1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    hì, @Mai_lan_trinh123 có gì ghét chị đâu ạ. Nhưng em cũng không mơ mộng ảo tưởng gì đâu chị. @@ Em chỉ lấy việc thích anh ấy làm niềm vui mỗi ngày (vì thực ra,..trong cuộc sống em cũng k có bạn thân nào ạ,, bạn tốt có vài đứa vậy thôi), em hay chia sẽ những gì mà không ai biết vs ông, tụi em hay cho nhau những lời khuyên, lời nói tích cực để đôi bên thấy vui vẻ, hp. Có thể sống tốt và vui hơn.
    Việc nghĩ đến nhau mỗi ngày có khi cũng làm tâm trạng không tốt bỗng tự dưng vui vẻ hơn chị ạ, có những lần chỉ cần nghĩ đến thôi là đã nở một nụ cười r, (một nụ cười = 10 thang thuốc bổ mà chị :D). vậy nên.. em nghĩ em không quá ảo tưởng.
    Tụi em quen nhau là cả 1 thời gian dài lận ạ, nên có thể có mối liên kết nào đó, dù không ai nói nhưng vẫn biết đối phươg đang buồn vui..etc.. chứ đâu phãi là ngồi rồi nhắn nhắn những tn ngọt ngào (em không đam mê sến ạ).. E cũng không ngại nói là cuộc sống của em vui hơn khi đc quen anh và bạn bè của anh, em đã chia sẽ rất nhiều chuyện, học được nhiều lời khuyên có ích..
    Còn về tương lai, em cũng không mơ mộng lắm, cũng chẳng dám nghĩ (vì ai biết được mai xảy ra chuyện gì phải k chị), em cũng đã từng nghĩ tới ngày mà ông ns vs em.. là "mình dừng lại thôi, a đi lấy vợ :D " rồi . Hiiii, những gì là của mình thì sẽ chẳng mất đâu ạ. Quan trọng là em trân trọng hiện tại, hiện tại của em đang rất vui vẻ, nên em sẽ không để mất nó, em sẽ trân trọng. ^_^ Và em sẽ chịu trách nhiệm vs mọi quyết định, và việc làm của mình các chị ạ. ^_^
    Ah,, em cũng biết là chị chỉ muốn tốt cho tụi em thôi, nên k có gì để ghét hay giận gì đâu ạ. ^_^ Cảm ơn các chị nhìu! ^_^
  2. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- pnnn xin có đôi lời, ko để tranh cãi hay là gì, đơn giản nói ra những ý nghĩ đag chạy trong đầu em ngay lúc này.
    Đương nhiên là bay vòng vòng trên trời riết thì cũng phải có lúc đáp đất, tỉnh lại trở về thực tế. Những chị mà có thể thẳng thừng chê trách tình yêu quá là ảo tưởng, ko thực qua thì em dám tin chắc rằng những chị đó ít nhất là đang ko có được một tình yêu hạnh phúc để các chị có thể quá tỉnh táo như thế hoặc là đã từng thất bại trong tình yêu rồi. Chuyện tình quá đẹp có thể ko đến vs cuộc đời của người này ko có nghĩa là nó ko bao giờ xảy đến với người khác. Các chị có thể mềm mỏng khuyên nhủ những người khác một phần ko muốn làm tổn thương, một phần là bởi vì các chị ít nhất cũng có những lúc "điên vì tình" nên hiểu cảm giác ra sao.
    Bản thân em đang cố gắng để tỉnh đây, có va vấp chứ. Nhưng em ko muốn phải quá tỉnh trog tình yêu để con tim trở nên chai sạn, rồi sau này chán yêu, cứ cưới đại một ai đó mà mình ko yêu chỉ để hoàn thành nghĩa vụ lập gia đình.
    Vậy thì ta cứ yêu với trái tim nóng và cái đầu lạnh, ha!

