1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEA Games 28: an ủi bằng chiếc HCĐ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ricky_tran, 05/02/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Whitered

    Whitered Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    362
    Trận sau đá Lào hóng Văn Toàn đá chính.
    Ko hiểu sao em rất có cảm tình với thằng ku này nhé, hơn cả th Phượng.
    Reddman4ever thích bài này.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Tình thế Malay trc trận ko phải là khó khăn về hiệu số. Nếu Timor có thể lỏng chân khi đá với VN thì Brunei cũng thế và hoàn toàn có thể thua Malay đậm hơn thua VN. Thực tế cho thấy Timor cứng hơn Brunei nhiều, dù gần như ko có cơ hội vào bán kết nhưng nó vẫn khiến cho Thái dúi phải vất vả mới ăn đc 1 trái. Lợi thế hiệu số trc trận là ko rõ ràng.
  3. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    hôm qau nhì thằng Toàn ghi bàn xong khóc nhìn tội quá. Nó chờ bàn thắng này cả 6 tháng nay. Suốt từ lúc Vleague khai màn đến giờ nó chưa có bàn nào, thậm chí còn suýt bị loại khỏi seagames nên áp lực khủng khiếp lắm
    Blood_Buddha thích bài này.
  4. gdtla07

    gdtla07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    81
    Lão HLV Mã xem h1 trận VN - Brunei chán quá về luôn, nghĩ bụng "Đê ma ma, Vịt đá vầy thì Mã hay Thái hiếp chắc"
    Kết quả thì....

    Cái hay của ông Miura là sử dụng nhiều sơ đồ - nhiều con người khác nhau. Các vị trí hoán đổi vị trí nhau tốt.
    Thậm chí ko đoán đc đội hình xuất phát.
    Mà có đoán đc đội hình xuất phát thì cũng k bắt đc lối chơi.

    Khác xa thời Đần, từ giao hữu cho tới giải chính thức cứ đúng 11 con người.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cái đó phải đá mới biết, trước mắt nó cứ biết 5 >1 cái đã.
    Ngoài VN còn có Thái nên nó không thể tính nước đôi được, mà buộc phải chọn con đường thắng được thằng nào thì thắng.
  6. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    nếu nó cố thủ hoà với Vịt nó cũng rất khó để thắng Thái, chưa kể hiệu số nó đang là bất lợi nhất, những gì bạn nói là lý thuyết, là đếm cua trong lỗ. Chắc gì Brunei sẽ lỏng chân khi đá với malay và thua đậm hơn thua vịt, chắc gì Tí mò sẽ cứng khi đá với Vịt khi mà nó đã bị loại. Vậy thì cứ đá làm sao có 3 điểm với vịt sẽ yên tâm hơn. Ai mà ngờ vịt phản công quá sắc. và thằng hậu vệ nó chuồi ngu trong vòng cấm, sau khi thua bàn phải tràn lên và ăn đủ
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Cg ko hẳn là Malay muốn áp đảo, nhg Malay đá áp sát VN từ phần sân VN nên phần sân nhà của nó luôn ở thế khá mỏng trong khi VN lại có những mũi tấn công sắc bén nên hàng thủ Malay hqua là luôn ở thế ko đủ an toàn, từ trc khi bị thủng lưới.
  8. OnlyUnited2016

    OnlyUnited2016 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    216
    Nói chung giờ Thái dúi lại khổ với bọn Mã, bọn Mã trận sau chơi khô máu với Thái dúi rồi, còn Việt Nam thì ấm chỗ :)).
  9. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Trước trận nghe thằng HLV Mã say sưa chém việc đã có cách bắt bài Phi Sơn, Thanh Bình, Huy Hùng, Mạnh Hùng thấy hài :v
    Mà "chiên gia" Lê Thị Hải bị lão Miu cho hố hàng hết lần này đến lượt khác mà vẫn mặt dày nhỉ.
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Malay ko lượng đc sức nó vì rõ ràng Vịt nhỉnh hơn về chất lượng cầu thủ. Đá với thế trận nvay thì là tự sát. Sức tranh chấp nó là thua Vịt, vậy mà dám pressing bắt từ sân Vịt. Thà nó cứ phòng thủ chờ phản công thì còn có cơ hội. Chắc gì A, nhưng cũng ko chắc gì B.

Chia sẻ trang này