1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenasblue

    greenasblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    23
    Chào cả nhà, chúc ngày tốt lành %%-

    Cám ơn các em chào mừng và bấm thích cho lời chào thăm của chị :)
    Cọp ơi, thật ra chị tàu ngầm nhà mình được vài năm rồi. Đã bắt đầu đọc ở các trang đầu khi nhà chỉ có vài thành viên ( nhớ có 1 em tên Hương), rồi biết gee và sarah lúc chưa lập gia đình, em Vân đã từng bay qua Ấn gặp bạn trai (cũ) v.v.... Nhiều tầng nên không thể nhớ hết.
    Chị có những người bạn là Ấn, có người cũng thương chị và chị cũng vậy nhưng chị đã quyết định chỉ xem nhau là bạn. Thành thật mà nói chỉ có chat và xem nhau trên cam thôi, chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ :). Do đó, chị cũng biết chút ít về trai Ấn.
    Chị mới vào nên cũng ngần ngại, e rằng chị nói nhiều quá chăng. Có vài điểm chị nêu ý kiến ở đây như là sự chia sẻ, đồng cảm giữa chị em gái với nhau. Nếu lỡ có làm bạn nào khó chịu thì chị xin lỗi trước nha.

    1/ Về Mây trắng : thương và nể phục em quá. Ít nhiều chị cũng có thể hiểu được những vất vả và đau khổ, mất mát mà em trải qua. Không rõ nếu chị ở vào hoàn cảnh em thì có làm được như vậy không. Bây giờ chị cùng vui với em vì có 1 người thương và chăm sóc em. Chuyện quá khứ đã qua, không thể hoàn toàn rũ bỏ nhưng nó cũng làm em thành người mạnh mẽ như hôm nay. Vậy nó cũng không hoàn toàn là vô ích, nhỉ ? :)

    2/ Về Linhnguyen : ôm chặt em 1 cái nếu em không phản đối hihi :). Bản chất của người nữ là hay hy sinh vì người mình yêu thương, và đó cũng là điểm yếu để mình phải chịu thiệt thòi nếu không gặp được người nam nghiêm túc, có đạo đức trong 1 mối quan hệ. Chuyện của Linh chị cũng không dám nhắc lại nhiều vì chị biết em vẫn còn buồn( nữ thì bao giờ cũng thiên về tình cảm hơn). Em cũng biết rõ người đó không xứng đáng với em, vậy thì hãy vứt bỏ hắn luôn khỏi suy nghĩ, tâm trí, tình cảm v.v... Đúng là nói dễ hơn làm và cần phải có thời gian. Cố lên Linh, chỉ cố gắng thêm chút là em có thể làm được 100% mà.

    3/ Về Muslima : em có biết thơ của Hồ Xuân Hương không, " kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, chém cha cái kiếp lấy chồng chung...". Nếu chị nhớ không lầm thì Hồ Xuân Hương ở vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, nói túm lại là thời phong kiến ở nước mình. Thời đó mà bà đã hiểu được những thiệt thòi mà người vợ lẽ phải gánh chịu sống trong cảnh chung chồng - dù bà và chồng cũng thương yêu nhau chứ không phải vì gia thế ( mà cùng là người Việt hết đó). Giờ là thế kỷ 21 rồi. Đúng là tình yêu thì không lệ thuộc vào thời gian nào, nhưng cái kết như thế nào thì cũng phụ thuộc ít nhiều vào sự chọn lựa của cá nhân. Chị nghĩ vậy không biết có đúng không.

    Chua choa, chị cũng nhiều chuyện dữ ta hihihi. Vài lời chia sẻ, mong các chị em không giận nha :).
  2. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    En cảm ơn chị nha . Em vẫn biết là nên buông tay từ bỏ nhưng sao khó quá chị ơi . Thôi để em cố gắng c nhé . Cảm ơn chị và mọi người đã chia sẻ và cho e lời khuyên . Không có mọi người thực sự e ko bt phải làm thế nào nữa vì không thể tâm sự với ai mà.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @greenasblue chị ơi, chị cứ vào đây tám với mọi người, không cần phải để ý rào trước đón sau hay ngại ngùng gì đâu. Chị theo nhà Ấn lâu như vậy chắc là biết nhà mình thích tám rồi? Có người vào tụi em tung bông còn chưa hết. Thật ra em biết có một chị hơn 50t mà vẫn còn mê nhà Ấn như điếu đổ. Chị ấy cũng tàu ngầm từ những ngày xưa, tuy tuổi lớn nhưng tâm hồn rất trẻ, nhiều khi còn trẻ trung hơn cả tụi trẻ tụi em nữa. Nên chị cứ vào đây viết bài, hay là tám linh tinh cũng được :D
  4. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Dạ em cám ơn chị @greenasblue đã động viên và an ủi e. E vẫn tức lắm. Đang nghĩ kế hoạch sang Ấn tổng sỉ vả hắn 1 trận đã c ạ. Chứ cứ ở VN ôm cục tức thế này thì e chết. Hihi.
    C kể chuyện đi chị @greenasblue
  5. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Nếu e đi e đi 1 mình hả, e có chắc là đi về thì giải toả hết ko? C nghi lắm ah
    Adina_bobby thích bài này.
  6. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Chị đăng ký đi cùng em nha linh :) dù sao hai chị em mình đi cho có khí thế . Sang tổng sỉ vả rồi sút luôn he he :)
    Linhnguyen121Adina_bobby thích bài này.
  7. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Nge lời các chị, bây giờ em đang ngồi trong toilet chờ cái lớp ủ da toàn thân nó khô rồi mới tắm. 30' sao mà dài quá đi. Em đang chăm sóc da đó mờ hí hí. Tranh thủ vào hóng chiện :D
    Linhnguyen121, MuslimaAdina_bobby thích bài này.
  8. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @greenasblue : em cảm ơn chị nhiều. Chị rãnh rỗi cứ vô đây 8 thoải mái nhen chị