    Còn về bạn @PhungKim , chuyện tình của bạn có vẻ suông sẻ lắm, mọi người ở box Ấn này chắn chắn có người lo cho bạn, và cả những người sẽ jealous nữa bởi họ ko đc như vậy. Có thể nói cho đến giây phút này, bạn đang hạnh phúc. Mình thấy nó ko quá thật nhưng thật lòng chúc bạn hạnh phúc bởi vì mình mong bạn là người may mắn như thế và mình cũng muốn đc hạnh phúc như vậy. Nhưng bạn phải biết cân bằng nha, để ko phải hụt hẫng nếu chuyện ko hay xảy ra.
    LavendePhungKim thích bài này.
  3. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    Thật ra lúc trai nói em cũng nghi ngờ đó chị, nhưng đây là lần đầu tiên như vậy nên e chưa kết luận được, e phải đợi 1 thời gian để xem thế nào, yêu đương mà tinh thần cảnh giác nâng cao đôi khi cũng mệt quá hic hic
  4. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Vâng, chị @pnnnnn ^^. Em thật lòng cảm ơn chị nhìu, nếu có chuyện gì xảy ra thì đó là kết quả của việc mà em đã chọn, nên em phải có trách nhiệm chứ ạ. ^^ Tất nhiên cũng bùn một tý nhưg mà em chỉ lên để báo các chị một tiếng thôi, chứ không có vụ than phiền gì đâu ạ ^^ hì.
    Và cũng đúng là khi yêu thích ai đó, không nên suy nghĩ nhìu, không nên tính toán, không nên quan tâm dư luận xã hội (trừ vài trg hợp khác ) mà hãy tận hưởng ạ . ^^ đâu phãi ai cũng được yêu, gặp đc ng hợp tính. Em tin duyên phận nhưng số phận là của mình. chi @pnnnnn em chúc chị luôn vui vẻ nha.. luôn có một con tim ấm áp.!
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Riêng câu này chị xin phép phản biện là không đúng đâu nha em. Các chị không bao giờ thẳng thừng chê trách tình yêu là ảo tưởng hay không thực mà chính xác hơn là các chị chê trách việc các bạn ngộ nhận giữa tình yêu và những rung động nhất thời, nên khoác cho nó những chiếc áo lung linh, tô đậm màu sắc cổ tích. Các bạn nhầm tưởng giữa tình yêu và biểu hiện của tình yêu. Chị, ở rất nhiều khía cạnh, đồng ý với bạn @Mai_lan_trinh123 không phải vì những gì bạn ấy đã nói hộ cho nỗi lòng của chị mà vì thực tế chị thấy thì nó không khác xa mấy với những gì bạn ấy miêu tả và lên tiếng.

    Các bạn ở đây gia nhập nhà Ấn quá quá trẻ, việc thiếu kinh nghiệm sống, thiếu óc phản biện, thiếu sự phán đoán khiến cho các bạn nhìn tình yêu rất xa rời thực tế. Như hôm trước có bạn viết rằng mình bị trai Ấn dùng bạo lực thì có em khác lên tiếng, rằng BF của em không phải là người như vậy. Lúc đó đọc xong mà chị không biết nói sao để em ấy hiểu được vấn đề. Em chỉ mới gặp một người online, chưa từng có những va chạm tiếp xúc thực tế thì làm sao tụi em đủ kinh nghiệm và sự trải đời để đánh giá? Chưa kể các bạn còn quá non nớt, thay vì chiêm nghiệm lại những lời người đi trước thì các bạn lại tự đắm mình trong bể ngọt của lời trai và tự ru ngủ mình bởi những lời hứa hẹn hão huyền, những lời yêu vô nghĩa. Thực tế làm dâu Ấn cũng cay đắng lắm. Có một chị yêu online, cũng 2,3 năm trời, đôi bên lấy nhau về làm dâu xứ người. Nhưng cuối cùng vật đổi sao dời, chị ấy bị chồng đánh đến mức phải cầu cứu đồng hương. Dại dột hơn nữa là passport Vn thì chồng giữ, lại gia nhập quốc tịch Ấn. Đến khi tới ĐSQ VN để làm lại giấy tờ thì lại không xuất hiện, giờ sống chết ra sao không ai rõ.

    Có một sự thật rất hiển nhiên là những tình yêu online thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà cưới nhau chưa chắc đã xong vì nó kéo theo những hệ luỵ khác mà người trong cuộc "sống để bụng, chết mang theo". Mình không chắc các bạn yêu say đắm cỡ não nhưng so về mức độ khôn ngoan thì mình dám chắc là các bạn không bằng các chị đi trước đâu. Nhưng các chị ấy vẫn va vấp, vẫn chuốc lấy đau khổ, đằng sau cánh cửa hôn nhân với người Ấn là những gì thi huống hồ gì là các bạn sau này?

