1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEA Games 28: an ủi bằng chiếc HCĐ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ricky_tran, 05/02/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    (TinTheThao.com.vn) - Trong chiến thắng 4-0 trước U23 Đông Timor hôm qua, Công Phượng không được thi đấu một phút nào. Lý do là trong buổi tập chiến thuật trước ngày thi đấu, số 10 của U23 Việt Nam không làm theo lời chỉ đạo của ông thầy người Nhật.

    Mấy thým còm giùm cái status này. Xem nó là dư lào nhỉ ?
    Trong bài viết thì lại chả thấy nhắc đến nội dung trên

    http://www.tinthethao.com.vn/news/50/32779D/HLV-Miura-khong-muon-nhac-den-Cong-Phuong
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    như thường lệ, phóng tinh viên VN có giác quan thứ 6, biết người ta nghĩ gì.

    hình ảnh ấn tượng nhất về HLV Miura là hình ảnh người mang kính đen chạy bộ like a boss kế cạnh U19 VN tập luyện và thi đấu năm ngoái tại Brunei :cool:

    [​IMG]
  3. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Nói thế, k lẽ ptv nhà mình còn đạt tới trình không cần quay tay, vưỡn phóng được à :eek:
    nhnglhn thích bài này.
  4. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
  5. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    thực sự là *** hiểu sao mấy thằng nhà báo tối ngày đi phỏng vấn Lê Thụy Hải rồi cũng chính bọn này lại viết báo lên án Hải rồi lại đi phỏng vấn lão rồi lại lên án , cứ 1 vòng tròn khép kín vậy hoài = =))
    nhnglhn, Malogs, fromdesert1 người khác thích bài này.
  6. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Sing - Cam : 3-1

    Thế này thì Miến nhất bảng rồi ! Mai Indo mà thắng Philipin thì lượt trận cuối Sing - Indo gay cấn phết !
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Nói chung trong mấy thằng này thì chỉ ngại mỗi Indo, vì những thằng trở về từ cõi chết thường rất mạnh mẽ + hên. Bài học Iraq 2007, hay Chelsea 2012, hay chính Malay 2009 vẫn còn đó. Chứ về trình độ thì Miến, Indo hay Sing cũng làng nhàng như nhau cả thôi.
    Tốt nhất là Sing thắng Indo được thì tốt. Thêm cái nữa là trong mấy ông bảng A thì có mỗi thằng Sing là có khả năng đập được Thái chứ cái kiểu Indo với Miến ương ương dở dở thì Thái nó đập cái một.
    MalogsBlood_Buddha thích bài này.
  8. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Tiền. Đơn giản.
    nhnglhn thích bài này.
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.140
    Theo điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 28, cầu thủ bị một thẻ vàng ở vòng bảng sẽ được xóa thẻ khi thi đấu bán kết.
    http://thethao.tuoitre.vn/tin/2015/...au-dau-vi-the-phat-cua-cac-hoc-tro/67328.html
    --- Gộp bài viết: 08/06/2015, Bài cũ từ: 08/06/2015 ---
    Đúng ý tôi. Bọn chết hụt thường hay sống dai lắm.

    Thôi kệ mẹ, xác định là bán kết thằng nào cũng thế. Cứ đá thoải mái với Thái bằng đội hình dự bị đi.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    HLV Miura có 2 trận đấu trong cùng 1 thời gian. Trận đấu dành hcv Sea Games và trận đấu với những phóng tinh viên và chuyên gia VN. Bất cứ đối thủ nào mà U23 VN sắp gặp đều rất mạnh và nguy hiểm có thể hạ đẹp VN. Không ít những kẻ thù trong nhà đã kêu gào như thế. Và khi giải quyết xong thì chiến thắng của tuyển U23 VN là tất nhiên, tất yếu vì đối thủ là xoàng như Timor không bằng tuyển nhà báo VN. Giặc ngoài không bằng thù trong. Với nhiều người VN vì những lý do khác nhau chống đối tuyển U23 họ đang thể hiện bằng hành động một cách trơ trẽn và bỉ ổi. Đó là tư cách của những con lợn. Cho đến lúc này trận đấu khó 1 của Miura là trận đấu thù trong. Dù không ở thế chủ động nhưng với phong cách phòng thủ phản công Miu luôn là người chiến thắng.

