1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mình tạo tầng mới để nhà mình vào tám, tầng cũ cũng gần hết rồi. Hy vọng chị em sang tầng mới, sẽ có thêm nhiều tình yêu cán đích. Mọi người đọc kỹ slogan tầng mới nha, mình mượn lời bài hát "Con gái" nhạc sĩ Ngọc Lễ để đăt tên cho tầng này "đừng nghe những gì trai Ấn nói!"
  2. mickey279

    mickey279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    55
    Em nghĩ cũng tùy người thôi chứ chị ha. Chứ ko lẻ chàng Ấn nào cũng vậy, thì không những các nàng Việt Nam và không phải người Ấn mà các cô nàng Ấn Độ cũng điêu đứng vì lời nói của mấy chàng này :confused::confused::confused:
    HuyenVo, Adina_bobbyhongnhung1218 thích bài này.
  3. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Chị ơi khi nào anh chị cưới vậy ạ?
    HuyenVo, Adina_bobbycopconmisa thích bài này.
  4. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Không hẳn là "đừng nghe, đừng tin" điều jì hết đâu ạ
    Adina_bobby thích bài này.
  5. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Oh có tầng mới r nè.
    Topic quá chuẩn. Ko thể tin nổi lời nói của trai Ấn. Cứ theo nguyên tắc 80/20!
    HuyenVoAdina_bobby thích bài này.
  6. mickey279

    mickey279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    55
    Nguyên tắc 80/20 là gì vậy chị??? Em nghĩ cũng tùy người chứ ha :o:o
    HuyenVoAdina_bobby thích bài này.
  7. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    E cũng tính hỏi như chị @mickey79 z đó
  8. victorialuvd

    victorialuvd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    30
    mấy chế ơi, em chán quá, sau đợt cãi lộn cuối tháng trước bạn ý đã block em hết các apps, yeah. Em tưởng nó tuyệt tình, dứt khoát với em luôn rồi ạ. Vì bữa đó em hỏi nó thì nó bảo nó đang quen 1 con classmate (Chinese), nó đang đi vs ẻm, nên bảo em là đừng có nhắn tin nữa. Em cứ vùng vằng (tại vì nó chả chịu share chuyện của nó cho em gì hết trơn) để hỏi sao ko nói sớm, nói thẳng ra này nọ.....

    Sau thì block luôn. Em cũng ức, em xóa hết ráo chọi mọi thứ, qua dịp lễ thẫn thờ, xách ba lô đi phượt, về cũng vui hơn dc chút, cũng la cà mấy anh khác rồi ạ. Thế đ-é-o nào mà hôm tối t7 rồi nhắn tin cho em. Em ứ thèm trl. Chỉ "seen" thôi, cái hỏi em cộc lốc "hah, no reply?", trưa này em mới reply "?". Cái nó bảo là bộ ko mún nc hả? Em mới phán cho, bảo là "tao k muốn làm phiền mày nữa, với mày có ny mới rồi, nên câu trl là KHÔNG". Đậu xanh rau má, nó tuôn cho 1 tràng, bảo là nó bận làm việc, sao em không hỉu cho nó, anh sẽ nhắn tin cho cưng sau nha, h anh chuẩn bị đi họp" Em nản quá luôn ạ, em chả biết nó muốn em sống như nào đây.
    Thiệt là em chưa có gặp nó, nó cứ bảo là bận CV. chiện kinh doanh nhà nó. Nên em nản, em biết là em không thể là cái first priority của nó 1 phút nào hết. Có đợt nó nói em như này "You r in my heart, but business is in my mind" là hiểu luôn r hén.

    (nó = tuổi em, sn 92, New Delhi, đang ở Nhật)
    Giờ em phải làm sao đây mấy chế, chả lẽ cứ, nó đặt đâu, em ngồi đấy, em chửi nó k biết bao nhiu lần rồi, cứ hứa quài, rồi câu trl là bận????????????????????????????
    HuyenVo thích bài này.
  9. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Cuộc sống này có nhiều thứ xoay quanh tỷ lệ 80/20 này. Quy tắc 80/20 mình biết được thông qua một thời gian làm việc partime ở 1 công ty khi mình làm sales. Ví dụ như thế này: khi tìm kiếm 100 khách hàng, thì số khách hàng mà ký đơn hàng với mình sẽ xoay quanh khoảng 20 người. Nghĩa là "20% works" thôi. Biết cách khai thác 20% này sẽ đem lại 80% profit.
    Lúc comment tự dưng mình liên tưởng vậy thôi. Ý mình là lời các chàng Ấn nói ra/ hứa hẹn thì 100 things - 20% works. Trong 20% ok đó thì tin 80% trai Ấn sẽ make it come true.
  10. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    :D chị nhớ là từ tầng 13,14 tới giờ cứ ai lập topic thì năm đấy người đó sẽ lên xe bông. Năm nay là năm của Cọp đúng không em? :D
    HuyenVo, Linhnguyen121, Nitinva4 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này