngắn gọn về các đối thủ của U23 Việt Nam tại SEA Games sắp tới: Thái Lan, Malaysia…
    + Cá nhân tôi thấy tự tin bởi trình độ của các đội bây giờ tương đương nhau, gặp trước hay gặp sau đều giống nhau cả. Tại sao chúng ta lại né tránh và không tin ở bản thân mình?

    - Hết mùa bóng năm nay anh sẽ đáo hạn hợp đồng cho mượn từ CLB Hà Nội tới QNK.QN, anh tính thế nào?
    + Tôi vẫn còn hợp đồng với CLB Hà Nội nên muốn tính cũng chẳng tính được gì. Dĩ nhiên, nếu được tôi sẽ chọn một CLB lớn của V.League để chơi bởi ở đó tôi có môi trường tốt để tiến bộ hơn nữa.

    “TÔI BÌNH DÂN LẮM”
    - Không bóng đá anh thường làm gì?
    + Tôi thích đi du lịch và mua sắm

    - Mua sắm những món đồ hiệu…
    + Không, tôi mua những gì tôi thích, mặc cảm thấy đẹp và thoải mái thôi, chứ không phải thương hiệu và giá cả.

    - Rất nhiều đồng nghiệp đã sắm “xế hộp” từ bóng đá, còn anh?
    + Ai cũng muốn có điều ấy cả, nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Gia đình mình còn vất vả mà mua xe này nọ làm sao coi được.

    [​IMG]

    - Anh nghĩ gì về chuyện, cầu thủ bóng đá cặp với… chân dài?
    + Tôi bình dân lắm, không nghĩ đến chuyện đó, hình như nó xa xỉ với tôi. Bây giờ tôi phải tập trung vào bóng đá đã.

    - Nhà anh bây giờ còn làm ruộng không?
    + Bố mẹ tôi già rồi nên chỉ giữ một ít còn lại cho người ta mượn.

    - Chị gái đã lấy chồng, bây giờ chỉ còn mình anh, vậy anh là trụ cột của gia đình còn gì?
    + Tôi chưa giúp gì nhiều cho bố mẹ cả nhưng tôi luôn cố gắng để làm bố mẹ vui nhất.

    - Câu hỏi cuối, khi anh bước ra đường hay trở về quê có nhiều người nhận ra anh không, sự nổi tiếng không làm phiền cuộc sống của anh chứ?
    + Nhiều người biết đến tôi lắm. Tôi rất trân trọng điều đó và luôn ghi nhớ mình sinh ra và lớn lên ở đâu. Còn sự nổi tiếng, tôi thấy mình rất bình thường, chẳng có gì ảnh hưởng cả!.

    =========================

    Coi bộ Huy Hùng thích đá cùng Thịnh Bờm nhể.

    Còn các bố phóng tinh viên, chắc lỡ nhận hàng nhà Đức Bomber nên dù TA thường xuyên dự bị trong các trận khó của U23 VN mà lúc nào cũng nhắctới Tuấn Anh kiểu như sao sáng có 1 chổ tuyển VN như đúng rồi...đến nổi Huy Hùng phải nhắc khéo, nó cò chưa biết có 1 xuất chắc (huống hồ gì Tuấn Anh) mà nó chuyện cặp Tuấn Anh Huy Hùng.

    Đúng là chán cho tư duy bơm vá.

    Thằng Huy Hùng mà đá cùng Tuấn Anh 1 trận Nhật hay Thái, hoặc Mã thì cướp banh cũng nó, mang bóng lên cũng nó, sút xa cũng nó còn Tuấn Anh đứng giửa sân, HH cướp xong bóng đưa cho Tuấn Anh để anh điều tiết bằng cách cầm bóng chạy loanh quanh 1 vòng rồi đưa trả lại cho huy Hùng bao sân....đá hết trận thằng Huy Hùng bong mịa nó gối vì quá tãi. Còn TA chạy loanh quanh nó ngứa mắt nó hẩy thêm 1 phát thế là mất mịa luôn 2 tiền vệ trung tâm sau 1 trận...đó gọi là 1 đá ta giết 2 chym, mà trong đó có 1 chym to lành lặng mới đau.
    Nong_Dan_WTO thích bài này.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tiền vệ Nguyễn Lam, Học viện HAGL: 'Lỳ lợm' không kém Công Phượng
    Chủ Nhật, 17/05/2015 12:42
    Tweet


    (Thethaovanhoa.vn) - Đó là đánh giá của trợ lý HLV Học viện HAGL – Arsenal JMG, khóa 1, ông Dương Minh Ninh về tiền vệ Nguyễn Lam, á khoa khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG, người vẫn đang chờ đợi cơ hội được đá chính ở CLB HAGL.

