1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    -Đang đinh làm tớ thèm ah.
    -- Ko, chỉ nói chuyện tự nhiên, vô tư thôi. Mà 'thèm" gì cơ? Nếu là cảm giác thèm...đ...ẻ... thì cũng là cảm giác ko đến nỗi kinh hãi hoặc khó chịu gì thì phải? He he....:-p:-D
    -Còn lâu nhé.
    -- Nhiều thứ trong đời cũng khó mà cứ khăng khăng mãi được lắm!:-p
    -Tớ chỉ định đẻ một đứa thôi.
    -- Chỉ là "định" thế thôi thì vẫn có thể thay đổi ý định đấy; trừ khi nói "tớ đã hạ quyết tâm, kiên quyết rằng chỉ...."!:-p:-D
    -Đẻ hai h ay một đều có cái hay riêng mà
    -- Nhưng thực tế hình như cho thấy, "hai" sẽ có rất nhiều "cái hay" hơn là "một" mà!:-D:-D:-D
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Chuyện của Kim và Mai... (tiếp).:-)

    3-
    Con Mai lúc bé đến cơ quan với mẹ nó, ông Hoàng Tuấn Anh ở văn phòng bộ, được ông hỏi: "Cháu mấy tuổi rồi?" Nó làm luôn cho một câu, "Mấy tuổi, ông hỏi làm gì? Mấy tuổi mà chả được...". Câu này làm bác Hoàng Tuấn Anh nhớ mãi, nhắc mãi.... He he....:-)

    Nhưng bây giờ thì sao? Nó đã sắp sang tuổi thứ chín, chân tay dài loằng ngoằng, người nặng như khúc gỗ, răng riếc cái có cái không liểng xiểng; một điều đáng kể ra ở đây là nó lại trở nên nhút nhát một cách khó hiểu. Càng lớn thì cái sự bạo dạn của nó lại càng biến đi đâu mất hút. Và cho đến hôm tết vừa rồi, nó vẫn không biết tiêu tiền. Cậu nó cho nó mười nghìn vào mua kem chẳng hạn, cô bán hàng bảo bẩy nghìn, nó đưa cho người ta 10 nghìn rồi đi mất luôn.... Cậu nó hỏi: Thế cháu không biết làm tính trừ à? Mười trừ bảy còn mấy nào ? Nó chỉ cười bẽn lẽn.... Nhưng cậu của nó thì biết là nó ngại không hỏi người ta tại sao không trả lại ba nghìn. Chỉ vì ngại mà nó sẵn sàng vứt phéng ba nghìn bạc của nó đi. Bé Mai sắp chín tuổi là thế đấy....:-)



    Bảo bé Mai hỏi người lạ một câu gì đó là điều khó nhất trên đời với nó. Bé Mai sắp chín tuổi và rất sợ phải hỏi người lạ....

    Trong khi bé Kim thì sao?
    (...)/ (còn nữa):-). Lại sắp phải công việc chìu nay với người ta rồi.....:-)
  3. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Be
    Bé nhà mình cũng có điểm rất mạnh dạn nhưng có điểm rất nhút nhát. Tiếp xúc với người lạ và làm quen thì đúng là một chuyện khó với nó. Nhưng khi đã quen rồi thì nghịch ngợm đến mẹ phải kiềm chế không sợ mệt.
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Vậy đấy.... Chúng còn bé bỏng lắm mà....:-)
    Em Mùi của tớ vừa lườm tớ, vừa nghiêm nghiêm mặt , "cho anh đấy.... em chụp được từ hôm nọ đấy....". Hóa ra là cái ảnh dưới đây. Nó vốn biết thừa là "anh Phong của nó" thích chụp ảnh trẻ con những lúc nào mà....:-)

    Chào các cháu yêu!:-)

    (Foto: H.M.)
    [​IMG]
    kieuhaiyen thích bài này.
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Bỗng thấy không muốn đi nghỉ, bồn chồn gì đâu....:-) Nên cũng bỗng thấy ai đấy hình như cũng duyên dáng...gì...đâu....:-)
    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 10/06/2015, Bài cũ từ: 09/06/2015 ---
    Mận ngon lắm lố!:-)
    [​IMG]
    kieuhaiyen thích bài này.
  6. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Cuộc sống và nụ cười thần tiên
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    :-)Hôm nay thấy cậu dùng từ ngữ văn vẻ ra phết, nhỉ? Cơ mà cũng không có từ nào sai cả!:-)

    ------------------

    CHUYỆN VỀ BÉ KIM VÀ BÉ MAI.... (tiếp) :-)

    4-
    Kể qua về bé Kim một chút nhé....:-)
    Ngồi sau xe máy của mẹ nó ra chợ, nó chào tất cả những ai mà nó gặp, chào đến mỏi cả mồm ấy!
    Gặp ai nó cũng chào: "Cháu chào ông ạ" , "cháu chào bà ạ", "cháu chào chú ạ", "cháu chào bác ạ", "em chào anh ạ" .... Mọi người, ai nấy rất ngạc nhiên một cách sung sướng: "Chào cháu", 'ừ, chào em", "ôi, sao cháu lại ngoan thế nhỉ", "ừ, cháu ngoan quá".... Mẹ nó đành phải giải thích: "Tính cháu thế đấy ạ. Gặp ai cháu cũng chào đấy ạ" ....:-D


