1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Hello cả nhà,

    Tớ không biết nhà mình có bạn nào thích yoga không :D. Tớ nghe ox tớ tám là ĐSQ India sẽ tổ chức ngày hội yoga quốc tế tại Hà Nội ngày 21/6 này.

    Tớ copy cái link để nàng nào có nhã hứng thì tham khảo nha :).

    Government of India in coordination with the Ministry of Culture, Sports and Tourism of Vietnam will celebrate the 1st International Day of Yoga at Quan Ngua Sports Stadium in Hanoi on June 21, 2015...starting at 8 am

    interested folks can register @ http://indembassy.com.vn/yoga/

    :) :) :)
    Linhnguyen121copconmisa thích bài này.
  2. tee_narak

    tee_narak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    7
    Chào cả nhà,
    Bữa giờ e cũng muốn viết bài xin ý kiến chị e đã từng có kinh nghiệm gặp mặt phụ huynh các chàng. Nhưng thấy ngại vì ngoài việc bắt đầu từ tình yêu online thì chuyện của e ko giống hay có liên quan gì tới Ấn hết. Hi vọng mọi người có thể giúp e nhìn thấy ở khía cạnh khách quan hơn.
    E 27t, ko còn trẻ để mà yêu đương quên lối về nữa, mà e muốn xây dựng gia đình của riêng e. E quen chàng 2 năm online trước khi e nhận được scholarship. E qua đây rồi 2 đứa mới gặp nhau.
    Khi chàng mention e thì mẹ chàng chỉ hỏi 2 câu rồi phán liền kết luận như sau:
    - Nó là ng nước nào? (VNam)
    - Nó có phải là USA citizen ko? (Ko)
    --> Vậy nó quen con chỉ vì cái citizen ấy thôi!!!
    Bản thân e thấy hurt dễ sợ. E buồn hơn nữa là chàng ko nói j hết để phản biện lại lúc đó, chỉ ngồi im nghe thôi.
    E cũng mệt mỏi cái vụ án này lắm rồi. E biết là e yêu chàng lắm mà cứ nghĩ đến mẹ chàng làm e đau đầu quá!!! E fải làm sao mới tốt đây ạ???
  3. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Em tính lấy chồng pakistan thì có được gia nhập không mọi người ơi ?
    Bam.Bi thích bài này.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @tee_narak em ơi, em có hỏi chàng là tại sao anh ấy không nói gì không? Thật ra cái suy nghĩ của mẹ bạn ấy đối với gái ĐNA nói chung khá là phổ biến nên em cũng đừng buồn cho mệt người. Tốt hơn là em cứ gặp mẹ bạn ấy đi, gặp nhau rồi thì biết đâu mẹ chàng sẽ thay đổi thái độ về em? Em sang đó học phải không? Em học ngành gì? Đã ra trường chưa? Nếu gần xong rồi thì ráng đợi ra trường, xin việc rồi có thể lập gia đình. Hơn nữa, 27t là vẫn còn rất trẻ, chị lớn hơn em 2 tuổi mà chị đã lo lắng gì đâu. Em đừng có mang suy nghĩ là mình đã tới tuổi lập gia đình rồi. Cái đó là do mình tự quy định, chứ không có luật pháp hay xã hội nào bắt em phải lập gia đình vào tuổi đó cả. Em nhìn vào showbiz nhà mình, các sao nào lập gia đình muộn thì khá viên mãn, nàng nào ham hố lấy chồng sớm thì "mua vui chỉ được một vài trống canh" mà thôi. Cứ tự tin gặp mẹ chàng, cho bà thấy con gái VN dịu dàng, đảm đang, tự tin như thế nào thì tự khắc bà sẽ xiêu lòng mà thôi. Chị thấy "mẹ chồng" ở các khu vực khác không có sắc sảo, hay soi như ở khu vực châu Á mình đâu :D

    @Muslima welcome em gia nhập nhà Ấn. BF chị cũng là người PK nè. EM viết bài trong tầng trước, bảo anh ấy là bác sĩ, em đã sang kia gặp nhà người ta rồi. Em thấy thế nào? Anh ấy muốn em qua PK à? Gia đình anh bạn em ở thành phố nào của PK vậy?
    Muslima, Linhnguyen121tee_narak thích bài này.
  5. tee_narak

    tee_narak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    7
    @copconmisa Chị ơi, em có hỏi chứ! Chàng nói là chàng ngồi im nghe vì ba mẹ chàng đang cho ý kiến, đâu có ai kêu chàng nói jì, và thật ra nó cũng đúng khi chàng lấy e thì fải làm giấy tờ cho e ở lại. E thấy căng thẳng vì chưa gì họ đã có suy nghĩ ko hay về mình. Chàng thì nói e làm quá, chưa j đã kết luận mẹ chàng ghét e.
    E học fine arts, còn 2 năm nữa mới xong chị ơi. E nói thật là e có cảm giác bất an ghê gớm. E thấy chàng có vẻ sợ ba mẹ.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @tee_narak em đừng căng thẳng quá, em cứ sang đấy gặp mẹ chàng đi. Chị cũng nghĩ là con gái mình hơi bị nhạy cảm cái vụ này, chắc bị ám ảnh cảnh nàng dâu_mẹ chồng kiểu VN nên giờ sợ mẹ người yêu như sợ cọp :D Chuyện chồng con thì tuỳ em thôi, cứ từ từ từng bước. Hễ em thấy sẵn sàng thì cưới. Yên tâm đi!
    --- Gộp bài viết: 29/05/2015, Bài cũ từ: 29/05/2015 ---
    Mình có biết một người quen bán mỹ phẩm Ấn, đây là trang web của bạn ấy. Mọi người ai có nhu cầu thì ghé qua xem thử nha

    https://www.facebook.com/pages/Mỹ-phẩm-Len-sợi-Ấn-Độ/680269562015555?fref=ts
    Bam.Bi, sandy_thaotee_narak thích bài này.
  7. victorialuvd

    victorialuvd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    30
    mấy chế ơi, trường em có cái lễ hội Indian Cultural Fes em có nên đi ko ợ? thấy nhiều cái vui quá :-D:-D:-D
  8. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    :D tham dự đi chị ơi
  9. cadory

    cadory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Ở đâu vậy c ơi?
  10. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Anh ấy ở chistian khu miền trung đó c . Đến lahore mất 4 hay 5 tiếng gì đó ấy c :) mà e hơi oải rồi không biết sao nữa . Chàng đang kêu sang cưới nhưng e ko biết phải làm thế nào c ơi .
    --- Gộp bài viết: 31/05/2015, Bài cũ từ: 31/05/2015 ---
    Mà chị qua nhà bf chị chưa ? Nhắm chịu nổi không ? Hic hai đứa em yêu nhau nhiều mà em sợ chịu không nổi quá
    cadory thích bài này.

Chia sẻ trang này