    Muốn chiến thắng đến với hcv đôi khi cần học hỏi từ đối thủ. Ở đây tui muốn nói tới học ngay từ những thù trong những chuyên gia, phóng tinh viên và nhm có tư cách con lợn và bộ não những con bò.

    Khi bọn họ muốn gì hãy làm ngược lại như mua chứng khoán vậy đừng chạy theo số đông ngu xuẩn.

    Vậy trận tới những loại phần từ lòng heo óc bò muốn gì? Hãy lắng nghe và sẽ nghe ra từ những tiếng í ét. Người VN luôn cho mình tinh vi nhưng thật ra rất đơn giản. Người VN tự cho mình thông minh thực ra khá ngu xuẩn. Họ thích cầu danh và khoe khoang và kiêu ngạo. Đó là những phẩm chất đầy đủ của 1 dân tộc chả ra gì. Có lẽ dân Đức Quốc Xã ngày xưa mang phẩm chất này nhưng họ có thực lực để mà ngu xuẩn nhưng xem ra dân VN thực lực = 0 nhưng vẩn hơn hẳn dân Đức Quốc Xã. Nếu với những phẩm chất đó nước Đức phải xuy vong xoá đi làm lại. Thì VN chưa bao giờ ngóc đầu lên nên chưa bao giờ xoá cái gì và làm cái chi hic.

    Dựa vào điều này dể hiểu họ muốn CP đá và họ muốn VN chiến thắng Thái Lan. Họ không cần biết ngày mai trận tới và hcv dù họ muốn. Bởi vì với người VN chẳng là gì nhưng thua ai thì không được. Nếu thắng Thái thì sẽ thua trận bán kết thì chỉ còn mấy cái hầm vàng mổi nhà tự hít. Hãy để CP ngồi ngoài và thua Thái.

    Bởi vì, mấy thằng ngu thì bao giờ cũng nghỉ bậy. Thắng Thái mà lực lượng mạnh nhất sức mẽ hoặc lĩnh thẻ nghỉ trận bk thì thua là chắc ở vùng trũng ĐNA này chả có thằng nào nổi trội hơn thằng nào nên muốn thắng lực lượng phải khoẻ và mạnh hơn. Tâm lý ỷ i thì hãy nhớ trận Mã lượt về. Hãy đá hết mình hãy đá cho Thái quẹo qui lát trận tới nhưng không cần chủ lực ra trận. Chủ lực là ai HQ, NT, HT, CP cất 4 ông này. Có thể cất luôn Quế Công và Ngọc Thịnh. Cứ để Minh Tùng và Tiến Dũng đá trung vệ. Phần còn lại đá đừng thua và đá đua thể lực pressing tối đa để Thái hết sức đá trận Bán Kết. Nếu Lào tử thủ VN đá vãi cả mật mới thắng 1 trái. Thì đội hình hiện tại VN dư sức làm cho Thai mướt mồ hôi dù chỉ là dự bị. Dù có mạnh = Thái hay không không cần lật hết bài tẩy trận vòng loại. Hãy để trận cuối quyết định mọi thứ. Đây không là lúc thủ nghiệm mà là dành tất cả cho trận cuối. Tự tin vào những gì mình có và không sợ hải đối thủ mới là nhà vô địch. Churchill nói người thắng trận cuối là người chiến thắng cuộc chơi. Có lẽ Miura hiểu hơn ai hết điều này.

    Chúc may mắn.
    Lần cập nhật cuối: 08/06/2015
    atlas03, hungdb, fromdesert3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này