    @Linhnguyen121: yếu lòng thì đừng ra gió nhé cô, sang đấy nhắm có tổng sỉ vả đc ko hay mới nói đc vài câu theo như kịch bản rùi cái thằng kia nó rơm rớm nước mắt "i know i hurt u, you also know i love u so much .." xong nó ôm chặt cô vào lòng, có đấm, có đá, có cắn nó chảy máu nó cũng ko bỏ ra cứ "i love u, i need u, dont leave me baby ..." ( đâu có phụ huynh kế bên đâu, đách sợ gì hết ) ... rùi cô lại mềm lòng ... và cuối cùng là lại quay về với La Mã ... Haizzzz
    YunnYunn, greenasblue, Muslima5 người khác thích bài này.
  9. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    Em đang lưu lạc phương nào nghe chị cọp nhắc giật mình :-p:-p:-p. Cho phép em update chuyện của em nha, bữa h bọn em không có gặp trực tiếp vì chưa có dịp, chỉ liên lạc qua điện thoại thôi. Em đã nói với trai là bây giờ em muốn tập trung vào học, nếu trai không đợi được thì em đành xin lỗi em không thể tiếp tục được vì em không muốn vừa học vừa nghỉ đến chuyện kết hôn con cái. Trai suy nghĩ và đồng ý đợi đến khi em học xong và trong thời gian này sẽ nói với gia đình về chuyện của bọn em. Vì chương trình học của em đến tháng 9 này là hết, e muốn học thêm ngành khác rồi kiếm việc làm ở đây, nhưng phải có trường đồng ý, không thì cuốn chiếu về nước ạ :-(:-(:-(
    Trai ngày nào cũng hỏi em có kết quả trường trả lời chưa, tỏ vẻ lo lắng lắm. Trai luôn bàn với em về tương lai 2 đứa chứ em chưa bao h là người đề cập đến tương lai phải thế nào thế nào. Em cảm nhận trai là người sống thiên về tình cảm, những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày đều kể cho em nghe, nhưng đôi khi vẫn còn trẻ con #:-s
    À còn chuyện này nữa, tuần trước người yêu cũ Ấn của em tự nhiên nhắn tin cho em sau gần nữa năm mất tích về Ấn lấy vợ, unfriend facebook các thể loại, trai ấy đại loại muốn làm bạn với em, như vậy thì cả 2 mới thấy thoải mái, em suy nghĩ vài hôm thì trả lời lại đồng ý làm bạn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sao sao chẳng hiểu nổi, sau khi nói chuyện xong trai ấy bảo rất vui vì em trả lời tn, nhớ giữ liên lạc. Vài bữa sau em đang ngủ thì thấy tn của bạn ý, đang ở Việt Nam đi ngang qua chỗ e ở "looks city faded without you", xong nói chuyện với em theo kiểu ý chang ngày xưa, chỉ là không nói yêu đương này nọ thôi, ngày xưa lão ý nói chuyện rất thích chọc cho em giận,bây giờ cũng y vậy, xong còn nói là khi nào rảnh nhắn tin cho a, đừng chỉ thấy tn của anh mới trả lời, thật tình khó hiểu, không biết chàng ta muốn gì :-s:-s:-s:-s:-s
    --- Gộp bài viết: 11/06/2015 ---
    Chị @Linhnguyen121 đây là giai đoạn khó khăn em mong chị sẽ mau chóng vượt qua và yêu đời trở lại nhé dù biết là không dễ dàng, nhưng mùa này thì đừng sang Ấn chị ơi, hình như bên ấy nóng dữ lắm, sang không nguội được mà còn nóng hơn :-(
  10. Adina_bobby

    Adina_bobby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    12
    chị @Linhnguyen121 : chị đi thì hú hí em đi chung với nhé, em cũng sôi máu, muốn qua đó sút rồi về. :mad::mad:
    Linhnguyen121Muslima thích bài này.

Chia sẻ trang này