1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Để em kể chuyện buồn cho c nghe nha. Có chịu không zaayj? E đang nằm khóc nè. :((
    Adina_bobby thích bài này.
  2. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Kể đi nàng, có chuyện j, lại nhớ ng đó hả, đừng nhớ nữa nàng ơi, rồi có ng tốt hơn cho nàng thôi, đừng bùn nữa.
    Adina_bobby thích bài này.
  3. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Dạ không tại bạn ý ngày nào cũng nt gọi điện cho em. Mà hôm qua e nhấc máy tuôn ra hàng loạt nhớ nhung yêu thương. Thế mà đến lúc e hỏi 1 câu là " Tell me if u plan to have me in your future plan" . Nó bảo ngay 1 câu " No".
    Cảm giác bị phũ, đúng là dã tràng xe cát ý. :((
    Muslima, Adina_bobbykatie0412 thích bài này.
  4. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Thiệt là khốn nạn, đã ko tới đc còn thích dây dưa. Trai Ấn chắc toàn là kiểu này thôi e ơi, iu nhưng ko làm đc j cho ng mình iu, chẳng đáng mặt j cả.
    E cố gắng thôi, đừng mềm lòng nữa, ng ta đã phũ phàng vậy r còn j nữa hả nàng, còn dây dưa chỉ có khóc nữa và khóc mãi thôi. Chị tin có ng còn tốt hơn trăm lần đang chờ e, dứt khoát đi e.
    Linhnguyen121, Adina_bobbykatie0412 thích bài này.
  5. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Linh ơi! Chắc 2 người chỉ có duyên ko nợ. Hãy coi tình cảm đã qua như ký ức đẹp, đừng hy vọng nữa em ơi! Ngta đã ko có mình, ko thể cùng mình đi tiếp thì hãy để họ bước ra khỏi trái tim mình đi. Chị biết em rất đau đớn, dù bên ngoài mình tỏ ra mạnh mẽ nhưng trog sâu thẳm vẫn có chút yếu mềm. Cũng cần thời gian để em có thể quên hoàn toàn người ấy nhưng rồi sẽ qua. Phải có những lúc thế này thì chúng ta mới trưởng thành hơn.
  6. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    1 ngày của e, nhờ các chị cho e thêm idea, làm chật kín hết các lịch :D . Đầu tháng 7 em mới nhập học học kì mới nên giờ đang quá rảnh.
    -thứ 2,4,6
    9am-11am: belly dance
    1pm-2:30:lí thuyết lái xe
    3pm-4:30pm:học tiếng Nhật
    5:30-6:30:bơi
    8pm-9pm:đọc sách
    Sau đó chơi fb

    -thứ3,5
    8:00-11:00: thực hành lái xe
    1pm-2pm:belly dance
    3pm-4:30: học tiếng Nhật
    5:30-6:30:đi dạo or bơi
    Sau đó đọc sách, chơi fb

    Thứ7,chủ nhật: gym 2-3 tiếng sau đó thì đi cà phê or tối các chị sẽ thấy 1 katie điên cuồng ở pub or là ko làm j cả vì lười và chẳng có hứng

    Những bất cập là k phải lúc nào plan cũng làm y chang đc như z, thằng đó cứ xuất hiện trong giấc ngủ của e, cứ giật mình giữa đêm or đi ngủ rất trễ dù sáng thức sớm. Chẳng những z, nó còn xuất hiện bất thình lình trong vô thức của em làm e chạy xe thì quên quẹo, đạp lộ chân ga và chân thắng, thỉnh thoảng ngồi bần thần đơ người ra mà ko hay bít. Sau 2 tháng ko ăn đàng hoàng, giờ chỉ còn xương, 43kg,156m