    Chị nghĩ việc em @pnnnnn kết luận rằng các chị nói vậy vì các chị thất bại trong tình yêu hoặc đang không có được tình yêu hp nên mới nói ra những lời như vậy, chị e là có phần võ đoán. Những lời khuyên mà các chị đưa ra, nó hoàn toàn xuất phát từ thực tế online và offline mà các chị đã biết, tham gia hoặc thậm chí là trải quá. Đó hoàn toàn là những đúc kết xương máu để các bạn đi sau có được những bài học kinh nghiệm chứ không phải là kết quả từ những cuộc tình thất bại của mình để lấy đó mà đay nghiến hay gieo rắc vào đầu các em những suy nghĩ tiêu cực về tình yêu.

    Nói cho cùng thì đây không đơn giản là sự khác biệt trong quan điểm về tình yêu mà sâu xa hơn là sự mẫu thuẫn sống giữa 2 thế hệ, là sự trái ngược quan điểm giữa người già_người trẻ. Người già như tụi chị bao giờ cũng thận trọng, khôn ngoan vì tụi chị cho rằng có những sai lầm phải trả giá bằng cả cuộc đời mình, và hơn nữa, tuổi trẻ thì ngắn ngủi, thấy các bạn đang phung phí tuổi xuân nên mới đau lòng mà lên tiếng. Người trẻ thì chê người già bảo thủ, rằng hãy sống và yêu bằng cả trái tim mình đi, dù cho có đau khổ thì cũng có những tháng ngày hạnh phúc. Chị hoàn toàn không phản đối hay có ý kiến gì về quan điểm này vì trước khi là một người già, chị cũng là một người trẻ. Tuy nhiên, trải nghiệm phải gắn liền với vốn sống và kỹ năng sống, mà điều này thì các bạn trẻ VN nhiều người còn đang thiếu, trong đó có các em ở diễn đàn này. Chị chỉ xin mượn một câu văn mà chị yêu thích để tặng các bạn trẻ suy ngẫm:

    Không ai thích sống bằng kinh nghiệm của người khác mà chỉ thích tự mình trải nghiệm. Mà cuộc đời thì ngắn ngủi...
    Lần cập nhật cuối: 25/05/2015
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mấy hôm trước đọc bài em xong chị định nói vài lời, nhân dịp này chị nói luôn. Chị khuyên là em nên thôi với anh chàng đó đi. Thật lòng mà nói khi em thông báo rằng em nhận lời với anh ấy, chị có cảm giác là em đang "quá nhanh và quá nguy hiểm" trong mối quan hệ này, kiểu như em jump into a relationship without taking things into consideration.

    Thứ nhất, về mặt tuổi tác, chị đoán là em và trai có sự chênh lệnh vì bạn ấy sang đây được 5n thì bây giờ cũng cỡ 29 - 30 tuổi. Sự khác biệt về tuổi tác dẫn đến sự xa cách và thiếu hòa hợp về quan điểm sống và cách nhìn đời. Em còn trẻ, còn muốn du lịch, tự do và bay nhảy trong khi anh chàng đó đã vội nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái. Nếu cứ tiếp tục chiều hướng này, mối quan hệ của tụi em, hoặc là sẽ đi vào mệt mỏi vì bế tắc và cãi vã hoặc là em vì chiều theo ý anh ta mà kết hôn và sinh con. Dù là kết thúc bằng cách nào thì chị cũng không tin đó là điều mà em mong muốn.

    Thứ hai, chị góp ý thẳng em đừng giận. Em thật ra đâu có yêu anh bạn này lắm đâu mà nhận lời. Sự thất bại của cuộc tình trước, tình cảm quyến luyến dành cho người Ấn và nước Ấn, cộng thêm yếu tố cô đơn nơi xứ người, tự nhiên có người quan tâm nhắn tin, hỏi han... những cái đó nó đã khiến em xiêu lòng và có một quyết định không chính xác. Chị nghĩ em vì thích có người yêu là người Ấn hơn là việc em yêu anh chàng Ấn đó. Nếu không phải là anh ta mà là một anh chàng ẤN khác thị chị đoán là em cũng xiêu lòng thôi.