    Mỗi tội bé Kim phân biệt độ già- trẻ thì hơi bị kém. Thế nên, có lần cháu gặp một chú chắc phải kém bố của cháu đến chục tuổi ở cầu thang khu tập thể, cháu liền chào to: "Cháu chào ông ạ". Thế là chú kia khóc hu hu, sau cười hềnh hậch:-D, "mày chào thế thì chết chú rồi, chú đang đi tán gái đây"....:-)



    Không biết bao nhiêu người khi đang bế con nhỏ mà nhìn thấy Kim là lại buột miệng: "Bao giờ em bé nhà mình mới bằng chị Kim nhỉ?". Mẹ nó đành phải cười tủm tỉm, thông cảm với niềm mong ước ấy, đúng là mẹ nó luôn hết sức thông cảm.... Nỗi ước ao này mẹ nó cũng đã từng có, vẫn đang có với mức ước cao hơn mà.... Quả là mẹ nó luôn luôn hiểu lắm lắm....Thật là hết ao ước này lại chuyển lên ao ước khác.... Mãi mãi ao ước thế, tương tự thế và hơn thế, đúng không ?:-):-)
    Như trên đã kế đấy thôi....:-D Mẹ nó đã bao lần thì thào mơ đến cái ngày có con gái chân dài ngoẵng đèo xe máy đi siêu thị,vào nhà hàng, rồi con gái trả tiền cho mẹ nó đấy thôi.... Rồi lại còn mơ đến cả cái đám cưới của con gái, để đứng ở cửa đón khách và... :-)vân vân... đấy thôi....:-D:-D:-D
    (còn nữa)
    Lần cập nhật cuối: 10/06/2015
  8. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Bé nhà tớ thì khi 2 tuổi gặp ông cụ bà cụ nó chào là: Cháu chào ông già ạ, cháu chào bà già ạ, khiến mẹ cháu phải buồn cười. Giờ thì chả chịu chào gì cả, k còn nhanh mồm nhanh miệng như ngày xưa
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Lên núi cao hay vào rừng sâu, cứ ngước lên là sẽ thấy....:-)
    Thấy gì?
    Thấy những tổ... chim.:-)

    [​IMG]

    [​IMG]
    :-)
    kieuhaiyen thích bài này.
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    CHUYỆN VỀ BÉ KIM VÀ BÉ MAI.... (tiếp) :-)

    5-

    ... Đúng là mẹ của Kim và Mai ao ước được mặc áo dài, đứng cửa đón khách trong ngày cưới con gái lắm lắm. Xuýt xoa mỗi lần ngắm đám cưới con cái nhà khác và ao ước.... Hi hi....:-) việc ấy thật là có gì đáng ao ước đến độ ấy đâu nhỉ, mà cứ thấy hết xuýt xao rồi lại thì thào với cậu của chúng thế?

    (Chuyện dông dài về lũ cháu gái, không sắp xếp gì, xin mọi người thông cảm cho nhé....:-D)

    Chuyện tiếp về bé Kim nhé....
    Dạo này, và chính xác ra thì phải nói là kể từ ngay khi chào đời được vài tháng, bé Kim đã phải tuân theo một chế độ ăn kiêng rất nghiêm ngặt. Vì nếu không thế thì nó sẽ chắc chắn phát phì. Nói trộm vía nó, bé Kim ăn mười phần thì phải vào người nó đến chín phần rưỡi!:-p:-D Hồi xưa, bé Mai cũng thế, đến mức cả nhà phải quy định cách nói mới, cách dùng từ mới, ngữ mới. Ví dụ không gọi kẹo là kẹo mà gọi là candy hay là bonbon, ví dụ khi mọi người đang ăn một món gì đó gây béo mà nó đi chơi về thì "mật thám" phải hét lên từ xa: "âu giơ ấu giớ nhé". "Âu giơ ấu giớ" là cách đọc chêch đi của “giấu”. Dạo ấy, không ngày nào là không phải kêu lên ""âu giơ ấu giớ" đến mấy lần! Nhưng mà rồi nó cũng phát hiện ra nghĩa của cái cụm từ mới đó. “May” mà hồi đó nó bắt đầu đi học mẫu giáo và chế độ nghiêm ngặt của trường Mầm non B đã hô biến nó trở về một hình hài thon thả cho đến tận bây giờ....

    :-) Ô... bảo là kể chuyện của Kim mà thế nào lại kể chuyện của Mai.... He he....:-p:-D Đang nói về tính cách của hai đứa cơ mà, nhỉ?
    Bé Mai thì càng lớn càng giống mẹ nó, rất là giống ấy....:-)

    Nhưng mà lại sắp phải đi rồi! /// (còn nữa)
    kieuhaiyen thích bài này.

Chia sẻ trang này