    Thiệt tình chứ...
  7. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Nếu đc thì cưng nên dành time cho dưỡng da đắp mặt, uống nhìu nước, ăn đủ chất để da dẻ hồng hào tươi trẻ, da dẻ quan trọng lắm nhé, ng lúc nào cũng tràn đầy sức sống thì tự nhiên thấy đời đẹp thôi. E đang ở độ tuổi đẹp nhất nên đừng phí time bùn quá lâu, con gái mau già lắm, như c nè sắp 26 r nuối tiếc thời còn 20 lắm :-(, tuy ng ta nhìn c thì nói còn trẻ nhưng khi hỏi tuổi thì mới bik nhìu tuổi :)), chưa chồng chưa con chưa có j trong tay :((, ng iu cũng ko có, quá chán. E cứ kiếm việc làm kín giờ cho quên buồn, đừng để rảnh phút nào hết.
    Dành thêm time học tiếng Nhật thì càng tốt, hôm trc e nói e apply cty Nhật hả, tình hình sao rồi? Đang chờ họ trả lời hả?
  8. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Tự nhiên bây giờ chị muốn ôm @Linhnguyen121@katie0412 vào lòng quá, cũng ko biết phải nói gì với 2 em nữa vì dù có bao nhiêu lời động viên, an ủi xung quanh ta thì những vết thương lòng đó vẫn chưa thể chữa lành được, nó sẽ làm cho ta chán nản, buồn rầu, tủi thân, làm cho ta khóc thầm tự hỏi ... sao mình hết lòng hết dạ với người đàn ông đó, cuối cùng họ lại ko chọn mình, ko 1 chút mảy may bận tâm đến mình ... càng tự nhủ ko nghĩ đến thì lại càng thắc mắc "ko biết giờ này anh ấy đang làm gì", rùi bất chợt 1 lúc nào đó, trong vô thức của mình người đó lại xuất hiện, lại khiến ta suy nghĩ và lại khóc ... Nhìn 2 em bây giờ giống như hoàn cảnh cua chị cách đây 17 tháng 8 ngày ...

    Người ta nói vết thương lòng nào rùi cũng sẽ lành theo thời gian nhưng bao lâu mới lành thì ko ai biết được, cho đến tận bây giờ vết thương đó vẫn nhức nhối trong chị, những cái thuộc về vô thức thì mình ko điều khiển, phải để thời gian chữa lành nó thôi, đừng quá dồn ép bản thân. Chị chỉ biết nói với 2 em từ chính kinh nghiệm xương máu của đời chị đó là nều mình khóc, mình gục ngã, mình tiếp tục tự tổn thương bản thân mình nghĩa là mình làm đau đến những người đã sinh thành ra mình, có thể họ ko nói ra nhưng cha mẹ nào cũng sẽ đau lòng nếu họ biết con họ đang chết dần chết mòn ...
    --- Gộp bài viết: 05/06/2015, Bài cũ từ: 05/06/2015 ---
    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/241483/hon-200-nguoi-chet-tham-vi-tru-mua-tai-tram-xang.html

    Hôm qua giờ mọi người có đọc báo vụ nổ trạm xăng thảm khốc ở thủ đô Accra của Ghana làm hơn 200 người thiệt mạng ko. Hôm đó, mây và zai cũng tấp vô trạm xăng đó để trú mưa vì mưa to quá, tài xế ko thấy đường mà chạy luôn. Mới trú được 1 chút thì mùi hôi từ những bạn da đen bốc lên nồng nặc ko thể nào chịu được, chỉ muốn nôn ọe, mưa thì càng lúc càng nặng hạt, zai thấy vậy mới nói tài xế là ráng chạy về nhà được ko chứ mưa to như vầy thì lúc mưa tạnh cũng ngập, giờ đường vắng, chạy chầm chậm về thôi ... sau đó quyết định đội mưa về nhà, về đến lúc 7g tối thì hơn 2 tiếng sau trạm xăng phát nổ trong lúc rất đông nhà giàu, nhà nghèo vẫn đang trú mưa vì đường xá đã ngập rất nặng ...