    Sau bài báo:“Bi kịch của một cầu thủ từng “siêu” hơn Công Phượng” đăng tải trên Thể thao & Văn hóa, số ra ngày 10/5, về “thủ khoa” khóa 1 Học viện HAGL – Arseanal JMG Lê Văn Vũ, anh cho biết đã nhận được rất nhiều lời động viên chia sẻ từ người hâm mộ. Với mong muốn chuyển tải thêm những câu chuyện cảm động về các tài năng trẻ nhà bầu Đức, Thể thao & Văn hóa giới thiệu tiếp chân dung chàng “á khoa” nhỏ tuổi nhất khóa 1, tiền vệ Nguyễn Lam, người cũng hoàn cảnh đặc biệt.

    Mẹ kể rằng “Cha là cầu thủ giỏi” …

    Nguyễn Lam sở hữu gương mặt và đôi mắt híp khá giống cầu thủ người Hàn Quốc, Park Ji Sung, nên bị đặt chết biệt danh Lam “Sung”.

    Cha mất sớm, một mình mẹ nuôi nấng hai anh em từ lúc còn bé. Nguyễn Lam nuôi ước mơ trở thành cầu thủ vì câu chuyện mẹ kể, cha em là một cầu thủ bóng đá giỏi.

    Từ câu chuyện kể đi kể lại của mẹ, trong tiềm thức của Lam, người cha đã khuất của em là tấm gương để em noi theo. Sẵn có tố chất và niềm mê bóng đá trong người, cậu bé Lam quyết định theo đuổi con đường cha mình từng đi. Xem được thông báo Học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG tuyển tài năng bóng đá tại Ninh Thuận trên tivi, Lam liền nhờ mẹ đưa đến thử sức, không ngờ Lam trúng tuyển với số điểm gần như tuyệt đối.

    Ngày chia tay gia đình để lên Hàm Rồng, mẹ Lam, bà Trương Thị Bền mới kể thật, không có chuyện cha em là một cầu thủ bóng đá giỏi đâu. Bà nói dối con để mong con nuôi chí hướng. Gạt nước mắt vào lòng, Lam càng quyết tâm đến nơi đất khách để thỏa ước mong trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp như mong ước của hai mẹ con.

    Xe lăn bánh, ánh mắt cậu bé Lam lưu luyến nhìn về quê hương, nơi người mẹ của em với chiếc nón lá trên tay đang không ngừng vẫy chào tạm biệt.

    Những ngày đầu ở Hàm Rồng, cậu bé Lam nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em chịu không thấu. Đặc biệt khi những cơn mưa rừng kéo đến, Lam và các bạn của mình đã không thể kìm được nước mắt. Lam kể: “Đó là những ngày tháng khó khăn nhất của bọn em, bạn bè mới quen nhau còn xa lạ, em nhớ nhà khóc miết. Mà đâu chỉ mỗi em khóc, nhiều bạn cùng khóa nhớ nhà cũng khóc theo.



    [​IMG]


    Tiền vệ Nguyễn Lam (giữa) trong chuyến tập huấn tại Bỉ

    Khi ấy chưa có điện thoại để gọi về gia đình, bọn em thường tụ tập lại với nhau trong một căn phòng, kể những câu chuyện về gia đình của mỗi đứa cho nhau nghe. Đến khoảng 1,2 năm sau, mọi thứ quen dần, em và các bạn không còn khóc vì nhớ nhà nữa”.

    Cũng vì sống với nhau, chia ngọt sẻ bùi cùng nhau từ nhỏ, nên theo Nguyễn Lam ở Học viện HAGL – Arsenal JMG các bạn cùng trang lứa đều sống rất đoàn kết và yêu thương nhau như anh em ruột. Đặc biệt, Lam là người nhỏ tuổi nhất khóa 1, gia đình lại hoàn cảnh, vì thế bạn bè càng quý mến, yêu thương hơn.

    Lam tâm sự: “Em nghĩ được học bóng đá ở đây từ nhỏ là may mắn đối với em. Thực sự nếu không có Học viện HAGL – Arsenal JMG tuyển mộ, chưa chắc em đã theo đuổi được sự nghiệp cầu thủ, mà có thể giờ là một anh công nhân ở Sài Gòn. Những đứa trẻ ở quê em lớn lên muốn thoát ly đều vào Sài Gòn làm công nhân và gửi tiền về phụ giúp gia đình hàng tháng”.

    “Lam Sung” và giấc mơ đưa mẹ lên Pleiku

    Từ là một cậu bé còi cọc, dưới sự nuôi nấng của các thầy cô ở Học viện HAGL – Arsenal JMG, Nguyễn Lam bây giờ đã là một chàng trai phong độ. Cùng với các bạn đồng lứa, Lam được đôn lên đội 1 HAGL trong mùa giải V-League 2015. Dù chưa một lần ra sân, nhưng với tài năng của mình, Lam hứa hẹn sẽ có một tương lai tươi sáng.