    Ai chia tay người Ấn xong rồi cũng rơi vào cảm giác tương tự, cứ thấy cái gì liên quan tới Ấn là thấy gần gũi và thân thương vô cùng. Chị đã từng trải qua và thấy rất nhiều bạn, the second comer is also Indian. Cái đó nó rất nguy hiểm em à, đâu phải vì mình có cảm tình với nguyên một vùng đất mà gặp ai mình cũng yêu được? Chuyện em và anh bạn này sẽ không có kết quả hay đi đến đâu đâu. Chị thật lòng mong muốn em sớm dứt khoát, tập trung học hành, đi làm, đi du lịch, đi chơi...sống đúng với lứa tuổi của mình và tìm cho mình một tình yêu thật sự, yêu người ấy vì chính bản thân họ chứ vì không phải vấn vương tơ lòng với vùng đất này em nhé!
    Lần cập nhật cuối: 25/05/2015
    nahi_girl, Nitinvapnnnnn thích bài này.
  7. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Em đang ko nói về nội dung lời khuyên để "võ đoán" mà là cách/ thái độ các chị viết ra lời khuyên ấy. Dù biết các chị chỉ muốn tụi em đừng lún sâu, đi sai con đường. Còn những chuyện vui buồn tụi em viết lên đó có thể coi như là chuyện chia sẻ với các chị. Vui thì mong sự chia chia từ mọi người, va vấp thì mong được động viên. Nên đừng nói những lời như n-g-u d-ạ-i. Em vẫn còn nhớ chị @copconmisa từng nói là mọi người ở đây phần lớn chỉ nói ra những thứ vui vẻ, còn nỗi buồn thì ai dám. Đó là bởi nỗi buồn là do những chuyện ko hay xảy ra, "nói ra cho mọi người cười à" ?! Nhiều người đang dính dáng tới Ấn lắm rồi, vớ được forum này như vớ phải vàng để có thể chia sẻ, tìm lời khuyên mà vượt qua, mong các chị đừng quá khắt khe mà xét đoán để các bạn ấy còn có dũng khí mà nói ra problem của mình. Và em xin đồng ý với chị @copconmisa các chị có kinh nghiệm sống, và đó là lý do tụi em ở đây xin lời khuyên từ các chị.

    Còn chuyện thế hệ thì... từ lâu em đã "mơ hồ" nhận ra rồi. May mắn cho chúng em là giờ có thể hình dung chuyện tình Ấn -VN sẽ ra sao, như thế nào. Nhưng xét về thời điểm các chị ấy bằng tuổi chúng em bây giờ, em ko nghĩ là các tình yêu Ấn đời đầu thì tỉnh táo và khôn ngoan hơn như chị @Mai_lan_trinh123 nói đâu, các chị ấy cũng đã phải đau khổ lên xuống, dắt díu nhau mà bước đó thôi.

    Dù sao, hạnh phúc là một hành trình, ko phải đích đến.
    Lần cập nhật cuối: 25/05/2015
    PhungKim thích bài này.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chính vì muốn giúp đỡ các bạn trẻ nên các chị già dù đọc nhiều bài rất bực mình mà cũng phải nhẹ giọng và mềm mỏng để các em ấy còn có chỗ mà trút bỏ nỗi lòng. Nhưng nhiều khi thấy các nàng ngu quá, dại quá mà điên máu. Nếu là em của mình thì chắc mình chửi cho te tua nát nước :D
    Thôi thì như giải pháp hôm trước mà bạn cọp đề ra, ai yêu cứ yêu, ai dại cứ dại, ngu mãi thì cũng đến lúc phải khôn ra. Nếu không tự khôn thì khắc cuộc đời sẽ dạy cho cách khôn.
    jasmine102pnnnnn thích bài này.
  9. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Vâng, dại rồi cũng sẽ khôn ra thôi :))
  10. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Phải tự mjk nhìn ra cái đó thì ms tốt ạ ^_^

Chia sẻ trang này