    Hôm qua giờ zai cứ nói "we were very lucky" .... đúng là may mắn thật, đời người đúng là vô thường !
    hongnhung1218, jenny4t, Bam.Bi6 người khác thích bài này.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    29 việc không mất tiền khiến cuộc đời thêm ý nghĩa

    1. Tìm kiếm cảnh đẹp gần khu vực mình sinh sống và khám phá nơi ấy. Hoặc đơn giản là nghỉ ngơi tại một băng ghế trong công viên gần nhà. Chắc chắn bạn sẽ tìm được những khung cảnh lý thú để ngắm nhìn và suy ngẫm.

    2. Đọc sách. Có thể bắt đầu với tiểu thuyết cổ điển hoặc sách dạy làm người.

    3. Thăm thú viện bảo tàng địa phương. Đây là nơi chứa đầy những câu chuyện lịch sử thú vị để bạn thỏa sức tìm tòi.

    4. Đến công viên và thư giãn trong bóng râm mát dưới tán cây quen thuộc hay cảm nhận làn nước mát lạnh mơn man bàn chân bên con suối nhỏ.

    5. Dọn dẹp nhà cửa. Ngôi nhà ngăn nắp sáng bóng chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng và vui sống hơn.

    6. Viết. Bạn có thể viết bất cứ điều gì và đừng ép bản thân phải sáng tạo nên một tác phẩm văn học kinh điển tiếp theo cho thế giới. Thoải mái chia sẻ để ngòi bút nói hộ suy nghĩ trong lòng sẽ mang lại hiệu quả khiến bạn kinh ngạc.

    7. Tới thư viện. Dù bạn có thể lãng quên song thư viện vẫn tồn tại ở đó và lưu giữ nhiều tri thức vô cùng quý giá.

    8. Đi xe đạp. Đừng quên đội mũ bảo hiểm nhé!

    9. Tản bộ. Không phải vừa đi vừa chúi mặt vào điện thoại thông minh. Hãy đi dạo quanh, chuyện trò với mọi người để hiểu thêm về nơi mình đang gắn bó mỗi ngày.

    10. ******** nguyện. Có hàng trăm cơ hội đang chờ bạn mỗi ngày để khiến cuộc đời của ai đó thêm tốt đẹp. Đừng để cơ hội này tuột mất.

    11. Tập thể dục. Vận động sẽ khiến bạn khỏe hơn và tươi trẻ hơn nhiều. Đừng mải miết ở trong phòng gym, hãy ra ngoài và tận hưởng thiên nhiên trong lúc vận động.

    12. Dành thời gian riêng tư cho một người bạn thân thiết. Cả hai sẽ thoải mái sẻ chia những tâm sự đời thường. Đừng quên lưu lại bằng điện thoại khi giờ phút bên nhau quý giá này nhé. Có lẽ đây chính là lý do kiểu chụp selfie ra đời.

    13. Gọi điện cho ông bà, chắc chắn họ đang rất nhớ bạn.

    14. Bổ sung chỉnh sửa hồ sơ tìm việc, thậm chí khi bạn đang có một công việc ổn định. Bạn sẽ không biết được bao giờ một cơ hội quý xuất hiện trong đời. Giữ mình luôn chủ động trước mọi tình huống luôn là lựa chọn sáng suốt.

    15. Chăm sóc vườn cây. Những cây cảnh trong vườn sẽ khoe sắc rạng rỡ như một lời cám ơn công sức của bạn.

    16. Chơi tennis. Hoặc bóng rổ. Hay bóng đá. Bất cứ một môn thể thao nào.

    17. Ngủ trưa. Những phút chợp mắt thư giãn trên võng đung đưa ở sân sau nhà, hay tuyệt hơn là trên bãi biển sẽ xua tan những mệt nhọc vây lấy bạn mỗi ngày.

    18. Học một ngôn ngữ mới. Tận dụng lúc rảnh rỗi để luyện thêm với người bản xứ.

    19. Học một kỹ năng máy tính mới. Bất kể nghề nghiệp của bạn là gì, những kỹ năng máy tính sẽ giúp bạn thêm nổi bật trong mắt đồng nghiệp và cấp trên.