    Nhận xét về cậu học trò cũ, trợ lý HLV Học viện HAGL – Arsenal JMG, khóa 1, ông Dương Minh Ninh cho biết: “Nguyễn Lam khá đa năng khi có thể chơi ở vị trí hộ công, tiền đạo lẫn tiền vệ cánh. Cầu thủ này có khả năng dứt điểm khá lợi hại, đặc biệt là những pha cầm bóng đột phá lỳ lợm chẳng khác đàn anh Công Phượng là bao.

    Tuy nhiên, Lam hiện tại cần cải thiện thể hình, sức mạnh tranh chấp, (nhất là bống bổng) và cần khôn ngoan hơn trong cách di chuyển, phối hợp đồng đội”.

    Lam cũng thừa nhận điều này và bảo bản thân đang rất nỗ lực để có thể hoàn thiện nhiều thứ, sớm có trận đấu ra mắt ở sân chơi chuyên nghiệp.

    “Ước mơ trước mắt của em là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được ra sân như các anh đàn anh ở đội 1 cùng thi vào Học viện khóa 1 với em. Còn sau nữa em muốn được khoác đội tuyển U23 Việt Nam và ĐTQG, vì không ai đánh thuế giấc mơ cả.

    Khi sự nghiệp của em ổn định, em sẽ xây nhà, đón mẹ và em gái của em lên Gia Lai để cùng sinh sống. Mẹ em khổ cả một đời, em muốn được báo đáp công ơn của mẹ, nhưng mà điều này chắc còn xa lắm…” - Cầu thủ trẻ quê Ninh Thuận tâm sự.

    Những ngày này, các cầu thủ đội 1 HAGL được phép nghỉ ngơi 1 tuần lễ trước khi trở lại tập trung. Nguyễn Lam dù đang bị sốt cao vẫn cố gắng bắt xe về quê thăm mẹ và cáng đáng giúp mẹ những công việc của người đàn ông trụ cột trong gia đình.



    Họ và tên: Nguyễn Lam

    Ngày tháng năm sinh: 26/12/1997

    Nơi sinh: Đông Giang, Đông Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

    Cao: 1m63, nặng: 60kg.

    Số áo học viện: 19, 39

    Đội bóng yêu thích: Arsenal

    Cầu thủ yêu thích: Park Ji Sung

    Cầu thủ Học viện HAGL – Arsenal JMG thích nhất: Nguyễn Tuấn Anh

    ===================================

    Park Ji Sung 1.75m
    Lam Ji Sung (VN) 17t 1.63m----19t = 1.68m.

    Lứa 1997 mà thể hình như vậy tho coi như lại vứt. Có lẽ năm nay hagl mới chú trọng thể hình cho đầu vào.

    Các fan u19 hôm nào hăm he lứa 2,3 ra lò rồi sẽ biết....giờ em ơi đừng tuyệt vọng.

    Tầm nhìn của hagl là quá kém...thể hiện đúng đẳng cấp của anh Đức bomber lớp 7.

    Tiền có thể đốt nếu quần chúng tự nguyện đưa cho đốt. Nhưng thời gian mất thì là hết không kiểu đốt tới đốt lui.

    Giờ nầy bắt đầu PR cho cầu thủ 17 tuổi.....hơi sớm....vì biết 19 tuổi sẽ đá thế nào và còn đá được không hay chấn thương bỏ nghề? Hơn nửa PR một cầu thủ tương lai không cao quá 1.70m thì gần như đốt tiền. Trình dộ PR của hagl cũng kém luôn.

    Zico tài năm bóng đá Brasil 17 tuổi mới 1.56m nhưng $$$$ và cộng nghệ kỹ thuật đổ vào là 19 t cao 1.73m. Đó là cách hagl PR tốt nhất cm tiềm lực tài lực và hàng họ chất lượng. PR sản phẩm không phải chỉ đơn thuần là thẩy tiền đấm mỏm mấy thằng nhà báo viết nhăng nhít.
    Lần cập nhật cuối: 17/05/2015
  9. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    1.196
    Nó mới 17,5 tuổi. Nếu nó mới dậy thì cao 163 cm, thì có thể cao hơn 17,x cm chưa phải là lo. Còn nếu 169cm tầm kỹ thuật như Lương dị thì vẫn có chỗ đứng
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.168
    Đã được thích:
    5.564
    Chú Sung này vẫn khóa 1 mà cụ. Vẫn chưa thấy mặt mũi khóa 2 khóa 3 nó ra làm sao.

Chia sẻ trang này