    20. Sắp xếp lại hộp mail để chuẩn bị cho những ngày làm việc mới.

    21. Học chơi guitar. Hay thử câu cá. Tìm cho mình một sở thích mới mẻ nào đó.

    22. Lên kế hoạch cho những ý tưởng lãng mạn và những phút giây ngọt ngào bên bạn đời.

    23. Làm đồ handmade. Có thể làm chiếc bàn mới tặng vợ nếu bạn là người khéo tay hoặc tìm kiếm ý tưởng trên mạng và khoe hoa tay cùng những vật trang trí nhỏ. Đừng ngại ngần nếu là một người vụng về, tâm sức và những bài học thu được khi làm việc quan trọng hơn nhiều vẻ bề ngoài của những món đồ thủ công ấy.

    24. Dành thời gian tắm táp, chải lông và đưa thú cưng đi dạo.

    25. Tìm nơi đông người và xe cộ qua lại để quan sát. Hành vi, cách ứng xử của con người luôn thú vị. Yên lặng quan sát cũng có thể đem tới cho bạn những bài học hay triết lý sống đáng giá.

    26. Thư giãn trên hàng hiên trước nhà, nơi luôn khiến tâm hồn yên bình.

    27. Nấu nướng. Sử dụng những nguyên liệu sẵn có trong bếp để sáng tạo một món ăn mới.

    28. Đứng ra tổ chức một buổi tối chơi cờ, chơi bài vui vẻ cùng bạn bè, người thân.

    29. Tìm một công việc thứ hai. Điều duy nhất tốt hơn tiết kiệm tiền chính là kiếm thêm tiền. Hãy tìm một công việc yêu thích để làm bán thời gian và tăng thêm thu nhập.

    http://doisong.vnexpress.net/tin-tu...tien-khien-cuoc-doi-them-y-nghia-3221926.html

    Bam.Bi, victorialuvd, katie04122 người khác thích bài này.
  10. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Cảm ơn chị @may-trang . Đúng là lột tả ý của em, càng không nghĩ tự dưng đến lúc đầu óc em nghỉ ngơi lại nghĩ đến bạn ấy. Bọn e sống với nhau chả khác vợ chồng, một tay em nấu nướng dọn dẹp nên cứ lúc nào em được nghỉ làm, được ăn trưa, chiều là tự động trong đầu em hiện ra câu hỏi " Không biết bạn ấy ăn chưa? Ăn gì? Có no bụng không?" Haha. Em dở hơi nhỉ chị nhỉ. Xong trong đầu em lúc nào cũng hiện ra cảnh như kiểu quay chậm là em ngồi trên ghế sô fa nhìn bạn ý ăn ngấu nghiến, hoặc là cảnh em trong bếp làm rô ti còn bạn ý thì trêu e. Toàn những giây phút mà em cảm thấy hạnh phúc nhất đến h nó lại hiện ra trong đầu e.
    Đau quá c ạ. :((. Càng nghĩ càng buồn.
    Người yêu cũ của em cũng phản bội em đấy c ạ. E thấy hận lũ đàn ông quá. Hay là em ngu chị nhỉ? Chị @copconmisa vào mắng em đi cho e đỡ ngu đi chị. Huhu.

    P/S : Em đọc bài của c mà thấy hú hồn quá. Hix. May quá c ạ.
    --- Gộp bài viết: 05/06/2015, Bài cũ từ: 05/06/2015 ---
    Em chỉ muốn bay sang Ấn đá bạn ấy một cái thật hiểm rồi e bay về cũng được chị ạ. E đang đinhj đi thật đây. E muốn tự tay em tổng sỉ vả bạn ấy. Cho bạn ấy biết là " DO NOT MESS WITH ME, u are just a **** *******" . Giận quá!
    Nitinva thích bài này.

Chia sẻ trang này